Chương 949
Chương 949: Đây là một chiếc bồn tắm dọa chết cả ma
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lâm Thần cất bước đi vào trong bệnh viện tâm thần.
Những người khác không ai đi theo, đều quay lại chỗ dựng trại ban đầu chờ kết quả.
Trong bệnh viện tâm thần có không ít ác quỷ, đó không phải thứ họ có thể đối phó.
Lúc này.
Chỉ có thể trông chờ Lâm Thần chiến thắng trở về!
Bước vào bệnh viện tâm thần, Lâm Thần tung ngay một chiêu Ảo Mộng Thiên Âm, kéo cả bệnh viện vào thế giới ảo giác.
Mọi quỷ quái trong bệnh viện đều không thể trốn thoát.
Hơn nữa.
Lâm Thần còn cảm nhận rõ ràng vị trí của chúng.
Cả bệnh viện tâm thần đã thuộc về hắn!
Từng ý nghĩ của hắn đều có thể thay đổi môi trường bên trong.
Trong thế giới ảo giác.
Rầm.
Cửa lớn bệnh viện tâm thần đóng sầm lại.
Lâm Thần thấy trong đại sảnh bày rất nhiều đồ đạc.
Bàn, máy tính xách tay, đèn cây vỡ nát, cùng hai chiếc ba lô du lịch.
"Chắc là do đám nổi tiếng trên mạng trước đó để lại."
Lâm Thần bước tới trước máy tính kiểm tra.
Máy tính như đã hết pin, hoàn toàn không mở lên được.
Nhưng đây là thế giới ảo giác!
Lâm Thần là chúa tể nơi đây!
Điện đến!
Màn hình máy tính lập tức sáng lên, pin vọt thẳng tới 1000%!
Lâm Thần thấy trên màn hình hiện ra mấy khung hình giám sát.
"Bọn họ để lại camera giám sát ở đây?"
Lâm Thần nảy ra một ý.
Xem lại đoạn ghi hình là có thể biết trước khi mất tích đám người đó đã gặp phải chuyện gì.
Hắn quét ý niệm qua, lập tức tìm ra vị trí camera.
Nơi gần mình nhất là một phòng tắm ở bên trái tầng một.
Lâm Thần đi qua, tìm thấy camera trên tường.
Tháo xuống, bật xem lại.
Quả nhiên, mấy kẻ kia xuất hiện trong khung hình.
Ba nam một nữ, nói cười rôm rả, tên quản lý do ác quỷ hóa thành cũng ở trong số đó.
Tên quản lý đang giới thiệu với mấy người kia truyền thuyết về phòng tắm.
"Mọi người thấy bồn tắm ở góc kia không?"
"Nghe đồn trước kia từng có người chết đuối trong đó."
Lâm Thần đặt camera xuống, nhìn về phía bồn tắm ở góc phòng, nhìn vài lượt, chiếc bồn tắm này chẳng có gì đặc biệt.
Hắn nhếch môi cười: "Tuy rất bình thường, nhưng có thể tận dụng được."
"Á!"
Giữa hành lang.
Tên quản lý điên loạn đang loạng choạng bỏ chạy.
Hắn chịu ảnh hưởng của Tát Đà Thập Nhị Ác Giai Không, nỗi sợ hãi lúc này nhân lên gấp bội, chỉ một ngọn gió lay ngọn cỏ cũng đủ dọa hắn chết khiếp.
Những ác quỷ trốn trong bóng tối đều bị tiếng thét của hắn kinh động.
Mấy con ác quỷ hiện ra từ bóng tối, bám lên vách tường nhìn tên quản lý chạy ngang qua.
"Hắn bị làm sao thế?"
"Vừa rồi còn bình thường, sao giờ như phát điên vậy?"
"Để tôi qua xem thử."
Một con ác quỷ gầy gò, đầu khuyết mất một nửa gớm ghiếc nhảy từ trên tường xuống, chắn trước mặt tên quản lý.
"Mày bị làm sao đấy?"
Tên quản lý thấy con ác quỷ thì sững sờ.
"Mày sao thế?"
Ác quỷ ra sức lắc vai tên quản lý.
"Tao là Jack đây, mày không nhớ tao à?"
"J... Jack..."
Hai tay ôm đầu của tên quản lý từ từ hạ xuống.
Đôi mắt dần trợn tròn.
Ánh mắt hắn trống rỗng vô hồn, tựa như một hố đen không đáy.
Nhìn tới mức khiến Jack tim đập thình thịch.
Ánh mắt gì thế này?
Sao lại ghê người đến vậy?
Tên quản lý đờ đẫn cất lời.
"Bồn tắm!"
"Đừng đến gần bồn tắm!"
Jack cau mày, hỏi: "Mày đang nói cái gì đấy?"
"Bồn tắm, bồn tắm nào?"
"Ý mày là cái bồn tắm tao từng dùng à?"
Chưa đợi hắn hỏi ra đáp án.
Tên quản lý bỗng ôm lấy đầu, lại ngồi sụp xuống đất.
"Á!"
Hắn gào thét điên loạn.
"Đừng qua đây!"
"Á!"
"Tha cho tôi! Xin tha cho tôi đi, tôi không giết người nữa đâu, không bao giờ giết người nữa đâu!"
"Cứu mạng!"
Tên quản lý gào thét điên cuồng, húc văng Jack rồi lao vào bóng tối.
Jack nhíu mày đứng sững tại chỗ, đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu.
"Rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra chuyện gì?"
"Chẳng lẽ hắn thành ra thế này là do cái bồn tắm?"
Bồn tắm, bồn tắm.
Hắn chỉ nghĩ được một nơi.
Đó là phòng tắm.
Nơi hắn sinh ra!
Hắn từng chết đuối trong bồn tắm, hóa thành ác quỷ, cách đây không lâu còn mượn chiếc bồn tắm đó giết chết một con người.
Bịch.
Một con ác quỷ khác rơi xuống.
Mặt hắn chằng chịt vết khâu vá, trông như một con búp bê vải, tên là Hansen.
Hansen nhìn theo hướng tên quản lý bỏ chạy, trong lòng cũng vô cùng khó hiểu.
"Hắn sao thế?"
Jack lắc đầu, đáp: "Hình như thần kinh có vấn đề, nhưng vừa rồi hắn cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ bồn tắm."
"Tao qua xem thử!"
Jack lập tức chạy về phía phòng tắm.
Hansen rảo bước theo sau.
Vừa bước vào phòng tắm, bước chân hai con ác quỷ dần chậm lại.
Lách tách, lách tách.
Trong phòng tắm có ánh sáng nhấp nháy.
Ánh sáng rọi lên vách tường, thoáng để lại một cái bóng.
Đó là một cái bóng vô cùng quái dị.
Nhìn giống như con người.
Nhưng trên thân thể lại mọc đầy những thứ như cành cây.
"Chuyện gì thế này?"
Jack bỗng thấy thắt lòng, ngực như bị tảng đá đè nặng, thở không thông.
"Hansen, mày có thấy ở đây hơi lạ không?"
Dứt lời, nửa phút trôi qua không có tiếng đáp lại.
"Hansen?"
Jack gọi thêm một tiếng.
Vẫn không một lời đáp.
Hắn lập tức quay đầu lại, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền đông cứng.
Hansen biến mất rồi!
Không chỉ có thế.
Hành lang phía sau hắn cũng biến mất!
Một bức tường cao sừng sững hiện ra sau lưng, chắn đứt đường về.
"Hử?"
Jack lập tức muốn xuyên tường bỏ đi.
Nhưng ngay khi hắn định nhúc nhích.
Thình thịch!
Tim hắn bỗng nảy mạnh hai tiếng, lực đập mạnh tới mức chính hắn cũng nghe thấy tiếng tim mình.
Sau nhịp đập đó.
Sức lực toàn thân hắn tan biến trong chớp mắt.
Cơn kiệt sức ập tới, hắn suýt nữa khuỵu gối xuống đất.
Độ ngũ thú, định tứ chính, quy tam ngộ — Tát Đà Thập Nhị Ác Giai Không!
Toàn bộ sức mạnh của ác quỷ biến mất, bị tước đoạt sạch trơn.
Chúng có được thực thể xác thịt, có thể bị bất kỳ thứ gì làm tổn thương, vả lại vết thương chịu phải sẽ tăng gấp đôi, nỗi sợ hãi cũng nhân lên gấp bội!
Jack ôm ngực, lần vách tường đứng dậy.
"Sao mình không xuyên tường được nữa?"
Lách tách! Lách tách!
Trong phòng tắm phía sau bỗng lại vang lên tiếng ánh sáng bật tắt.
Nối tiếp là...
Ào ào.
Tiếng nước chảy tràn ra sàn!
Có thứ gì đó ở trong phòng tắm!
Jack xoay người, lại một lần nữa chết sững trước cảnh tượng trước mắt.
Đầu kia của hành lang cũng mọc lên một bức tường!
Giờ trước sau đều là tường, chỉ còn duy nhất căn phòng tắm để đi!
Dù thế nào, hắn cũng chỉ có thể bước vào phòng tắm.
Jack nuốt mạnh một ngụm nước bọt, chầm chậm bước tới trước phòng tắm.
Khi hắn đứng trước cửa phòng tắm, toàn bộ ánh đèn bên trong đều vụt tắt.
Phòng tắm rộng thênh thang không một bóng người, cũng không có đèn pin, Jack không sao hiểu nổi.
Thứ vừa phát sáng là gì?
Cái bóng trên tường kia lại là của ai?
Ào ào.
Tiếng nước chảy không ngừng vang lên.
Jack run rẩy bước vào phòng tắm.
Ngay khoảnh khắc bước vào, hắn cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương.
Hắn không dám tin đây lại là nơi mình sinh ra, cớ sao bản thân lại thấy sợ hãi chứ?
Jack bất an nhìn quanh.
Hắn có cảm giác dường như có ai đó đang đứng ngay cạnh nhìn chằm chằm vào mình!
