Chương 311
Chương 311: Thật hay giả? Thần kỳ như vậy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này nàng hoàn toàn không hề hay biết sự thật mình là Nữ Oa hậu nhân.
Thấy mình biến thành thân rắn, nàng vừa ghê sợ vừa hoảng loạn.
Nàng sợ nếu Tần Dạ nhìn thấy bộ dạng này, tuyệt đối sẽ vô cùng ghét bỏ mình.
Linh Nhi ở trong phòng nghĩ ngợi hồi lâu.
Tuyệt đối không thể để Tần Dạ thấy nàng thế này, bằng không hắn nhất định sẽ chẳng còn yêu thương nàng nữa.
Linh Nhi đẩy then cửa sổ của gian phòng Thiên Tự số một, trèo ra ngoài trốn đi.
Cấm chế Tần Dạ bố trí bên ngoài quả thực rất khó xâm nhập.
Thế nhưng người ở bên trong muốn ra ngoài lại cực kỳ dễ dàng, bởi Tần Dạ cũng chẳng thể ngờ Linh Nhi lại tự ý trốn đi.
Chẳng một ai lường trước được chuyện này.
Linh Nhi vừa lộ diện bên khung cửa sổ, cả thành Tô Châu liền dậy sóng.
Toàn bộ giới tiên hiệp trong thành Cô Tô, kể cả các kiếm giả Thục Sơn Phái đều kinh hãi chấn động.
Bọn họ đều đinh ninh rằng trong thành vừa xuất hiện một con đại xà yêu.
Từng người từng người rầm rộ đuổi theo phía sau Linh Nhi!
Linh Nhi hoảng hốt bạt mạng trốn chạy về phía Thập Lý Pha ngoài thành Cô Tô.
Ngay lúc này, nơi cổng thành Cô Tô, một thiếu nữ cưỡi ngựa vừa vặn đặt chân tới nơi.
Nàng mặc váy dài Miêu Cương hoa nhí màu hồng phấn, đeo đôi hoa tai trân châu tinh xảo, tóc tết bím, trên đầu đội chiếc mũ nhỏ đặc trưng của người Miêu.
Thấy vô số tu luyện giả giang hồ trong thành Cô Tô lăm lăm binh khí ào ào lao ra cổng thành,
nàng vội vã đưa tay giữ lấy một phụ nhân có tuổi bên đường.
"Đại nương, mọi người vội vã kéo nhau đi đâu thế ạ?"
"Chuyện này mà cô nương cũng không biết sao? Từ nơi khác mới tới à?"
"Vâng thưa đại nương, cháu từ nơi khác tới, cháu tên là A Nô."
"Bảo sao. Vừa rồi ở khách sạn Tiên Lai thành Cô Tô xuất hiện một con xà yêu lớn lắm, đáng sợ cực kỳ. Ta vừa nghe tướng công kể lại, bảo là nó di chuyển nhanh thoăn thoắt. Nghe đồn vốn dĩ còn là một tuyệt thế mỹ nhân cơ đấy."
"Xà yêu?" A Nô trong lòng sốt ruột, lập tức nghĩ tới công chúa Triệu Linh Nhi, Nữ Oa hậu nhân bản thể vốn là mình rắn.
Gương mặt A Nô ngập tràn vẻ lo lắng.
"Thế nàng chạy đi đâu rồi?"
"Ai đi đâu cơ, cô nương?"
"Ý cháu là con rắn mà mọi người nói ấy đã chạy đi đâu rồi?"
"Nghe đâu là chạy về phía Thập Lý Pha rồi."
"Thập Lý Pha ở đâu ạ?"
"Cô cứ ra khỏi thành Cô Tô, nhắm thẳng hướng bắc mà đi là tới Thập Lý Pha."
A Nô nghe xong liền lập tức quay người phi nước đại về hướng Thập Lý Pha.
……
Từ lúc trốn lên Thập Lý Pha, cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi.
Lại thêm Triệu Linh Nhi vốn đã là tu luyện giả cảnh giới Đạo Sư.
Nàng vận chuyển linh lực di chuyển cực nhanh, thoắt cái đã phóng thẳng lên đỉnh Thập Lý Pha.
Trên đỉnh cao nhất của Thập Lý Pha tọa lạc một ngôi miếu Nữ Oa.
Linh Nhi trốn tới đây, thực sự không còn chỗ nào ẩn nấp, đành chui tọt vào bên trong miếu Nữ Oa.
Lúc này.
Dưới chân Thập Lý Pha, gần ba trăm tu luyện giả từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới.
Dẫn đầu hơn bốn mươi người phía trước chính là đệ tử chân truyền của chưởng môn Thục Sơn Phái — Thanh Linh Đạo Trưởng.
Cảnh giới của hắn lúc này đã đạt tới Ngũ phẩm Đạo Hoàng!
"Thanh Linh Đạo Trưởng, may nhờ ngài đến kịp thời mới có thể chủ trì công đạo cho thành Cô Tô chúng ta."
"Đúng vậy, Thanh Linh Đạo Trưởng, lũ yêu nghiệt này nhất định phải diệt trừ sạch sẽ mới trả lại sự thái bình cho nhân gian."
"Các vị cứ yên tâm!" Thanh Linh Đạo Trưởng vuốt chòm râu.
"Con xà yêu này chạy không thoát đâu. Lúc ở dưới chân núi ta đã thi triển thuật truy tung, dù hành tung của ả cực kỳ mờ mịt, nhưng ta dám khẳng định ả đang trốn ngay trên đỉnh Thập Lý Pha."
"Tất cả nghe lệnh, chúng ta vây ráp bốn phương tám hướng, từng bước lùng sục lên đỉnh núi. Ta không tin hôm nay không băm vằm con xà yêu này thành muôn mảnh!"
Từng tràng hò hét ầm ĩ vang dội khắp sườn Thập Lý Pha.
Nấp trong ngôi miếu hoang tàn, Linh Nhi hoảng loạn vô cùng.
Lúc này điều nàng lo sợ không phải đám người tự xưng danh môn chính phái kia xông tới giết mình.
Điều nàng sợ nhất chính là Tần Dạ ca ca liệu có vì thân phận xà yêu mà từ nay xa lánh nàng hay không.
Bất chợt! Đúng lúc này.
Ba tên tu luyện giả xông thẳng vào từ cửa sau miếu hoang, bọn chúng đều ở cảnh giới Ngũ phẩm Đạo Giả.
"Quái lạ thật, ba người chúng ta chạy nhanh nhất, phi thẳng tới miếu Nữ Oa này, sao vào đây lại chẳng thấy bóng dáng con xà yêu đâu?"
"Ta nói cho các ngươi biết, xà yêu tu hành ngàn năm cỡ này, nếu đám đạo sĩ Thục Sơn giết chết ả, chúng ta nẫng được túi mật thì tu vi sẽ tiến triển ngàn dặm!"
"Thật hay giả đấy? Thần kỳ vậy sao?"
"Tất nhiên là thật, sư phụ ta ngày trước là người tu tiên của Thục Sơn, chính miệng ông ấy nói với ta đấy."
