Chương 1478
Chương 1478: Dưới Đại Đạo, vạn pháp bất xâm!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hắn cúi đầu nhìn vị trí đan điền.
Nơi đó có bốn đường xoắn ốc quy tắc mà hắn đã liều mạng trải qua vô số kiếp nạn sinh tử mới ngưng tụ thành.
Hỏa hệ, Thủy hệ, Tinh Thần hệ, cùng với mầm mống Mộc hệ vừa lĩnh ngộ.
Hắn từng nghĩ mình đã nắm giữ sức mạnh căn nguyên nhất của thế gian này.
Nhưng khi hai chữ "Đại Đạo" đặt ra trước mắt, chuỗi phân cấp "Đại Đạo > Quy Tắc > Quy Luật" bày ra đó, lõi bốn đường xoắn ốc mà hắn hằng tự hào chẳng khác nào một đứa trẻ tiểu học vừa học làm tính, đứng trước mặt vị giáo sư đã suy diễn ra định lý tối hậu của vũ trụ.
Non nớt, thậm chí nực cười.
"Còn bộ giáp này..." Ngón tay Minh Đạo áp chặt lên bề mặt giáp ngực, "Thứ nó chịu tải không phải một tia, không phải một sợi, mà là cả một dải Đại Đạo Bất Diệt hoàn chỉnh."
Hắn đè nén cơn sóng cuộn trào trong lòng, tiếp tục nhìn xuống.
[Kỹ năng bị động 1: Đại Đạo Thần Ngự]
[Hiệu quả: Khi trang bị Đại Đạo Ngự Giáp, đòn tấn công vật lý của mọi thực thể có cấp độ lõi thấp hơn ký chủ sẽ vĩnh viễn không thể phá phòng ngự. Bất kể sức mạnh tấn công lớn đến đâu, tốc độ nhanh thế nào, góc độ hiểm hóc ra sao, chỉ cần cấp bậc kẻ tấn công thấp hơn ký chủ, toàn bộ sát thương vật lý tạo ra đều quy về 0.]
[Cơ chế: Đại Đạo Thần Ngự không chống đỡ bằng 'độ cứng', cũng không giảm chấn bằng 'lá chắn năng lượng'. Nó trực tiếp phủ định kết quả vật lý 'thực thể cấp thấp gây sát thương lên thực thể cấp cao' ngay từ tầng Đại Đạo dưới đáy cùng. Đòn đánh vẫn trúng đích, nhưng sát thương vĩnh viễn không hình thành.]
Đọc xong đoạn mô tả này, Minh Đạo gần như không dám tin.
"Không chắn bằng độ cứng? Không đỡ bằng lá chắn năng lượng?"
"Mà trực tiếp... phủ định kết quả này ở tầng Đại Đạo?!"
"Đòn đánh vẫn trúng, nhưng không tạo ra sát thương?"
"Điều này có nghĩa là, đây không phải phòng thủ! Đây là viết lại quy tắc!" Minh Đạo vung mạnh nắm đấm, đầy cuồng nhiệt, "Chỉ cần mặc nó vào, đám trùng triều cấp thấp hơn mình, xúc tu vật lý của mẫu sào, thậm chí là sóng xung kích vật lý của bom hạt nhân đánh vào người, hệ thống đều sẽ phán định 'vô hiệu'! Bởi vì Đại Đạo không cho phép chúng làm mình bị thương!"
"Miễn nhiễm vật lý..."
Văn bản trên bảng điều khiển vẫn tiếp tục cuộn xuống.
[Kỹ năng bị động 2: Miễn Nhiễm Quy Tắc]
[Hiệu quả: Mọi đòn tấn công quy tắc dưới cấp Đại Đạo (bao gồm nhưng không giới hạn ở Hỏa hệ, Thủy hệ, Không Gian hệ, Tinh Thần hệ, Thời Gian hệ...), sát thương gây ra cho ký chủ khi trang bị ngự giáp sẽ bị cưỡng chế giảm 90%.]
[Hiệu quả kèm theo: 10% sát thương còn lại sẽ bị ngự giáp cưỡng chế hấp thu, chuyển hóa thành nguồn dự trữ năng lượng quy tắc của bản thân ký chủ.]
[Lưu ý: Kỹ năng này vô hiệu với các đòn tấn công 'cấp Đại Đạo'!]
Minh Đạo hít sâu một hơi. Trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh tượng xảy ra ở rìa vùng đất ngập nước trung tâm vài giờ trước.
Phôi thai tinh thú ngủ say dưới lòng đất sáu nghìn mét đó, chỉ bằng một luồng uy áp quy tắc tỏa ra đã đánh văng ngọn giáo tinh thần lực của hắn, suýt chút nữa chấn vỡ lõi bốn đường xoắn ốc.
Đó là đòn tấn công thuần cấp bậc quy tắc!
"Nếu lúc đó mình mặc bộ giáp này..." Đầu óc Minh Đạo tính toán với tốc độ cực nhanh, "Chín mươi phần trăm sát thương bị gạt bỏ hoàn toàn! Mười phần trăm uy áp còn lại... chẳng những không làm mình bị thương, mà còn bị ngự giáp hấp thu, chuyển thành năng lượng quy tắc của chính mình?!"
"Mẹ kiếp, đây đâu phải trang bị phòng thủ, rõ ràng là một cái sạc dự phòng quy tắc!"
Ánh mắt Minh Đạo rực sáng như lửa cháy.
Nhìn tiếp xuống dưới là ba kỹ năng chủ động sau các kỹ năng bị động. Mỗi một kỹ năng đều mang sức nặng khủng khiếp đủ sức lật ngược cục diện chiến trường của cả một vị diện.
[Kỹ năng chủ động 1: Càn Khôn Định]
[Hiệu quả: Sau khi kích hoạt, ngự giáp sẽ căn cứ vào thực lực của đối phương để tạo ra một 'Trường Vực Bất Diệt' hình cầu có bán kính tùy chỉnh (tối đa 50 mét) quanh thân ký chủ. Trong thời gian trường vực tồn tại, ký chủ rơi vào trạng thái vô địch tuyệt đối. Không chịu bất kỳ hình thức tấn công nào — vật lý, quy tắc, tinh thần, nhân quả, quy luật, toàn bộ bị phớt lờ!]
[Thời gian duy trì: Tự động điều chỉnh theo thực lực của đối thủ.]
[Đối mặt đối thủ cấp LV7: duy trì 60 giây;]
[Đối mặt đối thủ sở hữu mầm mống quy tắc: duy trì 30 giây;]
[Đối mặt đối thủ sở hữu quy tắc hoàn chỉnh: duy trì 10 giây;]
[Đối mặt đối thủ cấp Đại Đạo: cưỡng chế 3 giây.]
"Vô địch tuyệt đối..." Minh Đạo nhìn chằm chằm vào bốn chữ "toàn bộ bị phớt lờ", ngay cả nhân quả và quy luật cũng bỏ qua được!
Dù phải đối mặt với thực thể cấp Đại Đạo, nó cũng có thể cưỡng ép bứt ra ba giây vô địch tuyệt đối!
Trong trận chiến ở cấp độ của bọn họ, sơ hở một phần mười giây cũng đủ lấy mạng.
Ba giây vô địch là quá đủ để hắn chém Phá Giới Trảm vào sọ đối phương hàng trăm lần!
[Kỹ năng chủ động 2: Đại Đạo Chi Uy]
[Hiệu quả: Ngưng tụ sức mạnh Đại Đạo mà ngự giáp gánh vác lên nắm đấm, lòng bàn tay hoặc vũ khí, phát động một đòn tấn công mang thuộc tính Đại Đạo. Đòn đánh này có thể phớt lờ mọi phòng ngự quy tắc, tác động trực tiếp lên bản thể vật lý của mục tiêu.]
[Hạn chế: Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 30% dự trữ năng lượng Đại Đạo của ngự giáp. Năng lượng Đại Đạo có thể hồi phục chậm thông qua việc hấp thu đòn tấn công từ bên ngoài (cơ chế chuyển hóa của Miễn Nhiễm Quy Tắc) hoặc do ký chủ chủ động truyền năng lượng quy tắc vào.]
[Lưu ý: Hiệu quả sát thương đối với thực thể cấp Đại Đạo phụ thuộc vào thứ bậc Đại Đạo cao thấp của hai bên.]
"Phớt lờ mọi phòng ngự quy tắc." Minh Đạo nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng ởn.
Điều này có nghĩa là, sau này dù là Khung Đỉnh băng bùn hay bức tường không gian, chỉ cần hắn bật kỹ năng này lên rồi tung một quyền, đó sẽ là sát thương chuẩn mười mươi!
Đấm trúng da thịt, Đại Đạo nghiền ép!
[Kỹ năng chủ động 3: Vạn Pháp Quy Nhất]
[Hiệu quả: Khi trong cơ thể ký chủ đồng thời tồn tại từ ba loại quy tắc trở lên, ngự giáp có thể tạm thời quy tụ sức mạnh của tất cả quy tắc thành một luồng đầu ra 'chuẩn cấp Đại Đạo', duy trì trong 15 giây. Trong thời gian này, các đòn tấn công quy tắc của ký chủ sẽ mang thuộc tính Đại Đạo, gây hiệu quả 'chắc chắn sát thương' lên mọi thực thể dưới cấp Đại Đạo.]
[Cái giá: Sau khi sử dụng, toàn bộ quy tắc của ký chủ sẽ bước vào giai đoạn suy yếu kéo dài 12 giờ, cường độ giảm 50%.]
Minh Đạo liếc nhìn bốn đường xoắn ốc quy tắc bên trong cơ thể mình.
"Trên ba loại? Mình vừa vặn có bốn đường bán phần." Hắn cười lạnh, "Đầu ra chuẩn cấp Đại Đạo duy trì mười lăm giây, kèm theo hiệu ứng chắc chắn sát thương, đây chính là con bài tẩy dùng để lật bàn liều mạng rồi."
Còn ở dưới cùng của bảng kỹ năng là một dòng thuộc tính đặc biệt được đánh dấu bằng màu tím thẫm.
[Thuộc tính đặc biệt: Khế Ước Cộng Sinh]
[Hiệu quả: Sau khi ngự giáp gắn kết linh hồn với ký chủ, nó sẽ phát triển cùng sự thăng tiến của ký chủ. Mỗi khi ký chủ đột phá một cảnh giới, giới hạn năng lượng Đại Đạo của ngự giáp tăng 10%, thời gian duy trì của Càn Khôn Định sẽ được kéo dài thêm.]
Cuối cùng, tất cả các mục thuộc tính đã cuộn hết.
Hệ thống đưa ra đánh giá sau cùng.
[Đánh giá hệ thống]: Dưới Đại Đạo, vạn pháp bất xâm! Kẻ khoác lên bộ giáp này không còn cần phải bận tâm đến vấn đề 'phòng thủ thế nào'. Điều duy nhất hắn cần cân nhắc là — 'Mình muốn đánh ai'.
...
