Chương 160
Chương 160: Tình báo các bên
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ma Sâm Sơn Mạch.
"Đây là Ma Sâm Sơn Mạch sao? Chậc, đúng là cấm địa thật, chướng khí độc ngập tràn khắp nơi."
Tiêu Ly đứng trên không trung, phóng mắt nhìn dãy núi trải dài vô tận trước mặt. Phủ kín cả rặng núi này là một cánh rừng nguyên sinh tràn ngập hơi thở cổ xưa. Những thân cây cao tới trăm trượng, táng lá che rợp trời, đến ánh nắng cũng khó mà lọt xuống được.
Bên tai hắn còn văng vẳng từng đợt gầm rú hung hãn của bầy dị thú.
"Ma Sâm Sơn Mạch vốn nổi danh bởi những loài thực vật kỳ dị. Ở đây, hung thú mạnh mẽ chưa phải là thứ đáng sợ nhất, ghê gớm hơn cả là đám cây cỏ quái đản kia kìa.
Có loài tỏa ra kịch độc mà ngay cả cường giả Đấu Tông cũng không tài nào phát giác được. Lại có những loài như ma thú, rất thích nuốt chửng máu thịt, đặc biệt là máu thịt của kẻ mạnh.
Thế nên Đấu Tông bình thường sẽ chẳng ai dám khinh suất bước vào Ma Sâm Sơn Mạch. Cơ mà lần này người kéo tới đây đông thật đấy, đến cả Đấu Hoàng cũng có mặt."
Thiên Âm Tử đứng bên cạnh Tiêu Ly cất lời giải thích.
Lần này đoàn người Âm Cốc đến thám hiểm di tích Đấu Thánh gồm có: Tiêu Ly, Thiên Âm Tử, Vân Vận, Vương Minh, Bùi Ngữ Hàm và Bùi Ngữ Nhu.
Đoàn do Thiên Âm Tử — một Cửu Chuyển Đấu Tôn đỉnh phong — dẫn dắt. Lão vốn thích thăm dò di tích lại am hiểu tường tận địa hình hiểm trở, nay thêm Vương Minh phò trợ nên độ an toàn của cả nhóm cực kỳ cao.
Thiên Âm Tử chính là trụ cột sức mạnh. Sở hữu tu vi Cửu Chuyển Đấu Tôn đỉnh phong, dù Bán Thánh có tới lão cũng chẳng ngại. Hơn nữa quy tắc của di tích này vốn hạn chế cường giả Bán Thánh trở lên bước vào, thành thử tu vi của Thiên Âm Tử đã là giới hạn trần có thể xuất hiện trong đó.
Vương Minh trải qua nhiều năm khổ tu cùng với đan dược phụ trợ, nay đã bước vào Bát Tinh Đấu Tôn, một khi mở Huyết Long Biến thì miễn cưỡng đạt tới chiến lực Cửu Tinh Đấu Tôn.
Bản thân Tiêu Ly là Lục Tinh Đấu Tôn. Suốt một năm qua hắn chỉ tăng thêm một tinh, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện tộc văn. Tuy vậy, thực lực bây giờ của hắn lại càng khủng bố hơn. Khi kích hoạt tộc văn rồi thi triển thêm Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tu vi của hắn có thể vọt thẳng lên Bát Tinh Đấu Tôn đỉnh phong.
Chưa kể môn "Cuồng Thú Bất Diệt Thể" mà Tiêu Ly tu luyện đã đạt tới tiểu thành. Tuy chưa thể hóa thú, nhưng nhờ tinh huyết ma thú tôi luyện, thể phách của hắn đã dẻo dai đến mức đáng sợ, những đòn công kích dưới cấp Chuyển Cảnh Đấu Tôn rất khó làm hắn bị thương.
Vân Vận sau một năm chuyên tâm đã chuyển tu thành công công pháp Thiên giai "Thiên Diễn Kiếm Điển", lại thêm đan dược bát phẩm Long Hổ Thiên Tôn Đan hỗ trợ, nàng đã bứt phá từ Thất Tinh Đấu Tôn đỉnh phong lên thẳng Cửu Tinh Đấu Tôn.
Không chỉ có công pháp và tu vi tiến bộ vượt bậc, nàng còn luyện thành cả đấu kỹ Thiên giai "Thanh Yên Kiếm Mang". Công pháp Thiên giai phối hợp cùng đấu kỹ Thiên giai.
Với thực lực này, Vân Vận tung hoành trong giới Đấu Tôn ở Trung Châu cũng hiếm có đối thủ.
Hỏi: Làm thế nào để lên Cửu Tinh Đấu Tôn nhanh như Vân Vận?
Đáp: Kiếm lấy một ông chồng là Luyện dược sư bát phẩm cao cấp.
Về phần hai chị em Bùi gia, Bùi Ngữ Hàm và Bùi Ngữ Nhu thì tu vi không cao bằng, cả hai đều là Nhị Tinh Đấu Tôn. Thế nhưng chớ vội xem thường họ, thuật hợp kích của hai nàng sau khi đột phá cấp Đấu Tôn đã có sự biến đổi về chất.
Hiện tại, hai chị em một khi mở tộc văn rồi dùng thuật hợp kích thì uy lực chẳng khác nào một Thất Tinh Đấu Tôn thực thụ. Kẻ nào dám coi thường ắt sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.
"Ai dà, tới chỗ thế này đáng lẽ phải mang Tử Nghiên theo mới đúng. Khả năng tìm bảo vật của con bé mà không dùng để thám hiểm di tích thì phí quá." Tiêu Ly bỗng vỗ trán thốt lên.
Vân Vận cùng hai chị em họ Bùi nghe vậy cũng giật mình hiểu ra, năng lực của cô bé đó quả thực vô cùng lợi hại.
...
Ở một nơi khác, Học viện Già Nam, phòng Đại trưởng lão.
Lúc này Tử Nghiên đang nằm sấp ngủ say trên ghế sô pha bọc da thú, bên mép còn rỉ ra một vệt nước miếng.
Đại trưởng lão Tô Thiên bận rộn xử lý xong đống việc vặt quay về, thấy Tử Nghiên ngủ thiếp đi, sợ con bé nhiễm lạnh liền tiện tay cầm một tấm chăn mỏng tới đắp lên.
"Haizz... Cái con bé này, đúng là chỉ có lúc ngủ mới ngoan nhất." Tô Thiên cười khổ.
"Hắt xì!"
Tử Nghiên bất thình lình hắt hơi một cái rồi tỉnh dậy. Nàng hé mở đôi mắt ngái ngủ, thấy Tô Thiên đang đắp chăn cho mình.
"Lão già, ông về rồi à, oáp..." Nàng dụi mắt, kéo tấm chăn trùm kín người rồi lại nằm vật ra.
"Sao thế? Lão phu làm con thức giấc à?" Tô Thiên cứ ngỡ mình làm kinh động đến nàng.
Tử Nghiên lắc đầu: "Không có, con hình như vừa mơ thấy Tiêu Ly. Hắn hình như muốn con đi tìm bảo vật giúp hắn, vậy mà đan dược chẳng thèm cho, đi chơi cũng không dẫn con theo. Còn muốn bản nãi nãi giúp hắn tìm đồ sao? Nằm mơ đi! Hừ! Ngủ tiếp!"
Tử Nghiên trở mình quay đi ngủ tiếp. Nàng vẫn còn giận chuyện Tiêu Ly ném nàng lại Học viện Già Nam, loại giận dỗi mà một trăm viên đan dược hay mười thanh kẹo thuốc cũng đừng hòng dỗ dành được.
Tô Thiên lắc đầu ngán ngẩm, đoạn bước tới bàn làm việc bắt đầu giải quyết công vụ.
"Than ôi... Dạo này nhiều việc quá. Sau khi Ma Viêm Cốc sụp đổ, Hắc Hoàng Tông, Phong Thành cùng các thế lực khác lại đua nhau trỗi dậy. Nghe đâu Dược Hoàng Hàn Phong ở Phong Thành đã đột phá Đấu Tông rồi, đúng là tin chẳng lành chút nào."
...
Bên ngoài Ma Sâm Sơn Mạch, trong một thị trấn nhỏ được dựng tạm.
Nơi này vốn là cứ điểm tạm thời được lập ra để phục vụ việc thám hiểm di tích Thiên Ma Thánh Giả. Cường giả khắp Trung Châu đều tập trung tại đây nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi theo thăm dò, di tích Đấu Thánh này e rằng phải vài ngày nữa mới chính thức mở ra.
Tại thị trấn nhỏ này, cảnh tượng Đấu Tôn đi đầy đường, Đấu Tông chẳng bằng chó quả thực không hề ngoa.
Bên trong một phòng bao của quán trà,
"Ở đây tụ tập không ít cường giả Trung Châu, lại có cả người từ các đại lục khác, thậm chí cường giả Thú Vực cũng tới. Nào các vị, chúng ta cùng trao đổi tin tức đã thu thập được đi, để ta nói trước."
Tiêu Ly nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Ta phát hiện ra người của Hồn Điện. Kẻ dẫn đầu là Ma Diễm Thiên Tôn, đứng thứ sáu trong cửu đại Thiên Tôn của Hồn Điện. Đi cùng phò trợ hắn còn có hai vị Thiên Tôn khác là Tiêu Thiên Tôn và Bạt Thiên Tôn, cùng một nhóm Tôn lão."
Thiên Âm Tử gật đầu tiếp lời: "Phía ta phát hiện người của Thiên Minh Tông. Lần này Tông chủ Thiên Minh Tử đích thân tới đây, năm xưa hắn cùng Địa Hạt Tử từng lén đánh úp ta, hôm nay vừa vặn tính sổ một thể.
Ngoài bọn họ ra, ta còn thấy cả Hạt Ma Tam Quỷ của Vân Vũ Tông. Đáng tiếc là lão đại Thiên Hạt Tử nay đã là Bát Chuyển Đấu Tôn, lão nhị Địa Hạt Tử là Lục Chuyển Đấu Tôn, còn lão tam Nhân Hạt Tử là Tam Chuyển Đấu Tôn.
Toàn là Chuyển Cảnh Đấu Tôn, không dễ đối phó đâu. Ngặt nỗi ba lão quỷ này lại rất thích đi chung với nhau, cực kỳ khó chơi!"
Tiêu Ly lại lắc đầu: "Không sợ, đừng quên chúng ta còn có con bài chưa lật. Bọn chúng đừng hòng sống sót rời khỏi Ma Sâm Sơn Mạch."
Con bài chưa lật của Tiêu Ly thì mọi người đều rõ, đó là vị cường giả Đấu Thánh có thể gọi tới bất cứ lúc nào. Coi như ba tên Chuyển Cảnh Đấu Tôn kia đã bị tuyên án tử.
Vương Minh lên tiếng: "Ta thấy người của Băng Hà Cốc và Phần Viêm Cốc. Dẫn đầu là Cốc chủ của họ cùng Đại trưởng lão cấp Đấu Tôn và một nhóm trưởng lão Đấu Tông, đội hình xem như khá bình thường."
Vân Vận nói: "Muội phát hiện khá nhiều cường giả từ Thú Vực tới, có người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, có người của Thiên Yêu Hoàng Tộc, các gia tộc ở Thú Vực nằm gần Ma Sâm Sơn Mạch hầu như đều có mặt.
Ma thú cấp bậc bát giai không hề ít. Muội dò la được đám cường giả Thú Vực lần này cùng liên thủ hành động, do một vị Vạn Thọ Quy Tôn bát giai đỉnh phong dẫn dắt.
Bản thể của Vạn Thọ Quy Tôn này là một con Dung Nham Huyền Quy, tu vi tương đương cấp bậc Đấu Tôn đỉnh phong của nhân loại. Còn việc lão đã áp súc đấu khí bước vào Chuyển Cảnh hay chưa thì vẫn chưa rõ."
Bùi Ngữ Hàm: "Tứ Phương Các ở Trung Châu gồm Vạn Kiếm Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các đều đã cử người tới, duy chỉ có Tinh Vẫn Các mãi vẫn chưa thấy động tĩnh. Ngoài ra còn có một số Đấu Tôn tán tu cũng đã xuất hiện."
Bùi Ngữ Nhu: "Muội phát hiện người của Hoa Tông rồi. Cơ mà lần này Hoa Tông đi rất ít người, kẻ dẫn đầu hình như là Quyền Tông chủ Hoa Tông, tên là Hoa Cẩm, nàng ta chừng Nhị Tinh Đấu Tôn.
Thế nhưng trong đoàn Hoa Tông còn một người rất mạnh, lúc muội dò la tin tức đã bị bà ta phát giác, hẳn là một vị Đấu Tôn cao giai."
Tiêu Ly đan hai tay vào nhau, giọng trầm xuống: "Xem ra lần này kẻ cạnh tranh đông đảo thật đấy."
