Chương 614
Chương 614: Miễn nhiễm khống chế, phân thân thực thể, ngưng đọng thời gian, bỏ qua phòng ngự, miểu sát tinh thần
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Hộc——! Hộc——!"
Thế giới hiện thực, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Minh Đạo đột ngột mở mắt, cả người như con cá rời nước, thở dốc từng ngụm lớn.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, trán lấm tấm mồ hôi mịn, trên mặt vẫn còn vương lại chấn động tột cùng từ đoạn hoạt cảnh đồ họa, cùng một vệt ửng đỏ bất thường.
Quá đỗi chân thực.
Lực xung kích hòa lẫn giữa thần thánh và ma mị, cảm giác ngột ngạt ngàn cân treo sợi tóc, nhất là khoảnh khắc cuối cùng...
Minh Đạo vô thức đưa tay sờ lên môi mình.
Nơi đó trống không.
Nhưng đầu ngón tay dường như vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp, cùng vẻ mềm mại... chưa từng chạm tới.
"Mẹ kiếp..."
Minh Đạo bực dọc chửi thầm một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả.
Cảm giác chẳng khác nào đang mơ một giấc mộng tuyệt mỹ nhất thì lại bị cơn buồn tiểu đánh thức ngay lúc cao trào.
Nỗi tiếc nuối ấy khiến người ta phát điên.
Thế nhưng, chưa đợi hắn kịp hoàn hồn sau nỗi tiếc nuối khôn nguôi ấy.
Sâu trong tâm trí, quầng sáng cấp Thần Thoại đã chuyển sang màu đỏ thẫm vỡ tan hoàn toàn.
Uỳnh!
Luồng thông tin khổng lồ tựa vỡ đê, điên cuồng tràn vào não bộ hắn.
Bảng thông số hoàn toàn mới về 【Đát Kỷ · Cửu Vĩ Lăng Nguyệt】 từ từ mở ra trước mắt hắn như một cuốn thiên thư.
Luồng sáng đỏ rực gần như làm hắn chói mắt.
Minh Đạo nén cơn căng đầu, đọc từng câu từng chữ trên bảng thông số.
Từ phẩm chất Thần Thoại Đỏ sáu sao, đến phân loại "Hệ Quy Tắc" kinh người, rồi đến năm kỹ năng cốt lõi nghịch thiên...
Nét mặt hắn từ chấn động ban đầu dần chuyển thành mừng rỡ điên cuồng, rồi cuối cùng là... kiêng dè sâu sắc.
Đây đâu phải là một con thú cưng?
Đây rõ ràng là một vị... thần!
【Đồ Giám Thần Thoại - Đát Kỷ · Cửu Vĩ Lăng Nguyệt】
【Phẩm chất】: ★★★★★★ (Thần Thoại Đỏ · Có thể trưởng thành)
【Loại vật phẩm / kỹ năng】: Chủ động + Bị động, Hệ Quy Tắc (Ảo cảnh · Luân hồi), Có thể trưởng thành, Duy nhất
【Giới thiệu cốt lõi】: Nguyệt Hoa Linh Hồ Đát Kỷ trải qua ngàn năm tu hành, Cửu Mệnh Quy Nhất phá vỡ gông cùm thiên đạo, giai đoạn Thần Thoại thức tỉnh "Sức mạnh dải lụa trăng", lấy hồn cáo làm lụa, lấy ánh trăng làm lưỡi kiếm, nắm giữ ảo cảnh và luân hồi, hiển lộ uy thế của Nguyệt Hạ Tôn Chủ.
【Kỹ năng cốt lõi】:
1. 【Phong Hoa Tuyệt Đại】 (Bị động):
Đát Kỷ mang trường khí ánh trăng độc quyền, toàn bộ thuộc tính bản thân tăng 15%.
Sở hữu lực thân hòa và thuyết phục bẩm sinh đối với mọi sinh vật; hảo cảm ban đầu của mục tiêu khác giới đối với nàng tăng 50% (Ghi chú: Hiệu ứng này là mị hoặc cấp quy tắc, không thể miễn nhiễm).
Toàn thân bao phủ vầng sáng ánh trăng nhạt, miễn nhiễm toàn bộ trạng thái tiêu cực hệ tinh thần như "Mị hoặc", "Choáng váng", "Sợ hãi", đồng thời giúp vật chủ nhận hiệu ứng miễn dịch tương đương. Hiển lộ trọn vẹn phong hoa cùng sự uy hiếp của Nguyệt Hạ Tôn Chủ.
2. 【Cửu Vĩ Lăng Nguyệt】 (Mở khóa cấp 5):
Chín đuôi hóa thành chín dải lụa lấp lánh ánh trăng trắng muốt. Dải lụa có thể hóa hư hoặc hóa thực, vừa có thể trói buộc mục tiêu về mặt vật lý để khóa chặt hành động, vừa có thể xuyên qua thể xác để trực tiếp trói buộc linh hồn và ký ức. Khi vật chủ hoặc bản thân Đát Kỷ nhận sát thương chí mạng, sẽ tiêu hao một tầng "sức mạnh đuôi" để triệt tiêu đòn đánh chí mạng đó.
Quyền hạn cốt lõi: Mỗi lần chủ động hy sinh một dải lụa ánh trăng (tức tiêu hao một tầng "sức mạnh đuôi"), có thể tạo ra một 【Phân Thân Nguyệt Ảnh】 giống hệt vật chủ.
Phân thân kế thừa (Cấp độ bảng thông số x 10)% thuộc tính và toàn bộ kỹ năng của vật chủ (hiện tại cấp 5 tức kế thừa 50%).
Phân thân không giới hạn thời gian tồn tại, duy trì cho đến khi tử trận hoặc chủ động giải trừ. Khi phân thân chết, sức mạnh ánh trăng trở về cơ thể Đát Kỷ, phải trải qua quá trình thai nghén mới có thể tái tạo dải lụa.
3. 【Nguyệt Lăng Phược Thiên】 (Mở khóa cấp 6):
Dùng chín dải lụa ánh trăng dệt thành "Lưới sáng Nguyệt Cảnh" khổng lồ, dẫn dắt sức mạnh ánh trăng giữa trời đất, cưỡng ép phong tỏa thời không của khu vực chỉ định.
Hiệu quả: Thực hiện hiệu ứng 【Ngưng Đọng Thời Gian】 trong khu vực. Thời lượng ngưng đọng tăng theo cấp bậc của Đát Kỷ.
Quy tắc: Trong thời gian ngưng đọng, ngoại trừ Đát Kỷ và vật chủ, mọi đơn vị (bao gồm cả không khí, dòng chảy năng lượng) đều không thể di chuyển, không thể tấn công, không thể tung kỹ năng, suy nghĩ cũng sẽ bị đóng băng.
4. 【Nghê Thường Huyễn Sát】 (Mở khóa cấp 7):
Bộ xiêm y lụa sao khoác trên người Đát Kỷ bay lượn theo gió, hóa thành hàng vạn vệt đao sắc bén trắng muốt.
Vệt đao hư thực đan xen, một nửa là đòn đánh thật, một nửa là ảo ảnh hư vô, đối thủ khó lòng phân biệt thực hư.
Vệt đao thực tế: Mỗi đòn gây thêm sát thương phép tương đương 50% sức tấn công của vật chủ, kèm theo hiệu ứng 【Xé Hồn】 (bỏ qua phòng ngự vật lý của mục tiêu, trực tiếp xé rách thần hồn).
Ảo ảnh hư vô: Mô phỏng hoàn mỹ động tác tấn công và hơi thở của vật chủ, gây nhiễu phán đoán của mục tiêu, lừa chiêu thức của đối phương.
5. 【Luân Hồi Tố Ảnh】 (Mở khóa cấp 8):
Dấu ấn trăng bạc nơi trán Đát Kỷ lưu chuyển, trào ra xoáy nước luân hồi màu bạc, triệu hồi 【Trận Luân Hồi Nguyệt Cảnh】 khổng lồ.
Chiêu thức kết liễu tối thượng: Cưỡng ép kéo toàn bộ đơn vị địch trong phạm vi vào "Luân Hồi Nguyệt Cảnh". Trong ảo cảnh luân hồi, kẻ địch sẽ trải qua vô số lần khoảnh khắc cái chết đáng sợ nhất trong lòng, cho đến khi tinh thần sụp đổ hoàn toàn, chết não.
Ngoài hiện thực, thân thể kẻ địch vẫn nguyên vẹn không tổn hại, nhưng linh hồn đã tan biến trong luân hồi.
【Đánh giá của hệ thống】:
Chúc mừng bạn đã mở khóa linh thú cấp Thần Thoại có thể trưởng thành, chưởng quản Nguyệt Hạ Tôn Chủ —— Đát Kỷ · Cửu Vĩ Lăng Nguyệt!
Sức mạnh của nàng vượt xa tưởng tượng của bạn, và sự yếu đuối của bạn cũng vượt xa nhận thức của nàng.
Cửu Vĩ Lăng Nguyệt nắm giữ quyền hạn kép của Ảo Cảnh và Luân Hồi, mỗi cấp độ thức tỉnh đều mở khóa năng lực nghịch thiên.
Hãy nhớ kỹ, kẻ chưởng quản luân hồi mới có thể đứng trên thiên đạo!
Hãy nuôi dưỡng nàng thật tốt, bạn sẽ nhận được một... thần thoại chân chính!
Đọc xong chữ cuối cùng, Minh Đạo chỉ cảm thấy khô họng bỏng môi.
"Đây là... Thần Thoại Đỏ sao?"
Nếu như 【Sách Bản Vẽ】 cấp Truyền Thuyết Vàng trước đó là đỉnh cao của nhánh công nghệ, thì 【Đát Kỷ · Cửu Vĩ Lăng Nguyệt】 này chính là lỗi bug của nhánh quy tắc!
Miễn dịch khống chế, phân thân thực thể, ngưng đọng thời gian, bỏ qua phòng ngự, nhất kích đoạt hồn...
Năm kỹ năng này, tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ để một tiến hóa giả bình thường trở thành bá chủ một phương.
Vậy mà hiện tại, tất cả đều tập trung trên người một... "thú cưng"?
"Ực."
Minh Đạo khó khăn nuốt nước bọt.
Sau cơn hân hoan tột cùng là nỗi sợ hãi âm ỉ.
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng nhận xét kia —— "Sự yếu đuối của bạn cũng vượt xa nhận thức của nàng".
Thứ này... liệu có thực sự nghe lời?
Nếu không áp chế nổi nàng.
Người chết đầu tiên e rằng chính là bản thân hắn.
Không bị chơi đùa tới chết thì cũng bị hút cạn khô.
"Phù..."
Minh Đạo thở ra một luồng khí đục, ánh mắt dần trở nên rực lửa.
"Dù thế nào đi nữa, lần này mình thực sự... vớ bẫm rồi!"
"Tuy không còn Sách Bản Vẽ, tốc độ phát triển của Đại Minh Quân Công có thể sẽ chậm lại một chút."
"Thế nhưng..."
Minh Đạo siết chặt nắm đấm, cảm nhận rung động trong cơ thể như thể đã thiết lập mối liên kết với sự tồn tại thần bí nào đó.
"Có con át chủ bài cấp Thần Thoại này, trong cuộc tranh hùng thời loạn thế tiếp theo, Minh Đạo tôi mới thực sự có tư cách lật bàn!"
"Đát Kỷ..."
Hắn khẽ lẩm bẩm cái tên ấy.
"Ngày rộng tháng dài."
"Bất kể là nợ tiền kiếp, hay là duyên kiếp này."
"Chúng ta... cứ từ từ tính."
...
