Chương 34
Chương 34: Xe ngựa của Công chúa Ngọc Thấu bị tập kích
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Chuyện là thế này, Vương công công. Tộc Mông thị có Mông Điềm dẫn một vạn binh mã đến Đồ An Quốc, nhưng ở Lang Gia Quận, Mông Điềm vẫn còn năm vạn Mông Gia Quân.
Ta muốn phái trưởng tử Lý Do đến tiếp quản, nhưng cần một thái giám trong cung đi theo tuyên chỉ, như vậy mới danh chính ngôn thuận."
"Ồ, ta hiểu rồi. Thừa tướng đại nhân muốn ta tìm trong cung một thái giám lanh lợi, đi theo Lý Do công tử?"
"Vương công công quả là người thông minh."
"Thừa tướng đại nhân, không biết phía Bệ hạ thế nào?"
"Phía Bệ hạ ta tự khắc sẽ đi thỉnh chỉ. Huống hồ, dạo này Bệ hạ dùng một số đan dược nên thường xuyên mê man. Ta lo Mông Gia Quân tại kinh thành gây rối, trưởng tử Lý Do từ nhỏ học binh pháp, rất thạo việc cầm quân, nguyện vì Đại Tần hiệu lực khuyển mã!"
"Được, Thừa tướng đại nhân! Ta hiểu rồi. Đúng lúc có một nhân tuyển thích hợp, trong phủ Phù Tô công tử có một tiểu thái giám tên Dịch Tiểu Xuyên, làm việc cực kỳ lanh lợi. Ta sẽ lập tức phái hắn đi cùng Lý Do công tử!"
"Được, vậy quyết định thế đi."
Sau khi Vương công công rời đi.
Con trai Lý Tư là Lý Do từ nội phủ bước ra.
Hắn vừa ra liền vội vàng hành lễ với phụ thân Lý Tư.
"Phụ thân, chúng ta thật sự phải khai chiến với Mông gia sao?"
"Đoạn không dứt, tất chịu loạn! Mông Điềm gieo cho ta mối nhục lớn. Con gái ta hạ giá gả cho hắn, hắn dám từ chối ngay trước mặt! Nói không cùng hội cùng thuyền với Lý Tư ta. Quan trọng nhất là công tử Phù Tô đương triều cực kỳ coi trọng Mông gia."
"Nếu Phù Tô lên làm hoàng đế, Lý gia chúng ta sau này còn đường sống sao? Chi bằng tiên hạ thủ vi cường!"
"Lần này Mông Điềm tới Đồ An Quốc, chắc chắn một đi không trở lại, chết không có chỗ chôn!"
"Phụ thân đã bàn bạc ổn thỏa với Đồ An Quốc từ trước rồi sao?"
"Đúng vậy. Đã vạn sự sẵn sàng! Ngày mai ta vào cung thỉnh chỉ, lấy được thánh chỉ rồi, con và tên thái giám Dịch Tiểu Xuyên lập tức khởi hành đến Lang Gia Quận. Nếu ta đoán không lầm, Mông Điềm sắp mất mạng rồi!
Chờ hắn chết, con tới chỗ Kim tướng quân của Đồ An Quốc đoạt lại công chúa Ngọc Thấu. Con mang công chúa Ngọc Thấu về Hàm Dương, chắc chắn sẽ được Bệ hạ trọng thưởng!"
Lý Tư vuốt râu, nói tiếp.
"Ngoài ra, giữa đường con ghé qua đại doanh Lang Gia Quận của Mông Gia Quân, nắm trọn năm vạn quân vào tay. Tới lúc đó có thái giám trong cung là Dịch Tiểu Xuyên tuyên đọc thánh chỉ, bọn họ không tin cũng phải tin!"
"Rõ! Kế sách của phụ thân quả nhiên thiên y vô phùng."
"Đi chuẩn bị đi! Hai ngàn ám vệ Lý gia đã lên đường tới Đồ An Quốc từ lâu. Lần này, ta phải khiến Mông Điềm chắp cánh khó thoát, chết không có đất chôn!"
Mặt Lý Tư nở nụ cười âm hiểm.
……
Đồ An Quốc vốn chỉ là một tiểu quốc thuộc vùng đất Hà Nam ngày nay.
Để tránh số phận bị nước Tần thôn tính.
Quốc vương Đồ An sau khi cân nhắc đã hạ quyết tâm.
Đưa con gái là công chúa Ngọc Thấu đến Hàm Dương, gả cho Tần Thủy Hoàng làm phi tần.
Lấy hòa thân để đổi lấy nền hòa bình cho Đồ An Quốc.
Thế nhưng.
Đại tướng quân Kim của Đồ An Quốc vốn luôn say đắm công chúa Ngọc Thấu.
Hắn từng xin Quốc vương gả công chúa cho mình.
Nào ngờ sự việc đột ngột xảy ra.
Giấc mộng của Kim tướng quân tan thành mây khói.
Mà Lý Tư lại nắm được tin tức cơ mật này.
Rồi bày ra liên hoàn kế!
……
Lúc này.
Kim tướng quân khoác chiến giáp màu xám, đang ngồi trong đại trướng.
Hắn bưng bát rượu lên, ừng ực uống cạn.
Kim tướng quân vung tay áo quẹt miệng một cái.
"Báo!"
"Vào!"
"Kim tướng quân, có tín sứ."
"Truyền vào."
Chỉ thấy một kẻ mặc áo xanh bịt mặt.
Tay cầm trường đao, sải bước đi tới.
Đến trước cửa soái trướng, hắn giao trường đao cho thị vệ.
Một mình tiến tới trước mặt Kim tướng quân.
"Kim tướng quân, Lý Thừa tướng bảo ta tới hỏi một tiếng. Mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?"
"Tất cả đã sẵn sàng. Ta dẫn hai vạn binh mã mai phục ở dãy Tần Lĩnh! Chờ bọn chúng quay về tiến vào biên cảnh nước Tần, ta sẽ lập tức ra tay."
"Tốt lắm, Kim tướng quân! Chỗ ta cũng có hai ngàn tử sĩ áo đen. Chúng ta sẽ cùng tướng quân nội ứng ngoại hợp. Mục tiêu của chúng ta là giết Mông Điềm! Mục tiêu của tướng quân là cướp công chúa Ngọc Thấu. Chúc chúng ta hợp tác thuận lợi."
"Hợp tác thuận lợi. Chỉ là không biết, sau vụ này Lý Thừa tướng tính ăn nói thế nào?"
"Vùng Tần Lĩnh toàn đạo tặc. Tới lúc đó cứ nói Mông Điềm tướng quân uống rượu lỡ việc, làm mất công chúa, bản thân lại gặp sơn tặc tập kích nên trận vong sa trường."
"Nhưng các ngươi chớ quên, dù Mông Điềm chỉ mang theo một vạn quân, nhưng vẫn còn năm vạn Mông Gia Quân nữa, sức chiến đấu của bọn chúng không thể xem thường!"
"Cứ yên tâm! Thừa tướng đã sắp đặt chu toàn, đại công tử Lý Do sẽ mang theo thánh chỉ tới tiếp quản năm vạn Mông Gia Quân."
"Quả nhiên, người ta đồn Lý Tư Thừa tướng là lương thần Đại Tần! Đúng là không tầm thường! Tại hạ bội phục."
Người áo xanh bước ra khỏi đại trướng.
Khóe miệng nở nụ cười lạnh tanh.
Hắn thầm nghĩ.
"Lý Thừa tướng còn thủ đoạn độc hơn nhiều. Đợi Kim tướng quân giết Mông Điềm xong, bọn ta sẽ trừ khử luôn ngươi, để Lý Do công tử rước công chúa Ngọc Thấu về. Hừ hừ..."
……
Đồ An Quốc nằm ở vùng đất Hà Nam đời sau.
Mông Điềm tướng quân dẫn theo một vạn kỵ binh xuất phát từ Hàm Dương.
Dọc đường rầm rộ tiến quân.
Đến Đồ An Quốc đón công chúa Ngọc Thấu.
Suốt chặng đường sóng yên biển lặng.
Mông Điềm trước khi đi đón dâu cũng đã nắm được vài tình hình nội bộ của Đồ An Quốc.
Trong đó có việc Kim tướng quân của Đồ An Quốc ôm mối thâm tình bấy lâu với công chúa Ngọc Thấu.
Lần này phụng mệnh đến đây, Mông Điềm dĩ nhiên phải vô cùng cẩn trọng.
Lúc đại quân quay về.
Vừa đi tới một vùng trũng chỉ còn cách biên cảnh nước Tần chừng hai mươi dặm.
Mông Điềm chợt thấy có điểm bất thường.
Hắn giơ cao cánh tay lên không trung.
Đại quân phía sau lập tức dừng bước.
Mông Điềm phóng mắt quét qua hai sườn dốc bên trái và bên phải ở đằng xa.
"Người đâu! Tiến lên trinh sát hai điểm cao phía trước."
"Rõ."
Lập tức sáu tên kỵ binh giục ngựa vọt lên từ phía sau.
Ba kỵ binh lao về phía sườn trái!
Ba kỵ binh xông về phía sườn phải!
Sườn dốc nơi này không quá dốc đứng.
Nhưng lại có độ cao khá hiểm.
Ngay khoảnh khắc sáu kỵ binh sắp lao tới đỉnh dốc.
Đột nhiên!
Từ trên đỉnh dốc bắn xuống cơn mưa tên rậm rạp!
Toàn bộ sáu kỵ binh trúng tên trọng thương, ngã nhào khỏi lưng ngựa.
Lăn thẳng từ sườn dốc xuống mặt đường vùng trũng.
Mông Điềm nhíu chặt mày, tuốt phắt trường kiếm.
"Toàn quân nghe lệnh! Chuẩn bị nghênh chiến!"
Tướng sĩ phía sau cũng đồng loạt giương cao vũ khí!
Bọn họ lập tức bày trận cảnh giới khắp bốn phương tám hướng!
