Chương 451
Chương 451: Ba gói dịch vụ
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Ting! Ting! Ting! Ting!..."
Âm thanh thông báo dồn dập nối liền thành một dải, như muốn đâm thủng màng nhĩ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Bài đăng giao dịch về 【Nhân Minh Cung】 đã hoàn toàn bùng nổ trên 【Diễn đàn khu vực】.
Cùng lúc đó.
Trong khu vực số 0888 rộng lớn này, vô số Khu Trưởng đang lướt màn hình, đang sầu não vì cái ăn và khao khát trở nên mạnh hơn, đồng loạt sáng mắt lên.
"Vũ khí tầm xa?!"
"Trang bị tiêu chuẩn có cả dòng thuộc tính đi kèm?!"
"Chỉ cần tài nguyên, không giới hạn chủng loại?!"
Ba từ khóa này ghép lại với nhau, đối với những người sống sót ở giai đoạn hiện tại, có sức sát thương chẳng khác nào bom hạt nhân.
Phải biết rằng, tuy mọi người đều được gọi là "Khu Trưởng", mang danh con cưng của trời, nhưng ngày tháng trôi qua lại vô cùng chật vật.
Hệ thống công nghiệp sụp đổ, vũ khí nóng tuyệt tích.
Đại đa số người trong tay vẫn chỉ cầm rìu cứu hỏa và dao gọt dưa.
Đó là lấy mạng ra để cận chiến với thú biến dị.
Còn khi đối mặt với sinh vật biến dị hệ nhanh nhẹn thì chỉ biết trơ mắt nhìn.
Thế nhưng lúc này, có người lại đem lợi thế "tầm đánh xa" đặt lên bàn.
Quan trọng hơn cả là đối phương ra giá "rẻ mạt", thậm chí có thể coi là phát phúc lợi trắng trợn!
...
Trên ghế sofa.
Minh Đạo bưng ly cà phê hòa tan, người lún vào đệm mềm.
Trước võng mạc, danh sách tin nhắn riêng nhảy thông báo điên cuồng.
Chấm đỏ.
Chấm đỏ dày đặc.
【0012 "Hiệu Trưởng" gửi lời mời kết bạn với bạn!】
【0023 "Đồ Tể" gửi lời mời kết bạn với bạn!】
【0020 "Cậu Ấm" gửi lời mời kết bạn với bạn!】
【0033 "Kẻ Lang Thang" gửi lời mời kết bạn với bạn!】
...
Đối mặt với lượng yêu cầu kết bạn bùng nổ thế này, Minh Đạo không vội đáp lại.
Gấp gì chứ?
Làm ăn buôn bán, nhất là mối làm ăn độc quyền thế này, điều kiêng kỵ nhất chính là "vội vàng bán".
Càng là lúc này thì càng phải giữ được bình tĩnh.
Cứ để đạn bay thêm một lát.
Cần phải để nỗi âu lo "hàng hiếm có một không hai" lên men thêm một lúc trong lòng những Khu Trưởng này.
Chỉ khi khát khao của họ lên tới đỉnh điểm, chỉ khi họ bắt đầu lo được lo mất, sợ mười cây cung này bị kẻ khác cướp mất, mới là thời cơ gặt hái tốt nhất.
"Tạm ổn rồi đấy."
Mãi tới khi ly cà phê cạn đáy, Minh Đạo mới thong thả đặt cốc xuống, ngồi thẳng dậy.
Ngón tay khẽ chạm, bắt đầu sàng lọc.
Vừa nhìn qua, Minh Đạo đã bật cười.
Mấy chục vị Khu Trưởng này quả đúng là vàng thau lẫn lộn, hạng người kỳ quặc nào cũng có.
【0020 "Cậu Ấm"】: Người anh em! Đồng ý đi! Tôi có tiền! Vàng, đồ cổ, tranh chữ... Cậu muốn xa xỉ phẩm gì tôi cũng có!
Minh Đạo nhìn dòng ghi chú này, cười khẩy một tiếng rồi tiện tay bấm "Từ chối".
Đã là ngày thứ mười một của tận thế rồi mà vẫn còn bàn chuyện tiền nong?
Cái đầu óc này làm sao sống sót được tới giờ? Lại còn leo lên làm Khu Trưởng?
Ngay sau đó, một yêu cầu còn vô lý hơn lọt vào tầm mắt.
【0035 "Chuyên Gia Tính Toán"】: Bạn bè gì đó, đôi bên đều là người thông minh. Cây cung này của anh nhìn qua là biết làm từ xương, giá thành cực kỳ rẻ. Tôi trả năm tấm panel Lv1 đổi lấy một cây cung, cái giá này rất công bằng rồi, đừng quá tham lam, dòng nước chảy dài mới bền.
Minh Đạo vừa bực vừa buồn cười.
Năm tấm panel Lv1?
Lại còn đừng quá tham lam? Còn dòng nước chảy dài?
Đây là coi hắn là thằng ngốc chắc?
Ánh mắt hắn lạnh đi, gõ hai chữ vào khung trả lời:
"Đồ ngu."
Gửi.
Chặn.
Dứt khoát liền mạch.
Minh Đạo lắc đầu, tiếp tục lướt xuống.
Cũng may là loại ngu xuẩn đầu óc có vấn đề thế này không nhiều.
Những kẻ sống sót qua làn sóng đào thải gắt gao rồi ngồi lên được ghế Khu Trưởng, tuyệt đại đa số đều có chút bản lĩnh, cũng hiểu đạo lý "quan hệ cung cầu" quyết định giá trị.
Những yêu cầu tiếp theo rõ ràng đã có thành ý hơn rất nhiều.
【0028 "Thợ Cơ Khí"】: Tôi có lượng lớn tài nguyên kim loại! Thép, đồng, hợp kim nhôm! Xin được giao dịch...
【0032 "Chủ Trang Trại"】: Tôi có lương thực! Gạo, khoai tây, thậm chí còn có thịt hun khói phơi khô! Đổi lấy một cây cung...
【0036 "Trùm Nước"】: Sơ Cấp Thú Hạch! Tôi có Thú Hạch! Đổi thế nào? Ba viên? Hay là...
Minh Đạo vừa xem vừa âm thầm tính toán trong lòng.
Hắn cầm giấy bút trong tay, ghi lại vài mức giá có thành ý rồi so sánh đối chiếu.
"Thợ Cơ Khí sẵn sàng bỏ ra 1000kg thép đổi lấy một cây."
"Chủ Trang Trại sẵn sàng bỏ ra 500 cân gạo."
"Phía Trùm Nước... cắn răng có thể bỏ ra ba viên Sơ Cấp Thú Hạch."
Nhìn những số liệu trên giấy, ánh sáng trong mắt Minh Đạo ngày càng rực rỡ.
"Ba viên Thú Hạch..."
Mức giá này nằm ngoài dự liệu của hắn.
Theo dự tính ban đầu của hắn, cây cung trộn bột xương người, tuổi thọ chỉ dùng được hơn hai trăm lần thuộc hàng "rác rưởi công nghiệp" này, giá trị thực tế cùng lắm chỉ đáng một viên Sơ Cấp Thú Hạch.
Dù sao giá vốn cũng rành rành ra đó, có thể nói là siêu lợi nhuận trong các loại siêu lợi nhuận.
Nhưng thị trường thì điên cuồng.
Cục diện hiện tại là: vũ khí cận chiến tràn lan, vũ khí tầm xa gần như bằng không.
Đồ càng hiếm càng đắt giá.
Trong khung thời gian này, dù chỉ là một cây ná cao su, miễn giết được người và có phẩm cấp, là đã có thể bán ra với giá trên trời!
"Thị trường đã nhiệt tình như vậy thì mình cũng không thể phụ sự kỳ vọng của mọi người được."
Minh Đạo không vội chấp nhận lời mời kết bạn của mấy người này, mà chỉnh sửa lại nội dung bài đăng kia.
Trao đổi từng người một quá phiền toái, hiệu suất lại quá thấp.
Là kẻ lũng đoạn thị trường, hắn có quyền đặt ra quy tắc, đặt ra các gói combo!
Vài phút sau.
Minh Đạo sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã tung ra các gói combo 【Nhân Minh Cung】 đủ khiến tất cả các Khu Trưởng vừa yêu vừa hận.
【Gói A (Bản trải nghiệm)】
【Nội dung: Nhân Minh Cung x1, tên ghép thông thường (mũi xương + thép tổng hợp) x50.】
【Giá bán: 3 viên Sơ Cấp Thú Hạch / 1000kg tài nguyên kim loại / lương thực, thuốc men tương đương (nhắn tin riêng định giá).】
【Gói B (Bản chiến thuật)】
【Nội dung: Nhân Minh Cung x3, tên ghép thông thường x100, tên thép đặc chế x100.】
【Giá bán: 7 viên Sơ Cấp Thú Hạch / 3500kg tài nguyên kim loại / vật tư hiếm tương đương...】
【Gói C (Bản hỏa lực bao phủ)】
【Nội dung: Nhân Minh Cung x5, tên ghép thông thường x200, tên thép đặc chế x200, tên nặng phá giáp ba khía x50 (ngay cả da lợn rừng biến dị cũng bắn xuyên thủng!).】
【Giá bán: 12 viên Sơ Cấp Thú Hạch / 1 viên Sơ Cấp Thú Hạch mang thuộc tính / 6000kg tài nguyên kim loại...】
Viết xong ba gói này, Minh Đạo hài lòng gật đầu.
Ba phân khúc này là do hắn dày công thiết kế.
Gói A dành cho những con sói đơn độc thích tác chiến một mình, ngưỡng yêu cầu thấp nhất, cắn răng một cái là mua nổi.
Gói B chuẩn bị cho những Khu Trưởng đã thành lập đội nhóm nhỏ, hiệu năng trên giá cả cao nhất.
Còn gói C...
Đó là thứ chuyên dùng để câu cá lớn!
Đặc biệt là dòng "Sơ Cấp Thú Hạch mang thuộc tính", đó mới là dã tâm thật sự của Minh Đạo.
Tuy bây giờ xác suất cao là chẳng ai nỡ lấy Thuộc Tính Thú Hạch ra đổi, nhưng không treo lên thì làm sao biết được liệu có kẻ ngờ nghệch nào cắn câu hay không?
...
