Chương 23
Chương 23: Pháp quán tưởng Đạo gia
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lên diễn đàn, một bài viết đã được đẩy lên vị trí đầu tiên.
Tiêu đề khá thú vị, vỏn vẹn một câu: "Công khai Thái Cực Quán Tưởng Pháp do tổ sư Võ Đang Trương Tam Phong đích thân biên soạn."
Hừ, làm màu làm mè.
Trên Diễn đàn Quốc Thuật Tranh Bá này thường xuyên xuất hiện mấy bài viết ra vẻ huyền bí, nhưng phần lớn đều chắp vá từ lý thuyết Đạo gia hoặc Phật gia, trông thì có vẻ cao siêu, thực chất chỉ để câu view kiếm điểm tích lũy của diễn đàn.
Bấm vào bài viết, bên trong là ba tấm ảnh.
Hai tấm đầu đặc kín chữ, tấm cuối cùng là một bức thái cực đồ.
"Thanh tâm như thủy, thanh thủy tức tâm; vi phong vô khởi, ba lan bất kinh; u hoàng độc tọa, trường khiếu minh cầm..."
"Tâm nghi khí tĩnh, vọng ngã độc thần; tâm thần hợp nhất, khí nghi tương tùy; tương gian nhược dư, vạn biến bất kinh..."
Cả đoạn khẩu quyết của "Thái Cực Quán Tưởng Pháp" trông hơi giống công pháp tu luyện nguyên thần trong tiểu thuyết tiên hiệp, Chu Vũ Thần thậm chí còn nghi ngờ mình từng đọc được ở cuốn tiểu thuyết nào đó ở kiếp trước.
Thế nhưng nhìn qua ảnh chụp, màu giấy đã hơi ố vàng, lại viết bằng chữ phồn thể, quả thật toát lên vẻ cổ kính nhuốm màu thời gian.
Đọc xong phần chữ phía trước, Chu Vũ Thần chuyển ánh mắt sang bức thái cực đồ ở đằng sau.
"Ting! Chúc mừng người chơi phát hiện phương pháp nhập định tu thần của Đạo gia."
Trong đầu Chu Vũ Thần bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của Hệ Thống Dưỡng Thành Toàn Năng.
Phương pháp nhập định tu thần?
Cái quái gì thế này?
Chu Vũ Thần lập tức liên hệ với hệ thống, nhưng nó lại im ỉm như ngủ say, chẳng thèm đả động gì thêm.
Mẹ kiếp, mày ép tao đấy à.
Chu Vũ Thần cắn răng, dứt khoát dùng luôn Chân Thật quyển trục lên môn Thái Cực Quán Tưởng Pháp này.
Trước màn hình máy tính lập tức hiện lên một dòng chữ:
Vật phẩm: Thái Cực Quán Tưởng Pháp
Niên đại: Đầu thời nhà Minh
Tác dụng: Nâng cao tinh thần, tu dưỡng thân tâm, có thể thông qua việc quán tưởng thái cực đồ để giúp người bình thường nhập định, nhập định một tiếng tương đương với ngủ sâu sáu tiếng.
Câu giới thiệu cuối cùng của Chân Thật quyển trục khiến Chu Vũ Thần đặc biệt chú ý.
Phải biết rằng đời người có khoảng một phần ba thời gian trôi qua trong giấc ngủ.
Nếu luyện thành Thái Cực Quán Tưởng Pháp này, chẳng phải có thể rút ngắn đáng kể thời gian ngủ, gián tiếp kéo dài tuổi thọ sao?
Vẻ mặt Chu Vũ Thần lộ rõ nét mừng rỡ, hắn tiếp tục đọc xuống bên dưới.
Chủ thớt sau khi đăng ba tấm ảnh thì để lại một đoạn lời nhắn.
"Đạo gia ngồi đả tọa, Phật gia ngồi thiền, bản chất đều là để có thể nhập định, tăng cường tinh khí thần cho con người. Tôi tự luyện Thái Cực Quán Tưởng Pháp nửa năm, cách đây ba tháng bỗng mơ màng nhập định được một tiếng, tỉnh dậy thấy sảng khoái nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn, chứng tỏ môn 'Thái Cực Quán Tưởng Pháp' này là thật."
"Có lẽ do tuệ căn của tôi có hạn, tạp niệm quá nhiều nên chỉ thành công đúng một lần đó. Nay tôi công khai Thái Cực Quán Tưởng Pháp cho mọi người, hy vọng có anh chị em nào luyện thành."
Khu vực bình luận đã xây hơn nghìn tầng lầu, nếu dùng một từ để hình dung thì đúng là hỗn loạn xô bồ, người nói thế này kẻ phán thế nọ.
"Bốc phét, chắc chắn là đồ giả."
"Vì điểm tích lũy mà đúng là cái gì cũng dám đăng, cái gì cũng dám chém."
"Chủ thớt khôn đấy, không bảo đây là công pháp tu chân."
"Đạo gia đả tọa là thật, Phật gia ngồi thiền cũng là thật, còn Thái Cực Quán Tưởng Pháp là xạo, giám định xong."
...
Hầu hết các bình luận đều đang chửi chủ thớt, hoàn toàn không tin thứ này là thật.
Dường như cảm nhận được làn sóng gạch đá ngập tràn, người đăng bài vội vàng xóa luôn bài viết.
May mà Chu Vũ Thần có bản lĩnh đọc qua là nhớ, hắn đã học thuộc làu khẩu quyết của Thái Cực Quán Tưởng Pháp, bức thái cực đồ cần quán tưởng cũng in sâu vào tâm trí.
Chu Vũ Thần gửi tin nhắn cho Vương Tiệp, bảo anh là hắn định thử tập môn Thái Cực Quán Tưởng Pháp này.
Vương Tiệp không trả lời, chắc đã ngủ rồi.
Kể từ khi chị dâu sinh thêm cho anh một thằng cu vào hai năm trước, Vương Tiệp như biến thành người khác.
Không chỉ ngày nào cũng nấu cơm cho cả nhà, buổi tối anh cũng chẳng ra ngoài tụ tập nữa, trở thành hình mẫu chuẩn mực của một người chồng tốt.
Chu Vũ Thần từng cười nhạo anh không ít lần vì chuyện này, nhưng giờ có Tiểu Nguyệt Nguyệt rồi, hắn hoàn toàn hiểu được sự thay đổi của Vương Tiệp.
Đổi lại là hắn thì có khi cũng thế thôi.
Bởi trên đời này chẳng có việc gì quan trọng hơn con cái.
Tắt máy tính, Chu Vũ Thần ngồi xếp bằng trên giường, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, trong đầu mường tượng ra bức thái cực đồ.
Chẳng rõ qua bao lâu, trong cơn mơ màng, Chu Vũ Thần bước vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Trước mắt hắn có một bức thái cực đồ không ngừng xoay tròn, còn bản thân dường như chẳng hề tồn tại, nửa ngủ nửa tỉnh.
Bảo ngủ rồi thì hắn vẫn nhìn thấy thái cực đồ.
Bảo còn thức thì ý thức của hắn lại chìm vào một trạng thái mê man say sưa.
Chu Vũ Thần dứt khoát mặc kệ hết thảy, mắt chỉ chăm chú nhìn vào bức thái cực đồ.
Cũng không biết xoay được bao nhiêu vòng, thái cực đồ cuối cùng cũng dừng lại, Chu Vũ Thần bừng tỉnh, mở mắt ra.
"Ting."
"Chúc mừng người chơi nâng cao 0,3 điểm tinh thần thông qua việc tu luyện Thái Cực Quán Tưởng Pháp, đặc biệt thưởng 3 điểm thuộc tính và 1 lần quay thưởng."
"Chúc mừng điểm thuộc tính của người chơi đã vượt quá 20, đạt điều kiện kích hoạt cửa hàng hệ thống, xin hãy lựa chọn có mở cửa hàng hệ thống hay không?"
Nghe thấy thông báo của hệ thống, Chu Vũ Thần lập tức mở bảng thuộc tính của mình ra.
Người chơi: Chu Vũ Thần
Thể chất: 14 (người bình thường: 10)
Tinh thần: 10,3 (người bình thường: 10)
Điểm thuộc tính: 21
Kỹ năng: Hình Ý quyền (Đại sư cấp 1,5%), Kỹ thuật hacker (Tinh thông cấp 68%), Nấu ăn (Tinh thông cấp 99%), Thái Cực Quán Tưởng Pháp (công pháp tinh thần)
Đạo cụ: Dự Đoán Kỳ Hạn Quyển Trục (đang sử dụng), Lý Giải Quyển Trục (thời gian hiệu lực 30 ngày)
Suốt thời gian qua, sở dĩ Chu Vũ Thần không dùng điểm thuộc tính để tăng thể chất và tinh thần là nhằm mở khóa cửa hàng hệ thống.
Bên trong cửa hàng hệ thống có đủ thứ kỳ quái trên đời, điều kiện mở khóa là người chơi phải tiêu tốn 20 điểm thuộc tính.
Nếu biết trước mình sẽ mang theo hệ thống xuyên không đến thế giới này, có đánh chết Chu Vũ Thần cũng chẳng thèm cài điều kiện mở khóa cao đến thế.
"Đồng ý mở cửa hàng hệ thống."
Trước mắt Chu Vũ Thần lóe lên một luồng ánh sáng vàng kim, phía dưới bảng thuộc tính hiện ra bốn chữ "Cửa hàng hệ thống".
"Mở cửa hàng."
Chu Vũ Thần khẽ động ý nghĩ, đủ loại vật phẩm lập tức xuất hiện theo dạng bàn xoay.
Mỗi lần xoay một vòng, chủng loại vật phẩm lại thay đổi một lần.
"Tôi muốn tài liệu công nghệ nhiệt hạch."
Chu Vũ Thần thầm niệm một câu, bàn xoay lập tức dừng lại.
Trước mắt hiện ra một cuốn sách dày cộp mang tên "Công nghệ nhiệt hạch thế hệ mới", giá là 100.000 điểm thuộc tính.
Mẹ kiếp, đắt kinh khủng.
Nên biết rằng từ lúc xuyên không tới giờ, tổng số điểm thuộc tính Chu Vũ Thần tích lũy được còn chưa tới năm mươi điểm.
Hệ thống thì hay rồi, dám bán cuốn "Công nghệ nhiệt hạch thế hệ mới" với giá 100 nghìn điểm.
Chu Vũ Thần nghi ngờ cả đời mình, không, gom cả mười kiếp lại khéo cũng chẳng tích đủ chừng ấy điểm thuộc tính.
"Tôi muốn tài liệu công nghệ nghiên cứu chế tạo máy quang khắc."
Ánh sáng lóe lên, trước mặt lại xuất hiện một cuốn sách dày cộp mang tên "Nghiên cứu chế tạo máy quang khắc".
Tuy nhiên, giá của nó chỉ cần 8.000 điểm thuộc tính, rẻ hơn công nghệ nhiệt hạch rất nhiều.
