Chương 535
Chương 535: Thẩm Tĩnh Vân nổi đình nổi đám
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cách đó không xa, Eva Roy vỗ trán, bất lực thốt lên: "Cái cô Lena này bị sao thế không biết? Chẳng phải đang nói chuyện tiểu thuyết sao? Sao tự dưng lại lái sang sườn xám rồi?"
Chu Vũ Thần mỉm cười: "Không sao đâu. Chuyện này đối với 'Harry Potter và Phòng chứa Bí mật' chưa chắc đã là điều xấu. Biết đâu nhờ hiệu ứng từ bộ sườn xám mà lại có nhiều người chú ý đến cuốn sách hơn."
Eva Roy thấy Chu Vũ Thần không hề tức giận thì thoáng thở phào, nói: "Thú thật là bộ sườn xám của cô Thẩm đẹp đến nghẹt thở, tôi còn muốn mua một bộ đây này."
Chu Vũ Thần liếc nhìn vóc dáng của cô ta, thầm nghĩ: "Thôi cô bỏ đi cho lành."
Chẳng mấy chốc, Lena đã khéo léo kéo chủ đề quay về với Harry Potter.
Thẩm Tĩnh Vân vốn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho các câu hỏi của Lena từ trước, nên đối đáp vô cùng nhẹ nhàng, trôi chảy.
Sau vài màn giao lưu ngắn, buổi họp báo ra mắt sách mới của Thẩm Tĩnh Vân bước sang phần tiếp theo: ký tặng sách.
Hai trăm độc giả may mắn do Hiệp hội Xuất bản Mike lựa chọn đều rất trật tự, lần lượt bỏ tiền mua một cuốn "Harry Potter và Phòng chứa Bí mật" rồi tiến lên nhờ Thẩm Tĩnh Vân ký tên.
Nét chữ của Thẩm Tĩnh Vân cực kỳ thanh thoát, cô không dùng tiếng Anh mà ký bằng chữ Hạ Quốc.
Nhận được chữ ký độc đáo và khác biệt như thế, những người hâm mộ "Harry Potter và Phòng chứa Bí mật" đều tỏ ra vô cùng thích thú.
Sau khi buổi ký tặng kết thúc, Thẩm Tĩnh Vân lại bước lên sân khấu, thể hiện ca khúc tiếng Anh "My Heart Will Go On" do Chu Vũ Thần tặng cô.
Đây là gợi ý nhiệt tình của Eva Roy sau khi biết Thẩm Tĩnh Vân là một ca sĩ có thực lực đáng nể.
Nếu hát tốt, tiết mục này rất có thể sẽ tạo nên một cơn sốt bùng nổ.
Chỉ là cô ta không ngờ Thẩm Tĩnh Vân lại mang ra một ca khúc mới xuất sắc đến nhường này.
"And my heart will go on and on"
"Love can touch us one time"
"And last for a lifetime"
...
Chất giọng của Thẩm Tĩnh Vân trong trẻo, thánh thót, vừa cao vút vừa chan chứa ân tình, lột tả trọn vẹn tình yêu nồng nàn mà ca khúc muốn truyền tải.
Tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt vang lên bên dưới khán đài.
"My Heart Will Go On" vốn là ca khúc chủ đề của một bộ phim tình cảm ở kiếp trước, viết về tình yêu đôi lứa.
Thế nhưng lúc này, Thẩm Tĩnh Vân lại muốn mượn nó để bày tỏ tình cảm vĩnh cửu của người viết sách dành cho độc giả.
Dứt bài hát, cả khán phòng rộ lên tràng pháo tay kéo dài suốt ba phút đồng hồ.
"Hay quá đi mất!"
"Thời buổi này nhà văn ai cũng đa tài thế này sao?"
"Kỹ thuật thanh nhạc của cô Vân hình như còn ăn đứt mấy ngôi sao lớn trong giới âm nhạc ấy chứ."
"Tôi dám cá ca khúc này chắc chắn sẽ trở thành kinh điển trong lịch sử âm nhạc."
"Tôi thấy cô Vân hoàn toàn có thể làm ca sĩ chuyên nghiệp luôn rồi."
...
Giữa những lời bàn tán xôn xao của mọi người, buổi họp báo ra mắt cuốn "Harry Potter và Phòng chứa Bí mật" khép lại tốt đẹp.
Thẩm Tĩnh Vân rời sân khấu, được dàn vệ sĩ hộ tống rời khỏi khách sạn Carl, bước lên chiếc xe chuyên dụng do Eva Roy đặc biệt chuẩn bị.
"Cô Thẩm, cô hát hay kinh khủng! Tôi không hề nịnh đâu, ca khúc này tuyệt đối là bài hát đỉnh nhất tôi từng được nghe trong nhiều năm trở lại đây, không có đối thủ luôn."
Vừa lên xe, Eva Roy đã giơ ngón tay cái thán phục Thẩm Tĩnh Vân.
Thẩm Tĩnh Vân liếc nhìn Chu Vũ Thần một cái, cười đáp: "Chủ yếu là nhờ bài này viết quá hay thôi."
Eva Roy nói: "Anh Chu, cô Thẩm, tôi có một ý tưởng. Nếu chúng ta có thể kết hợp việc quảng bá ca khúc này cùng với 'Harry Potter và Phòng chứa Bí mật', tôi tin chắc hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội."
Chu Vũ Thần khẽ cười: "Roy, cô nghĩ trùng với chúng tôi rồi đấy. Về tới khách sạn, tôi sẽ gửi bản nhạc vào hòm thư cho cô. Còn làm thế nào để tối đa hóa hiệu quả truyền thông thì phải trông cậy vào năng lực của cô rồi."
Eva Roy quả quyết: "Hai người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực."
Rất nhanh sau đó, nhan sắc kiều diễm của Thẩm Tĩnh Vân, bộ sườn xám cô mặc và màn trình diễn live ca khúc "My Heart Will Go On" đã tạo nên một cơn sóng thần càn quét khắp Đăng Tháp Quốc.
Trang nhất của các tờ báo lớn suốt ba ngày liền đều đăng tin về cô, biến cô thành một hiện tượng còn nổi đình nổi đám hơn cả các minh tinh Hollywood.
Sức hút ngút trời của Thẩm Tĩnh Vân kéo theo lượng tiêu thụ của "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy" lẫn "Harry Potter và Phòng chứa Bí mật" bùng nổ theo.
Nhiều người trước giờ chưa từng đọc truyện giả tưởng cũng ồ ạt đặt mua hai cuốn sách.
Còn những ai đã mua tập một thì vốn đã mê tít Harry Potter rồi, giờ lại càng không cần phải bàn cãi.
Cùng lúc đó, ca khúc "My Heart Will Go On" cũng được đăng tải lên hàng loạt trang âm nhạc lớn ở phương Tây.
Chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ, lượt nghe và lượt tải xuống đã chễm chệ chiếm ngôi đầu trên các bảng xếp hạng.
Eva Roy gửi bài hát đi đua bảng xếp hạng Billboard, nó lập tức hạ cánh ngay vị trí quán quân, bỏ xa bài đứng thứ hai một khoảng cách một trời một vực.
Tương tự như ở Hạ Quốc, Thẩm Tĩnh Vân quyên góp toàn bộ doanh thu thu được từ ca khúc này cho các tổ chức từ thiện tại Đăng Tháp Quốc.
Hành động này nhận về vô số lời khen ngợi từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ.
Hơn mười công ty âm nhạc phương Tây rục rịch tìm cách liên hệ để ký hợp đồng với Thẩm Tĩnh Vân, nhưng cô đã bay về nước từ lúc nào.
Đến khi nghe ngóng được cô vốn là phu nhân nhà hào môn, có ông chồng sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đô la, không đời nào chịu ra ngoài bươn chải làm ca sĩ, đám công ty kia lập tức tịt ngòi.
Đùa nhau chắc, tài sản của người ta còn đè bẹp cả vốn hóa công ty mình, thì còn ký kết cái nỗi gì nữa.
Nửa tháng sau, doanh số của "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy" tại thị trường phương Tây đã vượt mốc mười triệu bản, còn tập hai cũng chạm ngưỡng năm triệu bản.
Các nhà in của Tập đoàn Xuất bản Mike hoạt động hết công suất hai mươi tư trên hai mươi tư mà vẫn không tài nào đáp ứng nổi cơn khát sách của độc giả, khiến nhà xuất bản ngày nào cũng bị chửi té tát trên mạng.
Thế nhưng với họ, bị chửi mà đếm tiền mỏi tay thì vẫn cứ sướng rơn.
Dựa vào nhan sắc, phong cách thời trang, âm nhạc, văn chương cho đến cả tấm lòng thiện nguyện, Thẩm Tĩnh Vân đã làm khuynh đảo cả thế giới phương Tây.
Báo chí Hạ Quốc đương nhiên không đời nào bỏ qua một tin tức sốt dẻo như vậy, rầm rộ đưa tin về nước dưới đủ mọi hình thức.
Ngay cả Đài truyền hình Vân Hải cũng dành hẳn ba phút trong bản tin thời sự buổi tối để nói về "cơn bão" mà Thẩm Tĩnh Vân vừa càn quét ở phương Tây.
Đài truyền hình tỉnh Thanh Giang cũng chẳng chịu kém cạnh.
Có điều, trọng tâm của họ lại nhắm vào bộ sườn xám thêu Tô Châu.
Cái nôi của nghề thêu Tô Châu chính là Tô Thành, chính quyền tỉnh Thanh Giang vốn dĩ đã lên kế hoạch quảng bá môn nghệ thuật này ra toàn cầu.
Nay tự dưng có một cơ hội trời cho thế này, họ dại gì mà bỏ lỡ.
Trong buổi họp báo, lúc trả lời câu hỏi, Thẩm Tĩnh Vân cũng thuận miệng nhắc đến cả thêu Tương, thêu Quảng và thêu Thục.
Ba tỉnh kia thấy Thanh Giang ra tay thì cũng không chịu ngồi yên, thi nhau mở các đợt tấn công truyền thông rầm rộ.
Tứ đại danh thêu lập tức nổi như cồn.
Không ít hãng thời trang nước ngoài lũ lượt bay sang Hạ Quốc để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các xưởng thêu trứ danh này.
Đài truyền hình quốc gia phát hiện ra hiện tượng này, thậm chí còn dành riêng hai phút sóng để phát hình ảnh của Thẩm Tĩnh Vân.
Điểm khiến họ tâm đắc nhất chính là nét mặt đầy kiêu hãnh và tự hào của Thẩm Tĩnh Vân mỗi khi nhắc đến Hạ Quốc và nghệ thuật tứ đại danh thêu.
Cứ như vậy, Thẩm Tĩnh Vân vô tình trở thành đại sứ hình ảnh quốc tế cho tứ đại danh thêu, dù chẳng nhận lấy một đồng thù lao nào.
Thế là, cô lại một lần nữa nổi đình nổi đám trên toàn cõi Hạ Quốc.
Lượng tiêu thụ của "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy" trong nước cũng vì thế mà tăng vọt từng ngày.
