Chương 715
Chương 715: Năm năm sau
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Chu Vũ Thần cũng sớm thành ông bố ba con.
Đông y Hạ Quốc quả nhiên rất chuẩn, Thẩm Tĩnh Vân sinh được một cặp con trai sinh đôi.
Giờ hai nhóc đã bốn tuổi, đang học mẫu giáo, nghịch ngợm hết phần thiên hạ.
Tiểu Nguyệt Nguyệt chín tuổi, đã lên lớp ba tiểu học.
Suốt năm năm này, Chu Vũ Thần dựa vào Tập đoàn Côn Bằng đã trở thành người giàu nhất thế giới danh xứng với thực.
Tập đoàn Côn Bằng gồm bốn công ty thành viên: Tập đoàn Chip Côn Bằng, Tập đoàn Năng Lượng Mới Côn Bằng, Tập đoàn Văn Hóa Côn Bằng và Tập đoàn Dịch Vụ Đám Mây Côn Bằng.
Công ty Trò chơi Nguyệt Thần là một pháp nhân độc lập, không sáp nhập vào Tập đoàn Côn Bằng.
Trong đó, Tập đoàn Chip Côn Bằng dựa vào các dòng chip GPU, CPU, chip nhớ cùng hàng loạt loại chip khác đa tính năng, hiệu năng siêu khủng đã leo lên ngôi vị số một thế giới, dùng mức giá phải chăng chiếm lĩnh tới 55% thị phần quốc tế, được định giá vượt mức bốn trăm tỷ USD.
Tập đoàn Năng Lượng Mới Côn Bằng gồm hai mảng pin động lực và thiết bị quang điện. Pin động lực từ loại pin lỏng ban đầu đã nâng cấp thành pin thể rắn, chỉ cần sạc mười phút là chạy được hơn một nghìn tám trăm cây số, trở thành kỳ lân trong lĩnh vực xe điện. Thiết bị quang điện lại càng bán chạy khắp toàn cầu, giúp Hạ Quốc nâng tỷ trọng sản lượng điện năng lượng mới từ 18% lên 55%, giải tỏa áp lực khủng hoảng năng lượng cho đất nước.
Có người từng nói, nếu Tập đoàn Năng Lượng Mới Côn Bằng mà lên sàn, việc vượt mốc hai nghìn tỷ USD chỉ dễ như trở bàn tay.
Tập đoàn Văn Hóa Côn Bằng do Chu Vũ Thần thành lập từ hai năm trước, chỉ làm đúng một mảng là video ngắn. Cùng với việc camera điện thoại không ngừng nâng cấp, hắn đã bê nguyên ứng dụng Douyin ở kiếp trước sang thế giới này, đặt tên là Video ngắn Côn Bằng. Để thu hút người dùng, Chu Vũ Thần không tiếc tay đổ tiền bù lỗ. Hiện tại mỗi tháng ứng dụng này lỗ hai trăm triệu, nhưng lượng người dùng đã cán mốc sáu trăm ba mươi triệu.
Sắp tới Chu Vũ Thần sẽ bắt đầu lấn sân sang mảng livestream, đến lúc đó thì ứng dụng video ngắn Côn Bằng có muốn không kiếm ra tiền cũng khó.
Tập đoàn Dịch Vụ Đám Mây Côn Bằng sở hữu hai trung tâm dữ liệu siêu lớn đặt tại Hàng Thành và Quế Thành, chuyên cung cấp đủ loại dịch vụ cho người dùng. Kể từ khi ra mắt vào năm ngoái, chỉ mất đúng nửa năm doanh thu đã chạm mốc sáu mươi tám tỷ, vượt xa dự tính ban đầu của hắn.
Tập đoàn Côn Bằng hiện tại có thể xem là công ty công nghệ cao đỉnh nhất toàn cầu, quy tụ hơn tám mươi nghìn chuyên gia đầu ngành, tổng số nhân viên lên tới hai trăm ba mươi nghìn người.
Chu Vũ Thần đổi từ hệ thống ra bộ cơ chế quản lý hoàn chỉnh của tập đoàn Huawei ở kiếp trước, trích 80% cổ phần giao cho công đoàn nắm giữ, bản thân chỉ giữ lại 20% cùng quyền phủ quyết tuyệt đối.
Ngay cả lợi nhuận thu về từ 20% cổ phần này, hằng năm hắn cũng trích ra 10% để khen thưởng cho các nhân viên nghiên cứu phát triển có cống hiến xuất sắc.
Nước đi này khiến độ gắn kết, tinh thần đoàn kết và sức chiến đấu của toàn bộ Tập đoàn Côn Bằng tăng lên theo cấp số nhân.
Ngoài Côn Bằng ra, Công ty Trò chơi Nguyệt Thần cũng phát triển rực rỡ, đã trở thành một trong những công ty game đỉnh nhất thế giới. Hai tựa game "Hoàng Giả Vinh Diệu" và "Chiến Tranh Tinh Anh" làm mưa làm gió khắp toàn cầu, đem về lợi nhuận tới sáu mươi ba tỷ mỗi năm.
Những năm qua, Tập đoàn Flycam Thiên Cương đã nghiên cứu và sản xuất hơn hai mươi dòng flycam với đầy đủ tính năng, kỹ thuật ngày càng tiên tiến, chiếm tới 82% thị phần flycam toàn cầu.
Trong một cuộc chiến ở Trung Đông, flycam của Thiên Cương bị một bên cải tiến thành "máy bay quân sự", mang theo thuốc nổ rợp trời lao thẳng vào trận địa đối phương, đánh cho phe kia khóc cha gọi mẹ, tan tác tơi bời.
Thấy rõ uy lực của flycam, thế giới phương Tây bấy giờ mới ngớ người ra, bắt đầu chú trọng đến chiến thuật flycam.
Tiếc là họ tỉnh ngộ hơi muộn, quân đội Hạ Quốc từ lâu đã được trang bị những bầy flycam tiên tiến hơn với số lượng khổng lồ.
Tập đoàn Flycam Thiên Cương bị chính phủ Đăng Tháp Quốc nhắm tới rồi cấm vận thẳng tay.
Ngụy Nam Bắc và Chu Vũ Thần từ sáu năm trước đã lường trước chuyện này nên chẳng hề nao núng, quay sang cấm vận ngược lại Đăng Tháp Quốc.
Phản ứng của Tập đoàn Flycam Thiên Cương khiến cả thế giới xôn xao.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có chuyện một công ty dám cấm vận quốc gia mạnh nhất.
Ngụy Nam Bắc nổi danh sau một trận, trở thành thần tượng của giới trẻ Hạ Quốc.
Buồn cười ở chỗ, động thái của Đăng Tháp Quốc chẳng những không chèn ép được Thiên Cương mà còn giúp công ty nổi tiếng khắp thế giới.
Đơn đặt hàng bay tới tấp nập, nhất là những nước kinh tế khó khăn lại càng coi flycam như nguồn dự trữ chiến lược.
Ngụy Nam Bắc đành phải cài mã cửa sau, không để bất kỳ chiếc flycam Thiên Cương nào bay quá ranh giới biên giới năm cây số.
Tập đoàn Flycam Thiên Cương vang danh bốn bể, giá trị ước tính đạt mức năm trăm tỷ Hạ nguyên.
Là cổ đông lớn nhất của Thiên Cương, Chu Vũ Thần chỉ bán lại 10% cổ phần cho Ngụy Nam Bắc, còn lại giữ tất, chủ yếu vì cả hắn lẫn Ngụy Nam Bắc đều chưa tìm được bên mua phù hợp.
Tập đoàn Viễn thông Mễ Tín và Công ty Mạng Đông Tín mà Chu Vũ Thần đầu tư cũng đều vươn mình thành những gã khổng lồ Internet.
Hai năm trước, Tập đoàn Viễn thông Mễ Tín lên sàn, vốn hóa thị trường vượt mức tám trăm tỷ.
Công ty Mạng Đông Tín còn đỉnh hơn, niêm yết trên sàn Nasdaq của Đăng Tháp Quốc, vốn hóa tăng điên cuồng vượt ba trăm tỷ USD.
Chu Vũ Thần đã bán phần lớn cổ phiếu của hai công ty này, chỉ giữ lại mỗi bên 5%, gom tiền về đầy túi.
Còn về Tập đoàn Năng lượng Mới Steller, Chu Vũ Thần đã sớm chốt lời 15% cổ phần ở ngay đỉnh sóng, thu về khối tài sản kếch xù tám mươi tỷ USD.
Tập đoàn Côn Bằng phát triển thần tốc đến vậy, công lao của tám mươi tỷ USD này tuyệt đối không nhỏ.
"Chồng ơi, món gà hầm nấm của anh xong chưa?"
Thẩm Tĩnh Vân bước vào bếp hỏi.
Hôm nay là sinh nhật của Tô Tú Uyển, cả nhà Chu Vũ Thần cùng tụ họp đông đủ tại biệt thự.
Thẩm Tĩnh Vân năm nay ba mươi hai tuổi, thời gian chẳng những không để lại dấu vết gì trên gương mặt cô mà ngược lại còn khiến cô thêm phần rạng rỡ, cuốn hút.
Sau thành công của bộ phim "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy", bộ tiểu thuyết Harry Potter đã thực sự trở thành cỗ máy in tiền.
Tính đến nay, Harry Potter đã phát hành sáu tập, lượng tiêu thụ lên tới ba tỷ bản, phim chuyển thể đã quay được ba phần, doanh thu phòng vé mỗi phần đều trên tám trăm triệu USD, giúp Thẩm Tĩnh Vân kiếm tiền mỏi tay.
Về sau, thấy trẻ em vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, cô liền dùng số tiền này lập một quỹ từ thiện, chuyên tâm làm việc thiện.
Ròng rã hai năm trời, riêng trường tiểu học Hy Vọng cô đã xây dựng cả trăm ngôi trường, được cư dân mạng tán tụng là "nữ thần từ thiện đẹp nhất".
Chu Vũ Thần múc món gà hầm nấm ra một cái âu lớn, cười bảo: "Xong xuôi rồi. Không phải khoe chứ gà hầm nấm anh nấu đảm bảo thơm đến mức nuốt luôn cả lưỡi."
Thẩm Tĩnh Vân cười: "Vâng, anh là nhất."
Hai vợ chồng tuy đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại Hạ Quốc nhưng ngày thường sống vô cùng kín tiếng, hầu như không tham gia sự kiện nào.
Nhất là Chu Vũ Thần, cuộc sống của hắn chỉ gói gọn trên hai điểm một đường thẳng: không ở trụ sở Tập đoàn Côn Bằng thì là ở nhà.
Sau khi Tập đoàn Côn Bằng đi vào quỹ đạo, hắn lại càng lười hơn, cứ cách một ngày mới ghé qua trụ sở một lần, chuỗi ngày trôi qua nhàn nhã vô cùng.
Bê mười hai món ăn tự tay mình nấu ra phòng ăn, Chu Vũ Thần cất giọng gọi mọi người ngoài phòng khách: "Cơm nước xong rồi, vào ăn thôi!"
"Hoan hô!"
Hai cậu nhóc Chu An Bình và Chu An Bác vốn là lũ háu ăn, vừa nghe thấy được ăn cơm là bật dậy ngay, toan phi thẳng vào phòng ăn, nhưng vừa bước chân đã bị Tiểu Nguyệt Nguyệt quát một câu chặn đứng.
"Hai đứa đi rửa tay ngay! Không thì đừng hòng ăn cơm."
Hai nhóc tì khựng lại, nhìn nhau một cái rồi đồng thanh đáp: "Biết rồi ạ."
