Chương 10
Chương 10: Tôi và Dạ Du Thần ngang ngửa
Đăng ngày 10/10/2026
19
Nếu được, Long Đằng Thiên Hạ rất muốn hỏi Dạ Du Thần mua "hack" ở đâu, liệu có thể chia cho hắn một bản không.
Một chiêu sốc chết quái kiểu này quá sức vô lý rồi.
"Mọi người hồi phục lại trạng thái đi, nhất là Tiểu Tuyết, hồi đầy mana nhé."
Long Đằng Thiên Hạ cất tiếng.
Trong lòng, hắn lại âm thầm bồi thêm một câu:
"Tiện thể chỉnh đốn lại tâm lý luôn."
Bất kỳ ai nhìn thấy cả đội mình còng lưng đánh quái nửa ngày trời mà không bằng người ta tiện tay vung một đòn, trong lòng đều sẽ nảy sinh cảm giác thất bại nặng nề.
Thấy lòng quân sắp tan tác, Long Đằng Thiên Hạ vội vã lên tiếng: "Mọi người đừng nản chí, tạm không thèm tính Dạ Du Thần đi thì đội mình vẫn rất mạnh mà. Tầm này làm gì có người chơi nào khác farm nổi heo rừng cấp năm, họ không làm được đâu."
Câu này lập tức nhận được sự đồng tình tuyệt đối của cả đội.
Đúng vậy, họ là những người chơi tay to.
Chỉ cần đừng tự đi so với Dạ Du Thần là được.
Thích khách trong đội càng sốt sắng phụ họa: "Tôi đoán thiên phú của Dạ Du Thần có khi liên quan đến đánh xa, nói cách khác, khả năng cận chiến của hắn chắc chắn cùi bắp!"
Gã thích khách như thể vừa tìm lại được ý nghĩa cuộc đời, tự hào khoe: "Thiên phú của tôi tăng thêm 20% sát thương cận chiến, tiềm năng về sau vô hạn luôn, tuyệt đối không dưới cơ Dạ Du Thần đâu. Tính ra thế này thì tôi với Dạ Du Thần chia năm năm đấy. Tôi không so tầm xa với hắn được, nhưng hắn cũng đừng hòng đọ cận chiến với tôi."
Tay xạ thủ đứng bên cạnh nghe xong thì thộn mặt ra, rầu rĩ hẳn.
Cậu còn lôi cận chiến ra mà so với Dạ Du Thần được, chứ tôi chơi xạ thủ thì chỉ có nước đọ đánh xa với hắn thôi.
Thế nhưng xạ thủ cũng rất nhanh chóng tìm ra điểm sáng của bản thân, liền miệng nói: "Tầm đánh xa của Dạ Du Thần phần lớn là kỹ năng nghề nghiệp thôi, hắn chắc chắn chẳng biết bắn cung đâu! Đã luận về thuật bắn tên thì tôi ăn đứt Dạ Du Thần! Đội trưởng biết rồi đấy, ngoài đời thực tôi là vận động viên bắn súng chuyên nghiệp cơ mà."
Thích khách và xạ thủ nhìn nhau cười toe toét, lấy lại trọn vẹn sự tự tin, chỉ có Long Đằng Thiên Hạ là giật giật khóe mắt.
Hai cái thằng này không thể có chí tiến thủ hơn chút được à?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Long Đằng Thiên Hạ cũng thấy tự tin hẳn lên.
Bàn về khoản phòng ngự, hắn cũng đè bẹp Dạ Du Thần!
Đội ngũ Long Đằng chấn chỉnh lại tinh thần, hừng hực tự tin đi tìm mục tiêu tiếp theo.
Dĩ nhiên Tần Xuyên chẳng hề hay biết diễn biến tâm lý phong phú của đám người Long Đằng Thiên Hạ, hắn vẫn đang cắm đầu cày cấp.
Sau vài lần ra tay ở khoảng cách năm mươi mét, Tần Xuyên đã cực kỳ thuần thục, chỉ đợi điểm thuộc tính tăng lên là có thể lùi xa hơn nữa, cuối cùng đạt đến cảnh giới đoạt mạng từ cách xa ngàn dặm.
"Đời này nếu Tiễn Thần còn dám giáng lâm, nhất định phải cho hắn nếm mùi thế nào mới gọi là Thư Thần!"
Tần Xuyên thầm nghĩ, tiện tay phóng một mũi phi đao tiễn con heo rừng phía xa lên bảng đếm số.
"Bạn đã thăng lên cấp 3!"
"Bạn nhận được 5 điểm thuộc tính tự do!"
"Sức mạnh của bóng tối đang hội tụ, bạn nhận thêm 5 điểm thuộc tính tự do!"
"Dị Thú Tứ Phúc kích hoạt, bạn nhận thêm 5 điểm thuộc tính tự do!"
Lần này Tần Xuyên không chia điểm vào sức mạnh nữa. Trừ phi cộng toàn bộ vào sức mạnh, bằng không chẳng có nhiều ý nghĩa.
So với sức mạnh, thích khách cần điểm nhanh nhẹn hơn nhiều.
Cùng với mười lăm điểm thuộc tính tự do đập thẳng vào nhanh nhẹn, chỉ số nhanh nhẹn của Tần Xuyên đã nhảy vọt lên con số 37 điểm đầy kinh ngạc!
Phải biết rằng, người chơi thích khách bình thường dù có dồn sạch điểm vào nhanh nhẹn thì ít nhất cũng phải lên cấp sáu, cấp bảy mới chạm được tới ngưỡng này.
Mà đến lúc đó, thuộc tính của Tần Xuyên đã lại tăng vọt lên một tầm cao mới rồi.
Khoảng cách giữa hắn và người chơi bình thường sẽ chỉ ngày càng nới rộng!
"Lấy được Dị Thú Lâu Cốt ngay từ đầu đúng là lựa chọn sáng suốt."
Tần Xuyên đắc ý nghĩ thầm.
"Giết thêm tầm sáu mươi con heo rừng nữa là có được 1 điểm tiến hóa."
"Muốn tiến hóa Ám Ảnh Tiềm Hành thêm lần nữa chắc là không đủ rồi, trừ khi có boss xuất hiện..."
"Khoan đã, sao mình lại quên mất vụ này nhỉ."
Mắt Tần Xuyên sáng rực lên.
Trong Thiên Khải có một cơ chế: Khi người chơi cùng lúc tiêu diệt số lượng lớn một loại quái vật nào đó thì sẽ kích hoạt xuất hiện boss tương ứng.
Thực tế, đây cũng là cách dễ nhất để người chơi ở tân thủ thôn được chạm mặt boss.
Tần Xuyên quay người nhìn về hướng tân thủ thôn.
Nếu không có gì bất ngờ, sau một phen đồ sát điên cuồng của đám đông người chơi, boss thỏ đồng chắc cũng sắp sửa được kích hoạt làm mới rồi.
Đang mải suy nghĩ, khóe mắt Tần Xuyên chợt bắt gặp cảnh đội ngũ của Long Đằng Thiên Hạ vứt luôn con heo rừng chỉ còn một phần ba cây máu, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía tân thủ thôn.
Hắn lập tức hiểu ngay: Boss đã ra rồi!
Chẳng chút do dự, Tần Xuyên cũng rảo bước tiến về hướng tân thủ thôn.
Lúc này đây, 37 điểm nhanh nhẹn mới phát huy tác dụng rõ rệt.
Không những hắn đuổi kịp đội Long Đằng trong chớp mắt, mà còn dễ dàng vượt mặt họ cái vèo.
...
Ở một hướng khác, bên ngoài tân thủ thôn lúc này, vô số người chơi đang hò hét xông lên phía trước.
"Tránh hết ra, con boss này là của tao!"
"Mày bảo của mày là của mày chắc? Có viết tên lên đấy không?"
"Chỗ này La Sát Điện chúng tao bao bãi rồi, đứa nào không muốn chết thì cút xéo ngay!"
"Công hội giẻ rách gì mà đòi bao bãi, ăn của ông mày một đao này!"
Bên ngoài tân thủ thôn, một con thỏ to lớn khác thường đang nhảy tưng tưng qua lại, mỗi phát cắn chết tươi một mạng, giòn tan như nhai cà rốt.
Nhưng điều đó hoàn toàn không dập tắt nổi ngọn lửa nhiệt tình của người chơi.
Đây là con boss đầu tiên của tân thủ thôn, chắc chắn sẽ rớt ra đồ xịn!
Hiện giờ Thiên Khải đang hot như thế, cứ nhặt được một món trang bị bất kỳ là bán được khối tiền.
Giấc mộng đổi đời ở ngay trước mắt, dòng người cứ thế lớp này ngã xuống, lớp khác xông lên.
Nếu có kẻ dám ngáng đường, mấy tay chơi nóng tính thậm chí còn thẳng tay chém người ta luôn.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, có người đã nhận ra điểm bất thường.
Boss xuất hiện thì mừng thật đấy.
Nhưng cớ sao đánh mãi chẳng xi nhê tí sát thương nào thế này?
Nhìn kỹ lại xem, phòng ngự của con boss này lên tới tận hai trăm năm mươi điểm!
Ngay lập tức có người chơi phẫn nộ gầm lên: "Thằng thiết kế game cút ra đây! Đây là boss cho người chơi mới đánh đấy à?"
"Đền tiền! Trả tiền lại đây!"
"Đù má, thằng khốn nạn nào sờ soạng bà già đấy, chán sống rồi à?"
"Này cái cô dáng hình vuông kia ơi, làm ơn đừng có chắn đường nữa."
"Lũ cục súc chỉ biết đâm chém, đánh cái loại boss này phải để pháp sư bọn tao ra tay! Chị em đâu, cho chúng nó mở mắt thấy uy lực của giáo phái Năm Quả Cầu Lửa nào!"
Vù vù vù.
Năm quả cầu lửa đồng loạt phóng ra, bắn trúng phóc con boss thỏ đồng đang đồ sát tứ phương.
Nhưng giây tiếp theo, sự phấn khích của các pháp sư liền tắt ngúm.
Miss!
Kháng đòn!
Năm quả cầu lửa, tổng sát thương cao ngất ngưởng: 0 điểm!
Boss thỏ đồng lắc lắc bộ lông, chẳng hề sứt mẻ một cọng lông, tiếp tục đuổi theo cắn người chơi rôm rốp như gặm củ cải.
Dù vậy, trong đám đông vẫn không thiếu những nghề ẩn, dựa vào ưu thế nghề nghiệp của mình vẫn có thể bào ra được chút ít sát thương.
Cứ thế tích tiểu thành đại, rốt cuộc cũng gọt bớt được một mẩu máu của con thỏ.
Nhìn thấy chiến tích "lẫy lừng" ấy, đám người chơi càng lúc càng phấn khích tợn.
Ngay cả những người không thể phá giáp quái cũng chẳng hề có ý định lùi bước, vẫn hăm hở đuổi theo chém boss lấy được.
Bản thân không xuyên nổi giáp thì đã sao, đằng nào đứa khác cũng có phá được đâu.
Thiên Khải có một cơ chế: Trong những trận săn boss dã ngoại, nếu không có cá nhân hay tổ đội nào gây ra lượng sát thương mang tính quyết định trên 50%, thì quyền sở hữu vật phẩm rơi ra sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số tất cả những người chơi tham gia trận chiến.
Nói cách khác, ai ai cũng có cơ hội hốt được đồ thần!
Còn chuyện gì có thể kích thích lòng người hơn thế nữa cơ chứ?
Không có!
Thêm vào đó, vị trí này nằm ngay sát vách tân thủ thôn, người chơi chạy xác hồi sinh cực kỳ dễ dàng, lại càng khiến mọi người chẳng còn chút kiêng dè nào.
Mắt thấy lượng máu của boss đã tụt mất 5%, hội trưởng của mấy công hội bắt đầu sốt ruột.
Họ ôm chí lớn muốn giành lấy chiến công đầu mở server, nhưng nếu sát thương tích lũy không đủ thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển.
May mà đám đối thủ cạnh tranh cũng đang bó tay bất lực, khiến họ cảm thấy yên tâm phần nào.
Đúng lúc mọi người đang mải tính toán thiệt hơn, một con số sát thương khổng lồ bất chợt nảy lên trên đỉnh đầu boss thỏ đồng.
-976! (Tấn công điểm yếu)
