Chương 366
Chương 366: Khi tiểu thư xuất giá, nha hoàn cũng phải gả theo
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hư ảnh trong tấm gương ở Tỏa Yêu Tháp cũng khẽ rung lên.
"Ngươi hiện tại đã đạt tới đỉnh phong cửu phẩm Đạo Thánh, giết hắn ắt không khó. Nhớ kỹ! Phải cản Tần Dạ ở ngoài Tỏa Yêu Tháp, bí mật của Tỏa Yêu Tháp tuyệt đối không thể để bất kỳ ai trên cõi đời này phát hiện."
"Đệ tử hiểu rõ, con nhất định sẽ dốc toàn lực diệt sát Tần Dạ."
Thân ảnh Khương Tuyệt Chi dần dần mờ đi trên gương Thông Linh.
Ân Nhược Chuyết xoay người rời đi.
……
Tần Dạ dẫn Lâm Nguyệt Như, Linh Nhi cùng A Nô tới thành Tô Châu đúng vào lúc hoàng hôn.
Vốn dĩ Tần Dạ định mang theo Linh Nhi và A Nô cùng đến thẳng Lâm Gia Bảo.
Thế nhưng Lâm Nguyệt Như nằng nặc đòi về nhà chuẩn bị trước, báo tình hình cho phụ thân nàng hay.
Nàng muốn chuẩn bị sẵn sương phòng nghỉ ngơi tươm tất cho Tần Dạ và bọn họ, rồi mới mời mọi người sang.
Lâm Nguyệt Như dẫn đám người Tần Dạ tới Thiên Hạ Tửu Lầu ở thành Tô Châu, dặn dò chưởng quầy một tiếng.
"Tần Dạ, tửu lầu này là sản nghiệp của Lâm Gia Bảo ta, huynh ở đây cứ ăn uống thoải mái. Ta về nói rõ ngọn ngành với cha ta, không thể để ông ấy thất lễ trước mặt huynh được."
Lâm Nguyệt Như lại chạy qua nắm tay Triệu Linh Nhi, cười nói:
"Linh Nhi tỷ tỷ, muội về chuẩn bị một phòng thật thoải mái để tỷ nghỉ ngơi tối nay trước nhé. Lát nữa muội quay lại đón mọi người."
Nói dứt lời, Lâm Nguyệt Như liền cầm kiếm, chạy thẳng về hướng Lâm Gia Bảo trong thành.
Thực ra ngoài những lý do vừa nói với Tần Dạ, Lâm Nguyệt Như muốn về trước còn vì một nguyên do quan trọng khác:
Cha nàng, minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam, thường xuyên tụ tập hào kiệt võ lâm tại nhà mở tiệc rượu, thỉnh thoảng lại biến tư gia thành một bãi hỗn độn.
Lần này Lâm Nguyệt Như lại dẫn theo Tần Dạ cùng với Linh Nhi và A Nô.
Nàng không muốn những gã đàn ông lạ mặt trong nhà làm Tần Dạ chướng mắt mất vui.
Cho nên nàng phải về trước để dẹp sạch những thứ chướng mắt đó.
……
Thiên Hạ Tửu Lầu vốn là sản nghiệp của Lâm Gia Bảo, lại vừa được đại tiểu thư đích thân căn dặn.
Chưởng quầy tửu lầu ân cần hết mực.
"Vị đại ca này, hai vị tiên tử, mời lên lầu. Thảo dân đã chuẩn bị sẵn nhã gian tốt nhất cho quý khách. Công tử, tất cả các món ngon của tửu lầu chúng tôi xin được dâng lên hết một lượt, ngài thấy thế nào?"
"Không cần tất cả đâu, dọn vài món thanh đạm ngon miệng là được. Ngoài ra lấy thêm mấy vò rượu lên đây."
"Dạ được, công tử xin cứ ngồi chờ, có ngay đây ạ."
Tần Dạ dẫn A Nô và Linh Nhi vào ngồi trong nhã gian, nơi đây có bình phong ngăn cách với xung quanh, trông vô cùng trang nhã, thanh tĩnh.
Sau khi dọn lên mấy món ăn, tiểu nhị lại bưng ba vò rượu tới.
A Nô vội vàng rót rượu cho Linh Nhi và Tần Dạ.
"Tần Dạ ca ca, ba người chúng ta cùng uống một chén đi."
"Được, cạn ly."
A Nô lại vội rót một chén cho Tần Dạ, hai tay bưng chén rượu lên.
"Tần đại ca, muội muốn kính huynh và công chúa một chén. Chúc hai người sinh được bảy tám đứa nhỏ."
"Được, cạn ly, ha ha..."
Chưa đầy nửa khắc, A Nô lại vồ lấy vò rượu, tiếp tục rót.
"A Nô, muội cũng phải ăn chút thức ăn chứ? Uống mãi không dứt thế này, có phải có lời gì muốn nói không?"
A Nô nắm chặt chén rượu trong tay, khẽ cúi đầu, chẳng biết nên mở lời thế nào.
Bàn tay trái của nàng nhẹ nhàng rời khỏi mặt bàn, lén chọc chọc vào Linh Nhi.
Linh Nhi lập tức mỉm cười dịu dàng.
"Tần Dạ ca ca, muội và A Nô có chuyện muốn nói với huynh."
"Chuyện gì thế? Cứ nói đi, sắp làm mẹ người ta rồi mà còn e thẹn."
"Tần Dạ ca ca, huynh xem kìa, huynh bảo sau này muội phải sinh cho huynh thật nhiều bảo bảo. Nhưng nhiều bảo bảo quá thì một mình muội chăm không xuể."
"Ta có thể chăm sóc nàng mà."
"Tần Dạ ca ca, huynh đương nhiên có thể chăm sóc muội, nhưng nhiều con quá huynh cũng mệt mà. Muội lại không muốn huynh vất vả, nên muội nghĩ nếu chúng ta về Tiên Linh Đảo, có thể mang theo A Nô được không? Để A Nô mãi mãi ở bên cạnh muội."
"Ta không có ý kiến, chỉ cần A Nô bằng lòng thì ở bao lâu cũng được."
"Muội dĩ nhiên bằng lòng rồi! Tần đại ca, muội nguyện cả đời đi theo huynh và công chúa. Với lại... Tần đại ca... ở Nam Chiếu Quốc bọn muội còn có một quy củ nữa."
"Quy củ gì?"
"Chính là khi tiểu thư xuất giá, nha hoàn cũng phải bồi giá gả theo."
"Còn có cả quy củ này nữa à?"
