Chương 332
Chương 332: Cả nhà cô út
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thẩm Tĩnh Vân liếc chiếc nhẫn kim cương trên tay, kiêu kỳ bảo: "Mới đầu còn thấy cảm động lắm, giờ em lại hơi bực rồi đấy."
Chu Vũ Thần ngớ người: "Sao thế?"
Thẩm Tĩnh Vân đáp: "Tại vì ai cũng biết chủ đề hôm nay là gì, có mỗi nhân vật chính là em đây chẳng biết gì hết."
Chu Vũ Thần lắc đầu: "Không đúng, vẫn còn một người nữa không biết mà."
Thẩm Tĩnh Vân hỏi: "Ai?"
Chu Vũ Thần cười: "Tiểu Nguyệt Nguyệt."
"Xí, anh chỉ giỏi nói nhảm."
Thẩm Tĩnh Vân đánh nhẹ hắn một cái, tựa đầu vào vai hắn, say đắm ngắm nhìn pháo hoa bên ngoài.
Màn bắn pháo hoa kết thúc, lớp người trung niên lớn tuổi lần lượt ra về.
Phòng tiệc sau đó biến hẳn thành thế giới của giới trẻ.
Mọi người cùng nhau hát hò nhảy múa, quậy tưng bừng.
Lúc Chu Vũ Thần và Thẩm Tĩnh Vân về đến nhà thì đã một giờ sáng.
Tiểu Nguyệt Nguyệt đã ngủ từ sớm bên chỗ Tô Tú Uyển, trong nhà chẳng có ai.
Hai người nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau.
Chẳng mấy chốc, quần áo vương vãi khắp sàn.
Thẩm Tĩnh Vân chủ động khác thường, ban đầu chiếm trọn thế thượng phong, chỉ tiếc thể lực có hạn nên nhanh chóng bị Chu Vũ Thần đè bẹp.
Dây dưa suốt hai tiếng đồng hồ, trận đại chiến mới khép lại.
......
Sáng hôm sau, Chu Vũ Thần giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, bật người ngồi thẳng dậy.
Đây là lần đầu tiên hắn nằm mơ kể từ khi tu luyện Thái Cực Quán Tưởng Pháp.
Thẩm Tĩnh Vân bị động tĩnh của Chu Vũ Thần đánh thức, hé đôi mắt ngái ngủ hỏi: "Chồng, sao thế anh?"
Chu Vũ Thần lắc đầu: "Anh vừa gặp ác mộng."
Thẩm Tĩnh Vân tò mò: "Mộng gì thế anh?"
Chu Vũ Thần đáp: "Anh mơ thấy nhà ba người mình ngồi máy bay từ Đăng Tháp Quốc về, kết quả máy bay bị người ta bắn rơi."
Thẩm Tĩnh Vân cười bảo: "Mơ thì hay ngược với thật mà."
Chu Vũ Thần gật đầu: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."
Thẩm Tĩnh Vân ừ một tiếng, ôm lấy cánh tay hắn: "Anh nằm với em."
Chu Vũ Thần bảo: "Được."
Cả hai vừa định chợp mắt thêm một lát thì điện thoại của Thẩm Tĩnh Vân đổ chuông.
Cầm lên nhìn, cô lập tức tỉnh cả ngủ.
Là mẹ chồng tương lai Tô Tú Uyển gọi tới.
"Bác ạ, bác..."
"Mẹ ơi, con là Tiểu Nguyệt Nguyệt nè."
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, hôm nay là chủ nhật mà, sao con dậy sớm thế?"
"Con không ngủ được. Mẹ qua đón con được không? Con muốn đi chơi."
Thẩm Tĩnh Vân nhìn Chu Vũ Thần cười khổ, đành chịu: "Được rồi, lát nữa bố mẹ qua đón con nhé."
Cúp máy xong, Thẩm Tĩnh Vân ngáp một cái: "Chồng ơi, công chúa triệu kiến kìa."
Chu Vũ Thần nhún vai: "Trời đất có lớn cũng chẳng bằng công chúa, mình mau đi thôi."
Cả hai mặc đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi tức tốc phi sang nhà Tô Tú Uyển.
Tiểu Nguyệt Nguyệt đã dậy từ đời nào, thấy hai người bước vào liền sải hai cẳng chân ngắn cũn lao tọt vào lòng Thẩm Tĩnh Vân.
Thẩm Tĩnh Vân bế bổng con bé lên: "Khai mau, hôm nay con muốn đi đâu chơi nào?"
Không ai hiểu con bằng mẹ.
Tiểu Nguyệt Nguyệt giục Tô Tú Uyển gọi điện sớm thế này, bảo không có "mưu đồ" gì thì đúng là chuyện lạ.
Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Nguyệt cười tít mắt: "Mẹ ơi, con muốn đi Khu vui chơi Tinh Linh cơ."
Thẩm Tĩnh Vân véo nhẹ chiếc mũi xinh của con bé: "Biết ngay mà."
Tô Tú Uyển từ trong bếp bước ra: "Tiểu Vũ, Tĩnh Vân, hai đứa chưa ăn sáng đúng không? Ngồi xuống ăn cùng luôn này."
Thẩm Tĩnh Vân nói: "Cháu cảm ơn bác ạ."
Tô Tú Uyển vờ trách: "Người một nhà cả, cảm ơn cái gì mà cảm ơn."
Thẩm Tĩnh Vân cười đáp: "Vâng, bác, cháu sai rồi, lần sau không khách sáo với bác nữa. Đúng rồi, chú với Chu Tình đâu hả bác? Sao không thấy ai thế ạ?"
Tô Tú Uyển nói: "Chu Tình vừa sáng sớm đã về trường rồi, còn chú mày thì ra cửa cao tốc đón người."
Hử?
Chu Vũ Thần tò mò hỏi: "Mẹ, bố đi đón ai thế?"
Tô Tú Uyển nói: "Cô út với dượng út của con."
Chu Vũ Thần hớn hở ra mặt: "Thế thì tốt quá, con cũng năm sáu năm rồi chưa gặp hai người. Mẹ, cô dượng đợt này lên Vân Hải có việc gì thế ạ?"
Tô Tú Uyển gật đầu: "Lên gặp thông gia."
Hóa ra Trình Đào, em họ của Chu Vũ Thần, hồi học Đại học Hoa Nam có yêu một cô bạn gái tên Đỗ Y Y, nhà ở Vân Hải.
Sau khi tốt nghiệp, gia đình xin cho Đỗ Y Y vào một công ty tài chính ở Vân Hải, còn Trình Đào thì ở lại Đại học Hoa Nam làm giảng viên.
Thành phố Hoa Nam cách Vân Hải hơn ba trăm cây số, đôi trẻ yêu xa, gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều nên khó tránh khỏi đôi lúc nảy sinh mâu thuẫn.
Thế là Trình Đào quyết định thi công chức.
Sau nửa năm nỗ lực, cuối cùng Trình Đào cũng đỗ vào Sở Lâm nghiệp Vân Hải.
Dù Sở Lâm nghiệp trong khối cơ quan nhà nước không thuộc dạng béo bở, quyền hạn cũng chẳng lớn lao gì, nhưng lương bổng khá tốt, quan trọng nhất là ổn định.
Đôi trẻ mừng ra mặt.
Trình Đào nhân dịp này đề xuất chuyện để người lớn hai bên gặp mặt.
Đỗ Y Y chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Và buổi hẹn gặp ấy chính là hôm nay.
Nghe xong, Chu Vũ Thần hỏi: "Thằng Đào giờ ở đâu thế mẹ? Nó đến đây cả nửa tháng rồi mà mẹ không liên lạc à?"
Tô Tú Uyển nói: "Mẹ cũng vừa mới biết nó tới Vân Hải đây thôi. Tiểu Thần, giờ con làm ông chủ lớn rồi, sau này thằng Đào mà có chuyện gì thì con làm anh họ chớ có đứng nhìn đấy nhé."
Chu Vũ Thần cười: "Con biết rồi. Thằng nhóc này hồi trước đẹp trai ngời ngời, bao năm không gặp, chẳng biết giờ mã ngoài có tã đi chút nào không?"
Tô Tú Uyển lườm một cái: "Thằng Đào giờ vẫn là hot boy đấy nhé. Mà kể cả có xuống sắc thì vẫn ăn đứt con, nét người ta sẵn rồi mà."
Chu Vũ Thần nghẹn lời, đành méo mặt bảo: "Mẹ đúng là mẹ ruột của con đấy."
"Phì..."
Thấy cái vẻ ấm ức của Chu Vũ Thần, Thẩm Tĩnh Vân không nhịn được mà bật cười.
Ăn sáng xong, Chu Vũ Thần xem đồng hồ, thấy đã gần chín giờ liền hỏi: "Mẹ, thế bố với cô dượng bao giờ mới qua đây ạ?"
Tô Tú Uyển xua tay: "Mấy đứa không cần đợi đâu, cứ dắt Tiểu Nguyệt Nguyệt đi chơi đi."
Chu Vũ Thần nói: "Thôi cứ đợi chút đã. Con năm sáu năm rồi chưa gặp cô dượng, hiếm hoi lắm mới lên một lần, kiểu gì con cũng phải chào một câu chứ."
Tô Tú Uyển gạt đi: "Khỏi cần. Mẹ hẹn với cô út rồi, chiều nay tới nhà ăn cơm, tối nay ở lại không về nữa. Hai đứa về sớm một chút rồi cả nhà cùng ăn là được."
Chu Vũ Thần cười nói: "Thế thì tốt quá. Tiện thể bảo cả thằng Đào dắt bạn gái qua cho biết mặt luôn."
Tô Tú Uyển bảo: "Thằng Đào thì chắc chắn đến, chứ bạn gái nó thì chưa chắc đâu."
Chu Vũ Thần nói: "Vâng, tầm trước năm giờ chiều bọn con về. Tối nay con phải tiếp dượng út vài chén mới được."
Chẳng mấy chốc, cả nhà ba người đã tới Khu vui chơi Tinh Linh.
Hôm nay là chủ nhật nên Khu vui chơi Tinh Linh khá đông trẻ con.
Vẫn như mọi lần, Chu Vũ Thần vung tiền mua vé siêu VIP, dẫn cô con gái cưng chơi thỏa thích cả ngày.
