Chương 890
Chương 890: Tương lai khiến thần minh cũng cảm thấy sợ hãi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Giây tiếp theo.
Cả đám người ùa vào trong nhà.
Mấy người đi đầu cầm gậy gỗ, đầu gậy trói chặt một người.
Lâm Thần và Hồng Lăng nhìn qua.
Lại là cô bé mất tích!
Nhưng lúc này khắp người cô bé toàn máu, đặc biệt là quanh miệng và trên mặt.
Đầy máu tươi, y hệt trong phòng!
Lúc này, cô bé nhe răng trợn mắt, dù tay chân bị dây thừng trói chặt, lại bị gậy gỗ ghì lại, vẫn ra sức giãy giụa.
Hệt như một con chó hoang phát dại!
Lâm Thần nhìn tình trạng của cô bé, lập tức nhận ra cô đã bị ác quỷ chó hoang nhập.
Hồng Lăng căng thẳng nhìn cô bé như kẻ điên dại, bất giác nắm chặt tay Lâm Thần.
Lẽ nào máu trong phòng đều do cô bé này làm ra?
Trước khi rời đi, Thần Môi từng nhờ hai người trông coi cô bé.
Giờ hai người đó không thấy đâu.
Rất có thể đã bị cô bé cắn bị thương!
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"
Đúng lúc này.
"Khụ, khụ, khụ."
Tiếng ho của Thần Môi vang lên.
Lâm Thần đặt Thần Môi xuống, bà ta từ từ mở mắt.
"Đây là đâu?"
Bà ta nhanh chóng nhìn rõ xung quanh, nhận ra đây là nhà mình.
Nhưng ngay sau đó bà nhìn thấy cả căn phòng toàn máu.
Thần Môi giật thót đứng dậy, kinh hoàng hỏi.
"Chuyện gì thế này?"
Lâm Thần nhìn ra ngoài cửa: "Bà nhìn ra ngoài là biết."
Thần Môi quay người nhìn lại, thấy cô bé như chó điên bị dây thừng và gậy gỗ trói chặt, cả người cứng đờ.
"Sao lại thế này?"
Bà vội vã chạy ra ngoài.
Có người lên tiếng: "Đừng lại gần nó."
"Nó phát điên rồi."
"Năm người bị nó cắn rồi, giờ vẫn đang cầm máu băng bó!"
Thần Môi luống cuống: "Sao lại thành ra thế này..."
Ba Thiên Thần chết rồi.
Cô bé thì phát điên.
Đây là quả phạt ông trời giáng xuống đầu mình sao?
"Trời ơi!"
"Muốn phạt thì phạt một mình tôi thôi, cớ sao phải liên lụy đến họ?"
Bịch.
Hai chân Thần Môi nhũn ra, quỳ sụp xuống đất.
Hồng Lăng bước tới phía sau hỏi: "Lẽ nào cô bé hết cứu rồi sao?"
Thần Môi chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn có thần giờ đã ảm đạm đi nhiều, tựa như ngọn nến sắp lụi tàn.
"Bộ dạng của nó giống như bị ác quỷ nhập."
"Muốn cứu nó, chỉ có cách đưa nó đến nơi bị nhập hồn để trục quỷ."
Nơi cô bé bị nhập là ở đâu?
Tòa nhà cao tầng bị ngọn lửa thiêu rụi kia!
Con quỷ nhập vào người cô rất có thể sinh ra từ trận hỏa hoạn năm ấy.
Tình hình trong tòa nhà quá hiểm ác.
Trận hỏa hoạn khi đó không chỉ thiêu chết nhiều chó mèo, mà còn có rất nhiều người!
Mà hung hiểm nhất vẫn là Quỷ Đế bên dưới tòa nhà!
Chính sức mạnh Quỷ Đế tỏa ra đã khiến tòa nhà xuất hiện vô số cô hồn dã quỷ nguy hiểm.
"Tôi không nắm chắc cứu được nó."
Trước kia nếu có sức mạnh và sự che chở của Ba Thiên Thần, bà còn có chút nắm chắc.
Nhưng bây giờ Ba Thiên Thần đã chết, bà không còn cảm nhận được sự tồn tại của ngài nữa, chẳng còn chút lòng tin nào.
Hồng Lăng nhìn cô bé điên dại, hỏi: "Thế giờ cô bé phải làm sao?"
Thần Môi cúi gục đầu.
"Tôi... tôi không biết."
Trong đám đông, bỗng có người bước ra nói: "Đi hỏi mấy vị tiền bối trước kia xem."
"Có khi mọi người hợp lực lại vẫn cứu được nó."
Dù sao cô bé cũng là người kế thừa của Ba Thiên Thần.
Không thể để nó chết thế này được.
Thần Môi thều thào: "Tôi hơi mệt, để tôi nghỉ ngơi một lát."
Nói xong, bà quay người, cúi đầu lảo đảo đi vào trong nhà.
Lâm Thần nhận ra hơi thở của bà có điều bất thường.
Cực kỳ yếu ớt.
Như một kẻ sắp chết.
Lâm Thần bèn bảo: "Bà có vấn đề gì cứ tìm tôi."
Thần Môi gật đầu với Lâm Thần, rồi nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bà không hề để tâm lời Lâm Thần.
Trong mắt bà, Lâm Thần chỉ là người ngoài, có thể có bản lĩnh lớn cỡ nào chứ?
Thôi thì rời đi sớm cho bớt chuyện thị phi.
Người trong trấn lôi cô bé đi, tìm những người kế thừa đời trước.
Mấy người kế thừa già cả xem xét một hồi rồi bảo: "Muốn cứu nó thì đúng nửa đêm giờ Tý phải đưa nó tới chỗ bị nhập."
"Sau đó làm lễ đuổi ác quỷ đi."
"Đến lúc đó bọn ta có thể đích thân ra tay cứu nó."
Mấy người kế thừa lớn tuổi quyết định ra tay.
Điều này khiến người trong trấn dấy lên hy vọng cứu sống cô bé.
"Khi nào ra tay?"
"Tối mai!"
Hôm nay phải chuẩn bị.
Máu gà trống, lá đào, kiếm gỗ đào, nếp rang, rồi nhang đèn...
Rất nhiều thứ cần chuẩn bị.
Lâm Thần đứng cạnh nghe một lúc, biết được kế hoạch của họ liền dẫn Hồng Lăng rời đi.
Cơ hội đến rồi.
Đến tối mai, khả năng Quỷ Đế xuất hiện là cực kỳ lớn.
Ba Thiên Thần đã chết.
Thân xác lại tự mò đến tận cửa.
Quỷ Đế chẳng có lý do gì để không xuất đầu lộ diện!
Hắn đoán cái chết của Ba Thiên Thần còn liên quan đến Quỷ Đế.
Trên đường về, Hồng Lăng rầu rĩ bảo: "Hôm nay sao lắm chuyện tồi tệ thế không biết."
"Liệu Ba Thiên Thần có chết thật rồi không anh?"
Lâm Thần đáp: "Có lẽ chết rồi."
"Sao lại như thế được chứ?"
"Rốt cuộc là ai ra tay độc ác như vậy."
Ba Thiên Thần chết rồi, ai che chở cho thị trấn này?
Ai trấn áp Quỷ Đế?
Cảnh tượng đầu Ba Thiên Thần rơi xuống đất, cô khó mà quên nổi.
Quá tuyệt vọng.
Vị thần họ nương tựa lại chết thảm khốc, đầu lìa khỏi cổ!
Lâm Thần vỗ vai cô, mỉm cười: "Đừng vội."
"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
"Mọi vấn đề rồi sẽ giải quyết được hết."
Thấy nụ cười của Lâm Thần, Hồng Lăng lập tức an tâm hơn nhiều.
Dường như mọi hiểm nguy đều không còn quá đáng sợ nữa.
"Dạ."
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Trời tối rất nhanh.
Đêm khuya thanh vắng, Lâm Thần nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc này.
"Hử?"
Lâm Thần nhận thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện trong thị trấn.
Phương hướng...
Ngay tại nhà Thần Môi!
Xoạt!
Bóng dáng Lâm Thần lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện trong nhà Thần Môi.
Hắn nhìn quanh, không có người ngoài.
Bước vào trong phòng, Lâm Thần thấy Thần Môi đang nằm ngủ trên giường.
Gương mặt an tường.
Dường như chẳng có gì bất thường.
Không.
Không đúng.
Tư thế của bà ta y hệt lúc rời đi ban ngày!
Thần Môi đã bất động từ rất lâu rồi.
Lâm Thần lại tìm thấy một mẩu giấy trên bàn, bên trên là lời nhắn Thần Môi để lại.
"Xin lỗi mọi người."
"Tôi không có niềm tin cứu được con bé."
"Vì tôi không còn cảm nhận được sức mạnh của Ba Thiên Thần nữa."
"Ba Thiên Thần đã chết..."
"Xin lỗi."
Lâm Thần đặt mẩu giấy xuống, mở hệ thống quét tình trạng của Thần Môi.
【Xưng hô: Thần Môi
Chủng tộc: Người
Thể chất: 5 (Đang giảm)
Sức mạnh: 4
Tốc độ: 3
Tinh thần: 89 (Đang giảm)
Thông tin: Người kế thừa sức mạnh của Ba Thiên Thần, nhưng hiện tại Ba Thiên Thần đã chết.
Bà là tín đồ thành kính nhất của Ba Thiên Thần, Ba Thiên Thần không nỡ nhìn bà chứng kiến thảm họa diễn ra vào tối mai, nên đã quyết định dùng chút sức tàn mang bà đi.
Để bà dần dần ra đi trong niềm hoan lạc không chút đớn đau.】
Ánh mắt Lâm Thần ngưng lại.
Thông tin lần này để lộ ra rất nhiều tin tức giá trị!
Ba Thiên Thần thực sự đã chết.
Nhưng Ba Thiên Thần cũng đã thấy trước tương lai, thấy được chuyện sắp xảy ra vào tối mai.
Một thảm họa kinh hoàng.
Để tín đồ khỏi phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng và giày vò, vị thần ấy đã quyết định dùng sức lực cuối cùng kết liễu Thần Môi.
Tối mai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, mà lại khiến một vị thần thực thụ cũng phải khiếp sợ?
