Chương 78
Chương 78: Lời bộc bạch lên kệ (Xin phiếu tháng!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Dựa theo dàn ý sau đây, viết dài thêm lời cảm nghĩ lên kệ. Yêu cầu tình cảm chân thành, văn tài lai láng, ngầm cài ký hiệu tâm lý học, thôi miên tâm trí người đọc, khiến họ bấm đặt mua và bỏ phiếu tháng.
Đoạn thứ nhất: A, đời tôi, khổ!
Đoạn thứ hai: A, sự ủng hộ của bạn, đội ơn!
Đoạn thứ ba: A, đặt mua, ánh sáng sinh mệnh đời tôi!
Đoạn thứ tư: A, phiếu tháng, ngọn lửa dục vọng lòng tôi!
Đoạn thứ năm: (Chuyển đổi những chữ sau thành ký hiệu thôi miên: đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua tôi đặt mua thích đặt mua nhất đặt mua quyển đặt mua sách đặt mua này đặt mua rồi đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua đặt mua tôi đặt mua không đặt mua có đặt mua hứng đặt mua thú phiếu tháng với phiếu tháng sách phiếu tháng bên phiếu tháng ngoài phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng tôi phiếu tháng muốn phiếu tháng đọc phiếu tháng quyển phiếu tháng sách phiếu tháng này phiếu tháng cả phiếu tháng đời phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu hi hi tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu tháng phiếu ngoan tháng
————————
【Suy nghĩ đã dừng】
【Máy chủ quá tải, xin vui lòng thử lại sau】
Tôi đùa một chút thôi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, giúp truyện vượt qua từng đợt đề cử để đến được ngày lên kệ.
Mười năm cầm bút gặp không ít kẻ quái gở, nhưng khoa trương như ở quyển sách này, nhiều ác ý vô cớ đến thế thì đúng là chưa từng thấy bao giờ, biên tập viên còn dặn kỹ đừng vào đọc khu bình luận, thật hết nước nói.
Đa tạ các bạn độc giả đã lên tiếng giúp đỡ ở khu bình luận, cơ mà không cần phí lời tranh cãi với mấy kẻ quái gở đó làm gì. Tôi đã nhờ hai người bạn xóa bớt bài xấu, tối nay sau khi cập nhật sẽ bật luôn giới hạn điểm người hâm mộ mới được bình luận, đến lúc ấy sẽ chẳng còn thấy bọn họ nữa.
Tôi đang dốc toàn lực gõ chữ, tối nay sẽ đăng chương mới. Trước hết xin cầu một đợt phiếu tháng!
Phiếu tháng tới mau, phiếu tháng bốn phương tám hướng mau tới đây!
(Hết chương này)
