Chương 6
Chương 6: Người thế giới này lần đầu tiên trải nghiệm sức mạnh của nạp tiền
Đăng ngày 07/10/2026
19
Trong lúc Dave lải nhải, Bảo Ca cũng bắt đầu đảo mắt nhìn quanh một lượt các món đồ trong cửa tiệm.
Có lẽ do tiến độ game mở chưa sâu.
Cửa hàng chỉ hiển thị vài món có thể mua, còn lại đều xám xịt không bấm vào được, hiển nhiên là chưa mở khóa.
[Hạt Óc Chó: Sở hữu lượng phòng thủ cực cao, trồng ở tiền tuyến có thể cản bước tiến của zombie một cách hiệu quả, giá 50 bạc.]
[Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ: Phiên bản đời hai được Dave cải tiến, sát thương ngang ngửa Xạ Thủ Đậu Hà Lan nhưng tốc độ bắn nhanh hơn, tần suất xả đạn dày hơn, giá 70 bạc.]
[Nấm Phun Nhỏ: Thời gian hồi chiêu 30 giây, không tốn mặt trời để trồng, giúp bạn có thêm một nguồn hỏa lực miễn phí khá ổn, tuy nhiên món này dường như chỉ phát huy trọn vẹn sức mạnh vào ban đêm, giá 50 bạc, đã sở hữu.]
[Oa Qua: Cây tấn công một lần, có thể giáng đòn sát thương cực lớn lên một con zombie, vũ khí đắc lực để xử lý zombie cấp cao và cứu mạng trong tình huống ngặt nghèo, giá 70 bạc.]
[Hoàng Du Đầu Thủ: Có thể ném bơ để tấn công zombie, sát thương yếu, tốc độ tấn công chậm, nhưng có khả năng làm giảm tốc độ di chuyển của zombie, giá 60 bạc.]
Lướt một vòng, hiện tại những món mua được chỉ có ngần ấy.
Nhưng dù chọn cái nào, với số bạc hiện có, Bảo Ca cũng chỉ đủ tiền hốt đúng một món, không thể mua món thứ hai.
Dù sớm muộn gì cũng sẽ gom sạch toàn bộ hạt giống, nhưng ở giai đoạn hiện tại, chọn được món hữu dụng nhất mới là mấu chốt.
"Anh em ơi, nhìn hoa cả mắt luôn, hạt giống nào trông cũng bá cháy thế này!"
"Rốt cuộc tôi nên múc con nào đây?"
Bảo Ca tuy là dân cày game lão luyện, kinh qua không biết bao nhiêu con game trên đời.
Thế nhưng đứng trước tình huống này, hắn vẫn lúng túng không biết tính sao.
Nguyên nhân chính là cái nào hắn cũng thèm, bỏ cái nào cũng tiếc.
Cùng lúc đó, kênh chat trong phòng livestream cũng bắt đầu rôm rả bàn tán.
[Oa Qua chắc để về sau đập mấy con zombie trâu bò thôi, giai đoạn tân thủ này chưa cần thiết lắm.]
[Hoàng Du Đầu Thủ là hệ khống chế cao quý đấy, chắc chắn ngon, vote múc ngay cây bơ!]
[Tôi thấy không ổn, dạng khống chế như Hoàng Du Đầu Thủ với Oa Qua đều thiên về cuối game, giờ mua không tối ưu hiệu quả đâu.]
[Còn Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ nghe qua là thấy khỏe rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bảo Ca có Xạ Thủ Đậu Hà Lan với Nấm Phun Nhỏ làm dàn công rồi, giờ làm một con tanker như Hạt Óc Chó đứng chặn phía trước mới hợp lý.]
[Chuẩn đấy! Tôi cũng thấy tầm này mua Hạt Óc Chó là đẹp nhất!]
[Hạt Óc Chó cái giò! Chưa nghe câu tấn công là cách phòng thủ tốt nhất à? Quất luôn Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ đi! Nghe tên đã thấy ngầu lòi rồi!]
[Hay cứ chọn Hoàng Du Đầu Thủ đi! Dù sao cũng là hệ khống chế xịn sò!]
...
Trên khung chat, chín người mười ý.
Vốn dĩ Bảo Ca muốn tham khảo ý kiến người xem một chút.
Ai ngờ hỏi xong một vòng, hắn lại càng lú hơn.
Đắn đo một hồi lâu, Bảo Ca cuối cùng vẫn đặt trọn niềm tin vào triết lý "tấn công là cách phòng thủ tốt nhất", dứt khoát hốt ngay loại cây có sức sát thương mạnh nhất trong tầm giá!
Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ!
[Chúc mừng bạn! Nhận được hạt giống Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ.]
"Wabi wabbo!"
"Người hàng xóm thân mến, tôi biết ngay chỗ tôi có thứ cậu cần mà. Chúc cậu chơi vui vẻ, lần sau cần gì cứ ghé nhé."
"Tất nhiên là nếu cậu còn trụ nổi đến lúc đó..."
Bảo Ca vừa mua xong hạt giống Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ định rời đi thì Dave lại tiếp tục lải nhải một tràng.
Lão này nói nhiều thật, nhưng trong cái thế giới game này, một NPC như vậy lại tạo cảm giác cực kỳ thú vị.
Góp phần tăng thêm không ít tiếng cười cho bầu không khí căng thẳng nghẹt thở của màn chơi.
"OK anh em, giờ để tôi thử xem cái nick nạp hơn trăm tệ này chơi có sướng không nhé!"
"Tầm này tôi cảm giác mấy ải hiện tại cứ thế mà ủi thẳng thôi!"
Nói đoạn, trước sự mong chờ của toàn bộ người xem trong phòng stream, Bảo Ca ấn nút bắt đầu ải cốt truyện tiếp theo.
Sau vài giây thanh tiến trình tải xong, Bảo Ca lại xuất hiện trên mảnh sân quen thuộc.
[Ải 1-2.]
[Zombie đang tấn công, vui lòng mau chóng dựng hàng phòng ngự...]
Khi thông báo xuất hiện giữa màn hình, giai điệu BGM u ám rợn người cũng lập tức trỗi dậy.
Nghe thấy điệu nhạc này, Bảo Ca bất chợt nhớ lại cảm giác bị nỗi sợ hãi chi phối lúc ban đầu.
Da đầu hắn không khỏi tê rần, hai chân vô thức mềm nhũn ra.
Có điều nhờ đã tích lũy kinh nghiệm từ ải hướng dẫn, lần này hắn tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn.
"Hì hì! Khởi đầu có sẵn 50 mặt trời, dẫn trước một bước lớn rồi!"
Bảo Ca không hề chần chừ, lập tức dùng 25 mặt trời đổi lấy một hạt giống Hoa Hướng Dương.
Kế đó, hắn vung xẻng xúc đất cực kỳ thuần thục rồi gieo hạt giống xuống.
Chỉ trong chớp mắt, một cây Hoa Hướng Dương to đùng đã mọc lên.
Bảo Ca không đứng đực ra đó chờ nhặt mặt trời.
Hắn vội vã chạy sang ô cuối cùng của hàng khác, đợi hạt giống Hoa Hướng Dương hết thời gian hồi chiêu liền mua thêm hạt thứ hai đem trồng.
Rút kinh nghiệm từ ván trước, lần này Bảo Ca đã khôn ra nhiều.
Đầu tiên, hắn hiểu rõ loại cây phụ trợ như Hoa Hướng Dương phải trồng ở hàng cuối cùng để đảm bảo an toàn và tăng độ an toàn cho cả đội hình.
Thứ hai, giai đoạn đầu phải trồng nhiều Hoa Hướng Dương một chút thì về sau mới dồi dào mặt trời để trồng thêm các loại cây khác.
Đầu trận zombie thưa thớt lại đi chậm rì, hắn hoàn toàn đủ thời gian để thao tác.
Chỉ có điều khiến Bảo Ca hơi giật mình là mới bước sang ải thứ hai mà toàn bộ năm hàng trên sân đều đã mở hết.
Nên nhớ ải một trước đó hắn chỉ cần thủ đúng một đường.
Giờ trải ra năm đường, độ khó coi như nhân lên gấp năm lần.
Cái thằng cha thiết kế game này đúng là không cho người chơi thở lấy một nhịp.
Nếu không nạp tiền, quả thực Bảo Ca chẳng dám vỗ ngực tự tin sẽ qua nổi ải hai.
Chẳng mấy chốc, Bảo Ca thoăn thoắt chạy qua chạy lại trên sân, vừa thuần thục nhặt mặt trời vừa cắm Hoa Hướng Dương.
Không mất quá nhiều thời gian, toàn bộ năm ô ở hàng cuối cùng đều đã được phủ kín Hoa Hướng Dương.
Năm bông hoa, đồng nghĩa với việc cứ mỗi 15 giây Bảo Ca sẽ thu về 125 điểm mặt trời.
Quan trọng nhất là song song với việc trồng năm cây Hoa Hướng Dương, hắn còn kịp cắm thêm ba cây Nấm Phun Nhỏ miễn phí.
Hắn đặt chúng ngay trên những hàng đã có zombie xuất hiện.
Chỉ có điều, khi chứng kiến những phát bắn của Nấm Phun Nhỏ trúng vào người zombie, khán giả trong phòng livestream đều không nhịn nổi cười.
[Hahahahaha! Đúng là của rẻ là của ôi! Đòn đánh con này chẳng khác gì gãi ngứa.]
[Hàng tặng không mất tiền thì ông còn đòi hỏi cái gì? Con này không tốn mặt trời, dù sao cũng vớt vát được chút tác dụng.]
[Khỉ Đầu Chó ơi đừng loay hoay với mấy bông hoa hướng dương nữa! Lo mà trồng Xạ Thủ Đậu Hà Lan đi kìa! Sắp toang rồi! Nấm Phun Nhỏ bắn mãi không chết nổi một con!]
[Tự dưng thấy bị lừa vãi chưởng? Cái của nợ này tốn tận sáu tệ để mua đấy.]
[Có sáu tệ bọ, vả lại con này vốn là đồ tặng kèm, người ta nạp chủ yếu để lấy cái quyền nâng cấp Máy Cắt Cỏ thôi!]
...
Thấy sát thương của Nấm Phun Nhỏ yếu xìu mà zombie thì ngày càng áp sát, không ít khán giả bắt đầu toát mồ hôi hột.
Thực ra, Nấm Phun Nhỏ tuy là dạng cây chống cháy miễn phí ở đầu trận, nhưng cũng không đến mức bất lực trước một con zombie ghẻ.
Chủ yếu là vì bối cảnh hiện tại diễn ra vào ban ngày, mà Trần Phong khi thiết kế đã chia rõ đặc tính của từng loài cây.
Nấm Phun Nhỏ vào ban ngày sẽ bị giảm một nửa sức tấn công.
Hắn không chỉnh cho nấm lăn ra ngủ vào ban ngày đã là nương tay lắm rồi, sợ độ khó gắt quá khiến người chơi nản lòng bỏ game...
Về phần Bảo Ca, dù trong lòng cũng hơi xoắn nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố làm ra vẻ bình thản:
"Hoảng cái gì! Tôi tính cả rồi!"
"Cuối cùng cũng đủ!"
Đúng lúc này, hai mắt Bảo Ca sáng rực lên.
Hắn lập tức dùng 200 điểm mặt trời vừa tích lũy được đổi lấy hạt giống Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ đầu tiên, sau đó thuần thục đào hố gieo xuống.
Rất nhanh, một cây đậu có ngoại hình khác hẳn với Xạ Thủ Đậu Hà Lan thông thường xuất hiện trên màn hình.
Dưới ánh mắt ngóng chờ của mấy vạn người xem, cây Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ lần đầu tiên trình diện trước mặt game thủ thế giới này vừa phát hiện bóng dáng zombie ở đối diện.
Lập tức biến sắc chỉ trong một giây.
Lúc mới trồng xuống, bản mặt nó trông vẫn cười toe toét, biểu cảm vô cùng dịu dàng.
Thế nhưng vừa dò thấy zombie trên làn của mình, nó lập tức đổi sang gương mặt chiến đấu căng đét.
Rồi trước sự chứng kiến của hàng vạn con mắt, "tằng tằng tằng... tằng tằng tằng...", mọi người còn chưa kịp định thần thì sáu viên đậu đã bắn thẳng ra ngoài.
Con zombie thường đi đầu vốn đã ăn mấy phát bắn của Nấm Phun Nhỏ liền "ọe" lên một tiếng rồi ngã vật ra đất.
Chứng kiến cảnh tượng này, người xem sững sờ toàn tập.
[Vãi chưởng! Ảo ma thế á?]
[Bảo sao con này tận 200 mặt trời, đúng là hỏa lực chấp bốn con Xạ Thủ Đậu Hà Lan cộng lại luôn! Khét lẹt!]
[Cây này mua không phí tiền tí nào, đỉnh chóp!]
[Xạ Thủ Đậu Hà Lan cho về vườn dưỡng già được rồi đấy.]
[Thực ra cũng chưa phế hẳn đâu, Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ tuy khỏe hơn thật, nhưng bản thường có điểm cộng mà bản nâng cấp này không có, đó là rẻ hơn với hồi chiêu nhanh hơn!]
[Cầm con thường chữa cháy khẩn cấp vẫn ngon chán.]
[Đây là sức mạnh của đồng tiền đấy à? Bỏ ra hơn trăm tệ nó phải khác bọt chứ!]
[Cái này dùng bạc mua được mà? Cày vài ván là có, đâu cần nạp tiền cũng sở hữu được.]
[Nhưng không nạp tiền thì ông lấy đâu ra 70 bạc mà vác vào ải hai dùng luôn hả? Đắt lòi mắt ra!]
[Không nạp thì đợi người ta lên đời cây cấp cao rồi ông mới lẹt đẹt mở khóa con này, hơn trăm tệ tiền nạp nó có giá trị ở chỗ đấy.]
...
Lúc này, tư duy chiến thuật của Bảo Ca cũng vô cùng mạch lạc.
Hắn bỏ xó Xạ Thủ Đậu Hà Lan, gom mặt trời để mỗi hàng cắm lấy một cây Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ.
Còn giai đoạn đầu trận, hắn cứ đem Nấm Phun Nhỏ ra làm bia đỡ đạn, tạm thời câu kéo và làm chậm bước tiến của zombie ở các làn khác.
Dù sát thương của Nấm Phun Nhỏ có phế, tốc độ bắn có chậm đến mức khó tin.
Nhưng bù lại nó miễn phí, thành ra dùng vẫn cực kỳ hời.
Là một game thủ cày cuốc lâu năm, Bảo Ca đương nhiên hiểu rõ giá trị thực chiến của con Nấm Phun Nhỏ này.
Mấy kẻ chê nó vô dụng toàn là lũ không biết nhìn nhận thế trận.
Trận này nếu không nhờ có Nấm Phun Nhỏ cầm cự, e là hai bên sườn của hắn đã phải kích hoạt Máy Cắt Cỏ từ lâu rồi...
