Chương 581
Chương 581: Tu luyện Huyết Khí Trọng Uyên
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tiếp theo bên dưới là hiệu quả của công pháp, chia làm ba tầng.
Tầng thứ nhất, Trọng Lực Áp Bách, thích hợp cho Khí Huyết Cảnh.
Trong phạm vi lĩnh vực, toàn bộ mục tiêu đối địch phải chịu thêm một lực đè thẳng đứng hướng xuống. Người thi triển có sức mạnh càng lớn, bội suất trọng lực càng cao.
Với kẻ địch có sức mạnh tương đương, đối phương sẽ thấy hai vai trĩu nặng, động tác hơi khựng lại, tựa như đang mang bao cát trên lưng, nhưng vẫn có thể ứng phó.
Với kẻ địch kém hơn gấp đôi sức mạnh, xương cốt đối phương sẽ kêu răng rắc, nhấc chân bước đi như lội bùn sâu, tốc độ thân pháp giảm từ ba đến bốn thành, mỗi lần né tránh đều phải dùng thêm sức.
Còn khi sức mạnh áp đảo từ ba lần trở lên, kẻ địch sẽ bị đè cứng tại chỗ, ngay cả đứng thẳng người cũng phải dốc hết toàn lực. Thân pháp khinh công hoàn toàn mất tác dụng, tầm bật nhảy không bằng một phần ba ngày thường.
Tầng thứ hai, Hành Động Trệ Sáp, thích hợp cho Thông Mạch Cảnh.
Trọng lực khi này không chỉ đơn thuần là sức nặng, mà còn mang theo lực lôi kéo có phương hướng. Người thi triển có thể dựa vào quyền thế hoặc chuyển đổi thân hình để lập tức thay đổi hướng trọng lực trong lĩnh vực.
Ấn xuống dưới một cái, kẻ địch quỳ rạp khó dậy. Vung tay sang trái, thân thể đối phương không tự chủ được mà lảo đảo nghiêng theo, chiêu thức đi chệch hướng. Đẩy về phía trước, đối phương như bị cự chưởng vô hình chặn ngang lồng ngực, khó lòng tiến thêm nửa bước.
Hiệu quả này càng rõ rệt với những kẻ địch chênh lệch sức mạnh quá lớn. Nếu sức mạnh của người thi triển gấp nhiều lần đối phương, thậm chí có thể khiến kẻ đó vấp ngã nhào ra đất, tư thế ra đòn biến dạng hoàn toàn, chẳng còn chương pháp gì đáng nói.
Tầng thứ ba, Linh Lực Chân Không, kích hoạt khi sức mạnh đạt mức nghiền ép, thích hợp cho Kim Thân Cảnh.
Khi khí huyết của người thi triển vượt xa đối thủ, linh khí trời đất trong lĩnh vực Trọng Uyên sẽ bị khí huyết bài trừ sạch sẽ, tựa như giọt dầu rơi vào nước, nước tự động né tránh.
Linh lực trong cơ thể kẻ địch vận chuyển trì trệ, mỗi lần điều động linh khí đều như chèo thuyền ngược nước, thời gian tụ lực thi triển pháp thuật tăng gấp đôi. Hộ tráo linh khí ngoài thân đối phương bị bào mòn từng tầng, lực phòng ngự giảm mạnh.
Đến mức cực hạn, linh khí trời đất trong lĩnh vực hoàn toàn biến mất, kẻ địch thậm chí không tìm thấy đường dẫn dắt linh khí. Mọi pháp thuật, phù lục, pháp bảo dựa vào linh khí để thúc đẩy đều mất sạch tác dụng.
Lúc này, trận chiến giữa thể tu và pháp tu sẽ biến thành cuộc cận chiến xác thịt trần trụi nhất. Mà thứ pháp tu phải đối mặt lại là một con quái vật khí huyết tựa vực sâu, sức mạnh lay chuyển núi non.
Thắng bại coi như đã định.
Tần Thiết Tâm đọc đến đây, bất giác nhớ tới Phân Khung Nhai trong bí cảnh.
Nơi đó ngăn cách linh lực, ngay cả túi trữ vật cũng không mở được. Nếu có thể dồn đối phương vào tình cảnh ấy, hắn tự tin có thể dựa vào ưu thế thể chất để nghiền ép những kẻ cùng cảnh giới, thậm chí vượt hơn mình một bậc.
Hắn đọc tiếp xuống dưới, trên ngọc giản còn ghi lại vài cách ứng dụng.
Khắc chế đột kích: Khi kẻ địch lao tới với tốc độ cao, bất ngờ mở ra lĩnh vực Trọng Uyên, trọng lực biến đổi đột ngột sẽ khiến đối phương mất trọng tâm, thân hình lảo đảo, lộ ra sơ hở.
Nối tiếp liên chiêu: Khoảnh khắc nắm đấm nện xuống thì lập tức giải phóng lực tăng cường trọng lực, kẻ địch vừa phải chịu quyền kình vừa phải chống đỡ thêm mấy tầng áp lực nặng nề, cương khí hộ thể cực kỳ dễ vỡ vụn.
Áp chế diện rộng: Khi đối mặt với nhiều kẻ địch, duy trì mở lĩnh vực liên tục, tuy tiêu hao nhiều hơn nhưng có thể ép tất cả giảm tốc độ và giảm phòng ngự, tạo cơ hội cho đồng đội kết liễu.
Tần Thiết Tâm ghi nhớ kỹ những điều này trong lòng.
Hắn chợt nghĩ, nếu phối hợp với Tu Di Bất Động Quyết, dưới sự gia tăng sức mạnh thì hiệu quả của lĩnh vực Trọng Uyên này liệu có càng mạnh hơn không?
Cửu tầng địa luân tăng thêm năm thành sức mạnh, quyền lực hiện tại của hắn là mười tám vạn cân, cộng thêm địa luân sẽ tiếp cận hai mươi bảy vạn cân. Sức mạnh bực này một khi bung tỏa lĩnh vực, trong đám cùng giai liệu có mấy ai gánh nổi?
Hắn tiếp tục xem xuống dưới, đoạn cuối ngọc giản là lời cảnh báo.
Môn võ kỹ này không hề hoàn hảo không tì vết.
Trước hết, mức độ tiêu hao quả thực kinh người. Tu sĩ bình thường giao chiến quá trăm nhịp thở thì da dẻ bắt đầu rướm máu; quá một tuần trà, ngũ tạng lục phủ sẽ run rẩy, nếu còn kéo dài ắt tổn hại căn cơ.
Tiếp đó, nếu đụng phải đối thủ có sức mạnh lớn hơn, lĩnh vực Trọng Uyên bị trường khí huyết của đối phương áp chế ngược lại, bản thân người thi triển sẽ chịu trọng lực cắn trả, đứt mạch máu hay trật khớp xương chỉ là chuyện nhẹ.
Ngoài ra, khi đối đầu với tu sĩ lấy thần thông pháp tắc làm chủ, hiệu quả linh lực chân không không thể áp chế được lực pháp tắc, lĩnh vực Trọng Uyên trái lại sẽ trở thành tọa độ để đối phương khóa chặt vị trí.
Tần Thiết Tâm đọc đến câu này, thầm tính toán trong lòng.
Lực pháp tắc là thủ đoạn chỉ có ở tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, thậm chí Nguyên Anh kỳ mới có, trước mắt hắn chưa phải đối mặt. Hơn nữa ngọc giản chỉ viết Huyết Khí Trọng Uyên không thể áp chế lực pháp tắc, tức là đối với thể xác của đối phương vẫn có tác dụng áp chế.
Điều lưu ý cuối cùng: hiệu quả sẽ hơi yếu đi khi đối đầu với kẻ dùng pháp thuật hành Thủy hoặc hành Huyết.
Dù sao môn này cũng phóng thích thông qua khí huyết, nếu gặp phải kẻ tinh thông đường lối này, đối phương có thể mượn khí huyết tràn ngập trong lĩnh vực để lần ngược ra vị trí, thậm chí thử làm ô nhiễm xoáy nước khí huyết.
Tần Thiết Tâm cất ngọc giản đi, nhắm mắt trầm ngâm.
Võ kỹ này có khuyết điểm, nhưng tì vết không che được ngọc quý.
Nó vừa bù đắp cho hắn một môn võ kỹ hệ khống chế, lại vừa phát huy tối đa ưu thế vốn có.
Sức mạnh, khí huyết, cận chiến giáp lá cà, đó đều là những thứ hắn am hiểu nhất.
Hắn đứng dậy, bước đến dưới cây hòe.
Cửu tầng địa luân của Tu Di Bất Động Quyết sáng lên dưới chân, ánh kim quang sát mặt đất, chậm rãi xoay chuyển. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo phương pháp hô hấp trong ngọc giản, thử gom khí huyết về huyệt Đản Trung.
Hít vào, khí huyết tràn tới. Thở ra, lấy ý niệm áp bức thu nhỏ lại.
Lần thử đầu tiên, khí huyết như một nắm cát rời rạc, làm sao cũng không tụ lại được.
Tần Thiết Tâm không dừng lại, cứ thế kiên trì lặp đi lặp lại.
Tiếng tụng kinh của Minh An từ trong phòng vọng ra, mang theo chất giọng trẻ thơ, rành rọt từng chữ, trong trẻo vô ngần.
……
Hôm sau là ngày khảo hạch luyện phù, trong đội không có ai tham gia hạng mục này nên Tần Thiết Tâm dứt khoát không định ra giáo trường, huống hồ nghề vẽ bùa chẳng liên quan gì đến hắn, có đi cũng chẳng để làm gì.
Lâm Xuyên cùng mọi người đều đi cả, bảo là đi xem cho biết, Tần Thiết Tâm thì ở lại trong sân nhỏ tiếp tục luyện tập Huyết Khí Trọng Uyên.
Thức trắng cả đêm qua, hắn mới luyện bước đầu tiên là "Chú Uyên" ra chút manh mối.
Ngọc giản viết rất rõ ràng, bước thứ nhất lấy huyệt Đản Trung làm trận nhãn, phối hợp với phương pháp hô hấp đặc thù để hội tụ toàn bộ khí huyết toàn thân về đây, cuối cùng tạo thành một xoáy nước xoay chuyển không bao giờ ngừng.
Nói "không bao giờ ngừng" thì hơi quá. Tần Thiết Tâm luyện suốt đêm, xoáy nước quả thực đã thành hình, nhưng bảo là ổn định thì còn kém xa.
Lúc mới bắt đầu, xoáy nước kia cứ tụ lại rồi lại tan.
Khí huyết vừa gom về huyệt Đản Trung, chỉ cần thở ra một hơi là tan mất một nửa. Đến khi hít vào, khí huyết lại tràn vào quá nhiều khiến cả lồng ngực căng tức đau nhức. Hơi thở hễ rối loạn là xoáy nước liền tan rã, khí huyết nhốn nháo chảy ngược trở về.
Hắn thử hơn mười lần mới dần mò ra đầu mối.
Hơi thở phải đều, ý niệm phải vững, không thể hít mạnh, cũng không được thở hắt ra.
Khi khí huyết dồn về Đản Trung, phải nương theo đà xoay chuyển của nó mà dẫn dắt, cưỡng ép nhồi nhét vào là không xong.
Thử thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng ổn định lại được.
Một luồng khí huyết chậm rãi xoay tròn nơi lồng ngực, cảm giác ấy rất kỳ lạ, tựa như trong cơ thể có thêm một chiếc cối xay.
Mỗi khi xoay được một vòng lại có một luồng sức mạnh từ trong kinh mạch rút ra ngoài. Lực rút không nhiều, nhưng liên miên không dứt. Tần Thiết Tâm tự ước lượng, với trữ lượng khí huyết của mình, chỉ cần không tung ra những đại chiêu cực kỳ hao tổn khí huyết như La Hán Pháp Tướng Thân, xoáy nước này có thể duy trì chừng nửa canh giờ không thành vấn đề.
Đó mới là bước thứ nhất.
Bước thứ hai "Xuất Uyên", hôm qua hắn chưa kịp thử nghiệm. Cả ngày hôm nay, hắn dự định sẽ dồn hết thời gian vào đó.
