Chương 426
Chương 426: Hủy buổi ký tặng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Rượu say cơm no, Chu Vũ Thần kéo Đái Tinh Lý sang một bên, hỏi: "Anh có ý gì đấy? Nhắm trúng Chu Tình rồi à?"
Vẻ mặt Đái Tinh Lý lộ rõ vẻ si mê, đáp: "Em rể, chú biết thế nào là vừa gặp đã yêu không?"
Chu Vũ Thần bực mình: "Tôi chả biết vừa gặp đã yêu là gì, chỉ biết là nổi máu mê gái thôi. Hai người chênh nhau tận tám tuổi, em gái tôi không đời nào thích anh đâu, dẹp cái ý nghĩ đó đi là vừa."
Đái Tinh Lý nói: "Năm nay anh mày ngót nghét ba mươi rồi, chưa từng thích một đứa con gái nào, đến bạn gái còn chưa có đấy. Lần này nhìn thấy Chu Tình, anh cảm giác mình đã tìm thấy nửa kia của đời mình rồi."
Chu Vũ Thần khinh khỉnh: "Anh không có bạn gái, nhưng bạn tình thì cả rổ."
Đái Tinh Lý như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên ngay: "Làm gì có! Đến giờ anh vẫn là... trai tân chính hiệu đấy nhé."
Chu Vũ Thần bật cười.
Hắn thật sự không tin nổi vào tai mình.
Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đái mà dám bảo mình còn zin, đúng là hoang đường hết chỗ nói.
Thấy biểu cảm của Chu Vũ Thần, Đái Tinh Lý biết ngay đối phương đếch tin, bèn giơ tay thề: "Đái Tinh Lý này xin thề với trời, nếu tôi không còn zin thì cả nhà tôi chết hết."
Chu Vũ Thần hỏi: "Thật à?"
Đái Tinh Lý gật đầu: "Chắc chắn rồi."
Chu Vũ Thần bảo: "Nhưng anh còn zin hay không thì liên quan quái gì đến em gái tôi? Định để nó tin anh là trai ngoan à? Khéo nó lại nghi anh có vấn đề về sinh lý ấy chứ."
Dứt lời, Chu Vũ Thần quay người bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình Đái Tinh Lý ngơ ngác đứng trơ ra đó.
Một lát sau, anh ta tự vỗ nhẹ vào mặt mình một cái, tự chửi: "Thằng ngu, nói cái này ra làm gì không biết? Đúng là quê chết đi được."
Buổi chiều, Chu Vũ Thần và Thẩm Tĩnh Vân đến nhà xuất bản Mike. Người tiếp đón họ là Eva Roy, người phụ trách độc quyền cho cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, buổi ký tặng sách vào ngày mai cũng do cô chủ trì toàn bộ.
Thẩm Tĩnh Vân đã nói chuyện điện thoại với Roy không ít lần, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp.
Giọng Roy trong trẻo ngọt ngào, Thẩm Tĩnh Vân vốn tưởng đối phương là một cô gái tầm hai mươi tuổi, ngờ đâu lại là một phụ nữ trung niên khoảng chừng bốn mươi.
"Cô Thẩm, có phải thấy hơi thất vọng không?"
Sau màn chào hỏi xã giao, Roy mỉm cười nói với Thẩm Tĩnh Vân.
Thẩm Tĩnh Vân đáp: "Chính xác hơn là ngạc nhiên ạ. Giọng nói và ngoại hình của chị chênh nhau quá, làm tôi cứ tưởng nhầm."
Roy nhún vai: "Nhiều người cũng nói thế lắm. Cô Thẩm, anh Chu, rất xin lỗi phải thông báo với hai người là ngày mai e rằng không thể tổ chức buổi ký tặng sách được rồi."
Chu Vũ Thần nhướng mày, hỏi: "Tại sao vậy?"
Roy thở dài: "Tôi vừa nhận được tin tức đáng tin cậy, bắt đầu từ ngày mai, New York sẽ diễn ra biểu tình quy mô lớn. Nếu chọn tổ chức buổi ký tặng vào lúc này thì rất dễ gặp nguy hiểm."
Ở Đăng Tháp Quốc, biểu tình tuần hành là chuyện như cơm bữa, chỉ là quy mô lớn nhỏ khác nhau thôi.
Cuộc khủng hoảng tài chính lần này tác động cực lớn đến kinh tế Đăng Tháp Quốc, một khi đã biểu tình thì lượng người tham gia chắc chắn không ít.
Thẩm Tĩnh Vân hỏi: "Vậy phải hoãn đến bao giờ ạ?"
Roy cười khổ: "Quy mô biểu tình lớn đến đâu, kéo dài bao lâu, chẳng ai nắm rõ được."
Thẩm Tĩnh Vân bất đắc dĩ nói: "Xem ra lần này tôi có nguy cơ về tay trắng rồi."
Roy bảo: "Chuyện này không ai muốn cả."
Chu Vũ Thần chợt nảy ra ý nghĩ, liền hỏi: "Cô Roy này, phần hai của bộ Harry Potter là Harry Potter và Phòng chứa Bí mật có thể hoàn thành trong vòng hai tháng tới. Vào thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu đang bùng nổ thế này, cô nghĩ chúng tôi nên phát hành lúc nào là hợp lý nhất?"
Roy không chút do dự đáp ngay: "Xong lúc nào thì phát hành lúc đó, càng nhanh càng tốt. Lý do rất đơn giản, mọi người hết tiền thì sẽ cắt giảm rất nhiều hoạt động giải trí. Bỏ ra mười mấy đô la để mua một cuốn tiểu thuyết hay sẽ nghiễm nhiên trở thành lựa chọn tối ưu. Ở phương Tây, mỗi khi tình hình kinh tế ảm đạm, sách của các nhà xuất bản lại bán rất chạy, chuyện này gần như đã thành quy luật rồi."
Chu Vũ Thần nói: "Nếu đã thế thì buổi ký tặng Harry Potter và Hòn đá Phù thủy tạm thời không tổ chức nữa. Về nước xong, chúng tôi sẽ cố gắng viết xong Harry Potter và Phòng chứa Bí mật trong vòng một tháng, đến lúc đó lại sang New York mở một buổi ra mắt sách mới. Cô Roy thấy kế hoạch này thế nào?"
Roy ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Tôi không có ý kiến gì. Anh Chu, cô Thẩm, có một vấn đề tôi cần nhắc nhở hai người. Trong hợp đồng ký kết ban đầu có quy định, chỉ cần lượng tiêu thụ của Harry Potter và Hòn đá Phù thủy vượt mốc ba triệu bản thì hai vị sẽ bỏ ra ít nhất một trăm triệu đô để tìm công ty phù hợp chuyển thể thành phim. Hiện giờ lượng bán ra đã đạt ba triệu hai trăm nghìn bản rồi, chuyện quay phim có lẽ phải đưa vào lịch trình thôi."
Nhà xuất bản Mike sở dĩ đồng ý chia cho Thẩm Tĩnh Vân tới bảy mươi phần trăm lợi nhuận, nguyên nhân quan trọng nhất chính là những đòn tiếp thị không tiếc tiền của Chu Vũ Thần.
Một khi Harry Potter và Hòn đá Phù thủy được dựng thành phim, chắc chắn sẽ kích thích sách bán chạy hơn nữa.
Nếu doanh thu phòng vé thắng lớn, doanh số tiểu thuyết trăm phần trăm sẽ bay thẳng lên trời.
Dù chỉ nhận ba mươi phần trăm lợi nhuận, nhà xuất bản Mike cũng đủ sức kiếm đầy túi trĩu bọc rồi.
Chu Vũ Thần nhướng mày hỏi: "Nghe nói dạo trước tập đoàn Warner và tập đoàn Phúc Khắc Tư có tìm các vị để bàn chuyện mua bản quyền chuyển thể phim, giờ họ còn liên lạc nữa không?"
Roy gật đầu: "Có chứ. Mới hai hôm trước, đại diện của hãng phim Warner vừa đến tìm tôi, bọn họ muốn mua đứt toàn bộ bản quyền chuyển thể điện ảnh của cả bộ truyện Harry Potter."
Nghĩ cũng đẹp đấy!
Chu Vũ Thần thầm nhủ.
Cùng với thành công của Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, chỉ cần không có gì bất trắc, lượng bán của bảy phần sau chắc chắn chẳng phải lo nghĩ gì.
Bản quyền chuyển thể trọn bộ Harry Potter trong tương lai chắc chắn sẽ là một con số trên trời.
Hãng Warner muốn một hơi nuốt trọn mỏ vàng này ư, trừ phi đầu óc Chu Vũ Thần chập mạch, bằng không đời nào hắn đồng ý.
Đối với hắn và Thẩm Tĩnh Vân lúc này, lựa chọn tối ưu nhất là học theo tác giả Rowling của kiếp trước, cứ quay xong một phần phim điện ảnh Harry Potter rồi mới tính tiếp chuyện bản quyền phim của phần kế.
Nếu phim trước đạt doanh thu lẫn phản hồi tốt, giá đối phương đưa ra cũng ổn áp thì tiếp tục hợp tác.
Ngược lại, nếu làm chẳng ra gì thì xin lỗi nhé, phần Harry Potter tiếp theo không có cửa cho bọn họ nữa đâu.
Dùng cách này để thúc giục hãng phim làm cho tử tế rõ ràng là phương án rất hay, chí ít cũng giúp Chu Vũ Thần nắm trọn quyền chủ động.
Năm đó Warner Bros đã làm cực kỳ xuất sắc, đưa tám phần phim điện ảnh Harry Potter càn quét toàn cầu.
Tiểu thuyết của Rowling sở dĩ đạt doanh số ngất ngưởng như thế, công lao quảng bá từ phim ảnh tuyệt đối không thể bỏ qua.
