Chương 976
Chương 976: Đừng coi thường Yêu tộc đấy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Xoẹt xoẹt.
Trên người con yêu tà tóc vàng, từng tia sét trắng bắt đầu nhảy múa.
Keng keng!
Trên lưỡi liềm của yêu tà bọ ngựa, hàn quang buốt lạnh.
Đám người Lý Minh Nguyệt cẩn thận lùi lại, chủ động rời xa chiến trường này.
Cộp cộp cộp.
Hai con yêu tà không nói một lời, cất bước tiến về phía Lâm Thần.
Mục đích của chúng là chặn đường Lâm Thần, kéo dài thời gian cho đồng bọn.
Đánh thức thánh kiếm!
Sau đó, đánh bại loài người!
Thống nhất nhân gian!
"Xoáy Lốc Loạn Lưu Trảm!"
Mắt yêu tà bọ ngựa lóe sáng, tung kỹ năng.
Thân hình hắn hơi khom xuống rồi đạp mạnh hai chân, cả người bắn vọt đi.
Giữa không trung, cơ thể hắn xoay tròn với tốc độ cực nhanh.
Đồng thời hắn dang rộng hai tay, đôi lưỡi liềm xoay tít theo thân mình, hệt như một cơn lốc dữ dội gặt về phía Lâm Thần.
Lâm Thần vươn tay, chuẩn xác bắt trọn lấy lưỡi liềm của hắn.
Cơ thể đang xoay tít của yêu tà bọ ngựa khựng bặt lại.
"Cái gì?!"
Yêu tà bọ ngựa kinh hoàng nhìn Lâm Thần.
Đòn tấn công xoay tròn tốc độ cao của mình cứ thế bị tóm gọn?
Lâm Thần siết nắm đấm, định nện cho yêu tà bọ ngựa một cú.
Đúng lúc đó.
"Điện Quang Nhất Thiểm!"
Con yêu tà tóc vàng đằng xa gầm lên, một vệt sét xé gió lao thẳng tới Lâm Thần.
Là đòn tấn công bằng sét!
Lâm Thần buông nắm đấm, đưa tay dùng "Phản Bản Quy Nguyên" hút trọn tia sét, rồi trả ngược lại gấp bội.
Đồng tử của yêu tà tóc vàng co rút.
Đòn đánh của hắn bị hút lấy, rồi bắn ngược trở lại!
Hắn vội lăn sang bên, suýt soát né được tia sét.
Ầm!
Tia sét sượt qua lưng hắn, đánh trúng căn nhà gỗ phía xa.
Căn nhà gỗ lập tức nổ tung.
Mảnh gỗ bắn tung tóe, lửa bốc ngút trời, khói đen cuồn cuộn.
Yêu tà tóc vàng ngoái lại nhìn, cảnh tượng nổ tung khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
Mạnh thật.
Nếu vừa rồi không kịp né, hắn chắc chắn sẽ bị thương.
Nhưng...
Hắn siết chặt nắm đấm.
Chính vì thế, trận chiến này mới có ý nghĩa!
Bằng mọi giá phải cản hắn lại.
Loài người vĩnh viễn không thể là đối thủ của yêu tà.
Giết!
Lưỡi liềm của yêu tà bọ ngựa chém mạnh về phía cổ Lâm Thần.
Vù vù...
Nhát chém quá nhanh, xé toạc không khí, rít lên từng hồi.
Bốp.
Lâm Thần giơ tay túm lấy lưỡi đao chém tới, bồi thêm một cú đá.
"Á!"
Yêu tà bọ ngựa văng ngược ra ngoài, bay hơn mười mét mới rơi xuống đất.
Hắn nảy lên khỏi mặt đất, nhanh chóng chỉnh lại tư thế giữa không trung, cắm mạnh hai lưỡi liềm xuống đất để triệt tiêu lực đánh của Lâm Thần.
Dù vậy, hắn vẫn trượt lùi thêm ba bốn mét.
Dừng lại được, yêu tà bọ ngựa phải quỳ sụp một gối xuống.
Sức mạnh này quá khủng khiếp.
Dù đã hóa giải bớt lực, bụng hắn vẫn đau nhói.
Yêu tà tóc vàng thấy vậy, lập tức lao về phía Lâm Thần.
Thình thịch.
Tia sét quấn quanh chân gia tăng tốc độ đến mức tối đa, chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát trước mặt Lâm Thần.
"Bôn Lôi Quyền!"
Cú đấm tung ra, cuốn theo luồng sét không gì cản nổi.
Lâm Thần đứng nguyên tại chỗ, không tránh không né, cũng tung một đấm.
Nắm đấm của anh chẳng có điện quang màu mè, chỉ là một cú đấm mộc mạc thuần túy.
Binh.
Hai nắm đấm va chạm.
Rắc.
Mặt đất giữa một người một yêu không chịu nổi uy lực khủng khiếp này, lập tức nứt toác.
Bùn đất nổ tung từ vết nứt, bắn vung vãi giữa hai bên.
"Á!"
Yêu tà tóc vàng thét lên thảm thiết, bị Lâm Thần đấm bay hơn mười mét.
Hắn vội vã đổi thế giữa không trung, hai tay gọi ra sấm sét, biến sét thành dây xích móc chặt xuống nền đất xung quanh.
Rào rào.
Hắn chạm đất, ghì lấy những sợi xích sét trượt lùi một mạch.
Lùi bảy tám mét, hắn mới triệt tiêu hết lực đấm của Lâm Thần.
Bụp.
Toàn bộ xích sét vỡ vụn, hắn cũng phải quỳ sụp một gối xuống đất.
Chỉ trong chớp mắt.
Cả hai con yêu tà đều đã đối đầu trực diện với Lâm Thần.
Rồi cả hai đều phải quỳ một gối.
Thắng bại đã rõ.
Lâm Thần sải bước về phía chúng, cất giọng.
"Dẫn tôi đi tìm những con yêu tà khác, tôi sẽ cho các người chọn cách chết."
Yêu tà bọ ngựa và yêu tà tóc vàng đồng loạt ngẩng đầu.
"Nằm mơ."
Chúng biết mình là ai.
Những yêu tà cao quý, vĩ đại.
Muốn chúng cúi đầu trước loài người hèn mọn?
Không đời nào.
Chỉ có loài người quỳ lạy van xin yêu tà, làm gì có chuyện yêu tà quỳ gối trước loài người?
Giết!
Hai con yêu tà đứng dậy, mắt rực lên ý chí chiến đấu sục sôi.
Lâm Thần thản nhiên nói: "Tôi từng gặp rất nhiều yêu ma quỷ quái không sợ chết, cuối cùng chúng đều bỏ mạng dưới tay tôi."
"Hôm nay, các người cũng không ngoại lệ."
Hai con yêu tà cười khẩy.
"Nói khoác không biết ngượng."
Yêu tà tóc vàng hét lớn: "Lôi Đình Hộ Thể!"
Đùng đoàng!
Sét trên người hắn bùng nổ, bao bọc toàn thân bằng luồng điện trắng xóa, phòng ngự tăng vọt.
Vù...
Lưỡi liềm của yêu tà bọ ngựa càng thêm rực sáng.
Tựa như sức công phá cũng được đẩy lên mức tối đa.
Chúng đã bắt đầu dốc toàn lực.
Muốn liều mạng tiêu diệt Lâm Thần!
Lâm Thần thấy bộ dạng của chúng, biết chúng sắp liều mạng, bèn nói: "Đã vội chết đến thế, tôi tiễn một đoạn."
"Dù sao thì tôi cũng là người hiền lành nhân hậu."
Hai con yêu tà cười gằn.
"Hừ."
Yêu tà bọ ngựa vào thế.
"Kinh hồn nhất trảm, sinh tử dĩ đoạn, siêu cực hạn tuyệt sát!"
"Hóa Thần Đoạn Hồn Sát!"
Ầm!
Cả người hắn hệt như một quả pháo đại bác, lao điên cuồng về phía Lâm Thần.
Vù vù vù!
Bước chân sải dài cả chục mét, nhanh tới mức kéo theo hàng loạt tàn ảnh phía sau.
Rầm rầm rầm!
Hắn phi nước đại, đôi liềm sáng rực như đèn pha.
Yêu tà bọ ngựa áp sát trước mặt Lâm Thần, hai lưỡi liềm bắt chéo như chiếc kéo, cắt thẳng vào cổ anh.
Keng!
Lâm Thần rút Vô Phong, chém xuống một kiếm.
Rắc.
Kiếm gỗ va vào lưỡi liềm, đôi liềm vỡ nát ngay tức khắc.
Lực đạo kinh hoàng nện thẳng lên ngực yêu tà bọ ngựa.
"Á!"
Yêu tà bọ ngựa thét lên đau đớn.
Hắn lao tới nhanh bao nhiêu thì bị đánh văng ngược lại nhanh bấy nhiêu.
Chỉ trong một chớp mắt.
Hắn đã hộc máu mồm máu mũi, lồng ngực toé máu, bay ngược hơn mười mét.
Máu bắn lên không trung rồi rơi lả tả như mưa máu.
"Á!"
Hắn vẫn tiếp tục bay, văng xa hơn ba mươi mét, sượt qua người con yêu tà tóc vàng, cuối cùng tông sập một bức tường mới dừng lại.
Ngã xuống đất, yêu tà bọ ngựa hộc từng ngụm máu lớn, hơi thở thoi thóp, chỉ còn lại một hơi tàn.
Một chiêu!
Yêu tà bọ ngựa, thảm bại!
Đồng tử yêu tà tóc vàng chấn động dữ dội, kẻ này mạnh đến mức vô lý.
Lâm Thần cầm kiếm gỗ, nhìn sang con yêu tà tóc vàng, bảo: "Đến lượt mày."
Yêu tà tóc vàng hít sâu một hơi.
Rồi gầm lên: "Đừng có coi thường Yêu tộc!"
"A a a!"
Hắn gầm thét lao về phía Lâm Thần.
Xoẹt xoẹt.
Sét trên người cuồn cuộn, chưa tới gần, từng tia sét đã từ thân hắn giáng thẳng về phía Lâm Thần.
Lâm Thần đứng bất động.
Sét đánh lên người anh rồi lập tức bị bật ngược ra ngoài.
Đòn đánh bằng sét vô hiệu!
Công pháp phòng ngự "Bất Động Minh Vương" của Lâm Thần vốn đã đạt cấp tối đa, lại còn được đặc hóa phòng ngự trước sấm sét.
Sét chẳng những không đả thương được anh mà trái lại còn gia tăng tốc độ cho anh!
"Lôi Kích Chưởng!"
Hai mắt yêu tà tóc vàng bắn ra tia điện.
Chưởng này dốc toàn bộ sức lực.
Loài người, phải chết!
