Chương 10
Chương 10: Giết Lãnh chúa Pozz! Cầu thiên phú lãnh chúa cấp Thanh Đồng!
Đăng ngày 14/10/2026
19
Chu Chu sáng mắt lên.
Hai dân làng có nghề nghiệp này quá ổn!
Lữ Trùng là binh chủng Trường Thương Binh đầu tiên trong lãnh địa của hắn!
Còn Bao Tú Nhi không chỉ là thợ may cấp Hắc Thiết thượng cấp, mà tiềm lực còn đạt tới Hoàng Kim hạ cấp!
Dù tiềm lực cỡ này vẫn chưa sánh được với những thiên tài nhân tộc mang thiên phú đỉnh phong cấp Bạch Kim!
Nhưng cũng đủ coi là tài năng xuất chúng rồi!
Trong cả lãnh địa này.
Không tính hắn ra.
Nàng chính là người có tư chất cao nhất!
Điều duy nhất hơi tiếc là không triệu hồi được thợ xây nào.
Cơ mà cũng chẳng sao.
Chỗ lều bạt dựng tạm kia đâu phải không dùng được.
Đúng lúc này.
Hắn bỗng nhận ra đối phương cứ nhìn chằm chằm vào áo mình.
Bao Tú Nhi: Chằm chằm~
?
Chu Chu vô thức nhìn lại áo mình một cái.
Đâu có bẩn.
Chỉ hơi rách chút thôi mà…
Bận rộn cả buổi, lại vừa đánh quái xong, rách tí là chuyện quá bình thường.
"Lãnh chúa đại nhân."
"Ngài có thể để thuộc hạ vá lại áo giúp ngài không?"
Bao Tú Nhi không nhịn được bèn lên tiếng.
Chu Chu: "Thôi khỏi, rách có một mẩu thế này."
Bao Tú Nhi: Chằm chằm~
Chu Chu: "..."
"...Được rồi, đưa cô đấy."
Chu Chu cởi áo ngoài ra đưa cho nàng.
Bao Tú Nhi mừng rỡ nhận lấy, còn bạo gan liếc nhìn cơ bụng của Chu Chu một cái.
Sau đó nàng quay người đi tới một tảng đá có thể ngồi được, rút túi kim chỉ bên hông ra, bắt đầu chăm chú may vá.
Chu Chu thấy thế cũng mặc kệ nàng.
Hắn bảo Lữ Trùng đi tìm Bạch Vân trước để nhận lệnh điều động.
Sau đó hắn cho bốn người đàn ông còn lại chuyển chức thành Đao Thuẫn Binh.
Hai nữ dân làng còn lại thì được Chu Chu cử đi phụ giúp vợ chồng Tần Quang.
Hiện giờ lãnh địa của hắn đã có hơn hai trăm dân làng.
Chỉ dựa vào hai vợ chồng Tần Quang lo liệu chuyện ăn uống cho ngần ấy người thì đã bắt đầu quá tải rồi.
Tiện thể có hai người họ qua đỡ đần.
Xong xuôi, hắn quay về Nhà Gỗ Lãnh Chúa nghỉ ngơi.
Lăn lộn suốt một ngày một đêm.
Dù đã là sinh linh cấp Hắc Thiết trung cấp, hắn vẫn thấy thấm mệt.
Hơn ba tiếng sau.
Trong Nhà Gỗ Lãnh Chúa.
Chu Chu tự nhiên tỉnh giấc.
"Xem ra thể chất với tinh thần của mình đúng là khác hẳn hồi còn là người bình thường rồi."
"Rõ ràng mới ngủ hơn ba tiếng mà cảm giác sảng khoái chẳng khác gì ngủ đủ tám tiếng."
Hắn cảm thấy lúc này tinh thần vô cùng sung mãn, đầu óc cực kỳ tỉnh táo.
Hoàn toàn không có chút cảm giác thiếu ngủ nào.
Chu Chu không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi Nhà Gỗ Lãnh Chúa.
Vừa ra ngoài đã thấy binh lính tụ tập rất đông.
Lúc này bọn họ cũng đều đã nghỉ ngơi hồi phục, túm năm tụm ba đứng tán gẫu.
Thấy lãnh chúa bước ra, tất cả đồng loạt đứng dậy, cung kính nhìn Chu Chu.
Bạch Vân vốn đang đứng một góc lau chùi cung tên.
Vừa thấy Chu Chu, nàng cũng rảo bước đi tới ngay.
"Lãnh chúa đại nhân!"
Nàng cung kính chào.
"Mọi người chỉnh đốn thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì bất trắc không?"
Chu Chu hỏi.
"Báo cáo Lãnh chúa đại nhân, chúng thuộc hạ đã chỉnh đốn xong xuôi, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào!"
"Còn về chuyện bất trắc... thật ra không có gì to tát."
"Chỉ là cô thợ may mới tới kia chẳng hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào trang bị tiêu chuẩn của binh lính."
Bạch Vân ngập ngừng một lát rồi nói.
Chu Chu nhìn sang trang bị tiêu chuẩn hơi rách rưới của đám binh lính sau trận chiến với Sa Mạc Vụ Tích, rơi vào trầm tư.
"Kệ cô ấy đi, cô ấy không có ác ý đâu."
"Ngoài ra, nếu đã chỉnh đốn xong hết rồi."
"Vậy lập tức tập hợp đội ngũ!"
"Chuẩn bị rời lãnh địa, đi thảo phạt lãnh chúa dị tộc!"
Chu Chu trầm giọng nói.
"Lãnh chúa đại nhân cũng đi sao?"
"Thật ra quân số đối phương không nhiều, cứ giao cho chúng thuộc hạ là được rồi."
Bạch Vân chần chừ nói.
"Tôi nhất định phải đi."
Chu Chu lắc đầu.
Hắn thừa hiểu ở lại lãnh địa là an toàn nhất.
Nhưng hắn có lý do buộc phải đích thân tới đó.
Hơn nữa có hơn hai trăm binh lính bảo vệ, bản thân lại nắm rõ năng lực chủng tộc của đối phương.
Chuyến xuất chinh này.
Tỷ lệ hắn gặp nguy hiểm là không cao.
"Rõ!"
Bạch Vân không khuyên thêm nữa.
Nàng tin Lãnh chúa đại nhân có tính toán của riêng mình.
Một lát sau, Bao Tú Nhi mang chiếc áo đã vá xong tới, tiện tay đưa luôn cho Chu Chu hai món trang bị.
"Lãnh chúa đại nhân!"
"Hai món trang bị này xin tặng ngài, đây là tác phẩm trước kia của thuộc hạ, cũng là một chút tấm lòng của thuộc hạ."
"Chúc Lãnh chúa đại nhân khải hoàn trở về!"
Bao Tú Nhi chúc phúc.
"Cảm ơn nhé."
Chu Chu hơi bất ngờ nhận lấy trang bị đối phương đưa sang.
Đó là một chiếc áo da màu xanh lam và một chiếc mũ da hổ màu xanh lam.
Hắn nhìn lướt qua, lông mày khẽ nhướng lên.
[Tên trang bị: Hộ Thân Bì Y]
[Phẩm giai trang bị: Hắc Thiết thượng cấp]
[Hiệu quả trang bị: Kiên Nhẫn — Giảm 30% sát thương vật lý từ vũ khí cấp Hắc Thiết gây ra cho người mặc, vũ khí cấp Hắc Thiết không thể đâm xuyên vào cơ thể người mặc.]
[Mô tả: Mặc chiếc áo da này vào, da thịt cậu sẽ dày dặn ra phết đấy.]
...
[Tên trang bị: Hổ Văn Mạo]
[Phẩm giai trang bị: Hắc Thiết thượng cấp]
[Hiệu quả trang bị: Hổ Hựu — Giảm 30% sát thương tinh thần và sát thương linh hồn ở cấp Hắc Thiết, khi gặp các hiệu ứng khống chế cấp Hắc Thiết có 30% tỷ lệ trực tiếp miễn nhiễm hiệu ứng khống chế tương ứng.]
[Mô tả: Trang bị phòng ngự làm từ da của Huyễn Ma Vụ Hổ, hiệu quả cực kỳ xuất sắc khi đối đầu với các năng lực dạng tinh thần và linh hồn.]
"Hiệu quả của hai món này thực dụng phết nhỉ."
Chu Chu khá ngạc nhiên.
Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, dẫn theo đám người cùng hai con Sa Mạc Vụ Tích bị hắn khống chế cùng nhau rời khỏi Kiêu Dương Thành.
Hơn một tiếng sau.
Cả đoàn rốt cuộc cũng tìm thấy lãnh địa của Lãnh chúa Pozz.
Từ đằng xa.
Chỉ thấy bên trong lồng bảo hộ tân thủ vuông vức kia.
Nhà Gỗ Lãnh Chúa và Cổng Triệu Hoán đều hiện rõ mồn một.
Ngoài ra còn có một công trình đặc thù trông như xưởng thủ công nằm ngay cạnh Nhà Gỗ Lãnh Chúa.
Một tên tộc Kalo đang đứng trước công trình đó, ngồi trên ghế phơi nắng.
Bên cạnh hắn còn có hai con Sa Mạc Vụ Tích cấp Hắc Thiết trung cấp đang nằm phủ phục.
"Hình như chỉ có đúng một tên tộc Kalo."
"Khả năng cao là những tên khác đã ra ngoài săn bắn rồi."
"Vậy hắn chắc chắn là Lãnh chúa Pozz mà Lãnh chúa đại nhân đã nhắc tới."
"Chỉ cần dụ được hắn ra khỏi lồng bảo hộ tân thủ rồi tiêu diệt."
"Lãnh địa này coi như bị san bằng."
"Nhưng làm sao để dụ hắn ra ngoài giết bây giờ?"
Phía sau một cồn cát.
Bạch Vân nằm rạp cạnh Chu Chu phân tích.
Đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.
Nhất thời chưa nghĩ ra cách.
"Tôi có một cách, có thể thử xem sao."
Chu Chu nói.
Bạch Vân ngẩn ra.
Sau đó Chu Chu ghé sát tai Bạch Vân thì thầm mấy câu, dứt lời liền nhìn đối phương.
"Thuộc hạ thấy cách của Lãnh chúa đại nhân tỷ lệ thành công rất cao!"
Bạch Vân hơi đỏ mặt, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên.
Hóa ra là thế, hèn chi Lãnh chúa đại nhân nhất quyết phải đi theo bằng được.
Cách này đúng là chỉ có Lãnh chúa đại nhân mới làm nổi.
"Vậy cứ thử xem."
Chu Chu gật đầu.
...
Bên trong thành Boz.
Lãnh chúa Pozz đang tận hưởng ánh nắng chan hòa.
Là người tộc Kalo, bọn chúng chẳng cần ăn uống, chỉ cần tắm đủ ánh nắng mặt trời là đã thỏa mãn được nhu cầu năng lượng cho hoạt động thường ngày lẫn quá trình phát triển của cơ thể.
"Đợi mình triệu hồi thêm đồng tộc, khống chế thêm nhiều Sa Mạc Vụ Tích."
"Sẽ lập tức đi tìm lãnh địa của tên dị tộc xa lạ kia!"
"Truyền kỳ vĩ đại của Lãnh chúa Pozz ta, sẽ bắt đầu từ việc giẫm bẹp tên lãnh chúa dị tộc đầu tiên!"
Pozz nhớ lại tên dị tộc chạm trán hôm qua, trong lòng bùng cháy dã tâm hừng hực.
"Rầm!"
"Rầm!"
"Gào!"
...
"Hửm?"
Pozz đứng bật dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một con Sa Mạc Vụ Tích mình đầy thương tích, trông như vừa trải qua hàng trăm trận huyết chiến, đang liên tục húc mạnh vào lồng bảo hộ lãnh địa của hắn.
"Sa Mạc Vụ Tích quanh đây chẳng phải đã dọn sạch rồi sao?"
"Con này mới mò tới à?"
Pozz ngớ người.
Sau đó hắn nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người nó, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười.
"Đúng là lũ quái vật mê vụ ngu xuẩn."
"Thương tích đầy mình thế kia mà cũng dám mò tới lãnh địa của ta."
"Phân tích của bọn ta quả nhiên không sai."
"Cái giống quái vật mê vụ này căn bản chẳng có chút trí khôn nào."
Hắn gọi hai con Sa Mạc Vụ Tích mình đang nô dịch lại, cùng tiến ra trước lồng bảo hộ.
"Lại còn là một con Sa Mạc Vụ Tích cấp Hắc Thiết trung cấp nữa chứ."
"Chậc chậc."
"Vụ Chi Tâm tự dâng tận miệng thế này."
Hắn cảm thán một câu.
Sau đó hắn hạ lệnh cho hai con Sa Mạc Vụ Tích rời khỏi lồng bảo hộ, xông ra kết liễu đồng loại đang bị thương kia.
Ba con Sa Mạc Vụ Tích nhanh chóng lao vào cắn xé nhau, ngay sau đó Pozz liền thấy con Sa Mạc Vụ Tích bị thương đột ngột quay đầu tháo chạy ra xa.
"Đuổi theo!"
Hôm qua Pozz đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, thế nên hắn chẳng chút do dự ra lệnh đuổi bắt.
Hai con Sa Mạc Vụ Tích lập tức lao theo sát nút.
Còn hắn vì phải duy trì khoảng cách để điều khiển Sa Mạc Vụ Tích, nên cũng cất bước đi ra khỏi lồng bảo hộ.
Hắn chẳng hề lo mình sẽ gặp nguy hiểm.
Bởi vì quái vật mê vụ xung quanh sớm đã bị dân làng của hắn dọn sạch bách rồi.
Đúng lúc này.
Một tràng tiếng sột soạt do cát sỏi va chạm bỗng vang lên ngay sau lưng hắn.
Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tột cùng đột ngột bùng nổ trong tâm trí Pozz.
Hắn vừa kịp quay người lại thì thấy bốn tên dị tộc tay lăm lăm đao khiên đang từ phía sau xông thẳng tới.
Hắn thét lên một tiếng kinh hoàng.
Ngay giây tiếp theo.
Hàng loạt nhát đao loạn xạ chém xuống như mưa.
Lãnh chúa Pozz mất mạng ngay tại chỗ.
Đôi mắt hắn trợn trừng trân trân nhìn lên bầu trời.
Dường như không thể ngờ nổi tính mạng của mình lại chấm dứt một cách chóng vánh và lãng xẹt đến thế.
Trương Thương đánh bạo bước lên phía trước bồi thêm hai đao, sau đó cung kính hướng xuống mặt đất hô lớn:
"Lãnh chúa đại nhân!"
"Lãnh chúa dị tộc đã đền tội!"
Ba bốn giây sau.
Ngay cạnh xác Lãnh chúa Pozz.
Lớp cát sỏi tự động lún xuống rồi rẽ sang hai bên.
Một bóng người được cát sỏi nâng đỡ, từ từ trồi lên khỏi lòng đất.
Chính là Chu Chu!
Hắn nhìn cái xác của đối phương, trong mắt hiện lên thông tin của thi thể.
[Tên vật phẩm: Thi thể của Lãnh chúa Pozz]
[Cấp bậc vật phẩm: Hắc Thiết trung cấp]
[Hiệu quả vật phẩm: Bên trong chứa chiến lợi phẩm chưa được trích xuất.]
[Mô tả vật phẩm: Một lãnh chúa thuộc tộc Kalo, có tạo nghệ khá cao trên con đường tu hành tinh thần, sau đó bị lãnh chúa nhân tộc Lam Tinh lập mưu tiêu diệt.]
[Tỷ lệ rơi chiến lợi phẩm: 4 viên Vụ Chi Tâm cấp Hắc Thiết (tỷ lệ rơi: 100%), một lọ Dược Tác Sinh Mệnh cấp Hắc Thiết hạ cấp (tỷ lệ rơi: 100%), một lọ Dược Tác Năng Lượng cấp Hắc Thiết hạ cấp (tỷ lệ rơi: 100%), một cuốn Sách Kỹ Năng Chủng Tộc Có Thể Trưởng Thành - Tinh Thần Thao Khống (tỷ lệ rơi: 0.01%), một cuốn Sách Kỹ Năng Chủng Tộc Có Thể Trưởng Thành - Tinh Thần Cảm Tri (tỷ lệ rơi: 0.001%), một Quả Cầu Thiên Phú Lãnh Chúa cấp Thanh Đồng (tỷ lệ rơi: 0%)]
