Chương 314
Chương 314: Đạt được thỏa thuận
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hells mặt đầy vẻ kinh ngạc, hỏi: "Anh Chu, anh chắc là mình không đùa đấy chứ?"
Chu Vũ Thần trầm giọng: "Những gì tôi vừa nói có thể ghi thẳng vào thỏa thuận, nhưng tôi phải lấy 70% doanh thu chia hoa hồng, đây là quyết định cuối cùng của tôi. Nếu quý công ty không đồng ý thì thôi vậy, tôi tin chắc vẫn còn các nhà xuất bản khác hứng thú với bộ truyện Harry Potter."
Một thương nhân xuất sắc chẳng bao giờ đánh bài theo lẽ thường.
Dù biết Tập đoàn Xuất bản Mike có thể nhượng bộ tối đa 65%, nhưng Chu Vũ Thần căn bản không thèm nghĩ tới con số đó. Mục tiêu của hắn từ đầu chí cuối luôn là 70%.
Ở kiếp trước, loạt phim Harry Potter thu về hơn bảy tỷ USD phòng vé, doanh thu bán sách hơn tám tỷ USD, đồ ăn theo và phái sinh còn vọt lên tận hơn hai mươi tỷ USD.
Một mỏ vàng khổng lồ đến vậy, đời nào Chu Vũ Thần lại ngu ngốc dâng không cho đám công ty ở Đăng Tháp Quốc.
Hợp tác thì được, nhưng Chu Vũ Thần phải nắm trên một nửa lợi nhuận, đây là lằn ranh đỏ của hắn.
Hells cùng hai người trẻ tuổi đi cùng nghe mà sững sờ chết lặng.
Chỉ để quảng bá một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo mà người trước mặt dám bỏ ra cái giá trên trời như thế, trong đầu cả ba gần như cùng lúc nảy ra một từ: "thằng ngốc".
Tên Chu Vũ Thần này đích thị là loại thừa tiền lắm của nhưng óc ngắn.
Hells nói: "Anh Chu, anh điên thật rồi."
Chu Vũ Thần thản nhiên đáp: "Tôi tin vào Harry Potter."
Hells hỏi tiếp: "Thế còn vấn đề bản quyền?"
Chu Vũ Thần hơi khựng lại, cười bảo: "Đương nhiên thuộc về cá nhân vợ tôi. Ông Hells, bản quyền phim ảnh và các sản phẩm ăn theo không phải để bán, điểm này tuyệt đối không có chuyện thương lượng."
Hells đứng dậy: "Anh đợi một lát, tôi cần xin ý kiến cấp trên."
Chu Vũ Thần cũng đứng lên theo: "Tôi chỉ đợi tối đa nửa tiếng. Quá nửa tiếng, tôi sẽ coi như các vị không có thành ý hợp tác."
Hells có hơi bực bội trước thái độ lấn lướt của Chu Vũ Thần, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Chu Vũ Thần bước ra khỏi phòng họp, đi sang phòng nghỉ ngồi xem phim hoạt hình cùng con gái.
Thẩm Tĩnh Vân hỏi: "Mọi người nói chuyện xong rồi à anh?"
Chu Vũ Thần đáp: "Chưa. Bọn họ cần bàn bạc lại về phương án của anh."
Thẩm Tĩnh Vân ngạc nhiên: "Phương án gì cơ?"
Chu Vũ Thần cười: "Lát nữa ký hợp đồng em sẽ biết."
Hai mươi phút sau, Hells quay lại trước mặt Chu Vũ Thần.
Chu Vũ Thần hỏi: "Đồng ý rồi chứ?"
Hells gật đầu: "Đồng ý rồi. Nhưng những cam kết của anh phải ghi rõ vào thỏa thuận."
Chu Vũ Thần búng tay một cái: "Không thành vấn đề."
Rất nhanh, nhân viên văn phòng của Tập đoàn Xuất bản Mike đã in ra hai bản thỏa thuận.
Chu Vũ Thần và Thẩm Tĩnh Vân đọc kỹ một lượt, sau đó chuyển cho luật sư Kahn.
Kahn xem còn cẩn thận hơn cả hai người, xác nhận không có vấn đề gì mới gật đầu với Chu Vũ Thần.
Thẩm Tĩnh Vân ký tên vào góc dưới bên phải thỏa thuận, lăn dấu vân tay, chuyện xuất bản Harry Potter và Hòn đá Phù thủy thế là xong xuôi.
Hells đưa tay ra: "Bà Thẩm, hợp tác vui vẻ."
Chu Vũ Thần túm lấy tay ông ta trước: "Hợp tác vui vẻ."
Hells mỉm cười: "Anh Chu, tôi thấy được anh yêu bà Thẩm rất nhiều. Chỉ là... ừm..."
Nói đến đây, Hells dường như đắn đo từ ngữ một chút mới tiếp: "Nếu tôi đoán không lầm thì anh định nhờ Delia Norman quảng bá giúp cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy đúng không?"
Chu Vũ Thần ngớ ra: "Sao ông biết?"
Hells lộ vẻ mặt kỳ quặc: "Anh Chu, giờ cả thế giới đều biết quan hệ giữa anh và Delia Norman rất tốt rồi."
"Thế cơ à?"
Chu Vũ Thần móc điện thoại trong túi ra lướt mạng xem thử, chân mày bất giác nhíu lại.
Bức ảnh Delia Norman kéo tay hắn sáng hôm qua đã leo tót lên vị trí thứ sáu trên bảng tìm kiếm nóng của Google.
Khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là kiệt tác của tên phóng viên nọ.
Chu Vũ Thần thở dài, bất lực buông một câu: "Xem ra tôi sắp thành người nổi tiếng rồi."
Hells cười nói: "Delia Norman là nữ ca sĩ thành công nhất làng nhạc hiện nay, sở hữu lượng fan khổng lồ, xưa nay chưa từng dính tin đồn tình cảm với ai. Anh Chu, anh là người đầu tiên đấy, thế nên vụ tai tiếng này e là sẽ gây chấn động không nhỏ đâu."
Chu Vũ Thần nói: "Đã là tin đồn nhảm thì đính chính một tiếng là xong thôi mà."
Câu này nói ra, chẳng riêng gì Hells, ngay cả chính Chu Vũ Thần cũng chẳng tin nổi.
Trên đường về, Thẩm Tĩnh Vân xem lại bản thỏa thuận một lần nữa rồi hỏi: "Chồng à, anh thật sự tính chuyển thể Harry Potter và Hòn đá Phù thủy thành phim điện ảnh thật đấy à?"
Chu Vũ Thần cười: "Nếu lượng tiêu thụ đạt được ba triệu bản thì chứng tỏ tác phẩm rất hợp gu người phương Tây, đưa lên màn ảnh rộng để nhiều người xem hơn tự khắc là chuyện nước chảy thành sông."
Thẩm Tĩnh Vân nói: "Em tra trên mạng rồi, năm năm gần đây, sách bán được trên ba triệu bản còn chưa tới mười cuốn đâu."
Chu Vũ Thần bảo: "Vợ ơi, tự tin vào bản thân chút đi chứ? Với chất lượng của cuốn này, đừng nói ba triệu bản, ba mươi triệu bản cũng chẳng phải là không thể."
Thẩm Tĩnh Vân đảo mắt lườm một cái: "Thôi đi anh, cái bánh vẽ to đùng này em nuốt không trôi đâu."
Chu Vũ Thần cười đáp: "Ước mơ thì vẫn phải có chứ, lỡ thành hiện thực thì sao."
Thẩm Tĩnh Vân bảo: "Ước mơ để sau hãy bàn, giờ em chỉ muốn ăn trưa thôi, Tiểu Nguyệt Nguyệt đói rồi này."
Tiểu Nguyệt Nguyệt xoa xoa bụng mình, chu mỏ: "Cái bụng con sắp xẹp lép luôn rồi."
Chu Vũ Thần liền nói: "Thế thì mau đi ăn thôi. Nói thật chứ cái Tập đoàn Xuất bản Mike này keo kiệt ghê, dù sao cũng là đối tác mà đến bữa trưa cũng chẳng thèm mời."
Thực tế, dù Hells có mời đi ăn thì Chu Vũ Thần cũng chẳng đi.
Bởi vì Cole đã đặt sẵn một bữa đại tiệc hải sản thịnh soạn ở nhà hàng Tây nổi tiếng nhất New York rồi.
Vấn đề nằm ở chỗ, đối phương mời mà mình không đi là một chuyện, còn không thèm mời lại là chuyện khác, ý nghĩa khác nhau một trời một vực.
Bữa tiệc hải sản do Cole sắp xếp quả thực rất ra trò, Tiểu Nguyệt Nguyệt ăn đến dính mỡ đầy mồm.
Buổi chiều, Chu Vũ Thần cùng Thẩm Tĩnh Vân tới một phòng thu âm.
Mất nguyên buổi chiều, Thẩm Tĩnh Vân mới thu xong bản demo ca khúc "Crazy In Love" mà Chu Vũ Thần đạo từ kiếp trước mang sang, rồi gửi thẳng cho Delia Norman.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Delia Norman đã gọi điện thoại cho Chu Vũ Thần, giọng điệu vô cùng kích động.
"Chu, bài này là do anh viết sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Tuyệt vời quá đi mất!"
"Cô Norman, tôi dùng bài hát 'Crazy In Love' này đổi lấy việc cô quảng bá cho cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, cô thấy thế nào?"
"Hai hôm nay tôi vẫn đang đọc cuốn đấy, viết hay lắm, tôi có thể giúp các bạn quảng bá."
"Thế thì tốt quá. Khi nào chúng ta ký hợp đồng được?"
"Tối nay tôi cùng người đại diện sẽ tới khách sạn của anh."
"Không vấn đề gì, khoảng chín giờ chúng tôi sẽ về tới."
"Được, vậy chín giờ gặp."
Cúp máy, Chu Vũ Thần búng tay một cái giòn giã, quay sang bảo Thẩm Tĩnh Vân: "Xong xuôi rồi."
Thẩm Tĩnh Vân nói: "Chồng vất vả rồi."
Chu Vũ Thần cười: "Chuyện nhỏ ấy mà."
