Chương 768
Chương 768: Kéo hắn trở về
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Bột nói không rõ ràng lắm, Điền Tầm Nhạn con gái bà nói cũng chẳng rành mạch.
Nhưng từ trong lời nói của họ, mũi dùi đều chĩa về cùng một nhóm người.
Nhất là mấy câu con gái kể lại, rằng con bé từng hỏi bọn chúng ở khách sạn xem rốt cuộc mình đắc tội chỗ nào, mình có thể nhận lỗi bồi thường, xin họ đừng làm hại mình. Nhưng lũ đó lại bảo: Về nhà hỏi mẹ mày ấy.
Ý tứ thế là quá rõ, chẳng cần phải dài dòng nữa. Mà có gặng hỏi chi tiết thì bọn kia cũng chẳng nói nên trò trống gì, chúng cũng chỉ là kẻ nhận lệnh làm thuê. Nhiệm vụ của chúng là bất kể thủ đoạn nào, dù ở ngoài đường hay trong nhà, cứ tóm gọn Điền Tầm Nhạn khống chế lại là xong, sau đó sẽ có người tới đón đi.
"Cô Nông, cô làm cái gì thế, chúng ta đều là đồng nghiệp, cùng một cơ quan..." Kinh Văn Bách nằm mơ cũng không ngờ một người đàn bà lại to gan đến mức mò tới tận nhà hắn, hơn nữa còn mang theo hung khí.
Nhưng hắn sợ hơi muộn rồi. Trước kia chỉ cần biết kiêng nể một chút thì đã chẳng đến nước này. Nhất là sau khi xảy ra chuyện của Điền Hưng Xương, với tư cách là bí thư của trường, việc hắn nên làm nhất là gặp mặt Nông An Tình để thăm hỏi, xoa dịu đôi câu, nhưng hắn không hề làm.
Cũng phải thôi, chính hắn thuê người ra tay, giờ lại đứng ra đóng vai người tốt để an ủi gia quyến nạn nhân thì hoặc là thần kinh thép, hoặc là căn bản chẳng thèm làm trò đó.
Rõ ràng, từ đầu đến cuối Kinh Văn Bách chưa từng coi Điền Hưng Xương và vợ ra gì, tức là không thèm làm.
Thế nên, những uất ức oán hận cứ tích tụ dần, cho đến khi cây búa trong tay Nông An Tình nện thẳng một cú trời giáng vào đầu gối Kinh Văn Bách.
Vốn dĩ bà định phang thẳng một búa vào đầu Kinh Văn Bách, nhưng lại sợ lỡ tay đập chết hắn thì bản thân có lý đến mấy cũng thành đuối lý.
Huống hồ bà còn có con gái, còn phải nuôi con khôn lớn. Một khi dính án mạng, ngày bà ra tù khéo con gái đã lấy chồng sinh con rồi, thậm chí khả năng cao là phải đền mạng cho Kinh Văn Bách.
Chính vì những toan tính đó, cây búa của Nông An Tình mới giáng xuống đầu gối Kinh Văn Bách. Sau một tiếng rắc giòn tan, tiếng Kinh Văn Bách gào thét thảm thiết vang lên. Vợ Kinh Văn Bách sợ mất mật không dám lại gần, cuống cuồng chạy thục mạng ra cửa, nhằm hướng hành lang gào khản cả giọng nào là cứu mạng, nào là giết người rồi, cốt để gọi người tới cứu.
Sau này mỗi lần nhớ lại cảnh đó, Nông An Tình đều tự thấy lúc ấy mình hồ đồ quá. Sao cây búa trong tay cứ nện mãi vào một bên chân làm gì, đáng lẽ phải đập nát luôn đầu gối chân còn lại, để lão khốn kiếp này cả đời đừng hòng có cơ hội chống nạng.
Khớp gối là bộ phận vừa mỏng manh vừa phức tạp, linh kiện chỗ này hơi tổn thương một chút là cái giá thời gian để hồi phục có thể tính bằng năm, thậm chí cả đời không đứng lên nổi nữa.
Nông An Tình ra tay tàn nhẫn không chê vào đâu được, bà không chỉ đập nát đầu gối của Kinh Văn Bách mà còn bẻ gãy luôn cả chân trái của hắn.
Đã là đến báo thù, nện đến nước này chắc cũng hòm hòm rồi chứ?
Chưa đâu. Nông An Tình quất lão già Kinh Văn Bách ngã vật ra sô pha xong, liền xách búa bắt đầu càn quét khắp nhà hắn. Hễ thứ gì đập vỡ được, một búa giải quyết được là đều nằm trong tầm ngắm.
Đầu tiên là bể cá và mấy món đồ cổ bày biện ở phòng khách, kế đến là đống đồ cổ Kinh Văn Bách cất giấu trong thư phòng, tất thảy đều bị Nông An Tình đập cho nát vụn.
Bảo vệ khu nhà là những người đầu tiên có mặt, nhưng bảo vệ thì cùng lắm chỉ giữ cho nạn nhân không bị ăn đòn tiếp, chứ nhìn Nông An Tình điên cuồng đập phá thì họ cũng đành bó tay. Mãi đến mười phút sau cảnh sát tới nơi, người ta mới khống chế được Nông An Tình lúc này vẫn đang lăm lăm cây búa đập loạn xạ.
Đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, miệng nói lảm nhảm, bộ dạng điên điên dại dại.
Đó chính là trạng thái tinh thần của Nông An Tình khi bị cảnh sát khống chế.
Bởi vậy, khi nhận được cuộc gọi, Trần Bột có chút khó tin.
Đương nhiên người gọi cho hắn không phải đồn công an, mà là La Dương.
Người đàn bà Nông An Tình này quả thực rất biết mượn oai. Khi cảnh sát hỏi có thể gọi cho người nhà nào, bà đọc ngay số điện thoại của La Dương.
Sau khi nghe lãnh đạo đồn công an báo cáo qua điện thoại, La Dương lập tức chỉ đạo họ: trước tiên phải kiểm tra tình trạng tinh thần của Nông An Tình xem đầu óc có vấn đề gì không?
Còn cái nghi vấn về mặt tâm thần này, chính là lãnh đạo đồn công an lựa lời gợi ý ra đúng lúc, ngay khi nghe viên cảnh sát thụ lý vụ việc bảo rằng đầu dây bên kia lại là thư ký của lãnh đạo tỉnh.
Nghe báo cáo xong, La Dương cũng rất ăn ý đẩy vấn đề bệnh tâm thần lên một tầm cao hơn.
Vụ án này vốn dĩ rất đơn giản, nhưng đến bước này thì hướng điều tra dường như đã rẽ sang ngả khác.
Trần Bột bực bội vô cùng. Bởi lúc La Dương gọi tới, khó khăn lắm Quan Sơ Hạ mới chịu ngó ngàng đến hắn, định gọi video nói chuyện về những việc sau này. Ai ngờ mới kết nối chưa đầy năm phút, tâm trạng còn chưa kịp lên men thì cú điện thoại của La Dương đã chen ngang.
Đến khi hắn nghe máy xong rồi nhắn tin giải thích tình hình bên này cho Quan Sơ Hạ, cô chẳng thèm phản hồi nữa.
Trần Bột tới đồn công an, lãnh đạo đồn nói thẳng luôn rằng Nông An Tình hình như bị kích động tâm lý, thần kinh có vẻ bất bình thường.
Trần Bột cũng rất nhanh nhạy kể lại những chuyện gần đây xảy ra với nhà Nông An Tình, cùng việc con gái bà vừa bị bắt cóc hôm nay cho phía công an biết. Thế là hai bên đều ăn ý nhận định chuyện này cần phải hết sức thận trọng, chi bằng đưa đi bệnh viện đi.
Nhưng để cho chắc chắn, Trần Bột phản đối việc tống thẳng vào viện tâm thần, mà đề xuất đưa tới bệnh viện đa khoa thăm khám trước đã, đợi có chẩn đoán chính xác rồi hẵng tính, việc này cũng phải kịp thời báo cáo lên cấp trên.
Đến bệnh viện, nhân lúc y tá ra ngoài làm việc, Trần Bột nhìn Nông An Tình rồi bảo: "Chuyện này bà làm to rồi đấy. Phía công an nói tinh thần bà có vấn đề, tốt nhất là bà cứ diễn tiếp đi. Bằng không, cái tội xông vào nhà người ta hành hung thì Kinh Văn Bách đời nào chịu tha cho bà."
Nông An Tình cũng chẳng ngờ lại có chuyện hời thế này, liền im lặng gật đầu, coi như đồng ý với gợi ý của Trần Bột.
Trần Bột cũng chỉ giúp được đến đây thôi, bệnh tình diễn biến thế nào tiếp theo thì trông cậy cả vào tài diễn xuất của Nông An Tình.
Vì nói chuyện qua video nên nhiều chuyện Trần Bột và Quan Sơ Hạ không thể nói toạc móng heo, chỉ có thể vòng vo bóng gió về những vấn đề mấu chốt.
Sau quãng thời gian bình tâm trở lại, Quan Sơ Hạ cũng hiểu rằng có những chuyện một khi đã làm thì không còn đường lui nữa.
Nhưng cô vẫn muốn kéo Trần Bột trở về từ con đường đang ngày một chệch hướng kia.
"Nhượng bộ lớn nhất em có thể làm là chuyện của bố em, cứ để cậu em gánh. Ngoài chuyện đó ra, anh đừng dính líu vào bất cứ việc gì khác nữa, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả những gì liên quan tới Tập đoàn Quý Lộc. Anh cũng đừng mơ tưởng xây dựng lại cái này, gây dựng lại cái kia nữa. Trần Bột, có những thứ một khi đã sụp đổ thì chẳng còn giá trị gì để dựng lại đâu..."
