Chương 421
Chương 421: Chứng khoán các nước lao dốc
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cú lao dốc cuối phiên thứ Sáu đã tạo nên một chấn động dữ dội tại Đăng Tháp Quốc.
Vô số chuyên gia tài chính lũ lượt bắt đầu màn trình diễn của mình.
Người thì lên đài truyền hình phân tích, kẻ thì làm video trên mạng chém gió, thậm chí có chuyên gia vì muốn câu view còn tuyên bố sang tuần nếu thị trường tiếp tục cắm đầu, ông ta sẽ livestream ăn cứt.
Chứng kiến màn thể hiện của đám "chuyên gia" Đăng Tháp Quốc, Chu Vũ Thần lần đầu nhận ra mấy "chuyên gia tài chính" trong nước đứng trước mặt bọn họ chỉ đáng tuổi tôm, quá lịch sự, quần là áo lượt, chẳng hề gần gũi với quần chúng chút nào.
Giới đầu tư trên mạng chia thành hai phe: một phe cho rằng giá cổ phiếu lao dốc là cơ hội tốt để nhảy lên tàu; phe còn lại thì tin rằng Đăng Tháp Quốc đợt này sắp bùng nổ khủng hoảng tài chính, nếu không mau chóng rút chân ra thì tất cả chỉ có đường chết.
Chu Vũ Thần lướt qua hàng loạt chuyên mục và diễn đàn tài chính có tiếng trên mạng, nhận thấy những người đề cập đến bong bóng công nghệ mạng và khủng hoảng tín dụng bất động sản tuy cũng có, nhưng số lượng quá ít ỏi, chẳng bõ bèn gì.
Hắn chẳng tin nổi đám tài phiệt lớn lại không nhìn ra uẩn khúc bên trong. Rất có thể bọn chúng đã bị đánh úp bất ngờ, thế nên mới phong tỏa tin tức nhằm nhanh chóng rời tàu, đẩy hàng chục triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ vào thế ôm bom.
Trái lại, phía Hạ Quốc lại có không ít chuyên gia thực sự nhìn ra nguy cơ bong bóng công nghệ và khủng hoảng nợ nhà đất.
Đáng tiếc, bài phân tích của họ căn bản chẳng truyền được tới Đăng Tháp Quốc.
Mà có tới nơi cũng vô ích, dân chơi chứng khoán Đăng Tháp Quốc đời nào chịu tin bọn họ.
Đối với Chu Vũ Thần, mục tiêu tiếp theo của hắn là chọn mức giá thích hợp để chốt lời mười hai mã cổ phiếu này.
Đôi khi bán cổ phiếu còn quan trọng hơn cả mua vào.
Sở dĩ nhiều nhà đầu tư trầy trật mãi chẳng kiếm nổi đồng nào là vì họ không giữ được hàng.
Lúc lỗ thì đành ngậm ngùi ôm chặt, nhưng hễ giá vừa nhích lên là lại nơm nớp lo sau đó sẽ sập mạnh, thế là vội vã bán tống bán tháo.
Đó chính là bản tính con người hàng ngàn năm nay chưa từng thay đổi, và thị trường chứng khoán là nơi phản ánh rõ rệt nhất điều ấy.
Chu Vũ Thần thông qua Hệ Thống Nuôi Dưỡng Toàn Năng có thể nắm rõ mồn một đường giá của Tập đoàn Nhuyễn Tinh, số tiền hắn rót vào mã này cũng nhiều nhất, lên tới hai tỷ USD, đòn bẩy gấp mười lần thì quy mô đã là hai mươi tỷ USD.
Nếu không phải lo sẽ làm biến động biểu đồ giá của Tập đoàn Nhuyễn Tinh, Chu Vũ Thần đã hận không thể đập toàn bộ 4,4 tỷ USD vào đó.
Dựa theo xu hướng trên biểu đồ, Chu Vũ Thần dự định sẽ xả cổ phần Tập đoàn Nhuyễn Tinh vào thứ Tư và thứ Năm tuần kế tiếp.
Mức giá lúc đó chưa phải đáy, tương lai sẽ còn giảm khoảng 15% nữa, nhưng chu kỳ quá dài, Chu Vũ Thần chẳng muốn dây dưa chờ đợi.
Còn về mười một mã còn lại, phải dựa vào bản lĩnh thực sự của hắn.
Với tư cách một bậc thầy đầu tư, lại có đường giá của Tập đoàn Nhuyễn Tinh làm đối chiếu, Chu Vũ Thần vẫn nắm chắc phần thắng trong tay.
Khi khủng hoảng tài chính nổ ra, hầu như giá cổ phiếu của toàn bộ các công ty trên thế giới đều sẽ rơi xuống đáy sâu.
Chu Vũ Thần đã tính trước, đợi tới lúc giá cổ phiếu Tập đoàn Nhuyễn Tinh chạm đáy, hắn sẽ lại sang Đăng Tháp Quốc vơ vét một mẻ lớn.
Có điều lần tới sẽ không phải bán khống nữa, mà là mua vào đánh lên.
Đúng 9 giờ 30 phút sáng thứ Hai, thị trường chứng khoán Đăng Tháp Quốc vừa mở cửa, phe bò và phe gấu đã lao vào một trận huyết chiến nảy lửa.
Phe đánh lên chỉ trụ nổi vỏn vẹn bốn mươi phút thì thị trường bắt đầu sụp đổ như tuyết lở.
Chỉ số Asdaq cắm đầu từ 14.180 điểm xuống thẳng 12.062 điểm, sau đó chuyển từ thủ sang công, bật lại mốc 12.700 điểm, hai bên lại rơi vào thế giằng co.
Lần này, phe đánh lên gắng gượng được đúng hai tiếng đồng hồ thì chỉ số Asdaq lại sập tiếp, xuyên thủng luôn hai mốc 12.000 điểm và 11.000 điểm, cuối cùng chốt phiên ở 10.865 điểm, bốc hơi 23%, lập kỷ lục mức giảm sâu nhất trong gần năm mươi năm qua.
Sự bùng nổ kép của bong bóng công nghệ mạng cùng khủng hoảng cho vay bất động sản mang sức tàn phá khủng khiếp, vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.
Nếu đợt lao dốc cuối phiên thứ Sáu còn le lói chút hy vọng, thì cú sập 23% của ngày hôm nay đã đẩy thẳng giới đầu tư vào tuyệt vọng cùng cực.
Đến kẻ ngốc cũng nhận ra khủng hoảng tài chính ở Đăng Tháp Quốc đã chính thức bùng nổ.
Giữa phiên hôm nay, vô số nhà đầu tư đã nháo nhào bán tháo cổ phiếu trong tay.
Tiếc rằng đã muộn, chẳng có cá nhân hay tổ chức nào chịu mua vào, hàng vạn nhà đầu tư và tổ chức bị cháy tài khoản.
Mạng xã hội ngập tràn tiếng than khóc thảm thiết.
Diễn đàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Đăng Tháp Quốc nhộn nhịp chưa từng có, lượng bài đăng của các nhà đầu tư lên tới hàng triệu, đánh sập cả máy chủ.
"Xong rồi, tôi cháy sạch tài khoản rồi."
"Cày cuốc suốt hai tháng trời, thế là trắng tay trong một nốt nhạc."
"Dùng 50.000 USD kiếm đậm 180.000 USD, vậy mà chỉ mất đúng hai ngày là bay màu sạch sẽ."
"Khủng hoảng tài chính Đăng Tháp Quốc bắt đầu rồi, chúng ta hết cứu thật rồi."
"Lũ chuyên gia tài chính đúng là một đám khốn nạn. Lúc trước không mở mồm nói bong bóng công nghệ, không nhắc tới khủng hoảng nợ ngân hàng, giờ toang rồi mới nói thì có ích gì nữa."
"Lầu trên vẫn chưa sáng mắt ra à? Chuyên gia tài chính phục vụ cho đám tài phiệt cả đấy, bọn họ chỉ lừa lũ nhỏ lẻ chúng ta để gánh nợ thay cho bọn chúng thôi."
"Tôi dám cược cú sập sàn này kiểu gì cũng có bóng dáng của mấy tập đoàn tài chính lớn giật dây. Nếu không thì đời nào rơi nhanh và dốc đến thế."
"Chúa ơi, cứu con với!"
.......
Không chỉ dân chơi chứng khoán Đăng Tháp Quốc cầu cứu Chúa trời, mà các nhà đầu tư trên khắp thế giới cũng phải hứng chịu một đòn trời giáng, số lượng tài khoản bị thanh lý nhiều không đếm xuể.
Với tư cách là kim chỉ nam cho thị trường tài chính thế giới, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đăng Tháp Quốc nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu.
Kể cả thị trường Hạ Quốc, chứng khoán toàn cầu đều nếm trải đợt lao dốc tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Đặc biệt là châu Âu, Đông Di và Hàn Quốc, mức giảm thê thảm không nỡ nhìn.
So ra thì sàn chứng khoán Hạ Quốc còn đỡ hơn chán.
Do chỉ số chung vốn dĩ không cao, lại có cơ chế biên độ chạm sàn bảo vệ, nên mức độ ảnh hưởng ngược lại là thấp nhất.
Duy chỉ có nhóm cổ phiếu công nghệ mạng là hơi thê thảm, bị Đăng Tháp Quốc kéo xuống theo, top 20 công ty dẫn đầu không sót một ai đều lau sàn trắng bảng, tổn thất nặng nề.
Đúng như dự đoán, chứng khoán Đăng Tháp Quốc trong ngày thứ Ba và thứ Tư tiếp tục sập mạnh, lần lượt bốc hơi 11% và 9%.
Trong số mười hai mã Chu Vũ Thần gom vào, Tập đoàn Nhuyễn Tinh là lì đòn nhất, dẫu vậy vẫn sụt mất 25%, các cổ phiếu công nghệ khác lại càng thảm hại hơn.
Cá biệt có hai công ty ghi nhận mức giảm lên tới hơn 40%.
Chu Vũ Thần chẳng buồn đắn đo, lập tức đặt lệnh bán tháo cổ phiếu của hai công ty này, hiềm nỗi chẳng ma nào thèm rước.
Ai cũng hiểu đây mới chỉ là khúc dạo đầu, chẳng biết sau đó sẽ còn rơi xuống vực thẳm nào nữa.
......
"Ông ngoại, bà ngoại, bố mẹ, các bác, các cô chú, anh chị em, chúc mừng năm mới cả nhà ạ!"
Bảy giờ rưỡi tối ba mươi Tết ở Hạ Quốc, Chu Vũ Thần gọi video với Chu Tình để chúc Tết cả nhà bên ngoại.
Chu Tình loay hoay mãi mới truyền được hình ảnh từ máy tính lên màn hình ti vi.
