Chương 777
Chương 777: Chơi lớn thật đấy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Minh Đạo trả lời không kiêu ngạo cũng không nhún nhường.
"Cảm ơn đã tin tưởng. Đại Minh Quân Công luôn sẵn sàng tiếp nhận."
"Xin gửi toàn bộ yêu cầu đặt làm sang đây. Quy tắc đôi bên đã thống nhất từ trước, vật liệu thông thường do bên tôi cung cấp, nếu có yêu cầu vật liệu đặc biệt, quý bên phải tự chuẩn bị."
"Ngoài ra, xin nói trước: thông số càng phức tạp thì độ khó chế tạo càng cao, thời gian nghiên cứu và thử nghiệm sai số cũng sẽ kéo dài tương ứng. Cái giá này, bên anh có chấp nhận được không?"
Đối phương vẫn trả lời ngay tắp lự.
"Quy tắc tôi đều rõ. Giá cả và vật liệu đều không thành vấn đề."
"Nhưng đơn vị chúng tôi chỉ có một yêu cầu bắt buộc——"
"Trong vòng 72 giờ!"
"Trong vòng 72 giờ, chúng tôi cần thấy cây cung thử nghiệm mẫu đầu tiên đạt chuẩn! Đơn vị tôi cần dùng nó để bắn thử và kiểm tra uy lực trên thực địa!"
"Chỉ cần đạt yêu cầu, vượt qua bài kiểm tra... đơn vị chúng tôi sẽ tiến hành thu mua quy mô lớn, số lượng đơn hàng chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng."
72 giờ!
Minh Đạo nhìn thời hạn này, khẽ chau mày.
Ba ngày.
Bắt đầu từ con số không, thiết kế, làm mẫu, căn chỉnh, ra thành phẩm... thời gian quả thực gấp gáp đến nghẹt thở.
Nhưng... không phải là bất khả thi!
Hắn không hề đơn thương độc mã.
Đằng sau có đội ngũ kỹ thuật, có dây chuyền sản xuất của Kim Thịnh Công Nghiệp Viên.
Điều mấu chốt hơn là hắn có [Số Liệu Lượng Hóa].
Năng lực này cho phép hắn nhìn thấu từng li sai lệch của bất kỳ vũ khí nào, từ đó tiến hành tinh chỉnh thủ công một cách hoàn mỹ.
Chỉ cần vật liệu tới nơi, hắn nắm chắc sẽ giao hàng trước hạn chót.
Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, yêu cầu của đối phương quái đản đến mức nào?
"Không vấn đề gì, gửi thông số qua đi."
Rất nhanh sau đó, một tập tài liệu yêu cầu kỹ thuật cực kỳ chi tiết, thậm chí có cả bản phác thảo ý niệm không gian ba chiều, được truyền tới.
Minh Đạo mở tệp ra, đọc từng dòng một.
Khi ánh mắt hắn lướt qua từng hàng thông số.
Vẻ mặt vốn nhẹ nhõm, tự tin dần đông cứng, từng chút một trở nên nghiêm trọng.
Dòng thứ nhất:
[Yêu cầu thông số cơ bản: Lực kéo không dưới 100 pound, tỷ lệ trợ lực của bộ ròng rọc không dưới 60%, tầm bắn hiệu quả không dưới 300 mét.]
Minh Đạo đọc xong yêu cầu, khẽ gật đầu.
Hai mục đầu không khó.
Dòng cung tên tổng hợp [Phong Minh] hiện có của Lam Loan Bán Đảo, lực kéo nhìn chung rơi vào khoảng 120 pound, tỷ lệ trợ lực thậm chí đạt tới 80%, hoàn toàn có thể đạt chuẩn một cách dễ dàng.
Điều thực sự khiến hắn thấy khó nhằn nằm ở bốn chữ cuối cùng.
Tầm bắn hiệu quả.
Ba trăm mét!!!
Yêu cầu này vô cùng hóc búa, thậm chí có thể coi là đánh đố!
Cần biết rằng một cây cung trợ lực hiện đại có lực kéo 100 pound, nếu bắn cầu vồng góc 45 độ lên trời, trên lý thuyết quả thực có thể bắn một mũi tên carbon bay xa bảy tám trăm mét, thậm chí cả nghìn mét.
Nhưng đó gọi là "tầm bắn tối đa", hoàn toàn không có chút độ chuẩn xác nào.
Cái gọi là "tầm bắn hiệu quả" nhằm chỉ việc ở cự ly này, mũi tên vẫn có thể duy trì đường đạn căng phẳng, độ chuẩn xác đầy đủ, và động năng còn sót lại đủ để gây ra sát thương trí mạng!
Vượt quá một trăm mét, nếu không có kính ngắm chuyên dụng hỗ trợ, độ chính xác của xạ thủ không chuyên sẽ rơi thẳng đứng theo hình vách đá.
Còn nếu vượt quá hai trăm mét... độ lệch do gió tạt, độ sụt quỹ đạo do trọng lượng tên, cùng với sức cản không khí làm suy giảm động năng đột ngột đều sẽ trở thành các yếu tố chí tử!
Muốn ở khoảng cách 300 mét bắn đâu trúng đó, lại còn phải đảm bảo sức sát thương...
Đây tuyệt đối không phải là vấn đề cứ nâng bừa lực kéo lên là giải quyết được.
Việc này đòi hỏi phải tái thiết kế toàn bộ cấu trúc thân cung mang tính lật đổ, cần chất liệu dây cung cực kỳ biến thái để chịu được lực xé hồi phục trong tích tắc, và càng cần căn chỉnh độ lệch tâm của cụm bánh cam chính xác tới từng milimét một cách điên rồ!
"Mấy tay nhà binh này tính dùng cung như súng bắn tỉa chắc..." Minh Đạo nghiến răng, tiếp tục đọc xuống.
Dòng thứ hai:
[Yêu cầu chất lượng: Phải đạt từ cấp lục ★★ trở lên.]
[Đặc tính đề xuất kèm theo: Giảm thanh, Đánh lén, Xuyên giáp, Tốc độ.]
Minh Đạo nhanh chóng tính toán trong lòng.
Đặc tính trang bị của hệ thống không phải tự dưng sinh ra.
Nó phụ thuộc hoàn toàn vào thuộc tính của bản thân vật liệu chế tạo!
Giống như hồi trước hắn dùng xương của dị thú cuồng bạo để tạo ra cây cung mang sẵn đặc tính nổ tung vậy.
Muốn đáp ứng đặc tính [Giảm thanh] hoặc [Tốc độ], bắt buộc phải tìm được vật liệu từ dị thú có thuộc tính dạng đó.
Chỉ cần chọn đúng tổ hợp vật liệu, thông qua hệ thống hỗ trợ rèn đúc và thử nghiệm lặp đi lặp lại, nếu may mắn thì tầm mười mấy lần là có thể ra một thành phẩm mang đặc tính thượng phẩm.
Nhưng vấn đề lại nằm ở hai chữ "may mắn"!
Đứng trước hạn chót 72 giờ, việc đánh cược vào xác suất chính là biến số bất định lớn nhất. Hắn buộc phải làm một phát ăn ngay.
Tầm mắt tiếp tục dời xuống, khi nhìn thấy yêu cầu thứ ba, đồng tử hắn bỗng co rút, thậm chí không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh.
Dòng thứ ba:
[Vật liệu không giới hạn, nhưng độ bền thân cung đòi hỏi cực cao. Đơn vị chúng tôi đang trong môi trường tác chiến liên tục cường độ cao, vũ khí rất dễ hao mòn.]
[Đặc biệt lưu ý: Bên tôi có thể cung cấp miễn phí hợp kim titan cấp quân sự và sợi carbon cấp T300 để làm vật liệu chính cho thân cung mà bên anh nghiên cứu.]
Hợp kim titan!
Sợi carbon!
Quá mức chịu chi rồi!!!
Đây là kết tinh đỉnh cao của văn minh loài người trên Trái Đất trong ngành vật liệu học!
Tỷ lệ độ bền trên trọng lượng của hợp kim titan đứng hàng đầu trong tất cả các kim loại thực dụng, nó nhẹ hơn thép nhưng cứng hơn thép rất nhiều.
Còn sợi carbon lại là vật liệu composite cấp hàng không vũ trụ, sở hữu độ bền kéo và khả năng phục hồi biến dạng không tưởng.
Nếu kết hợp cả hai thứ này lại để chế tạo nên cấu trúc thân của một cây cung...
Trên lý thuyết, nó có thể đạt tới tuổi thọ gần như "vĩnh cửu"!
Chỉ cần người bắn không ngu ngốc thả dây cung lúc không lắp tên, thì dù có bắn căng dây hết cỡ cả vạn lần ở cường độ cao, thân cung kim loại cũng chẳng xuất hiện lấy một vết nứt vi mô hay hiện tượng mỏi cấu trúc nào!
Đây là đòn áp chế vượt bậc của khoa học vật liệu đối với vật liệu sinh học nguyên thủy!
Đó là cảnh giới mà những cây "cung sinh học" làm từ xương và gân dị thú thông thường có nâng cấp thế nào cũng tuyệt đối không thể với tới.
"Đúng là chịu chi thật..."
Minh Đạo nhìn chằm chằm màn hình, rất nhanh đã suy đoán ra môi trường tác chiến của đối phương:
Đòi hỏi tầm bắn xa trên 300 mét; nhấn mạnh đặc tính ám sát giảm thanh và đánh lén; yêu cầu cực cao về độ bền vũ khí, chứng tỏ chiến trận diễn ra liên miên không dứt, căn bản không có thời gian sửa chữa trang bị.
Môi trường chiến trường có thể đồng thời đáp ứng những điều kiện này chỉ có một khả năng!
Địa hình trống trải!
Đồng bằng phẳng lì cùng cực, hoặc là thảo nguyên mênh mông không một vật che chắn!
Chỉ trong môi trường như thế, cự ly giao chiến mới bị kéo dài vô tận, tính ẩn nấp mới trở nên tối quan trọng.
Và kẻ thù tung hoành trên vùng bình nguyên đó chắc chắn cũng là những mục tiêu theo bầy đàn cực kỳ khó nhằn, số lượng khổng lồ, nên mới khiến vũ khí của phía quân đội bị hao mòn với cường độ cao như vậy!
……
