Chương 8
Chương 8: Bộ Thụ Nhân, kỹ năng Phục Tô!
Đăng ngày 10/10/2026
19
Trong lúc Lâm Thiên Hạo kiểm tra thuộc tính kỹ năng, không ít người chơi đã bị thông báo toàn máy chủ làm cho chấn động.
"Vãi chưởng, là thằng nào đấy? Quái vật phương nào mà dám solo Boss tân thủ thôn thế này?"
"Tuyết Đế? Chưa nghe thấy cái ID này bao giờ, có ai biết hắn ở công hội nào không?"
"Điều kiện kích hoạt Boss tân thủ thôn ngặt nghèo lắm mà? Hắn làm thế nào để gọi ra được vậy? Tôi nghe đồn mỗi tân thủ thôn có mười con Boss, cơ mà đến giờ vẫn chưa ai kích hoạt được con nào."
……
Người chơi bàn tán xôn xao, đặc biệt là đám cao thủ hàng đầu. Bọn họ thừa hiểu ở giai đoạn hiện tại, việc một mình dọn dẹp Boss nó vô lý đến mức nào.
Lâm Thiên Hạo chẳng thèm bận tâm, học kỹ năng xong liền mở vũ khí phần thưởng ra xem.
Kinh Lôi Cung: Bạch Ngân.
Yêu cầu trang bị: Không giới hạn cấp độ, hạn chế chức nghiệp Cung Thủ.
Hiệu ứng 1: Tấn công +300.
Hiệu ứng 2: Tỉ lệ chí mạng +15%.
Hiệu ứng 3: Tấn công có 15% xác suất gây hiệu ứng tê liệt.
Hiệu ứng 4: Tấn công có 15% xác suất lan sát thương sang các mục tiêu địch xung quanh.
Nhìn thấy thuộc tính của Kinh Lôi Cung, Lâm Thiên Hạo đơ luôn tại chỗ.
Đúng kiểu có thì thừa mà không có thì thiếu!
Trong mắt hắn, thứ hữu dụng nhất chắc chỉ có cái hiệu ứng tê liệt, ngặt nỗi tỉ lệ kích hoạt lại quá thấp.
Còn về lực công kích, chỉ cần lượng máu cộng dồn lên thì công kích cơ bản có bao nhiêu cũng chẳng quan trọng.
Nói sao nhỉ!
Với hắn, cây cung này chỉ dùng tạm ở tân thủ thôn được thôi.
Cay nhất là đây lại là vũ khí Bạch Ngân, Lâm Thiên Hạo cảm giác mình vừa bị hệ thống bóp một vố đau điếng.
Hết nước chấm thật sự.
Thêm cho cái dòng tốc đánh +1 không được à?
Pha này đúng là bị hệ thống gank ngược.
Xoa xoa tay, Lâm Thiên Hạo dời tầm mắt sang xác Thụ Nhân Vương Vặn Vẹo.
Cuối cùng cũng đến tiết mục hôi đồ mà ai cũng mong chờ.
"Ting, bạn nhận được trang bị Dây Chuyền Thụ Nhân Vương."
"Ting, bạn nhận được kỹ năng Phục Tô."
"Ting, bạn nhận được Mũ Giáp Thụ Nhân Vương."
"Ting, bạn nhận được 5 Kim Tệ."
"Ting, bạn nhận được Trái Tim Thụ Nhân Vương."
Nhìn đống đồ xịn sò trong tay, ngoài tiền vàng ra thì hình như chẳng có món nào hắn xài được.
Ủa khoan, cái kỹ năng Phục Tô này coi bộ ngon nha.
Phục Tô: 1 sao.
Hiệu quả: Mỗi giây hồi phục 1 điểm sinh mệnh, không bị ngắt quãng bởi đòn tấn công.
Thời gian hồi chiêu: Không.
Tiêu hao: Không.
Độ thuần thục: 0/1000 (Độ thuần thục bằng lượng sinh mệnh, chú ý: kỹ năng này không giới hạn cấp sao.)
Ban đầu Lâm Thiên Hạo không mấy để tâm đến kỹ năng Phục Tô này, nhưng khi nhìn sang dòng mô tả độ thuần thục, hắn sững sờ.
Cái này... hệ thống phát quà bất ngờ đấy à?
Thiên phú Thiên Phạt Chi Thủ của hắn có thể cộng dồn sinh mệnh không giới hạn.
Trùng khớp hoàn hảo với kỹ năng này luôn!
Tự động hồi máu liên tục, xét ở một góc độ nào đó thì nó còn biến thái hơn cả hút máu.
"Học."
Lâm Thiên Hạo lập tức học luôn kỹ năng.
Phục Tô (Kỹ năng bị động): 3 sao.
Hiệu quả: Mỗi giây hồi phục 50 điểm sinh mệnh, không bị ngắt quãng bởi đòn tấn công.
Thời gian hồi chiêu: Không.
Tiêu hao: Không.
Độ thuần thục: 25130/100000 (Độ thuần thục bằng lượng sinh mệnh, chú ý: kỹ năng này không giới hạn cấp sao.)
Ngon lành!
Có kỹ năng này, Lâm Thiên Hạo cảm thấy chỉ số an toàn của mình tăng vọt.
"Hồi sinh xong thì chạy lẹ ra đây, có muốn cày cấp nữa không đấy."
Lâm Thiên Hạo tắt thông báo tin nhắn riêng lẫn lời mời kết bạn, bắn cho Phù Đồ Thuẫn Sơn một tin nhắn.
Cùng lúc đó, hắn bắt đầu farm quái.
"Vút!"
Lâm Thiên Hạo lắp Kinh Lôi Cung, một mũi tên cắm thẳng vào nhân gỗ của một con Thụ Nhân Vặn Vẹo cấp tinh anh.
-1524.
Một con số đỏ rực khổng lồ nhảy lên.
Chí mạng!
Đồng thời, một tia hồ quang bắn ra từ cơ thể con Thụ Nhân tinh anh, giật liên tiếp qua năm con Thụ Nhân khác ở xung quanh.
-152.
-152.
……
Hàng loạt con số sát thương liên tục nảy lên.
Bị dính đòn, cả sáu con Thụ Nhân bắt đầu xúm lại áp sát Lâm Thiên Hạo.
Thế nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm.
Vút!
Vút!
Vút!
……
Chí mạng, lại chí mạng, vẫn là chí mạng……
Tỉ lệ chí mạng hiện tại của Lâm Thiên Hạo là 16%, ở giai đoạn này đã là rất ổn áp.
Chưa kể hắn còn nhắm thẳng vào điểm yếu, khiến sát thương chí mạng tăng vọt.
Con Thụ Nhân tinh anh vốn cần mười hai tên mới hạ được, giờ chỉ tốn bốn mũi.
Hơn nữa nhờ có Lôi Điện Khiêu Dược, sau khi tiêu diệt con đầu tiên, mấy con xung quanh cũng bị rỉa mất 608 máu.
Bằng kỹ năng thả diều, số lượng Thụ Nhân bị hắn gom lại càng lúc càng đông.
"Cái chiêu Lôi Điện Khiêu Dược này đúng là con dao hai lưỡi, gom thù hận một đống thế này, không cứng cáp thì ăn hai vả là nằm đất ngay."
Nhìn cả bầy Thụ Nhân lẽo đẽo bám sau mông, Lâm Thiên Hạo có chút dở khóc dở cười.
May mà tốc đánh hiện tại quá khủng, hai giây bắn bốn mũi, xử lý một con Thụ Nhân ngọt xớt.
Và nhờ hiệu ứng giật sét, đến mấy con Thụ Nhân phía sau, hắn chỉ cần bắn ba mũi, thậm chí hai mũi là xong một mạng.
"Ting, bạn đã lên cấp 7, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do."
Không chút đắn đo, Lâm Thiên Hạo đập hết toàn bộ điểm thuộc tính tự do vào tốc đánh.
Tốc đánh từ 2.13 tăng lên 2.23.
"Tuyết Đế đại lão, em tới rồi đây."
Phù Đồ Thuẫn Sơn lúc này mới lóc cóc chạy tới. Gã vừa đặt chân đến nơi đã phải trợn tròn mắt trước tốc độ dọn quái kinh hoàng của Lâm Thiên Hạo.
"Tuyết Đế đại lão, anh lại mạnh lên rồi à."
Lâm Thiên Hạo ném cho gã một lời mời tổ đội. Lần này kinh nghiệm vẫn chia 9-1, nhưng Phù Đồ Thuẫn Sơn húp chín, hắn húp một.
Thời gian tiếp theo là hoàn thành nốt kèo cày thuê cho Phù Đồ Thuẫn Sơn, sau đó mới tính tiếp những việc sau này.
Dưới sự hỗ trợ của 2.23 tốc đánh cộng thêm Lôi Điện Khiêu Dược, Lâm Thiên Hạo chỉ mất ba tiếng đồng hồ để kéo cấp của Phù Đồ Thuẫn Sơn lên cấp 10.
Không chỉ vậy, sau khi dọn sạch một lượng lớn Thụ Nhân Vặn Vẹo cấp tinh anh, bộ Thụ Nhân mà Lâm Thiên Hạo hứa cày cho gã cũng đã gom đủ.
Mặc bộ Thụ Nhân vào người, nhìn chỉ số tăng vọt, Phù Đồ Thuẫn Sơn há hốc mồm kinh ngạc.
"Tuyết Đế đại lão, cái bộ trang bị này bá cháy bọ chét thật sự!"
Đặc biệt là hai dòng hiệu ứng kích hoạt theo bộ, phải nói là quá lỗi.
"Tôi còn hai món trang bị Hắc Thiết rơi ra từ Thụ Nhân Vương Vặn Vẹo, đeo vào không bị mất hiệu ứng bộ mà còn tăng thêm chỉ số đấy."
"Nhiêu tiền anh?"
Dù tiếp xúc với Lâm Thiên Hạo chưa lâu, Phù Đồ Thuẫn Sơn đã nắm thóp được cái tính của hắn rồi.
"Năm vạn một món."
Khóe miệng Phù Đồ Thuẫn Sơn giật giật, Lâm Thiên Hạo đúng là mở mồm là hét giá trên trời.
"Đồ Hắc Thiết giai đoạn này, năm vạn... cũng được."
Chỉ đắn đo một thoáng, Phù Đồ Thuẫn Sơn gật đầu cái rụp.
Gã có tiền nên mới chơi bời thế này, chứ người bình thường đời nào chịu bỏ ra mười vạn tệ để mua đồ mang tính chất chuyển giao tạm thời.
Bộ đồ này xịn thì xịn thật, nhưng dẫu sao cũng chỉ là đồ cấp 10.
Cùng lắm là một tuần nữa sẽ bị đào thải.
Tài khoản vừa báo nhận mười vạn tệ chuyển khoản, khóe môi Lâm Thiên Hạo cong lên nụ cười hài lòng.
"Hợp tác vui vẻ, sau này chắc tôi còn săn được nhiều đồ ngon nữa, lúc đó lại tiếp tục nhé."
