Chương 549
Chương 549: Máy bay không người lái gây sốt
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ăn uống no say xong, Ngải Cổ Kha dẫn Chu Vũ Thần đến khu biệt thự Tinh Dương cách đó năm cây số.
Lần trước trước khi rời đi, Chu Vũ Thần đã chọn một căn trong đó, nhờ Ngải Cổ Kha thuê người sửa sang đơn giản một chút để làm chỗ ở tại Bằng Thành.
Nửa tháng trước biệt thự đã sửa xong xuôi, so với lúc trước quả thực là rực rỡ hẳn lên.
Căn này có diện tích đất chưa bằng một nửa căn của Chu Vũ Thần ở Bằng Thành, diện tích xây dựng tầm một nghìn tám trăm mét vuông, ba tầng nổi, một tầng hầm, nội thất tiện nghi không thiếu thứ gì.
Chu Vũ Thần chỉ cần sắm thêm chăn ga gối đệm là dọn vào ở được ngay.
Ngải Cổ Kha hỏi: "Thế nào? Ưng ý chứ?"
Chu Vũ Thần cười nói: "Rất ưng ạ. Chú út, làm phiền chú quá."
Ngải Cổ Kha xua tay: "Chuyện nhỏ ấy mà. Chú chỉ mong cháu với Tĩnh Vân chịu khó qua đây ở thường xuyên một chút thôi."
Chu Vũ Thần nói: "Ngày mai mẹ cháu với Tĩnh Vân sẽ đến Bằng Thành."
Trước khi đi Đăng Tháp Quốc, Chu Vũ Thần từng hứa lúc về sẽ dẫn Tiểu Nguyệt Nguyệt sang công viên giải trí Táo Xanh ở Cảng Đảo chơi hai ngày.
Chu Vũ Thần vốn tưởng con bé quên rồi, ai ngờ tối qua lại nhắc đến chuyện này.
Chẳng còn cách nào khác, Thẩm Tĩnh Vân đành nhận lời thứ Bảy, Chủ nhật sẽ đưa con đi.
Bằng Thành cách Cảng Đảo chỉ vài chục cây số, Đới Quyên và Thẩm Tĩnh Vân có thể đến đây nghỉ chân vào ngày mai, ngày kia hẵng sang Cảng Đảo.
Ngải Cổ Kha mừng rỡ: "Thế thì tốt quá. Mấy giờ máy bay hạ cánh? Để chú bảo Tích Tích ra sân bay đón ba bà cháu mẹ con."
Chu Vũ Thần nhún vai: "Cháu cũng không rõ nữa."
Ngải Cổ Kha chợt nhận ra điều gì, nghi hoặc hỏi: "Ủa mà khoan. Đã đón ba người họ qua đây, sao cháu không đi cùng mà lại sang trước một ngày?"
Chu Vũ Thần đáp: "Cháu có việc chính sự phải làm, mai là phải đi rồi."
Ngải Cổ Kha thuận miệng hỏi: "Việc gì thế?"
Chu Vũ Thần nói: "Bí mật quốc gia, không tiết lộ cho chú được đâu."
Ngải Cổ Kha bật cười: "Cháu lừa ai đấy hả?"
Chu Vũ Thần bĩu môi: "Không tin thì thôi ạ."
......
Ngủ lại nhà Ngải Cổ Kha một đêm, Chu Vũ Thần ăn xong bữa sáng, đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô rồi đi ra ngoài.
Ngải Cổ Kha định cho xe đưa hắn đi nhưng hắn cũng từ chối.
Thẩm Tích Tích thắc mắc: "Vũ Thần làm gì mà bí hiểm thế anh?"
Ngải Cổ Kha sực nhớ lời Chu Vũ Thần tối qua, lẩm bẩm: "Không lẽ việc thằng nhóc này đi làm đúng là bí mật quốc gia thật?"
Thẩm Tích Tích ngẩn ra: "Bí mật quốc gia gì cơ?"
Ngải Cổ Kha đáp: "Anh biết làm sao được. Vợ này, sáu giờ chiều nay chị ba với Tĩnh Vân đến nơi rồi, em đừng quên ra sân bay đón nhé."
Thẩm Tích Tích bảo: "Yên tâm đi, em quên sao được."
Để đảm bảo không lộ thân phận, vừa ra khỏi khu biệt thự, Chu Vũ Thần đã đeo mặt nạ da người làm bằng vật liệu polymer mà Thẩm An Thương gửi cho hắn.
Đứng chờ ở trạm xe buýt cách đó ba cây số chừng mười phút, một chiếc xe địa hình biển quân đội xuất hiện trước mắt hắn.
"Tôi là Thượng Thanh, xin hỏi anh có phải là anh Hạ Huy Hoàng không?"
Một cô gái mặt lạnh như băng mở cửa bước xuống xe, cất giọng hỏi.
Thượng Thanh trạc hăm sáu, hăm bảy tuổi, dung mạo nổi bật, dáng người cao ráo. Cô đứng thẳng tắp, bờ vai ngay ngắn, toát lên phong thái của một nữ thần băng giá, khí trường bức người.
"Đúng rồi."
Ở Quân khu Lĩnh Nam, Chu Vũ Thần mang tên Hạ Huy Hoàng, hàm ý là Hạ Quốc huy hoàng.
Giấy tờ tùy thân liên quan đều đã được Thẩm An Thương lo liệu chu toàn.
Thượng Thanh mở cửa sau: "Mời anh Hạ lên xe."
"Được."
Chu Vũ Thần tháo ba lô ném vào trong xe rồi chui vào theo.
Thượng Thanh đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ rồi bảo tài xế: "Xuất phát!"
Dọc đường, Chu Vũ Thần vốn định hỏi Thượng Thanh vài câu về tình hình bên kia.
Thấy cô dường như chẳng hề có ý muốn trò chuyện, Chu Vũ Thần cũng chẳng thèm đem mặt nóng dán mông lạnh, bèn lôi điện thoại ra đọc tin tức về Flycam Thiên Cương.
Hai tháng trước, Flycam Thiên Cương đã tổ chức họp báo ra mắt dòng sản phẩm thế hệ đầu tiên gồm một mẫu flycam dân dụng và một mẫu chuyên dụng.
Mẫu dân dụng dùng cho các hoạt động thám hiểm ngoài trời, du lịch hay giải trí cá nhân.
Mẫu chuyên dụng thì phạm vi ứng dụng rộng rãi hơn nhiều, bao gồm quay phim điện ảnh, truyền hình, quảng cáo, video bất động sản, đánh giá thảm họa, tìm kiếm cứu hộ, giám sát đồng ruộng, tuần tra lưới điện, đo đạc trắc địa bản đồ cùng nhiều lĩnh vực khác.
Sau khi ra mắt, cả hai mẫu flycam đều chưa tạo được tiếng vang lớn trên thị trường.
Mãi đến nửa tháng trước, một tòa chung cư cao tầng ở Tô Thành xảy ra hỏa hoạn.
Ngụy Nam Bắc cùng các nhân viên kỹ thuật của công ty tức tốc mang hơn mười chiếc flycam tới hiện trường, hỗ trợ lính cứu hỏa xác định chính xác vị trí của ba đứa trẻ và giải cứu thành công, mọi người mới lần đầu tiên thấy được sự lợi hại của flycam.
Cục Phòng cháy chữa cháy quốc gia cực kỳ coi trọng thiết bị này, đích thân cử đoàn công tác tới Tập đoàn Flycam Thiên Cương.
Sau khi kiểm tra và xác nhận mẫu flycam chuyên dụng có hiệu năng vượt trội, hỗ trợ đắc lực cho công tác cứu nạn cứu hộ, họ lập tức đặt mua hai vạn chiếc để phân bổ về các đội phòng cháy chữa cháy cấp quận, huyện trên toàn quốc.
Tin tức vừa truyền ra ngoài, Flycam Thiên Cương bùng nổ danh tiếng, kéo theo hàng loạt hiệu ứng dây chuyền.
Chính quyền thành phố Tô Thành và tỉnh Thuận Giang không ngờ ngay trên địa bàn của mình lại xuất hiện một tập đoàn flycam công nghệ cao tầm cỡ như vậy, liền lũ lượt kéo nhau xuống thị sát, dành nhiều lời khen ngợi cho chất lượng của dòng máy chuyên dụng.
Các cơ quan ban ngành như Cục Lâm nghiệp quốc gia, Cục Địa chấn, Cục Nông nghiệp rồi cả công ty điện lực cũng lần lượt cử người tới thị sát Tập đoàn Flycam Thiên Cương.
Công ty Điện lực Hạ Quốc lắm tiền nhiều của còn đặt thẳng tay năm vạn chiếc flycam chuyên dụng để tuần tra đường dây điện, tuyên bố nếu hiệu quả tốt sẽ tiếp tục thu mua số lượng lớn.
Ngụy Nam Bắc gọi điện cho Chu Vũ Thần báo tin đã nhận được đơn hàng năm vạn chiếc flycam, giọng điệu kích động vô cùng.
Chu Vũ Thần dặn Ngụy Nam Bắc nhất định phải kiểm soát chất lượng thật gắt gao, đồng thời tăng cường đầu tư để nghiên cứu phát triển thêm nhiều dòng flycam chuyên dụng khác.
Flycam Thiên Cương vụt sáng thành công khiến Chu Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lo nhất là sản phẩm làm ra xong lại chẳng có ai ngó ngàng tới.
Đến khi người ta chú ý thì các đối thủ cạnh tranh đã ồ ạt mọc lên như nấm sau mưa.
Rơi vào cảnh đó thì phiền toái to.
Thượng Thanh tuy không nói chuyện với Chu Vũ Thần nhưng vẫn luôn kín đáo quan sát hắn qua gương chiếu hậu.
Là con gái của Tư lệnh Quân khu Lĩnh Nam Thượng Văn Hùng, Thượng Thanh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, chỉ là cô chẳng để ai vào mắt.
Tốt nghiệp Đại học Điện tử Yến Đô, Thượng Thanh quay về quân khu, bí mật tham gia vào dự án nghiên cứu phát triển động cơ hàng không.
Nhờ năng lực chuyên môn vững vàng cùng tính cách kiên định, cô nhanh chóng nổi bật giữa đội ngũ, thậm chí còn được Trương Kính nhận làm học trò chân truyền.
Mãi về sau mọi người mới ngã ngửa ra khi biết Thượng Thanh lại chính là con gái của Thượng Văn Hùng.
Lần này ra đón Chu Vũ Thần là do Thượng Thanh chủ động xung phong.
Cô muốn tận mắt xem kẻ khiến thầy mình khen ngợi hết lời rốt cuộc là người thế nào.
Giờ gặp được người thật, Thượng Thanh lại có chút hụt hẫng.
Tướng mạo bình thường, khí chất cũng chẳng có gì đặc biệt, khác xa một trời một vực so với hình tượng nhân tài công nghệ đỉnh cao trong tưởng tượng của cô.
