Chương 5
Chương 5: Có huynh đệ, có
Đăng ngày 07/10/2026
19
Mạnh Thu tập trung ánh nhìn vào màn hình hệ thống.
【Bảng Thủ Thiêm (Đồng Thiêm)】:
— Sau khi sử dụng, có thể tăng 10 điểm kinh nghiệm nâng cấp hệ thống, hoặc dùng để rút số tiền chưa sử dụng trong ngày.
"Nâng cấp."
Mục đích dùng đã định rõ từ trước.
Dứt lời, Bảng Thủ Thiêm hóa thành một luồng sáng vàng kim, kinh nghiệm hệ thống tăng thêm 10 điểm.
【Kinh nghiệm】: 10/100
"10 ngày."
Nếu không có gì bất ngờ.
Hệ thống muốn lên cấp 2 sẽ mất 10 ngày.
Mạnh Thu nghiêng người, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trong lòng nảy ra một dự tính điên rồ.
Làm sao để tăng cấp hệ thống nhanh nhất?
Tăng cấp hệ thống càng sớm, số tiền hắn có thể rút sau này càng nhiều.
Đi từng bước một là an toàn nhất.
Nhìn vào tình hình server 909 hiện tại.
Đồng Thiêm chắc ăn nhất, nhưng điểm kinh nghiệm thấp nhất, tốn thời gian nhất.
Điều kiện nhận Ngân Thiêm.
Là đứng đầu bảng nạp tiền trong ngày của game. Nghĩa là muốn tranh Ngân Thiêm, hắn phải trở thành người nạp nhiều nhất trong một ngày ở Đế Vương Bá Nghiệp, mà với mười nghìn tệ mỗi ngày của hệ thống cấp 1.
Cơ hội không lớn.
Nhưng nếu cộng thêm quỹ đen của hắn thì sao?
Còn Kim Thiêm cao cấp nhất, hoàn toàn không cần tính tới.
Khoan bàn tới độ khó để lấy được, chỉ riêng hiệu quả của nó đã thế rồi.
Sau khi sử dụng, có thể tăng 5% kinh nghiệm nâng cấp hệ thống hiện tại, hoặc dùng để rút số tiền chưa sử dụng trong ngày.
Tăng theo phần trăm!
Mạnh thì mạnh thật, nhưng với tình hình hiện tại của hắn thì chẳng đáng chút nào.
......
Mạnh Thu cầm điện thoại lên.
Hắn mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số dư cụ thể trong tài khoản.
—— Số dư khả dụng: 48.000 tệ
Cộng thêm mười nghìn tiền hệ thống cấp mỗi ngày, mức nạp tối đa trong một ngày của hắn lên tới 58.000 tệ.
Mạnh Thu ngưng dòng suy nghĩ, vịn ghế bập bênh.
Hắn mở Taobao.
Tìm gian hàng mua auto lúc trước, bên trên có số nhóm, là nhóm auto.
Đây cũng là một trong những nhóm giao lưu đông người chơi Đế Vương Bá Nghiệp nhất.
—— Nhóm 3 Auto Đế Vương Bá Nghiệp.
Số thành viên trong nhóm: 1985.
Vào nhóm xong, Mạnh Thu đi thẳng vào vấn đề:
"Có anh em nào biết sau này game có sự kiện đua top nạp tiền nào không?"
Nhật Tiến Đẩu Kim: "Có chứ người anh em, sự kiện Nhân Khí Khánh Điển."
Nhật Tiến Đẩu Kim: "Cứ cuối mỗi tháng là có sự kiện nạp liên nền tảng, nạp một tệ nhận một phiếu nhân khí."
Trẫm EMO Rồi: "Cơ mà đây là sân khoe tiền của mấy đại ca nạp khủng, người chơi bình thường đừng mơ mộng làm gì, mua mấy gói đặc quyền sống qua ngày là được rồi."
Hồ Điệp Phi Bất Quá Thương Hải: "Bên nền tảng 43 có anh em nào chụp hộ tấm hình không?"
Hồ Điệp Phi Bất Quá Thương Hải: "Tầm bao nhiêu tiền thì ẵm top 1 thế?"
Nhật Tiến Đẩu Kim: "@Hồ Điệp Phi Bất Quá Thương Hải, ông cũng bên 43 à?"
Hồ Điệp Phi Bất Quá Thương Hải: "Ừ."
Nhật Tiến Đẩu Kim: "Thế phải hỏi @Mã Nghĩ rồi, anh Nghĩ ơi, đợt trước anh nạp bao nhiêu lấy top 1 thế?"
Mã Nghĩ: "Hơn bốn chục nghìn."
Mã Nghĩ: "Đợt đấy có thằng ngáo nhảy vào tranh top 1 với tao, chứ bình thường chuẩn bị tầm hai chục nghìn là ăn chắc."
Hồ Điệp Phi Bất Quá Thương Hải: "Cảm ơn nhé."
.......
Trong nhóm cũng có cao thủ chia sẻ ảnh chụp màn hình về sự kiện Nhân Khí Khánh Điển.
Sự kiện giới hạn trong ba ngày.
Thể lệ cụ thể đúng như Nhật Tiến Đẩu Kim nói trong nhóm.
Trong thời gian diễn ra sự kiện, cứ nạp một tệ thì hệ thống tự động tặng một phiếu nhân khí, có thể bình chọn cho bản thân hoặc tặng cho người khác, phạm vi cạnh tranh là toàn bộ người chơi toàn server.
Nắm được số liệu, Mạnh Thu bật cười.
Hắn mới chơi Đế Vương Bá Nghiệp lần đầu, trước kia chơi game khác cũng hiếm khi quan tâm đến mấy sự kiện kiểu này.
Hạn mức chi tiêu trong một ngày của đám đại gia nạp tiền.
Hắn không nắm rõ.
Nhưng hắn biết cứ là webgame thì chắc chắn không thiếu các sự kiện thế này.
Tích lũy ba ngày hơn bốn mươi nghìn tệ là ăn top 1, thế thì hắn dồn nạp bốn mươi nghìn trong một ngày chẳng phải nhẹ nhàng leo đỉnh luôn sao?
Liều không?
Ngón tay Mạnh Thu gõ nhè nhẹ, thầm cân đo đong đếm cái giá nếu thất bại.
Hắn ấn tượng sâu sắc một câu nói: Chỉ cần chịu được hậu quả tương ứng, cậu có thể làm bất cứ điều gì.
Ừ, cược luôn!
"Bởi vì cái giá khi thất bại, hắn gánh nổi."
......
Mạnh Thu đu đưa ghế bập bênh, ngồi lại trước máy tính, tạm dừng auto.
Sang ngày thứ hai có thêm mấy sự kiện nạp tiền mới.
【Đặc quyền Trợ thủ AI】
[Quà tặng]: Ảo Hóa - Trợ Thủ AI (Hồng Nhan), 1.080.000 Linh Phù, 1.080.000 Truyền Kỳ Tệ, 1.080.000 KNB
—— Nhận ngay:
Giới hạn lượt BOSS Độc Quyền tăng lên 12 lượt
Giới hạn lượt Bí Cảnh Thần Binh tăng lên 12 lượt
Tăng thêm +10% thu hồi Kho Tiền Cày Cuốc
[Giá bán]: 68 tệ (30 ngày)
......
【Giới Hạn Mua Hằng Ngày】
[Gói quà hằng ngày 8 tệ]
Quà tặng: Chí Tôn Tệ x10, Truyền Kỳ Tệ 200.000, Linh Phù 80.000, KNB 800.000
.....
[Gói quà hằng ngày 30 tệ]
.....
[Gói quà hằng ngày 68 tệ]
...
—— Mua trọn gói tặng thêm: Chí Tôn Tệ x20.....
—— Giá trọn gói: 98 tệ (Hôm nay giới hạn mua 3/3 lần)
.......
【Thẻ Trọn Đời】
— Kích hoạt xong nhận ngay: Khiêu Chiến Nhân Đôi (Đặc quyền)......
[Giá mua: 198 tệ]
.....
【Hào Quang Cắt Máu - Khuyến Mãi Có Hạn】
[Giá mua: 12 tệ]
....
Xem xong các sự kiện nạp tiền mới thêm, Mạnh Thu bỗng thấy đau đầu.
Đừng nói bốn mươi nghìn hắn chuẩn bị, ngay cả mười nghìn tiền hệ thống vừa làm mới mỗi ngày, hắn cũng chẳng biết làm sao tiêu cho hết.
"68 + 98 x 3 + 198 + 12 = 572."
Mạnh Thu: "......"
Hít sâu một hơi!
Chưa tới một nghìn cũng không tiêu hết, đây là lần đầu tiên hắn thấy phiền não vì không biết tiêu tiền thế nào, cũng xem như một trải nghiệm hiếm có.
"Nạp."
【Nạp tiền thành công!】
【Hệ thống nhắc nhở】: Số tiền khả dụng hôm nay: 9.428 tệ.
Mạnh Thu nhận thưởng xong, thuận mắt liếc qua lực công kích, không thay đổi quá nhiều, chỉ nhích nhẹ mười vạn.
Mấy trăm tệ này chỉ có đúng một skin Hồng Nhan tăng theo phần trăm.
Nhưng bù lại mở khóa thêm một thương thành mới.
—— Thương Thành Chí Tôn
[Gấu Mèo May Mắn / Linh Thú]
Thuộc tính cơ bản: Tăng toàn bộ thuộc tính: +2%
Thuộc tính độc quyền: Tỉ lệ rơi đồ từ quái / Thu hồi KNB: +2%
— Giá hiện tại: 98 Chí Tôn Tệ
......
Thương Thành Chí Tôn toàn là ngoại trang làm đẹp.
Đã thế đều phải dùng Chí Tôn Tệ từ các gói giới hạn hằng ngày để mua, thuộc tính khá ổn, toàn tăng theo phần trăm.
Đúng lúc Mạnh Thu định nạp thẳng để tiêu hết ngân sách, hắn chợt phát hiện 【Hào Quang Cắt Máu - Khuyến Mãi Có Hạn】 không hề biến mất, mà giá cả còn thay đổi.
"Sự kiện nạp liên hoàn à?"
Không đắt!
Có 18 tệ.
"Nạp."
Sau khi nạp tiếp, ồ, vẫn còn, Mạnh Thu lập tức thấy hứng thú.
Hắn chỉ mong cái sự kiện này cứ cho mua mãi, như thế hắn đỡ phải ngớ ngẩn đi nạp trực tiếp vào game.
40, 68, 98, 128, 198, 328, 648, 2988.
Khá lắm!
Mua tổng cộng 10 lần, sự kiện mới chịu biến mất.
Tổng cộng tiêu hao: 4.446 tệ.
【Hệ thống nhắc nhở】: Số tiền khả dụng hôm nay: 4.982 tệ.
Đúng là coi thường nó quá rồi.
Sau khi chắc chắn không còn sự kiện nạp nào khác.
Mạnh Thu đành nhắm vào nạp thẳng. Nạp hết sạch số dư tiền hệ thống xong, hắn cầm điện thoại lên bắt đầu quét mã thanh toán.
Cứ làm trước 10 phát 2.998 tệ!
Hắn ngỡ mình sẽ xót ruột, nhưng mãi đến khi cú thanh toán cuối cùng hoàn tất, cảm giác cũng chẳng có gì ghê gớm.
Mạng internet đem lại sự tiện lợi cực lớn cho xã hội loài người, nhưng cũng làm mòn nhận thức của con người về đồng tiền.
Quỹ đen -29.980 tệ.
Cộng với mười nghìn tệ tiền hệ thống, tổng cộng đợt này đã tiêu 39.980 tệ.
Mạnh Thu không nạp thêm nữa, thậm chí quà cũng chưa thèm nhận, để mai dậy rồi tính sau.
Tắt máy tính, đi ngủ luôn.
.......
