Chương 438
Chương 438: Bia đá lãnh địa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hoặc nói chính xác hơn, đó là trung tâm điều khiển của toàn bộ Lam Loan Bán Đảo.
Hiện tại, nó chỉ là một khái niệm trừu tượng, một giao diện quản lý.
Theo phán định của hệ thống, nó có được tính là "vật thể" không?
Nếu tính...
Thế thì hiện tại nó mang phẩm chất gì?
Tim Minh Đạo bắt đầu đập nhanh hơn, một ý nghĩ điên rồ trỗi dậy mãnh liệt trong đầu.
"Đánh cược một phen?"
Ngón tay Minh Đạo run rẩy nhẹ.
Nếu thành công...
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Gia tăng thuộc tính lãnh địa?
Tăng cường quyền hạn Khu Trưởng?
Hay là mở khóa loại sức mạnh quy tắc không tưởng nào đó?
"Liều ăn nhiều, nhát chết đói."
Sự do dự trong mắt Minh Đạo tan biến ngay tức khắc.
Hắn gọi ra 【Tiểu Khu Chi Tâm】 sau khi đã dung hợp quyền hạn Khu Trưởng.
Ngón tay siết chặt tấm thẻ, gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay.
"Đến đây."
"Để xem mày có thể tiến hóa thành cái thứ gì!"
Minh Đạo nín thở, tinh thần lực tựa lưỡi câu khóa chặt lấy hư ảnh trên màn trời.
"Sử dụng vật phẩm: Thẻ Nâng Cấp Phẩm Chất!"
"Mục tiêu: Lam Loan Bán Đảo · Tiểu Khu Chi Tâm!"
Ngay khoảnh khắc dứt lời.
Tấm thẻ trắng trên tay lập tức tan rã, hóa thành vô số luồng sáng phù văn màu trắng phức tạp, như chim mỏi về rừng, rít gào lao vút ra ngoài cửa sổ!
Những luồng sáng ấy xé toạc màn đêm, đan xen giữa không trung thành một tấm lưới quang học khổng lồ, bao phủ chính xác màn trời ở trung tâm tiểu khu.
"Ong——!!!"
Một tiếng ong trầm thấp lập tức vang vọng khắp Lam Loan Bán Đảo.
Đây không phải âm thanh, mà là sự rung chấn của quy tắc!
Những người sống sót đang trong giấc ngủ đồng loạt giật mình tỉnh giấc, vô cớ cảm thấy một cơn thắt tim.
Còn Minh Đạo, kẻ khởi xướng mọi chuyện, lúc này đang dán chặt mắt vào bảng giao diện.
Chỉ thấy màn sáng vốn đang yên ả, dưới sự truyền vào của phù văn màu trắng, bắt đầu co rút và tái cấu trúc dữ dội.
Quang ảnh vốn hư ảo kia lại bắt đầu có xu hướng thực thể hóa!
Từng dòng mã cảnh báo màu đỏ điên cuồng nhảy múa trước mắt Minh Đạo:
【Cảnh báo! Phát hiện thao tác bất thường!】
【Cảnh báo! Đang cố gắng chỉnh sửa logic nền tảng...】
【Đang phán định... Mục tiêu có tính duy nhất... Mục tiêu có thuộc tính lãnh địa...】
【Phán định thông qua!】
【Đang cưỡng chế gán quy tắc...】
【Đang đúc lại hạt nhân...】
Minh Đạo siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thành bại tại một phen này.
Vài giây sau.
Vô số luồng sáng khắp trời đột ngột thu lại, chìm hết vào bên trong hạt nhân.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Một luồng ánh sáng trắng rực rỡ chưa từng có phóng lên từ trung tâm tiểu khu, đâm thẳng vào mây xanh!
Ánh sáng này không hề chói mắt, nhưng lại mang theo kết cấu nặng trĩu, chiếu rọi toàn bộ Lam Loan Bán Đảo sáng như ban ngày.
Cùng lúc đó, âm báo hệ thống lảnh lót vang lên như tiếng trời giữa tâm trí Minh Đạo:
【Ting!】
【Bạn đã sử dụng thành công Thẻ Nâng Cấp Phẩm Chất lên hạt nhân công trình đặc biệt 【Tiểu Khu Chi Tâm】!】
【【Tiểu Khu Chi Tâm (Không phẩm chất / Thể khái niệm)】 ban đầu đã biến mất...】
【Chúc mừng bạn nhận được công trình lãnh địa độc nhất vô nhị mới——】
Minh Đạo mở to mắt, nhìn vào cái tên mới xuất hiện.
【Tên: Bia Đá Lãnh Địa (Lam Loan Bán Đảo)】
【Phẩm chất: ★ (Trắng · Có thể trưởng thành)】
【Loại: Hạt nhân lãnh địa / Công trình phòng thủ】
【Thuộc tính cơ bản 1: Không Thể Phá Hủy (Bản thể bia đá và toàn bộ công trình trong khu vực bao phủ được miễn nhiễm mọi đòn tấn công vật lý)】
【Thuộc tính cơ bản 2: Vòng Hào Quang Lãnh Địa (Bao phủ toàn bộ tiểu khu, mọi đơn vị phe ta tăng 20% tốc độ hồi phục thể lực, tăng 5% tốc độ lành vết thương)】
【Quyền hạn đặc biệt:】
【1. Vị Giai Siêu Thoát: Mỗi lượt thi đấu có thể tự do lựa chọn đối thủ cạnh tranh, không bị giới hạn bởi thực lực, khu vực, biên giới quốc gia, hay vũ trụ.】
【2. Vị Giai Cướp Đoạt: Sau khi chiến thắng mỗi lượt thi đấu sẽ tiến hành phán định, nếu vị giai của đối thủ thấp hơn thế lực này, sẽ cướp đoạt 80% lãnh địa và dân số còn lại của đối phương, cưỡng chế sáp nhập vào thế lực này.】
【3. Vị Giai Bảo Hộ: Khi bên có vị giai thấp chiến thắng bên có vị giai cao, bên vị giai cao được miễn trừ 20% mức độ xóa sổ của quy tắc, với cái giá là bị tụt giảm vị giai.】
Tái bút:
Vị giai: 【Tiểu Khu Chi Tâm】 < 【Bia Đá Lãnh Địa】 (★) < ...
Minh Đạo chấn động.
Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh dù thái sơn sụp đổ ngay trước mắt của hắn, lúc này hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm.
Miệng há hốc, đồng tử co giật dữ dội.
Hắn dán chặt mắt vào màn sáng màu lam nhạt lơ lửng trước mặt, ánh nhìn như muốn thiêu thủng mấy dòng chữ kia.
"Đây... đây mẹ nó mà là phẩm chất trắng à?"
"Hệ thống, mày có hiểu lầm gì về màu trắng không đấy?"
Hiệu quả của 【Bia Đá Lãnh Địa】 này đâu chỉ là nghịch thiên, mà căn bản là vô lý đến cùng cực!
Chỉ một lần nâng cấp đã tạo nên bước nhảy vọt về chất!
Ánh mắt Minh Đạo trước tiên dừng lại ở hai dòng thuộc tính cơ bản.
【Thuộc tính cơ bản 1: Không Thể Phá Hủy】
Bốn chữ đơn giản, nhưng ẩn chứa sức mạnh quy tắc khiến người ta càng ngẫm càng kinh hãi.
"Bản thể bia đá và toàn bộ công trình trong khu vực bao phủ được miễn nhiễm mọi đòn tấn công vật lý..."
Minh Đạo lẩm bẩm.
Điều này đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối.
Chỉ cần ở trong phạm vi Lam Loan Bán Đảo, cho dù bên ngoài pháo kích cày xới, cho dù tên lửa oanh tạc chuẩn xác.
Chỉ cần được phán định là "biện pháp vật lý".
Mỗi tòa nhà, mỗi bức tường, thậm chí từng viên gạch lát dưới chân nơi này đều sẽ nguyên vẹn không tổn hại!
Khái niệm này đáng sợ cỡ nào?
Phòng ngự tuyệt đối.
Một bức tường đồng vách sắt thực thụ!
Trong thời mạt thế lấy bạo lực làm đầu này, sở hữu một hang ổ "đánh không nát" vốn dĩ đã là công cụ gian lận lớn nhất.
Tiếp theo là dòng thứ hai.
【Thuộc tính cơ bản 2: Vòng Hào Quang Lãnh Địa】
"Tốc độ hồi phục thể lực +20%, tốc độ lành vết thương +5%..."
Hít.
Minh Đạo hít sâu một hơi khí lạnh.
Cái này tương đương với việc tròng lên toàn bộ Lam Loan Bán Đảo một bùa lợi hồi phục diện rộng có hiệu lực vĩnh viễn.
Dù chỉ số nhìn qua không cao, nhưng đây lại là kỹ năng bị động hoạt động suốt ngày đêm, không tốn tiêu hao, bao phủ lên tất cả mọi người!
Công nhân làm việc mệt mỏi, ngủ một giấc là có thể hồi phục toàn diện; chiến sĩ bị thương, quay về tiểu khu là đẩy nhanh tốc độ chữa lành.
Tích lũy qua từng ngày, bên tăng bên giảm.
Tố chất thân thể của những người sống sót ở Lam Loan Bán Đảo sẽ kéo giãn hoàn toàn khoảng cách với các thế lực bên ngoài.
"Phù..."
Minh Đạo hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập cuồng loạn.
Chỉ riêng hai thuộc tính cơ bản này đã quá xứng đáng với giá trị của tấm 【Thẻ Nâng Cấp Phẩm Chất】.
Thế nhưng điều thực sự khiến da đầu hắn tê dại, thậm chí linh hồn run rẩy, lại là ba đặc quyền "vị giai" phía dưới.
Đặc biệt là 【Vị Giai Siêu Thoát】 và 【Vị Giai Cướp Đoạt】.
"Công cụ gian lận được chính chủ cấp phép..."
Minh Đạo nuốt nước bọt, đầu ngón tay khẽ lướt qua dòng chữ kia.
【Vị Giai Siêu Thoát: Mỗi lượt thi đấu có thể tự do lựa chọn đối thủ cạnh tranh, không bị giới hạn bởi thực lực, khu vực, biên giới quốc gia, hay vũ trụ.】
Khoảnh khắc này, trong đầu Minh Đạo dường như vừa mở toang một cánh cửa dẫn sang thế giới mới.
...
