Chương 572
Chương 572: Quyển 24: Bát tự ngũ hành (2)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe người đàn ông thán phục, tôi đáp: “Đây là thuật Thần Sát Tứ Trụ của Đạo môn, nhìn vào thần sát trong mệnh của một người là gần như thấy được thân thế cả đời họ.”
Dù một người có tin vào thuật bói toán huyền học lưu truyền lại hay không, có một điểm chung là ai cũng tò mò về mấy chuyện này.
Chớp mắt, cả phòng bệnh đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Phụ nữ thì đỡ, riêng người đàn ông nọ lộ rõ vẻ hiếu kỳ.
“Cậu còn thấy được cái gì nữa?”
“Chị gái đây có một thần sát gọi là Thái Cực Quý Nhân, người mang mệnh này sinh ra đã tò mò với những chuyện huyền học thần bí.”
Tôi cười: “Chị là nhà văn, nếu đoán không nhầm thì là nhà văn viết về mảng linh dị chí quái.”
Dù là phụ nữ, nghe đến đây chị ta cũng phải sững sờ.
“Cậu em này có tài thật đấy, từ nhỏ chị đã tò mò mấy chuyện này lắm, lớn lên lại đưa đẩy làm đúng công việc này, cậu… cậu còn thấy được gì nữa ở chị?”
Tôi nhìn vào bát tự, nói tiếp: “Chị bắt đầu bước vào nguyệt trụ từ năm mười sáu tuổi, cũng là vận thời trẻ của một đời người, nhưng dưới nguyệt trụ lại có một sao Phi Nhận, vừa khéo rơi vào khoảng thời gian chị sắp đi hết nguyệt trụ này.”
Người phụ nữ tò mò hỏi: “Phi Nhận là gì?”
“Phi Nhận đại diện cho tai họa bất ngờ. Căn nguyên bệnh của chị là do ngũ hành bản thân. Chị là mệnh Tân Kim, Tân Kim đại diện cho phổi, ngày thường có phải chị hay hít khói thuốc lá thụ động không?”
Lời này vừa thốt ra, người phụ nữ ngẫm nghĩ một chốc rồi nhíu mày: “Chồng chị nghiện thuốc lá, hay chơi mạt chược, mấy người bạn cũng hay hút thuốc, nhưng chị chỉ thi thoảng ngửi phải một chút thôi, chỉ một chút khói thuốc thụ động.”
Nghe vậy, chồng chị ta cũng lộ vẻ ngờ vực: “Cậu nói thế thì hơi vô lý rồi, tôi hút thuốc mỗi ngày có thấy phổi bị sao đâu.”
“Tân Kim thuộc về phổi, người có ngũ hành thuộc Kim thì phổi đều không tốt lắm, vả lại đều sợ Hỏa, nhất là Đinh Hỏa. Đốm lửa trên điếu thuốc lá vừa khéo lại thuộc về Đinh Hỏa, thế nên phổi của chị ấy mới hay gặp vấn đề.”
Những kiến thức này thực chất đều thuộc về tương sinh tương khắc trong ngũ hành.
Thuyết ngũ hành không chỉ nằm trong bát tự bói mệnh, mà trong Đông y cũng giữ một vị trí vô cùng quan trọng.
Đó là lý do vì sao nhiều người rõ ràng không hút thuốc lại mắc bệnh phổi, trong khi có người hút thuốc đến tận tám chín mươi tuổi vẫn khỏe re.
Tôi nhìn người đàn ông tiếp tục nói: “Kim tương ứng với da, lỗ mũi, phổi, ruột già.
Mộc tương ứng với gân, mắt, gan, mật.
Thủy tương ứng với xương, tai, thận, bàng quang.
Hỏa tương ứng với mạch, lưỡi, tim, ruột non.
Thổ tương ứng với thịt, miệng, tỳ, dạ dày.
Mỗi một ngũ hành trong cơ thể người đều có một khu vực riêng biệt. Anh bạn à, tôi thấy anh thuộc Bính Hỏa, tâm mạch, lưỡi, ruột non của anh hẳn là cũng khá yếu.”
Người đàn ông lập tức ôm lấy ngực: “Đúng thật đấy, tim tôi từ trước tới giờ cứ có vấn đề lặt vặt.”
Tôi quay sang nhìn người phụ nữ: “Cho nên, sau khi chị chữa khỏi lần này, nhất định phải tránh xa khói thuốc lá. Người mệnh Tân Kim có phổi yếu hơn người bình thường nhiều, huống chi thuốc lá thuộc Đinh Hỏa, thứ này khắc chế người mệnh Tân Kim cực mạnh.”
“Vậy… vậy có cách nào để bổ sung không?”
Tôi hất cằm về phía bát ớt sa tế trên bàn: “Cơ thể sẽ tự báo cho chị biết, thiếu yếu tố Hỏa và Kim thì người ta sẽ cực kỳ thèm ăn cay.
Thích ăn mặn là do thiếu Thổ.
Thích ăn chua là do thiếu Mộc.
Thích ăn ngọt là do thiếu Thổ.
Thích ăn đắng là do thiếu Hỏa.”
Nói đến đây, người phụ nữ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Có đôi khi chị lại cực kỳ thèm chua, thế là vì sao?”
Tôi đáp: “Thích ăn chua là liên quan đến ngũ hành tương thừa. Tân Kim đại diện cho kim loại đã thành hình, những người này phần lớn có vẻ ngoài thanh tú, nhưng có một điểm, tôi đoán tính tình chị khá nóng nảy, đúng không?”
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi gật đầu: “Đúng là lắm lúc rất nóng tính, ăn nói cũng cay nghiệt, dễ làm tổn thương chồng tôi.”
“Đó là do kim khí trong người quá nặng, người ta sẽ trở nên nôn nóng, gay gắt. Lúc này sẽ thèm ăn chua để bổ sung yếu tố Mộc, làm tiêu hao kim khí trong cơ thể, giống như một chiếc rìu sắc bén, đốn thêm nhiều cây cối thì sẽ cùn đi, sẽ không làm tổn thương người khác nữa.”
“Hóa ra là thế.”
Mọi người đều lộ vẻ vỡ lẽ, quả thực không ngờ bên trong lại có nhiều điều tinh vi đến vậy.
Sau khi biết được nguyên nhân thực sự của bệnh tình, người đàn ông rút ra một tờ một trăm tệ muốn cảm ơn tôi, nhưng tôi không có ý định nhận. Tôi xem bệnh cho chị gái này thuần túy là vì thấy người ta tốt tính.
Tất nhiên, phần lớn là vì bản thân tôi cũng là mệnh Bính Hỏa. Người mang mệnh Bính Hỏa trời sinh đã có thiện cảm rất lớn với người mệnh Tân Kim, đặc biệt giữa nam và nữ, xét về mặt nhân duyên thì đây là cặp ngũ hành phối hợp hoàn hảo nhất.
Thấy vậy, người ở hai giường bệnh khác cũng muốn nhờ tôi xem giúp.
Đầu tiên là giường số một, người nhà của người đàn ông sắp chết kia. Tôi mở bát tự ra xem, chà!
Kinh khủng thật, trên nguyệt trụ chi chít những hung tinh lớn như Dương Nhận, Phi Nhận, Tang Môn, Địa Võng. Cái này mà sống qua khỏi được thì trừ phi tổ tiên từng cứu cả dải ngân hà.
Cuối cùng, tôi chỉ nói một câu: “Cứ tận lực là được.”
Sau đó, tôi nằm trên giường bóc quýt ăn, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với chị gái Tân Kim kia.
Điểm kỳ diệu của ngũ hành nằm ở chỗ có thể xác định chính xác một người có hợp tính với mình hay không, độ chuẩn xác rất cao.
Dù mới quen chị gái này một lúc, tôi vẫn có cảm giác như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
“Thời buổi nào rồi mà còn nghe ba cái trò mê tín ma quỷ ấy, đi làm ngày thường chẳng thấy anh tập trung thế bao giờ. Chờ đấy, nhớ sáu rưỡi uống thuốc, tôi về nhà trước đây.”
Giọng người phụ nữ này khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi quay đầu nhìn lại mới nhận ra đó là vợ của người đàn ông ở giường số hai.
“Ừ… được rồi.”
Người đàn ông có vẻ sợ vợ, khúm núm đáp một tiếng rồi chị ta quay người đi thẳng ra ngoài.
Chị ta vừa quay đi, người đàn ông liền nhìn sang tôi: “Người anh em, vừa rồi cậu bói chuẩn như thế, có thể xem giúp tôi đường nhân duyên được không? Tôi cảm giác… ở bên vợ như phải chịu đày đọa vậy.”
Nghe anh bạn này nói thế, tôi cười: “Lấy tiền đấy nhé.”
“Đưa, đưa chứ.”
Đến khi nhận được bát tự của hai bên, tôi cười: “Anh mệnh Tân Kim, vợ anh mệnh Đinh Hỏa, chẳng chịu đày đọa mới lạ.”
“Sao lại không hợp? Chị gái kia với chồng cũng là một Kim một Hỏa đấy thôi.”
“Bính Hỏa là dương hỏa, đại diện cho lửa mặt trời, mang ý nghĩa ấm áp như ánh dương, ngược lại có thể kiềm chế và tiêu hao bớt tính gay gắt của Tân Kim.
Đinh Hỏa là âm hỏa, đại diện cho lửa trong lò đỉnh. Kiểu phụ nữ này hợp hơn với dương kim là Canh Kim. Canh Kim đại diện cho quặng sắt thô chưa qua đẽo gọt, người mang mệnh này phần lớn xuất thân không tốt, tức là tầng lớp đáy xã hội, thế nên mới cần Đinh Hỏa tôi luyện để đổi đời.
Còn Tân Kim là âm kim, bản chất là kim loại đã thành hình, vốn dĩ không cần Đinh Hỏa rèn luyện nữa, bởi vì nó đã thành hình rồi, gặp Đinh Hỏa nung vào thì chỉ có tan chảy.”
Nhìn thấy bát tự của người đàn ông này, tôi cũng mường tượng được mệnh cách của người phụ nữ kia. Người có thể khiến đàn ông Tân Kim đứng ngồi không yên, duy chỉ có phụ nữ Đinh Hỏa.
Phụ nữ Đinh Hỏa nếu không bị hoàn cảnh tác động thì trời sinh tính tình đã mạnh mẽ, tính chiếm hữu cao và ghê gớm.
Ghi chú: Xem thuộc tính của bản thân là dựa vào ngày sinh của trụ ngày.
(Mấy chương này nhịp độ hơi chậm, nhưng có thể đọc kỹ một chút. Bát tự của người phụ nữ kể trên thực ra chính là bát tự của tôi. Thần Sát Tứ Trụ thực sự rất kỳ diệu, vài thần sát đã định sẵn tôi sẽ theo nghiệp viết lách, lại còn là viết truyện linh dị ha ha ha.
Trong đó cũng kết hợp một vài trải nghiệm của tôi, tôi là Tân Kim, kim khí trong người quá nặng, rất ghét đeo đồ kim loại, tính tình dễ nôn nóng, ở những nơi nhà cao tầng lại càng nôn nóng hơn, lời nói cực kỳ dễ làm tổn thương người khác.
Vì thế bản thân tôi rất thích uống giấm như nước ngọt, cực kỳ chuộng đồ chua. Kỳ diệu hơn là sau một thời gian thường xuyên uống giấm, tính tình tôi thực sự đã dịu dàng, ôn hòa đi rất nhiều.
Ai có thời gian và hứng thú thì buổi tối có thể tìm hiểu về trụ ngày của mình, tuy không chuẩn xác tuyệt đối nhưng đáng tin hơn mười hai cung hoàng đạo nhiều.)
