Chương 3
Chương 3: Phục Tô Giới Chỉ!
Đăng ngày 10/10/2026
19
Chu Tiểu Béo vội vàng đứng dậy: "Quản lý Lý, anh Hạo xem video quảng bá chắc chắn là để hiểu game hơn thôi mà."
"Với lại hôm nay em farm được hai đồng bạc, em chia cho anh Hạo một đồng, anh xem thế được không?"
"Không được."
Lý Hải Đào lạnh lùng bảo: "Trong game này chậm một bước là chậm từng bước, sau này làm sao theo kịp tiết tấu?"
Chu Tiểu Béo định nói thêm gì đó, nhưng Lâm Thiên Hạo đã giơ tay ngăn cậu lại.
"Béo, thôi đi."
"Nhưng em gái anh vẫn cần tiền phẫu thuật, mất việc rồi thì..."
"Yên tâm, tôi kiếm đủ tiền phẫu thuật mà."
Lâm Thiên Hạo đứng dậy, quay người rời đi.
Bước ra khỏi CLB Trục Mộng.
Hắn như trút được gánh nặng. Kiếp trước ở chỗ này, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, dồn quá nhiều tâm sức vào việc cày tiền cho người khác.
Chu Tiểu Béo đuổi theo ra khỏi câu lạc bộ: "Anh Hạo, trong thẻ này còn hai mươi nghìn tệ, anh cầm xoay xở trước đi. Đợi em kiếm được tiền sẽ đưa thêm, nhất định phải gom đủ tiền phẫu thuật cho Thanh Thanh."
Lâm Thiên Hạo vô cùng xúc động. Béo, Khỉ Ốm, Mắt Kính, đây là ba người anh em tốt nhất của hắn.
Cũng chính là ba người đã dốc hết sức giúp đỡ hắn vào kiếp trước, khi hắn rơi vào cảnh bần cùng khốn khó nhất.
"Béo, rời CLB Trục Mộng ra làm chung với tôi đi. Lập một studio, tự mình làm chủ."
Chu Tiểu Béo sững người: "Anh Hạo, anh mở lời thì em chẳng từ chối bao giờ, nhưng còn em gái anh..."
"Tôi hiểu ý cậu, ba ngày, chỉ cần ba ngày thôi, tôi sẽ kiếm đủ tiền phẫu thuật từ trong game."
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo kiên định. Dù không có thiên phú cấp siêu thần, chỉ dựa vào ký ức kiếp trước, hắn vẫn có cách kiếm đủ tiền phẫu thuật cho em gái qua trò chơi này.
"Được."
Chu Tiểu Béo không hề nghi ngờ: "Thế em gọi cả Khỉ Ốm với Mắt Kính nhé."
"Được."
Chu Tiểu Béo quay lại CLB Trục Mộng, dứt khoát bỏ việc luôn.
Nghỉ ngang!
Cậu ta không nhận được một xu nào.
Nhưng chẳng sao cả.
Cậu tin Lâm Thiên Hạo.
Đó chính là anh em!
Khỉ Ốm và Mắt Kính lúc này đều không ở Bân Hải, nhưng Chu Tiểu Béo vừa nhắn tin là hai người họ lập tức đồng ý ngay, bảo không thành vấn đề.
Đến điểm bán thiết bị đăng nhập Chư Thần Hoàng Hôn, Lâm Thiên Hạo và Chu Tiểu Béo chi hẳn hai mươi nghìn tệ để tậu hai buồng game.
Trở về phòng trọ.
Em gái hiện đang ở bệnh viện, Lâm Thiên Hạo không vào thăm.
Không phải không lo, mà vì hắn hiểu rất rõ, việc quan trọng nhất lúc này là kiếm tiền.
"Béo, vào game cậu lo lên cấp trước đi, lên cấp mười rồi thì đừng vội qua thành chính nhé."
"Rõ rồi."
Hắn đăng nhập lại vào game.
Chư Thần Hoàng Hôn liên kết trực tiếp với mống mắt và ADN, nên đổi thiết bị đăng nhập cũng không tạo tài khoản mới, vẫn là tài khoản cũ.
Quay lại trò chơi, Lâm Thiên Hạo tiếp tục săn thỏ mắt đỏ.
Năm tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt!
"9998."
"9999."
"10000!!"
"Cuối cùng cũng đủ."
Một vạn mắt đỏ, cuối cùng cũng có thể đi trả nhiệm vụ.
Quay về Tân Thủ Thôn, Lâm Thiên Hạo tìm đến Lão Thôn Trưởng.
Hắn nhận nhiệm vụ thu thập mắt đỏ trước, sau đó mới nộp một vạn mắt đỏ.
"Nhà mạo hiểm vĩ đại, ngươi quả là một người có nghị lực phi thường, ta sẽ thưởng cho ngươi một phần quà đặc biệt."
Lão Thôn Trưởng cười vô cùng hài lòng với Lâm Thiên Hạo.
"Ting, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ mắt đỏ, thưởng: 1000 điểm kinh nghiệm, 5 đồng bạc, kỹ năng Phổ Công Tăng Phúc x1."
"Học kỹ năng."
Lâm Thiên Hạo dứt khoát học luôn.
Phổ Công Tăng Phúc (Kỹ năng bị động): 1 sao.
Hiệu quả: Tăng 5% cự ly đòn đánh thường của bạn.
Thời gian hồi chiêu: Không.
Tiêu hao: Không.
Độ thuần thục: 0/1000.
Quả nhiên!
"Nhà mạo hiểm dũng cảm, nghị lực của ngươi là điều ta chưa từng thấy trong đời. Nếu ngươi có thể hạ gục mười con boss, ta sẽ ban cho ngươi phần thưởng ngoài sức tưởng tượng."
Lâm Thiên Hạo ngớ người. Mười con boss á? Nhiệm vụ nâng cấp kiểu quái gì thế này?
Hắn từng nghĩ nhiệm vụ này có thể có phần tiếp theo, nhưng không ngờ lại vô lý đến mức này.
"Ting, Lão Thôn Trưởng giao cho bạn nhiệm vụ mới: Hạ gục mười con boss ở Tân Thủ Thôn. Hình phạt thất bại: Tước bỏ kỹ năng [Phổ Công Tăng Phúc]. Phần thưởng nhiệm vụ: Chưa rõ. Bạn có chấp nhận không?"
"Chấp nhận!"
Săn boss vốn đã trùng khớp với kế hoạch tiếp theo của hắn.
Muốn kiếm tiền thì chắc chắn phải tính đến chuyện săn boss.
Rời Tân Thủ Thôn, Lâm Thiên Hạo đi thẳng đến địa bàn của người cây vặn vẹo cấp 10.
Hắn phải lên cấp trước đã, nếu không thì tốc đánh lúc này căn bản không đủ để đi săn boss.
Người Cây Vặn Vẹo (Thường): Cấp 10.
HP: 1900/1900.
Tấn công: 32.
Kỹ năng: Dây Leo Xoay Tròn, Phục Tô.
"Vút!"
Lâm Thiên Hạo giương cung bắn ngay một phát tên.
-424.
Nhờ săn thỏ mắt đỏ, lượng máu của Lâm Thiên Hạo đã chạm mốc hơn hai mươi mốt nghìn hai trăm điểm.
Dù lực công của hắn không phá nổi giáp của người cây vặn vẹo, nhưng lượng sát thương chuẩn từ nội tại của Thiên Phạt Chi Thủ thì không thể xem thường.
Một nghìn chín trăm máu, bắn năm mũi tên là xong đời.
"Ting, bạn đã tiêu diệt Người Cây Vặn Vẹo, điểm kinh nghiệm +90."
Khóe môi Lâm Thiên Hạo nở nụ cười thỏa mãn. Đánh quái vượt cấp đúng là nhận lượng kinh nghiệm béo bở thật.
Bình thường hạ một con người cây vặn vẹo chỉ được mười điểm kinh nghiệm, vậy mà giờ được hẳn chín mươi điểm.
Cộng thêm một nghìn điểm kinh nghiệm vừa nhận từ nhiệm vụ, giờ Lâm Thiên Hạo chỉ cần dọn thêm hai mươi con người cây vặn vẹo là lên cấp.
Không chỉ vậy, vượt cấp đánh người cây vặn vẹo còn tăng cả tỷ lệ rơi đồ.
"Ting, bạn đã tiêu diệt Người Cây Vặn Vẹo, điểm kinh nghiệm +90."
"Ting, bạn đã tiêu diệt Người Cây Vặn Vẹo, điểm kinh nghiệm +90."
...
"Ting, bạn đã lên cấp 3, điểm thuộc tính tự do +5."
Không chút do dự, Lâm Thiên Hạo dồn sạch điểm thuộc tính tự do vào tốc độ đánh.
Tốc đánh từ 0.73 ban đầu vọt lên 0.83.
Sau khi hạ gục hai mươi con người cây vặn vẹo, cuối cùng quái cũng rơi đồ.
Phục Tô Giới Chỉ: Thường.
Yêu cầu trang bị: Cấp 10.
Hiệu quả: Hồi 2 điểm sinh mệnh mỗi giây.
Độ bền: 100.
Lại là nhẫn sao!!
Lâm Thiên Hạo giật mình, đây là món trang bị thuộc hàng khó rớt nhất trong Chư Thần Hoàng Hôn.
Chỉ là hiệu quả này đối với Lâm Thiên Hạo mà nói thì quá phế.
Hồi hai điểm máu mỗi giây, đúng là gãi ngứa.
Hắn không dùng được, nhưng chắc chắn vẫn có người muốn gom.
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Hạo bèn treo thẳng món đồ lên sàn đấu giá.
Hắn chọn chế độ đấu giá, giá khởi điểm năm trăm, thời gian đấu giá năm phút.
Nếu ở những Tân Thủ Thôn ra mắt sớm hơn, Lâm Thiên Hạo chắc chắn sẽ treo giá mười nghìn tệ ngay. Dù sao những công hội muốn đua top giai đoạn đầu đều sẵn sàng vung tiền mua với giá chát.
Năm phút sau...
"Ting, người chơi Phù Đồ Thuẫn Sơn đã mua trang bị của bạn."
"Ting, người chơi Phù Đồ Thuẫn Sơn gửi lời mời kết bạn."
"Người của công hội Phù Đồ?"
Thấy tiền tố này, Lâm Thiên Hạo thoáng ngạc nhiên.
Công hội Phù Đồ là một trong mười đại công hội hàng đầu Long Quốc, theo lý thì họ không thể vào game muộn thế này được.
"Tuyết Đế, cho xin một slot bạn bè nhé. Mạo muội hỏi một câu, cái Phục Tô Giới Chỉ này ông làm nhiệm vụ gì ra thế? Tôi trả phí mua tin."
