Chương 1804
Chương 1804: Nghiền ngẫm
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cuộc gặp giữa Lục Hàm Yên và Miêu Gia Niên được sắp xếp vào sáng hôm sau.
Các điều kiện đều do Trần Bột đưa ra hết rồi. Còn về việc công ty mới vận hành thế nào, ý của Lục Hàm Yên là Miêu Gia Niên cứ cử người đến quản lý, dù là hành chính hay tài chính, cô đều có thể giao ra hết mà không can thiệp. Chia cho cô bao nhiêu lợi ích cũng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là chỉ cần Trần Bột kiếm được lợi trong này, phần của cô có thể coi như không đáng kể.
Trần Bột nhớ rất rõ, khi Lục Hàm Yên dứt lời, Miêu Gia Niên liền nhìn hắn với ánh mắt đầy thích thú.
Nếu không phải ly hôn để gom cổ phần công ty niêm yết thì việc vợ cũ với chồng cũ giữ được quan hệ êm ấm thế này, lại còn biết nghĩ cho nhau, quả thực khiến Miêu Gia Niên có phần bất ngờ.
"Hai người ly hôn rồi mà? Cô vẫn nghĩ cho cậu ta thế cơ à? Trần Bột, cậu cũng khá đấy nhỉ?" Miêu Gia Niên cười nói.
Lục Hàm Yên không để ý mấy lời trêu chọc của Miêu Gia Niên, chỉ nhìn Trần Bột rồi nói: "Trước đây anh ấy quen một người tên Hồng Sâm Sâm, tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ phất lên như diều gặp gió, ai ngờ người đó chẳng giúp được gì cho con đường quan lộ của anh ấy. Anh Miêu này, tương lai anh ấy leo cao được đến đâu đều trông cả vào việc anh có chịu giúp hay không. Nói thẳng một câu, anh ấy trèo càng cao thì tôi bên này càng dốc lòng dốc sức. Vả lại, sau này địa vị của anh ấy vững rồi cũng là chỗ dựa cho công ty của chúng ta, đôi bên cùng có lợi, tôi nói có đúng không?"
Về Lục Hàm Yên, Miêu Gia Niên từng cho người điều tra, biết con trai út của cô là con của Hám Chính Đức - ông chủ cũ của Tập đoàn Quý Lộc. Thế nhưng làm sao cô nắm được công ty này trong tay thì quá trình ấy quả thực ly kỳ muôn phần.
Đã vậy, điều khó hiểu nhất là con trai lớn của Hám Chính Đức vẫn còn sống nhăn răng, ấy thế mà lại chẳng có chút ý kiến gì khi bà mẹ kế này thâu tóm công ty về danh nghĩa của mình. Qua điều tra, Miêu Gia Niên biết hiện tại Tập đoàn Quý Lộc hoàn toàn do Lục Hàm Yên định đoạt, con trai lớn của Hám Chính Đức chẳng còn lấy một xu lợi ích trong doanh nghiệp. Pha xử lý này đúng là chứng minh Lục Hàm Yên có bản lĩnh không vừa.
Nhưng vấn đề ở chỗ, người phụ nữ này hiện đang đứng về phía Trần Bột. Điều này khiến Miêu Gia Niên hơi lo, song hắn nghĩ với thân phận của mình, dư sức đè bẹp được cô ả.
Thêm nữa, nếu Lục Hàm Yên thực sự là loại bù nhìn bất tài vô dụng, hắn sẽ phải nghiêm túc tính đến chuyện cử người sang đây tiếp quản.
"Cô nói phải, chuyện này không thành vấn đề. Tôi ở đây cũng có chút quan hệ. Trần Bột, cậu muốn đi đâu cứ nói thẳng với tôi, muốn đi đâu cũng được. Miễn là vị trí đó phù hợp với độ tuổi hiện tại của cậu, tôi đều có thể tranh thủ giúp. Còn về chuyện công ty, tôi tin cậu sẽ không gài bẫy tôi. Thế nên khỏi cần cử người sang làm gì, đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Tôi tin Tổng giám đốc Lục, và càng tin Trần Bột hơn." Miêu Gia Niên mỉm cười nói.
Dù chuyện này không giống với yêu cầu của Hồng Sâm Sâm, nhưng sau này có thể từ từ điều chỉnh lại. Chỉ cần phương hướng lớn đã chốt xong xuôi, những thứ còn lại đều là tiểu tiết.
Chuyện Miêu Gia Niên muốn gặp Hồng Sâm Sâm cũng là do Trần Bột chuyển lời qua Vệ Ngữ Đường. Hắn tránh liên lạc trực tiếp với Hồng Sâm Sâm, như vậy vừa tự bảo vệ mình tốt hơn, vừa che giấu được hành tung một cách kín kẽ.
………………
Vạn Lôi rất thất vọng trước kết quả xử lý đám người ở Du Châu. Nhưng rõ ràng là bà cũng hiểu Trần Bột đã tận lực. Trong vụ của Triệu Hưng Văn, bọn họ không đạt được kết quả như mong muốn, đó là điều đáng tiếc nhất.
Trần Bột không giấu giếm Vạn Lôi, nói rõ Miêu Gia Niên là ai, đã nói những gì, cốt để bà nắm được tình hình. Có những chuyện thực sự không phải cứ đứng về lẽ phải là có thể làm lớn được.
Cùng lúc đó, việc đào sâu điều tra Lâm Tử Minh cũng bắt đầu. Bởi vì muốn che đậy giá trị của mấy chục cân vàng của Triệu Hưng Văn, người ta buộc phải lôi ra một chiếc ô dù ở huyện Kiến Nham để tế cờ, và Lâm Tử Minh là kẻ thích hợp nhất.
Lần này thì Lâm Tử Minh xui xẻo đến tận mạng. Thế nhưng do vụ án này từ trên xuống dưới đều đã thống nhất xong định hướng, xử lý đến mức độ nào cũng có người chuyên trách đến làm công tác tư tưởng cho Lâm Tử Minh: biết nghe lời thì án sẽ nhẹ hơn, vào trong ngồi một thời gian rồi làm thủ tục xin tạm đình chỉ thi hành án để chữa bệnh là được tự do, chỉ cần sống kín tiếng chút thì chẳng khác gì nghỉ hưu sớm.
Lâm Tử Minh đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe theo. Vì nếu không nghe, chẳng những hắn phải ngồi tù trọn vẹn mấy năm trời, mà đến cả nhà bố vợ cũng sẽ bị xới tung lên điều tra cho bằng sạch. Bản thân hắn không nhận hối lộ bao nhiêu, nhưng cái ghế hắn ngồi quả thực đã tạo không ít điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của anh vợ và em vợ. Mấy chuyện đó không chịu nổi điều tra đâu, một khi đào sâu thì sẽ liên lụy cả một gia tộc.
Do đó, hắn quyết định một mình gánh hết, đúng như lời Miêu Gia Niên nói, chuyện ở Du Châu đến hắn là kịch trần rồi. Các người bảo sao thì ông đây nhận vậy, ai bảo mình xui xẻo đúng lúc dính đòn chứ?
Không nhận cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc mấy đoạn video do Hùng Đại Duyệt quay lén bắt đầu phát trên truyền hình, hắn liền hiểu mình chẳng còn bất kỳ cơ hội hay kẽ hở nào để chối cãi nữa.
Những thứ đó có thể không mang lại hiệu lực chứng cứ lớn trong việc định lượng hình phạt, nhưng các đoạn video ấy lại đủ sức bôi tro trát trấu vào mặt hắn và cả nhà vợ. Du Châu không lớn, một khi đồn ầm ra ngoài, người nhà bên vợ sẽ hận hắn cả đời. Có chuyện đó hay không là một chuyện, có bằng chứng xác thực rành rành hay không lại là chuyện khác. Mạng Internet thì lưu trữ muôn đời, mười năm hay hai mươi năm trôi qua vẫn có thể bới lại để làm nhục hắn thêm lần nữa.
………………
Cam Cao Phong vội vã bước vào văn phòng của Trần Bột, tiện tay đóng chặt cửa lại.
"Cục trưởng Cam, có chuyện gì mà vội thế?" Thấy bộ dạng của ông ta, Trần Bột hỏi.
Cam Cao Phong ngồi xuống rồi hạ giọng bảo: "Tôi vừa nhận được tin, ở nhà Triệu Trường An có bốn người, hai người Trung Quốc, hai người nước ngoài. Trong lúc nói chuyện, họ có nhắc đến tên cậu nên tôi mới vội vã chạy sang đây..."
Trần Bột kiên nhẫn đợi Cam Cao Phong nói xong. Hắn chẳng hề tỏ ra căng thẳng mà hỏi ngược lại: "Nguồn tin từ ai thế? Bành Hoàn à?"
Cam Cao Phong gật đầu: "Cậu đoán đúng rồi đấy. Haizz, giờ thì tôi bắt đầu tin cô ta là nội gián do Nghiêm Nguyên Lượng cài sang thật rồi. Tin này có ích cho cậu không? Tôi sực nhớ đến vụ của Hank, đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu, mà mấy người này lại ở lì trong nhà Triệu Trường An mấy ngày liền rồi. Lúc bàn bạc riêng, bọn họ lại nhắc đến tên cậu, chính điều đó mới khiến Bành Hoàn cảnh giác. Đám người này có quan hệ gì với cậu mà lại lôi cậu ra bàn tán thế?"
Trần Bột điềm tĩnh đáp: "Bọn chúng nhắm vào tôi đấy."
