Chương 108
Chương 108: Chu Tình kích động
Đăng ngày 29/09/2026
19
Dương Lôi tức đến mức mặt đỏ bừng, quay về phía phòng đọc sách "xì" một tiếng rồi quay người đi về. Vừa thấy Thẩm Tĩnh Vân đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn mình, mặt cô nàng lập tức có chút ngượng ngùng, khẽ nói: "Bồ ơi, đừng có hiểu lầm tớ đấy nhé."
Thẩm Tĩnh Vân cười bảo: "Tò mò vì sao nửa đêm anh ấy không ngủ chứ gì?"
Dương Lôi gật đầu: "Đúng thế. Đã ba giờ rưỡi rồi, sao anh ta vẫn chưa nghỉ ngơi?"
Thẩm Tĩnh Vân đáp: "Anh ấy biết một pháp môn nhập định của Đạo gia, có thể tiến vào giấc ngủ sâu. Nhập định hai tiếng tương đương với người bình thường ngủ tám tiếng. Chắc là anh ấy vừa nhập định xong nên mới đọc sách tiếp đấy."
Dương Lôi bảo: "Tớ thấy người nhà cậu đúng là kỳ nhân."
Thẩm Tĩnh Vân nói: "Được rồi, mau ngủ đi, mai còn phải thi đấu nữa."
"Chờ đã."
Dương Lôi thò tay nắn ngực Thẩm Tĩnh Vân một cái.
Thẩm Tĩnh Vân giật nảy mình, vội lùi lại một bước: "Cậu làm cái gì đấy?"
"Có gì đâu, ngủ thôi."
Dương Lôi thầm nhủ: Đúng là to hơn của mình nhiều thật.
......
Sáng hôm sau, Chu Vũ Thần, Thẩm Tĩnh Vân và Dương Lôi ngồi ăn sáng cùng nhau.
Tiểu Nguyệt Nguyệt vẫn đang ngủ say sưa trên giường, Thẩm Tĩnh Vân không đánh thức con bé.
Dương Lôi hỏi: "Tớ có hai suất người nhà được vào trường quay đài truyền hình xem phát sóng trực tiếp 'Đỉnh Cao Ca Sĩ', anh có cần không?"
Mắt Chu Vũ Thần sáng lên: "Có chứ."
Thẩm Tĩnh Vân khẽ nhíu mày: "Anh định dẫn Tiểu Nguyệt Nguyệt tới hiện trường à? Ở đó ồn lắm đấy."
Chu Vũ Thần nói: "Tất nhiên là không thể dẫn Tiểu Nguyệt Nguyệt theo rồi. Anh tính chiều ăn cơm xong sẽ gửi Tiểu Nguyệt Nguyệt qua chỗ bố mẹ em trông giúp một lát, rồi dắt Chu Tình tới xem thi đấu. Xong chương trình anh lại sang đón con bé."
Thẩm Tĩnh Vân nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Để em gọi cho bố mẹ. Hôm nay hai người không phải đi làm, vốn dĩ cũng định qua xem Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hôm nay cứ để ông bà chăm sóc con bé đi, mai chúng ta cùng qua đón sau."
Chu Vũ Thần gật đầu: "Được."
Ăn sáng xong, Thẩm Tĩnh Vân gọi điện cho mẹ là Đới Quyên nói qua tình hình.
Đới Quyên lúc này mới biết con gái sắp tham gia cuộc thi hát trên đài truyền hình, liền hỏi: "Tĩnh Vân, con muốn làm ca sĩ à?"
Thẩm Tĩnh Vân không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Mẹ, nếu con bảo đúng, mẹ với bố có kiên quyết phản đối như trước kia không?"
Đới Quyên thở dài: "Bên bố con thì mẹ không rõ, nhưng mẹ chắc chắn sẽ không. Con lớn rồi, có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Ngày xưa có lẽ là bố mẹ sai rồi, khiến con mất đi cơ hội theo đuổi ước mơ."
Thẩm Tĩnh Vân cười đáp: "Mẹ, con cảm ơn mẹ đã ủng hộ. Con chỉ thi lần này thôi, coi như vẽ một dấu chấm hết cho ước mơ ngày trước. Sau này con sẽ giống như mẹ, ngoài giờ làm thì viết lách chút gì đó, biết đâu chừng lại thành người có tiền ấy chứ."
"Ma Pháp Thiếu Nữ" đã lên kệ được ba ngày, tổng cộng bán được ba mươi hai nghìn cuốn, lượng tiêu thụ trong ngày hôm qua rất có thể sẽ cán mốc mười lăm nghìn cuốn, lọt vào top mười.
Thành tích này đối với người mới chân ướt chân ráo vào nghề như Thẩm Tĩnh Vân mà nói thì quả thực vô cùng xuất sắc.
Đới Quyên bảo: "Con muốn làm gì mẹ cũng ủng hộ. Lát nữa mẹ với bố con sẽ qua đón Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tối mai con hẵng sang đón con bé về."
Thẩm Tĩnh Vân nói: "Mẹ, bố mẹ khỏi phải lặn lội qua đây làm gì. Lát nữa con bé ngủ dậy, con bảo Vũ Thần chở qua cho."
Đới Quyên nói: "Cũng được. Mà nhắc mới nhớ, cậu Chu đúng là một đứa trẻ tốt. Con với cậu ấy..."
"Mẹ."
Thẩm Tĩnh Vân vội ngắt lời mẹ: "Con với Dương Lôi phải đến đài truyền hình rồi, có gì để sau hẵng nói nhé mẹ."
Cúp máy xong, thấy nụ cười trên mặt Chu Vũ Thần, cô liền hỏi: "Anh cười cái gì đấy?"
Chu Vũ Thần bảo: "Anh thấy vui thôi. Xem ra dì Đới không ghét anh."
Thẩm Tĩnh Vân lườm hắn một cái: "Nếu anh đã nghe thấy hết rồi thì em khỏi cần nhắc lại nữa."
Chu Vũ Thần làm dấu OK: "Cứ yên tâm. Con bé ngủ dậy anh sẽ cho ăn sáng đầy đủ rồi đưa sang cho dì Đới an toàn."
Thẩm Tĩnh Vân nói: "Thế em với Dương Lôi đi đây."
Chu Vũ Thần gật đầu: "Đi đi em."
Sau khi hai cô gái rời đi, Chu Vũ Thần gọi điện cho Chu Tình, hỏi cô có muốn đi xem trực tiếp "Đỉnh Cao Ca Sĩ" không.
Chu Tình vừa nghe xong liền thét lên một tiếng, suýt nữa làm màng nhĩ Chu Vũ Thần nổ tung.
"Anh, anh có chắc là không đùa em đấy chứ?"
Chu Tình kích động hỏi dồn.
Chu Vũ Thần giải thích qua mối quan hệ giữa Thẩm Tĩnh Vân và Dương Lôi, rồi bảo: "Tối qua Dương Lôi ngủ lại chỗ anh, Tĩnh Vân sẽ làm khách mời trợ diễn tham gia thi đấu cùng cô ấy. Dương Lôi cho anh hai vé, em mà không muốn đi thì anh đưa cho người khác đấy."
Chu Tình vội nói: "Em đi chứ, em đi chứ! Trời đất ơi, không ngờ em lại có cơ hội gặp mặt Dương Lôi, càng không ngờ chị dâu tương lai của em lại được lên sân khấu hát cùng Dương Lôi luôn, đỉnh chóp thật sự! Anh ơi, em yêu anh chết mất!"
Chu Vũ Thần bảo: "Thôi bớt giùm, anh chưa muốn chết đâu. Năm giờ chiều anh qua trường đón em. Hai đứa mình kiếm gì ăn bên ngoài rồi tới thẳng đài truyền hình. Nghe rõ chưa?"
Chu Tình lập tức đáp: "Rõ rồi ạ!"
Đại học Thanh Giang.
Chu Tình vừa cúp máy đã lập tức cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình từ đám bạn cùng phòng.
"Chu Tình, cậu nói cho rõ ràng xem nào, Dương Lôi gì cơ? Chị dâu tương lai nào nữa? Hình như tao vừa nghe được tin chấn động thì phải." Vương Đồng lên tiếng.
Chu Tình cười tít mắt: "Tối nay anh tao dắt tao đi xem trực tiếp 'Đỉnh Cao Ca Sĩ'."
"Á!"
Vương Đồng và Chu Lệ Na đồng thanh hét lên một tiếng.
Chu Tình vội vàng bịt tai lại.
Chu Lệ Na không thể tin nổi: "Vé xem trực tiếp 'Đỉnh Cao Ca Sĩ' có tiền cũng chưa chắc mua nổi đâu, anh cậu kiếm đâu ra thế?"
Chu Tình đắc ý nói: "Dương Lôi với chị dâu tương lai của tao là bạn thân nối khố đấy, chị dâu tao còn làm khách mời trợ diễn lên hát cùng Dương Lôi cơ."
Vương Đồng ghen tị suýt khóc: "Sao tao không có một bà chị dâu tuyệt vời như thế chứ lị. Chu Tình ơi, cậu dắt tao đi ké với được không?"
Chu Tình lắc đầu: "Tao mà có khả năng thì đã dẫn tụi mày đi rồi. Tiếc là Dương Lôi chỉ cho anh tao có hai vé người nhà thôi."
Chu Lệ Na bảo: "Anh cậu thương cậu thật đấy. Vé này mà mang ra chợ đen bán khéo cũng được bèo nhất hai mươi vạn."
Chu Tình bĩu môi: "Anh ấy mới không thèm bán nhé."
Chu Lệ Na lại nói: "Chu Tình, chỗ tớ có album của Dương Lôi này, cậu xin chữ ký hộ tớ được không?"
Chu Tình búng tay một cái tách: "Chuyện nhỏ."
Vương Đồng vội nói: "Hôm nay tao phải đi mua ngay một cái mới được."
Chu Tình bật cười: "Nước đến chân mới nhảy, đúng chuẩn fan phong trào nhé."
Vương Đồng đáp: "Miễn xin được chữ ký thì mày nói gì tao cũng chịu hết."
.......
