Chương 1780
Chương 1780: Cảm nghĩ hoàn thành truyện
Đăng ngày 14/10/2026
19
Chào mọi người, trải qua hơn bốn triệu chữ, cuốn sách này cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Đây là lần đầu tiên em viết một bộ truyện dài đến vậy, tất cả là nhờ sự ủng hộ của các độc giả đại lão cùng sự đồng hành của bà xã, dĩ nhiên nỗ lực của em cũng góp phần không nhỏ ha ha...
Thật ra cuốn đầu tiên em viết, chính là bộ "Chư Thiên Tối Cường Bộ Lạc", cũng thuộc thể loại tương tự lãnh chúa, nhân vật chính chính là Lý Trần — người cuối cùng cũng đắc đạo thành bất hủ.
Sau này sở dĩ em quay lại với truyện lãnh chúa rồi viết nên bộ này, nguyên nhân thứ nhất là vì đã có chút kinh nghiệm để tham khảo.
Nguyên nhân thứ hai là trước đây em cực kỳ thích một cuốn sách của đại lão Tưởng Chẩm Đầu Đích Khạp Thụy, cũng là một bộ truyện lãnh chúa thời Tam Quốc. Trong đó tác giả đã đưa ra những khái niệm như Lệnh Lập Làng và đặc tính lãnh địa, sau này rất nhiều truyện lãnh chúa đều học hỏi theo.
Em vẫn luôn đam mê thể loại này, trong lòng lúc nào cũng ấp ủ muốn viết một cuốn, thế là bộ "Toàn Dân Lãnh Chúa: Tỷ Lệ Rơi Đồ Của Ta 100%" lấy thiên phú lãnh chúa làm chủ đề cốt lõi đã ra đời.
Viết xong rồi, em có cảm giác như tâm nguyện bao năm qua đã được thỏa mãn, thật sự rất tuyệt vời.
Bộ tiểu thuyết tiếp theo em định viết sẽ có nét tương đồng với cuốn này, chỉ khác là đổi lãnh chúa thành gia chủ, thần dân lãnh địa đổi thành tộc nhân.
Cơ mà dù đều thuộc motif phát triển thế lực kiểu lãnh chúa, hai bộ truyện vẫn sẽ có khác biệt rất lớn.
Lần này em muốn viết một bộ truyện vừa giữ được cảm giác sướng khi phát triển gia tộc, vừa xây dựng kỹ lưỡng thiết lập hình tượng cho từng nhân vật trong dòng họ.
Sách mới chắc chắn sẽ không làm các đại lão thất vọng đâu. Khụ khụ, em cũng tự biết cuốn này vì mải ôm đồm số liệu nên đôi chỗ hơi bị loãng, sang cuốn mới số liệu sẽ rất ít, mọi người không cần lo chuyện câu chữ nữa. Mong các độc giả đại lão sẽ tiếp tục ủng hộ em!
Sách mới nhiều khả năng sẽ lên sóng ngay hôm nay, tên truyện thì em đang thảo luận lại với biên tập một chút.
Chốt xong tên truyện, em sẽ báo ngay cho các đại lão biết!
Sau cùng, chúc toàn thể độc giả đại lão dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, gia đình êm ấm, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến và luôn được may mắn mỉm cười!
