Chương 224
Chương 224: A Lang, uống thuốc rồi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hình ảnh đến đây đột ngột dừng lại!
Trong đầu Tần Dạ vẫn không ngừng hồi tưởng lại tình tiết bối cảnh vừa rồi.
Khung cảnh ngắn ngủi mà hệ thống đưa ra, thực chất lại ẩn chứa lượng thông tin khổng lồ.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký vốn là thế giới nối tiếp sau Xạ Điêu Anh Hùng Truyện.
Hoàng Lão Tà kia đến cuối cùng lại trao cho Quách Phù và Quách Tương mỗi người một viên Trú Nhan Đan, rốt cuộc là có ý gì?
Chẳng lẽ Quách Tương vẫn còn sống trong thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký này?
Lại còn giữ mãi dung nhan thiếu nữ?
Theo những gì Tần Dạ biết, Quách Tương từng gặp Trương Tam Phong, còn từng chỉ điểm võ công cho Trương Tam Phong.
Nói cách khác, Trương Tam Phong trong thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký còn sống, vậy Quách Tương liệu có khả năng cũng còn sống hay không?
Vừa nghĩ đến đây.
Đáy lòng Tần Dạ lập tức dâng lên niềm vui khó tả.
Quách Tương chính là niềm tiếc nuối khôn nguôi trong lòng biết bao người mê kiếm hiệp!
Một đời cô tịch, lẻ loi tới già!
Hoàng Lão Tà cũng tặng cho Quách Phù một viên Trú Nhan Đan, chẳng lẽ nàng cũng còn sống? Nhưng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đâu hề thấy bóng dáng Quách Phù.
Vậy Quách Phá Lỗ sau này đã đi đâu?
Chẳng lẽ thật sự quy y cửa Phật?
Tất cả điều này, chỉ có thể tự đi tìm câu trả lời trong thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Khoảnh khắc này, trong đầu Tần Dạ dâng lên một đoạn ký ức về thân phận của hắn.
Thân phận của hắn ở thế giới này cực kỳ đơn giản.
Hắn là sư đệ của Hàn Thiên Diệp, cựu đảo chủ Linh Xà Đảo.
Hàn Thiên Diệp chính là phu quân của Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty (giang hồ gọi là Kim Hoa Bà Bà), một trong tứ đại hộ giáo pháp vương của Minh Giáo.
Nói như vậy.
Đại Ỷ Ty liền biến thành sư tẩu của Tần Dạ!
Sư tẩu? Chuyện này...
Đồng thời, Tiểu Chiêu ngoan ngoãn đáng yêu nhất toàn bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký sẽ phải gọi Tần Dạ là sư thúc.
Thân phận này thú vị thật đấy!
Phân cấp cảnh giới võ công ở thế giới này cũng xuất hiện trong đầu Tần Dạ.
Cảnh giới võ công trong thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký cực kỳ giống với Xạ Điêu Anh Hùng Truyện.
Thông báo từ hệ thống nêu rõ:
[Từ Nhất Phẩm Võ Giả đến Cửu Phẩm Võ Giả, trên Cửu Phẩm Võ Giả là cảnh giới Đại Tông Sư sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ]
[Cảnh giới Cửu Phẩm Võ Giả: Có thể tham khảo cảnh giới võ công của Diệt Tuyệt Sư Thái, Dương Tiêu, Kim Hoa Bà Bà...]
[Chúc mừng ký chủ ca ca đạt được cảnh giới Đại Tông Sư sơ kỳ tại thế giới này]
[Mời ký chủ ca ca chọn công pháp ưa thích trong bốn môn công pháp dưới đây.
A: Khuynh Thành Kiếm Pháp.
B: Thất Thương Quyền.
C: Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ.
D: Tiểu Lý Phi Đao.
Vừa nghe tới bốn môn công pháp này, Tần Dạ không chút do dự chọn ngay D: Tiểu Lý Phi Đao.
Đây chính là đao pháp phiêu dật mà bất kỳ kẻ mê kiếm hiệp nào cũng khao khát.
[Ting, chúc mừng ký chủ nhận được cảnh giới sơ cấp của Tiểu Lý Phi Đao. Cùng với việc liên tục sử dụng Tiểu Lý Phi Đao và cảnh giới võ công của ký chủ thăng cấp, độ chuẩn xác, tầm bắn cùng uy lực của đao pháp sẽ không ngừng tăng tiến]
[Thưởng cho ký chủ 1000 thanh Tiểu Lý Phi Đao]
[Ting, sau đây sẽ kết nối với độc giả may mắn, bốc thăm năm nhiệm vụ tâm nguyện của độc giả tại thế giới này]
[Nhiệm vụ tâm nguyện thứ nhất, "Từng Bi Thảm": Tần Dạ, nhất định phải đập cho Trương Vô Kỵ một trận tơi bời, cái tên thánh mẫu lằng nhà lằng nhằng, đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt đó nhìn mà ngứa mắt! Tuyệt đối không được nhường giang sơn cho Chu Nguyên Chương! Mong ngươi thịt luôn Chu Nguyên Chương, đặt hết niềm tin vào ngươi đấy.]
[Nhiệm vụ tâm nguyện thứ hai, "Hoàng Tử Nhỏ Thích Vuốt Lông Cáo": Tần Dạ, thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký gắn liền mật thiết với thế giới Thần Điêu Hiệp Lữ, mong Tần Dạ tìm ra mối liên hệ chặt chẽ này. Quách Tương đang ở đâu? Tung tích sau này của Quách Phù và Gia Luật Tề ra sao, cùng với Hoàng Sam Nữ thần bí rốt cuộc là ai?]
[Nhiệm vụ tâm nguyện thứ ba, "Người Vô Hình U Nguy": Tần Dạ, thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký có quá nhiều mỹ nữ, tính cách hoàn toàn khác biệt, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Chu Nhi... Ngươi hiểu mà, cố lên nhé!]
[Nhiệm vụ tâm nguyện thứ tư, "Tạp Thiên Bang Thiển Cận Quá": Tần Dạ, nhân vật khiến ta mê mẩn nhất chính là Hoàng Sam Nữ xuất hiện cực ngầu ở đoạn cuối, nhất định phải giữ nàng lại. Tốt nhất là bắt nàng sinh con cho ngươi!]
[Nhiệm vụ tâm nguyện thứ năm, "Đặt Một Cái Tên Không Ai Dùng": Một bước vào giang hồ sâu như biển, mong ngươi giết sạch quần hùng, sát phạt quyết đoán, đoạt lấy Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, xưng bá giang hồ]
[Xin hỏi ký chủ có chấp nhận toàn bộ năm nhiệm vụ này không? Hoàn thành mỗi nhiệm vụ đều sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, nếu không hoàn thành cũng không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Ký chủ cứ việc tùy tâm sở dục.]
"Được, nhận hết!"
[Ting, hệ thống vẫn chuẩn bị cho ký chủ ca ca hai vạn lượng bạc trắng để uống rượu ăn thịt ở thế giới này]
[Ký chủ ca ca, thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký chính thức bắt đầu, Nữ Đế muội muội chúc huynh may mắn, hãy tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn này nhé]
Âm thanh của hệ thống vừa dứt trong đầu Tần Dạ.
Đã nghe bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của một nữ tử.
"Lang quân, uống thuốc thôi."
"Lang quân, mau dậy uống thuốc nào."
"Cái quái gì thế?" Tần Dạ bừng mở mắt.
Trước mắt hắn là một nữ tử có dung mạo kiều mị, da dẻ trắng trẻo mềm mại, đôi mắt long lanh ngập nước đang nhìn thẳng vào hắn.
Từng làn hương thơm ngát trên người nàng ta không ngừng ùa vào mũi Tần Dạ.
Vừa nhìn thoáng qua, Tần Dạ đã nhận ra ngay ả nữ tử này.
Chính là độc nữ của Chu Trường Linh, trang chủ Chu Võ Liên Hoàn Trang trên Côn Lôn Sơn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Chu Cửu Chân.
Cũng là hậu nhân của thư sinh Chu Tử Liễu, đệ tử của Nam Đế Nhất Đăng đại sư trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện.
"Sao vừa tới thế giới này đã đụng trúng cái cảnh này rồi? Y như Võ Đại Lang vậy!" Tần Dạ thầm nghĩ.
"Lang quân, dậy uống thuốc đi nào!"
Tần Dạ ngồi dậy trên giường, thản nhiên hỏi: "Tại sao ngươi lại gọi ta là lang quân?"
"Lang quân, chàng quên rồi sao? Mấy hôm trước trên vách đá Côn Lôn Sơn, phụ thân đã mang chàng về từ đó. Phụ thân thấy chàng khôi ngô tuấn tú, liền có ý gả thiếp cho chàng. Thiếp đương nhiên phải gọi chàng là lang quân rồi."
Chu Cửu Chân thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Dạ thì dường như có chút không quen.
Nàng ta bưng bát thuốc sáp lại gần, trên mặt nở nụ cười gượng gạo đầy khoa trương.
"Nào, uống thuốc đi, thuốc này là cha thiếp cố tình bốc riêng cho chàng đấy, giúp bồi bổ cơ thể rất tốt."
"Để trên bàn đi." Tần Dạ lạnh nhạt nói một câu.
"A? Ồ! Được rồi, vậy lát nữa chàng nhớ nhất định phải uống đấy nhé, uống xong thì ngủ sớm đi, trời bên ngoài đã muộn rồi, sáng mai cái bát không này thiếp sẽ kiểm tra đấy."
"Gâu gâu gâu..." Ngoài phòng vang lên một tràng tiếng chó sủa.
Chu Cửu Chân đặt bát thuốc lên bàn, rồi quay ra ngoài quát con chó do mình nuôi một tiếng.
"Tướng Quân, đừng sủa nữa, trời tối mịt rồi. Biểu ca còn đang ngủ đấy."
Chu Cửu Chân vừa nói vừa đẩy cửa phòng chạy biến ra ngoài.
