Chương 480
Chương 480: Buổi ra mắt Mễ Tín
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong mảng viễn thông di động, các ứng dụng có số má cả thảy chỉ có tám cái.
Hôm nay, các ông lớn đứng sau tám ứng dụng này đều đã có mặt, bao gồm cả Tưởng Hoài, tổng giám đốc của Tập đoàn Huyễn Tưởng.
Phải thừa nhận rằng vị lão làng hơn sáu mươi tuổi này có vị thế cực kỳ cao trong giới viễn thông Hạ Quốc.
Hắn vừa tới, không ít sếp lớn các công ty đã tranh nhau bước tới chào hỏi.
Trên mặt Tưởng Hoài luôn nở nụ cười, nhưng Chu Vũ Thần cứ cảm thấy nụ cười ấy quá giả tạo, khiến người ta không mấy dễ chịu.
"Cậu là cậu Chu à?"
Mẹ kiếp, lại cậy già lên mặt!
Dù tuổi hắn mới hai mươi sáu, nhưng trong dịp long trọng thế này, ít nhất Tưởng Hoài cũng phải gọi một tiếng giám đốc Chu để thể hiện sự tôn trọng chứ.
Lão này hay thật, mở mồm ra là gọi "cậu Chu", rõ ràng là coi thường hắn rồi.
Dù trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt Chu Vũ Thần vẫn nở nụ cười khiêm tốn: "Cháu chào cụ Tưởng."
Sắc mặt Tưởng Hoài hơi biến đổi.
Ai quen hắn đều biết, Tưởng Hoài thích người khác gọi mình là "tổng giám đốc Tưởng".
Cách gọi "cụ Tưởng" tuy tôn kính thật đấy, nhưng lại nhấn mạnh vào tuổi tác, làm hắn thấy chẳng thoải mái chút nào.
"Cậu Chu này, dạo này tôi nghe tên cậu suốt. Dù là Công ty Trò chơi Nguyệt Thần hay Tập đoàn Côn Bằng đều có sức ảnh hưởng cực lớn trên thế giới. Giờ lại hợp tác với giám đốc Ngải nghiên cứu phát triển ra Mễ Tín. Ha ha, giỏi lắm, nhìn cậu tôi đúng là có cảm giác sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát thật đấy."
"Bác đừng nói thế. Bọn cháu là người trẻ thích quậy phá, chưa biết trời cao đất rộng, còn nhiều điều phải học hỏi các bậc tiền bối trong thương trường lắm, nhất là bác đấy ạ. Không phải cháu cố tình tâng bốc đâu, nhưng chặng đường khởi nghiệp của bác có khi cháu còn nhớ rõ hơn cả bản thân bác ấy chứ."
Người nâng kiệu hoa, kẻ tung người hứng.
Ông đã thích đội mũ cao cho tôi thì tôi chụp lại cho ông cái mũ khác, xem đứa nào chóng mặt trước.
"Ha ha ha..."
Nghe Chu Vũ Thần "nâng tầm" mình lên, Tưởng Hoài cực kỳ khoái chí, vỗ vỗ vai hắn bảo: "Cố lên nhé. Tôi rất kỳ vọng vào cậu đấy."
Chu Vũ Thần cười cười: "Chắc chắn rồi ạ."
Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, đánh giá của Chu Vũ Thần dành cho Tưởng Hoài kém xa Nhậm Cửu Châu.
Nhậm Cửu Châu là người lòng dạ khoáng đạt, chuyện vui buồn chẳng lộ ra mặt, trầm ổn kín đáo; còn Tưởng Hoài rõ ràng màu mè phô trương hơn nhiều, khoái nghe nịnh hót, rất sĩ diện, khí độ và tầm nhìn kém hơn hẳn.
Dù vậy, Chu Vũ Thần cũng chẳng muốn đắc tội với hắn làm gì.
Đợi sau này làm ra chip GPU, Tập đoàn Huyễn Tưởng - nhà bán lẻ máy tính lớn nhất Hạ Quốc - sẽ là khách hàng mục tiêu của bọn hắn.
"Căng thẳng không em?"
Chu Vũ Thần có chút không yên tâm về Tô Dương nên đi ra hậu trường, mỉm cười hỏi.
Tô Dương tự tin đáp: "Anh họ, anh cứ yên tâm đi. Dưới kia chẳng qua chỉ có hơn trăm người thôi mà, trước đây em từng thuyết trình trước cả nghìn người rồi đấy."
Chu Vũ Thần thấy được Tô Dương không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thực sự nắm chắc trong tay, bèn nói: "Tâm lý vững vàng đấy, đây là tố chất bắt buộc của người thành công, tối nay trông cậy vào màn thể hiện của em nhé."
Tô Dương cười: "Anh họ, vốn dĩ em không căng thẳng đâu. Bị anh nói thế tự nhiên lại run run là sao nhỉ?"
Chu Vũ Thần nhún vai: "Thế thì anh té ngay đây."
Nhìn theo bóng lưng Chu Vũ Thần rời đi, khóe môi Tô Dương khẽ cong lên thành nụ cười.
Ông anh họ nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ này kể ra cũng thú vị phết.
Đúng tám giờ, buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Tiếng nhạc vang lên, Tô Dương hít sâu một hơi, sải những bước chân tự tin và kiên định bước lên bục giảng.
"Kính thưa quý vị quan khách, chào mừng mọi người đã đến với buổi ra mắt ứng dụng Mễ Tín của Tập đoàn Viễn thông Mễ Tín chúng tôi."
Nụ cười nở trên môi, giọng nói trong trẻo vang sáng, tràn đầy tự tin, cộng thêm gương mặt xinh xắn và vóc dáng chuẩn chỉnh, Tô Dương vừa cất lời đã khiến cả hội trường tăng vọt thiện cảm.
Lốp bốp lốp bốp...
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
"Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Em xin phép được tự giới thiệu, em tên là Tô Dương, sinh viên năm ba Đại học Yến Đô, may mắn được tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng Mễ Tín lần này."
"Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, trên thị trường có biết bao phần mềm liên lạc di động, chưa từng có công ty nào dám tổ chức riêng một buổi họp báo cho sản phẩm của mình, vậy Mễ Tín dựa vào đâu?"
"Nếu dùng một từ ngắn gọn để tóm tắt thì đó chính là hai chữ: lật đổ."
"Lật đổ phương thức kết nối xã hội của bạn, lật đổ lối sống của bạn, lật đổ cả cách thức thanh toán của bạn."
"Sau đây xin mời mọi người cùng theo dõi xem ứng dụng Mễ Tín rốt cuộc có những cải tiến mang tính lật đổ nào nhé."
"Đầu tiên là tính năng nhắn tin. Mễ Tín hỗ trợ gõ văn bản, nhập bằng giọng nói, gửi hình ảnh, nhãn dán biểu cảm và truyền tập tin."
"Hỗ trợ nhóm trò chuyện tối đa lên tới 200 người, có thể cài đặt thông báo nhóm, quản trị viên nhóm..."
"Nếu chẳng may gửi nhầm tin nhắn, mọi người có thể thu hồi lại trong vòng hai phút."
Mỗi khi Tô Dương giới thiệu một tính năng, trên màn hình trình chiếu lại xuất hiện video thao tác tương ứng, trực quan và cực kỳ dễ hiểu.
Nhắn tin là tính năng mà bất kỳ ứng dụng liên lạc di động nào cũng phải có, điểm khác biệt là các bên khác không có bốn tính năng: nhập bằng giọng nói, nhãn dán biểu cảm, nhóm chat và thu hồi tin nhắn.
Không ít người trong ngành đã ghi chép lại mấy tính năng này, định bụng quay về sẽ bổ sung ngay cho ứng dụng của mình.
"Thứ hai là tính năng gọi thoại và gọi video. Mễ Tín hỗ trợ gọi thoại và gọi video cho một người hoặc nhiều người cùng lúc."
Câu này vừa thốt ra, cả khán phòng lập tức ồ lên xôn xao.
"Gọi video được á? Sao có thể chứ?"
"Nhà mạng viễn thông chịu đồng ý cho gọi thoại qua mạng á?"
"Nếu thế thật thì sau này gọi điện cứ dùng thẳng tính năng gọi thoại này là xong, ai dở hơi đi tốn tiền cước điện thoại nữa."
......
Sắc mặt của nhiều người trong giới công nghệ bắt đầu trở nên nặng nề.
Gọi thoại và gọi video tuyệt đối là hai thanh bảo kiếm sắc bén, đủ sức chém cho bọn họ không còn manh giáp.
Không phải trong số họ chưa từng có ai nghĩ tới chuyện làm tính năng này, chỉ là nghĩ làm cũng vô ích, cơ quan viễn thông quốc gia chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi việc này đe dọa trực tiếp tới nguồn lợi khổng lồ của họ.
Ai mà ngờ được, nhà mạng thế mà lại bật đèn xanh.
Tô Dương cầm một chiếc điện thoại lên giơ ra trước mặt mọi người, nói: "Trên tay tôi là chiếc điện thoại Hạ Quang đời đầu, đã cài sẵn Mễ Tín. Bây giờ tôi sẽ thực hiện một cuộc gọi video cho một bạn học đang ở tận Yến Đô."
Dưới bao con mắt dõi theo, hình ảnh của người bạn học kia lập tức hiện lên trên màn hình điện thoại của Tô Dương và hai bên bắt đầu trò chuyện với nhau.
"Vãi thật, làm được thật kìa."
"Đúng là công nghệ mang tính lật đổ."
"Có điều hình ảnh hơi mờ thì phải."
"Đấy là do độ phân giải của màn hình thôi."
......
Trong hội trường tiếng bàn tán xôn xao không dứt.
Nhậm Cửu Châu tấm tắc khen ngợi: "Lợi hại thật đấy."
Sắc mặt Tưởng Hoài nặng nề đến cùng cực, mãi một hồi lâu sau mới thốt ra được hai chữ: "Tuyệt sát!"
Nhậm Cửu Châu thầm nghĩ: "Chiêu tuyệt sát thật sự còn nằm ở phía sau cơ."
Nghĩ tới tính năng thanh toán mà Chu Vũ Thần từng nhắc đến, Nhậm Cửu Châu tràn đầy mong đợi.
Hắn rất muốn biết rốt cuộc Chu Vũ Thần đã làm thế nào để biến điều đó thành hiện thực.
"Thứ ba là Bảng tin bạn bè. Mễ Tín hỗ trợ người dùng đăng tải hình ảnh kèm bài viết hoặc video ngắn dưới mười lăm giây lên Bảng tin, có thể cài đặt rõ ràng cho người bạn nào hoặc nhóm bạn nào xem, đồng thời mọi người có thể tương tác qua lại với nhau."
"Xin mời nhìn lên màn hình lớn, đây là chiếc váy tôi vừa mua ở một cửa hàng quần áo. Tôi chụp ảnh chiếc váy rồi đăng lên Bảng tin, sau đó cùng thảo luận với bạn bè trong danh bạ Mễ Tín."
Trên màn hình lớn lập tức hiện ra giao diện Bảng tin và quá trình họ trò chuyện tương tác với nhau.
Lại thêm một tính năng mang tính lật đổ nữa.
Đối với giới trẻ, tính năng này tuyệt đối có sức hút chết người.
"Thứ tư là Kênh chính thức. Người dùng có thể thông qua tính năng này để theo dõi nội dung từ các tài khoản chính thức của giới truyền thông, doanh nghiệp hoặc cá nhân."
Ở phần này đáng lẽ còn có cả mini app, nhưng hiện tại thời cơ chưa chín muồi, vẫn phải đợi thêm vài năm nữa mới có thể tung ra.
"Thứ năm là một số công cụ tiện ích, bao gồm tính năng lưu trữ yêu thích, trợ lý truyền tập tin, lưu trữ đám mây, dịch vụ tiện ích đô thị vân vân."
