Chương 1446
Chương 1446: Na Tra: Chỗ dựa của ta, người sáng lập nhóm chat vĩ đại cuối cùng đã ra tay rồi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Quán Giang Khẩu, đạo tràng của Nhị Lang Chân Quân.
Nhị Lang Thần Dương Tiễn tiếp đãi Quan Thế Âm Bồ Tát.
"Theo lý mà nói, bần tăng năm trăm năm trước đã nên tới bái phỏng Chân Quân. Nhưng khi ấy Chân Quân bắt đầu bế quan sau vụ yêu hầu đại náo Thiên Cung, cho nên việc này mới kéo dài mãi tới tận bây giờ.
Hôm nay mạo muội bái phỏng, không biết có làm phiền Chân Quân bế quan chăng?"
Dương Tiễn xua tay: "Vài năm trước bản quân đã xuất quan, làm phiền thì không tính là làm phiền. Ý đồ đến đây của Bồ Tát, bản quân đã sớm hay biết, người cứ yên tâm, việc này ta sẽ phối hợp."
Làm hộ vệ cho chuyển thế thân của Phật tử, hộ tống đối phương đến Tây Thiên Linh Sơn cầu thỉnh chân kinh Đại Thừa Phật pháp, chuyện này cậu ruột Thiên Đế của hắn đã sớm báo cho hắn biết.
Ban đầu Dương Tiễn vốn không đồng ý.
Nhưng ngặt nỗi đây không chỉ là ý của Thiên Đình, sư môn của hắn cũng có ý này, mục đích là để chia sẻ khí vận của Phật môn.
Sau khi nói chuyện kỹ càng với sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân, lại biết được người hộ đạo còn có Hầu Tử kia và Na Tra, đệ tử của Thái Ất sư thúc, trong lòng Dương Tiễn mới chấp nhận phần sai sự này.
Cứ coi như nhận một nhiệm vụ sư môn vậy, đến cả Hầu Tử vô pháp vô thiên kia lẫn Na Tra được La Thiên Đại Đế đích thân chiếu cố đều tham gia, nhiệm vụ này xem ra quả thực vô cùng quan trọng.
Quan Thế Âm Bồ Tát không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi đến thế, lập tức mừng rỡ nói: "Nếu đã vậy, bần tăng liền làm người trung gian, tiến cử người lấy kinh cho Chân Quân.
Xử lý thỏa đáng việc này xong, bần tăng còn phải đến Đại Đế Sơn và Ngũ Chỉ Sơn một chuyến, gặp mặt vị ma đồng Na Tra kia cùng với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không."
Dương Tiễn nghe vậy cười nói: "Hai vị kia tính tình một kẻ khó chơi hơn một kẻ, chẳng dễ nói chuyện như bản quân đâu, e là Bồ Tát phải tốn chút công phu môi lưỡi rồi."
Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười: "Có vài chuyện dù khó khăn đến đâu, nên làm thì vẫn phải làm."
Khi xoay người rời đi, Quan Thế Âm Bồ Tát nghiêng đầu nhìn Dương Tiễn, nghiêm túc nói: "Khi không có người ngoài, ta vẫn hy vọng con có thể gọi ta là sư thúc, chứ không phải Bồ Tát!"
Dương Tiễn ngẩn ra, trong lòng có chút hiểu rõ.
Xem ra, vị sư thúc này cũng là do sư môn an bài gia nhập Phật môn nhằm chia sẻ khí vận Phật môn sao?
...
Đại Đế Sơn hình thành vào năm nào thì không ai rõ, bách tính quanh vùng từ khi có ký ức chỉ biết ngọn núi này tên là Đại Đế Sơn, nghe đồn dưới chân núi trấn áp một tôn đại ma đầu.
Theo lời vài kẻ to gan tiến vào núi kể lại, giữa đêm khuya thanh vắng thường nghe thấy tiếng rống giận của ma đầu vọng ra từ trong núi, tiếng gầm vừa cất lên, ngay cả hổ báo tinh quái trong núi cũng phải run rẩy bần bật.
Ngày hôm nay, Hỗn Thế Ma Đồng Na Tra bị trấn áp dưới chân Đại Đế Sơn rốt cuộc đón tiếp vị khách đầu tiên kể từ sau khi bị trấn áp, ngoại trừ sư phụ hắn.
"Sư thúc, người là Từ Hàng sư thúc?"
Na Tra rướn cổ dòm ngó nửa ngày mới dám khẳng định, người trước mắt toàn thân khoác y phục Phật môn, tướng mạo nam mang nét nữ, quanh thân tỏa ra phật quang an hòa tường thấu này chính là Từ Hàng sư thúc trong ký ức của mình.
Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ gật đầu: "Là ta!"
Na Tra nghe vậy kinh hãi: "Sư thúc, sư môn xảy ra đại sự gì rồi sao, sao người lại ăn mặc thế này, người phản giáo rồi ư?"
Hai chữ "phản giáo" khiến Quan Thế Âm Bồ Tát có chút không vui: "Thằng nhóc nhà con, bị trấn áp bấy nhiêu năm mà sao nói chuyện vẫn không biết lựa lời như thế?
Sư thúc đây đang gánh vác nhiệm vụ, là nhận pháp chỉ của sư tổ con đấy. Thôi bỏ đi, chuyện này con không biết vẫn tốt hơn."
Nghe đến pháp chỉ của sư tổ, Na Tra cười trừ không dám gặng hỏi thêm. Những năm qua tuy bị trấn áp, nhưng nhờ có nhóm chat chư thiên, thực lực của hắn không hề dậm chân tại chỗ.
Hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm, một thân tu vi của hắn chẳng những tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần, mà còn hiểu thêm rất nhiều về các phân chia cảnh giới thực lực trong giới tu hành.
Sư tổ của hắn chính là tồn tại cấp thánh nhân đứng trên cả Đại La, nhiệm vụ do sư tổ an bài sao có thể để một đệ tử đời thứ hai như hắn tùy tiện hỏi han?
"Sư thúc, hôm nay người đến gặp con là nhận được ý tứ của Đại Đế sao? Đại Đế muốn thả con ra ngoài rồi ư?"
Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu: "Không có!"
"Không có?" Na Tra hỏi lại lần nữa.
"Không có!"
"Họa lớn rồi!"
Na Tra biến sắc, hoảng sợ nói: "Sư thúc mau rời đi đi! Chưa được Đại Đế cho phép mà người dám tự tiện tới thăm con là đại tội đấy, chớ vì thế mà liên lụy khiến sư thúc cũng bị trấn áp theo!"
Thực lực càng tăng cao, Na Tra càng hiểu rõ vị La Thiên Đại Đế kia khủng khiếp đến nhường nào.
Chiến lực hiện tại của hắn đối đầu với Đại La Kim Tiên cũng dám đường đường chính chính đánh một trận, nhưng hễ nhớ lại trải nghiệm từng bị đùa bỡn đến chết đi sống lại trong tay La Thiên Đại Đế năm xưa, hắn lại càng thêm kính sợ và hoảng loạn.
Thực lực của vị Đại Đế kia căn bản không phải thứ Đại La Kim Tiên có thể sánh bằng. Theo phân tích của hắn, chí ít cũng phải là tồn tại cấp thánh nhân!
Hơn nữa, trong số các thánh nhân e rằng cũng thuộc hàng ngũ cực kỳ cường thế, sợ rằng còn mạnh hơn sư tổ một bậc, bằng không hắn bị trấn áp nhiều năm như thế, sư môn không thể nào chẳng có chút động tĩnh nào.
Từ Hàng sư thúc không biết nông sâu, chưa được La Thiên Đại Đế cho phép đã dám tự tiện tới thăm mình, chuyện này nếu để Đại Đế biết được, với cái tính bụng dạ hẹp hòi của ngài ấy, sư thúc chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết mất!
Thấy Na Tra lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Quan Thế Âm Bồ Tát dâng lên chút ấm áp, mỉm cười nói: "Con đừng căng thẳng, chuyện này tuy Đại Đế chưa biết, nhưng dẫu có biết cũng sẽ không trách tội ta đâu."
Nói đoạn, Quan Thế Âm Bồ Tát đem chuyện Tây Du thỉnh kinh cùng việc Na Tra được chọn làm người hộ đạo giải thích qua một lượt.
"Tây Du thỉnh kinh, Phật môn đại hưng, việc này do chính Đạo Tôn khâm định, mà con chính là một trong những người hộ đạo. Không lâu nữa con sẽ cùng người lấy kinh đi tới Tây Thiên Linh Sơn.
Cho nên con chớ lo lắng, đây là chính sự, phía Đại Đế sẽ không ngăn cản đâu."
"Đạo Tôn? Vị Đạo Tôn nào?"
Na Tra ướm hỏi: "Chẳng lẽ là vị Huyền Thiên Đạo Tôn chí cao vô thượng của chư thiên vạn giới?"
Quan Thế Âm Bồ Tát trêu chọc: "Được đấy chứ, bị đè bấy nhiêu năm mà cái miệng này cũng ngọt ra phết... Ngoại trừ vị Đạo Tôn kia thì còn có thể là ai?"
Na Tra thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Tốt tốt tốt, rốt cuộc cũng thấy ánh mặt trời! Thành viên nhóm chat chư thiên như hắn cuối cùng cũng lọt vào mắt xanh của Đạo Tôn, Đạo Tôn - người sáng lập nhóm chat vĩ đại - cuối cùng cũng chịu ra tay cứu Na Tra hắn rồi!!
Ha ha ha, chỗ dựa của Na Tra ta rốt cuộc cũng ra tay rồi!
Những năm nay hắn chém gió trong nhóm chat, đã vỡ lẽ ra một chân lý.
Dựa theo lời của các thành viên Tiêu mỗ nhân, Người May Mắn, dì Bạch cùng Thằng Nhóc Sữa Thú, cái gì Đại Đế, cái gì thánh nhân, đứng trước mặt Đạo Tôn thảy đều là tôm tép nhãi nhép!
Dù là Đại Đạo, đứng trước mặt Đạo Tôn cũng phải cúi đầu khép nép!
Đích thân Đạo Tôn hạ đạt pháp chỉ, để Na Tra hắn làm người hộ đạo đi lấy kinh, từ nay về sau cái gì mà La Thiên Đại Đế, chẳng còn gì phải sợ hãi nữa!
Hơn một vạn năm rồi, Na Tra mừng đến phát khóc, có trời mới biết những năm qua hắn đã cắn răng chịu đựng thế nào.
Nếu không nhờ có nhóm chat chư thiên để tùy thời vào tán gẫu, hắn ắt hẳn đã nghẹn đến mức sinh ra tâm ma mất rồi!
"Xem ra con không có ý kiến gì với việc trở thành người hộ đạo lấy kinh?"
Na Tra vội gật đầu: "Không có, không có! Sư thúc cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ làm một người hộ đạo đạt chuẩn, kẻ nào dám cản đường con sẽ trừng trị kẻ đó!"
Quan Thế Âm Bồ Tát đầy ẩn ý nói: "Giác ngộ tư tưởng của con vẫn còn non nớt lắm... Đúng rồi, quên chưa nói cho con biết, Đạo Tôn và La Thiên Đại Đế là huynh muội ruột thịt đấy.
Sau này dẫu con có thoát khỏi Đại Đế Sơn này thì cũng phải nhớ ước thúc hành vi của mình, tuyệt đối không được kiêu ngạo càn quấy nữa.
Bằng không lại chọc giận Đại Đế, đến lúc Đại Đế muốn thu thập con thì Đạo Tôn cũng sẽ chẳng nhúng tay can thiệp đâu!"
