Chương 1079
Chương 1079: Viếng mộ đốt báo
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đàm Tình không tin lời La Tinh Hà, giết một viên cảnh sát mà còn sống được ư?
Đây chẳng phải là ra mộ đốt giấy báo, tính lừa ma à?
Thế nhưng những lời La Tinh Hà nói tiếp theo lại không giống như lừa ma, mà hoàn toàn có khả năng thực hiện được.
"Kỳ kinh nguyệt gần nhất của cô là khi nào?" La Tinh Hà hỏi.
Đàm Tình ngớ người, nửa đêm nửa hôm xông vào phòng bệnh chỉ để hỏi cô chuyện này?
"Trả lời mau lên, một lát nữa Trần Bột sẽ tới. Trước khi hắn đến, tôi phải nói rõ mọi chuyện với cô, hiểu được bao nhiêu là tùy cô, sống được hay không cũng trông vào chính cô." La Tinh Hà giục.
"Mười ngày trước."
La Tinh Hà không lên tiếng nữa. Hắn mở lịch trên điện thoại ra xem, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngẫm nghĩ, Đàm Tình chẳng hiểu hắn muốn làm gì.
Thật ra tất cả những điều này đều nhằm nhen nhóm cho Đàm Tình hy vọng sống sót, từ đó chủ động phối hợp để hắn tiêm mũi thuốc kia vào người.
Tất nhiên hắn cũng có thể cưỡng ép, nhưng nhược điểm lớn nhất của mũi tiêm này là phát huy tác dụng quá chậm. Điều đó dẫn đến một kết quả: hoặc là hắn tự tay tiêm rồi bị Đàm Tình la toáng lên tố cáo, đến lúc đó khó lòng giấu được người khác.
Chuyện này, hắn không muốn có thêm bất kỳ ai khác biết được, một người cũng không được.
Hắn chỉ chịu trách nhiệm mũi tiêm này, còn mũi tiêm ở bệnh viện tâm thần sau này thì không liên quan đến hắn nữa, sẽ có người thực hiện bước tiếp theo. Đó cũng là kết quả đàm phán giữa hắn và Đái Băng.
Vì vậy, bài toán khó lúc này là làm sao thuyết phục Đàm Tình đồng ý cho hắn tiêm, không những cam tâm tình nguyện phối hợp mà còn phải che giấu giúp hắn, có như thế mới đạt được hiệu quả mong muốn.
"Tôi vừa tính thời gian rồi, còn ba ngày nữa là tới kỳ rụng trứng tốt nhất của cô, đúng không?" La Tinh Hà hỏi.
Đàm Tình sững người, ngẫm kỹ lại thì đúng là thế thật. Đến nước này, cô lờ mờ đoán ra La Tinh Hà muốn làm gì.
"Cách duy nhất để giữ mạng cho cô là phải mang thai trước khi bị xét xử và thi hành án. Muốn chắc ăn nhất thì dính bầu ngay trong mấy ngày này là tốt nhất. Đến lúc đó cô cứ khai là có quan hệ tình dục với người đàn ông của cô ở nước ngoài, như vậy sẽ không liên lụy đến người tôi sắp xếp cho cô. Hiểu ý tôi chưa?" La Tinh Hà hỏi.
Nghe vậy, Đàm Tình chết sững.
Cô nhìn La Tinh Hà với vẻ khó tin, muốn biết rốt cuộc là vì sao?
Thế là La Tinh Hà đưa ra một câu trả lời nghe thì có vẻ hợp lý nhưng lại không thể đối chứng, tất nhiên, đây cũng là một canh bạc.
Đàm Tình và Đàm Ngư là hai anh em, cấp trên trực tiếp nhất của họ là Trang An Ca. Rất nhiều chuyện do Trang An Ca đứng ra vạch kế hoạch, hai anh em Đàm Ngư phụ trách thực hiện, cho nên quan hệ giữa họ hẳn là rất thân thiết. Điểm này, trước khi đến huyện Phúc Tương, La Tinh Hà đã được Trang An Ca xác nhận tại trại tạm giam.
"Tôi đã làm một cuộc giao dịch với Trang An Ca. Hắn đồng ý khai ra toàn bộ những chuyện mấy người đã làm, đồng thời gánh luôn cả vụ án của Quách Kỳ Chính và Chu Nguyên Lượng, với điều kiện là cô không được chết. Nếu không, vẫn còn không ít vụ án treo mà chúng tôi chưa phá được. Thêm một chuyện nữa, cô đang giữ khá nhiều tài liệu chứng cứ lúc bám đuôi Đái Băng, số tài liệu đó đang nằm trong tay một người phụ nữ tên Ngưỡng Lôi, đúng chứ? Không có cô, chúng tôi không lấy được số đồ đó. Cho nên, cô có thể sống, nhưng ngồi tù thì không tránh khỏi đâu. Cô chuẩn bị tâm lý đi, sinh con xong thì gửi ra ngoài, sau này về già vẫn còn đứa con ruột thịt bên cạnh, thế cũng là kết cục không tệ rồi." La Tinh Hà thản nhiên nói.
Đàm Tình nghe xong thì há hốc mồm, nhất thời không biết phải nói gì.
Thế là La Tinh Hà tung đòn quyết định, khiến Đàm Tình tin chắc kế hoạch này khả thi và thật sự có người muốn cứu mạng cô.
"Đúng rồi, tôi hơi thắc mắc, Trang An Ca có quan hệ thế nào với cô? Có phải hắn thích cô không?" La Tinh Hà cau mày hỏi.
Đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt, nhưng dựa trên câu chuyện cứu Đàm Tình mà La Tinh Hà vừa dựng lên thì hắn hỏi như vậy lại hết sức hợp tình hợp lý.
Không chỉ vậy, sau hy vọng sống sót ập đến bất ngờ, lại thêm một câu hỏi thế này, Đàm Tình cũng sẽ nhớ lại những điều tốt mà Trang An Ca từng dành cho mình. Dù là bóng gió, rõ ràng, hay chỉ là chút quan tâm nhỏ nhặt thì lúc này đều được phóng đại vô hạn trong đầu cô.
Đàm Tình lắc đầu đáp: "Tôi không biết."
"Dù sao đi nữa, cô cũng nên cảm ơn ý tốt của hắn. Ban đầu tôi định để cô để lại cho hắn một đứa con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy rủi ro quá lớn. Cho nên tạm thời cứ giải quyết ổn thỏa chuyện của cô trước đã, đợi đến trại tạm giam thành phố rồi thì không gian xoay xở cũng rộng hơn."
La Tinh Hà nói những lời này vô cùng tự nhiên, như thể thật lòng thật dạ toan tính cơ hội sống sót cho Đàm Tình.
"Lát nữa Trần Bột sẽ tới, cô tự nghĩ cho kỹ đi, tôi đã nói hết với cô rồi. Còn chuyện thụ thai cũng không thể quá dồn dập, hơn nữa càng sớm càng tốt. Trước khi tìm được người thụ thai cho cô, tôi sẽ bảo bác sĩ tiêm thuốc kích rụng trứng, như vậy mới nâng cao tỷ lệ thụ thai một cách hiệu quả." La Tinh Hà nói.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Vào đi." La Tinh Hà vừa thấy một chiếc xe chạy vào cổng bệnh viện, tính theo thời gian thì hẳn là Trần Bột đã đến.
Quả nhiên, người bước vào là Trần Bột.
"Cục trưởng La, nửa đêm nửa hôm thế này, sao anh lại vội vàng đến đây vậy?" Trần Bột làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi.
Đáng lẽ cuộc trò chuyện giữa cảnh sát với nhau phải tránh mặt Đàm Tình, nhưng để lấy lòng tin của cô, La Tinh Hà đẩy Trần Bột ra mé hành lang cửa phòng nhưng lại không đóng cửa lại.
La Tinh Hà nhìn mấy viên cảnh sát đứng ngoài hành lang, lên tiếng: "Mấy cậu ra đằng thang máy đợi đi, tôi với Cục trưởng Trần nói chuyện mấy câu."
Trần Bột cũng nhìn nhóm Phùng Thiên Lỗi, thế là mọi người đều ngầm hiểu ý mà rời khỏi cửa phòng bệnh. Ở đây có tận hai vị cục trưởng, chẳng lẽ còn sợ Đàm Tình chạy mất?
"Cục trưởng Trần, thế này nhé, tối qua lúc thẩm vấn Trang An Ca, hắn có nhắc đến vụ của Chu Nguyên Lượng và Đàm Tình. Tôi nghĩ, đằng nào vụ Trang An Ca cũng do cục thành phố thụ lý, để tiện phối hợp lấy lời khai, chi bằng sáp nhập luôn vụ của Chu Nguyên Lượng lên cục thành phố đi, chúng tôi đưa Đàm Tình đi thì bên anh cũng nhẹ nợ." La Tinh Hà đưa ra yêu cầu.
Yêu cầu hắn vừa đưa ra rất khớp với nội tình mà hắn vừa kể cho Đàm Tình nghe.
Ít nhất thì các từ khóa đều trùng khớp: Quách Kỳ Chính, Chu Nguyên Lượng, Trang An Ca, Đàm Tình, mọi chi tiết đều ăn khớp với nhau.
Trước kia Trang An Ca bị bắt đi thế nào, La Tinh Hà nắm rất rõ, cho nên sau khi Trần Bột chạy đến, tim hắn cứ đập thình thịch, trong đầu không ngừng tính toán xem phải thuyết phục Trần Bột ra sao.
Bởi vì nhìn vào thái độ của đám Phùng Thiên Lỗi lúc nãy, Trần Bột rất khó chịu nhả Đàm Tình cho hắn đưa đi. Vụ Chu Nguyên Lượng họ không nghe theo chỉ thị của cục thành phố mà lại tổ chức lễ an táng rình rang, nhìn từ những việc này có thể thấy, chuyện hôm nay thực sự khó nói trước được.
"Không được, vụ của Chu Nguyên Lượng dứt khoát phải do huyện Phúc Tương thụ lý điều tra..." Trần Bột dứt khoát từ chối.
