Chương 1252
Chương 1252: Sự khác biệt về bản chất
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Quốc Trưởng..."
Đồng tử Minh Đạo co rút mạnh, hơi thở thoáng ngừng lại.
Lúc trước khi kết toán, hắn từng thấy vài mảnh thông tin vụn vặt về "Quốc Trưởng".
Đó là quyền hạn xếp trên cả "Vực Trưởng", có thể kiểm soát toàn bộ lãnh thổ một quốc gia, thậm chí chạm tới bí mật cốt lõi của Eden.
Còn hiện tại, cuộc tranh đoạt này lại mở ra mà không hề có cảnh báo trước.
Ngón tay hắn run nhẹ, chạm mở chi tiết bảng xếp hạng màu đỏ như máu.
Màn sáng nhấp nháy.
Sáu cái tên đập thẳng vào mắt Minh Đạo.
No.1 【Đại Minh-0888】!
Tên của hắn, phiên hiệu của Đại Minh, đứng đầu toàn bộ các thế lực người sống sót trong toàn đại khu Hoa Hạ.
Năm cái tên theo sau xếp ngay ngắn ngay phía dưới.
Đằng sau mỗi cái tên đều đại diện cho một cỗ máy chiến tranh cấp quốc gia đỉnh cao của thời đại cũ, tựa như năm lưỡi máy chém kề sát cổ Đại Minh:
No.2 【Chiến Khu Đông-1688】
No.3 【Chiến Khu Nam-2008】
No.4 【Chiến Khu Trung-0001】
No.5 【Chiến Khu Tây-2222】
No.6 【Chiến Khu Bắc-0101】
Toàn bộ khu Hoa Hạ rộng lớn chỉ có sáu thế lực này giành được tư cách 【Ứng Viên Quốc Trưởng】.
Sáu ghế.
Đại Minh, một thế lực chắp vá từ dân thường vùng đất hoang, bác sĩ và người tị nạn, lại đè bẹp năm chiến khu quân đội chính quy của thời đại cũ để độc chiếm ngôi đầu. Năm vị trí còn lại đều thuộc về quân đội.
"Mình xếp thứ nhất?"
Minh Đạo chau mày, trong mắt không có nhiều vẻ mừng rỡ mà trái lại càng thêm cảnh giác.
"Cây cao vượt rừng gió ắt dập. Hệ thống này đang đặt mình lên đống lửa để nướng."
Hắn nhanh chóng mở dữ liệu chi tiết bên cạnh bảng xếp hạng, tìm hiểu xem hệ thống dựa vào tiêu chuẩn nào để đưa ra một kết quả vô lý đến mức này.
Rất nhanh, một bảng thuật toán phức tạp hiện ra trước mắt hắn.
Minh Đạo nhận ra tiêu chuẩn đánh giá Ứng Viên Quốc Trưởng không còn là kiểu tích lũy điểm mù quáng như thời Vực Trưởng. Đây là một mô hình dữ liệu cực kỳ chuẩn xác, hệ thống tính điểm tổng hợp cho các thế lực dựa trên sáu phương diện cốt lõi.
Sáu phương diện gồm: 【Dân số lãnh địa】, 【Trữ lượng tài nguyên】, 【Thực lực lãnh địa】, 【Trình độ công nghệ】, 【Lực chiến cá nhân của thủ lĩnh】, 【Thành tích thi đấu tổng hợp】.
Biểu đồ mạng nhện sáu trục chiếu rõ trên võng mạc Minh Đạo.
Biểu đồ đại diện cho "Đại Minh" méo mó dị thường!
Ở mục 【Dân số lãnh địa】, Đại Minh sau khi thôn tính hai thế lực lớn mới miễn cưỡng đạt gần một vạn người, nhưng so với đội ngũ chính quy vài vạn thậm chí hàng chục vạn người của năm đại chiến khu thì chỉ nằm ở mức trung bình, thậm chí hơi thấp.
Ở mục 【Trữ lượng tài nguyên】, dù Đại Minh sở hữu cả một hòn đảo và mỏ quặng siêu cấp, nhưng đó là tài nguyên ẩn, không thể hiển thị trên bảng xếp hạng! Trong khi đó năm đại chiến khu nắm giữ nguồn tài nguyên nội địa rộng lớn, các mỏ dầu quy mô và kho dự trữ chiến lược; nhất là điểm sau, vượt xa hoàn toàn những Vực Trưởng thông thường!
Ở mục 【Trình độ công nghệ】, Đại Minh vừa thành lập "Viện Nghiên Cứu Kỹ Thuật Chiều Cao", còn đang lần mò các di sản của Văn Minh Nhiệt Tịch, còn phía quân đội lại có hệ thống nghiên cứu hiện đại tương đối hoàn chỉnh (phần lớn tích hợp sẵn trên vũ khí trang bị), Đại Minh cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối.
Còn 【Thực lực lãnh địa】 lại là điểm yếu chết người của Đại Minh! Hắn chỉ có vài nghìn người bình thường cầm vũ khí cận chiến và cung trợ lực, trong khi năm đại chiến khu sở hữu các sư đoàn thiết giáp chính quy, tên lửa phòng không, pháo tầm xa, thậm chí cả không quân! Ở phương diện này, Đại Minh xếp chót bảng không bàn cãi!
Có thể nói, nếu chỉ nhìn bốn phương diện đầu, Đại Minh trước mặt năm đại chiến khu chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào!
Nhưng—
Ánh mắt Minh Đạo dán chặt vào hai phương diện cuối cùng trên biểu đồ: 【Lực chiến cá nhân của thủ lĩnh】 và 【Thành tích thi đấu tổng hợp】.
Thứ kéo thẳng tổng điểm của Đại Minh lên hạng nhất, áp đảo tất cả, chính là hai mục này!
Thanh chỉ số của hai phương diện này mang màu đỏ tươi phá vỡ mọi thế cân bằng, gần như kéo giãn biểu đồ của Đại Minh thành một góc nhọn hoắt đâm toạc bầu trời!
Trên trang chi tiết, hệ thống lạnh lùng liệt kê danh sách chiến tích rợn người của Minh Đạo (chỉ cá nhân nhìn thấy):
【Cấp bậc thủ lĩnh: LV6】
【Năng lực cốt lõi: Nắm giữ quy tắc song hệ thủy hỏa】
【Trang bị chuyên dụng: Cấp Thần Thoại · Chưa rõ; Cấp Truyền Thuyết · Phá Giới Long Nhận...】
【Chiến tích 1: Vượt rào chắn vị diện, cưỡng ép tiêu diệt thể sống cơ khí chiều cao "Niết", phá hủy Khung Đỉnh Hạch Tâm của Văn Minh Nhiệt Tịch!】
【Chiến tích 2: Đơn thương độc mã giết chết bá chủ biển sâu, sinh vật biến dị cấp LV6 đỉnh phong "Vạn Túc Ô Tặc", nuốt chửng Thú Hạch!】
【...】
【Đánh giá tổng hợp: Hiện tượng biến dị cá thể cực kỳ nguy hiểm, chỉ số vũ lực cá nhân vượt xa giới hạn lý thuyết của giai đoạn thi đấu hiện tại!】
"Thì ra là vậy..."
Minh Đạo nhìn các dữ liệu được hệ thống lượng hóa, hít sâu một hơi.
Một người đắc đạo, gà chó lên tiên.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra một vấn đề then chốt khác: tại sao năm đại chiến khu lại xếp sau hắn?
Nếu điều kiện cứng để trở thành Ứng Viên Quốc Trưởng là đạt LV6, điều đó chứng tỏ các tổng tư lệnh của năm đại chiến khu cũng đã đột phá ngưỡng LV5, bước vào LV6!
"Nhưng LV6 của bọn họ và LV6 của mình có sự khác biệt về bản chất."
Minh Đạo cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ vào không trung.
"Năm đại chiến khu có nền tảng vững chắc. Trong giai đoạn thi đấu thứ hai, họ chắc chắn đã tập trung hỏa lực của hàng vạn quân, trả giá vô cùng thảm khốc, dùng tên lửa cày xới, dùng mạng người để lấp đầy, cưỡng ép tiêu diệt thú hộ vệ LV6 tại khu vực của họ rồi lấy được 【Thú Hạch Cao Cấp】 cùng 【Chìa Khóa Tiến Hóa】."
"Nói cách khác, cấp LV6 của năm vị tổng tư lệnh này là do dồn toàn lực tài nguyên của cả đội quân để đắp ra!"
"Họ có thể cũng thức tỉnh khả năng nắm giữ quy tắc nào đó, nhưng tuyệt đối không có 【Vạn Giới Giới Tử】 cấp Thần Thoại, không có 【Phá Giới Long Nhận】 chém đứt quy tắc không gian! Càng không thể lượn lờ giữa ranh giới sinh tử như mình để đơn thương độc mã chém chết Vạn Túc Ô Tặc và thần thánh cơ khí!"
"Trong mô hình chấm điểm 'Lực chiến cá nhân của thủ lĩnh' cực kỳ khắt khe của hệ thống, mình là một vị thần phá vỡ giới hạn, còn họ chỉ là những người chơi bình thường vừa đủ chuẩn."
"Họ đè bẹp mình về tiềm lực quốc gia, nhưng mình... lại giẫm nát họ về lực chiến cá nhân!"
...
