Chương 388
Chương 388: 《Phong Vân》
Đăng ngày 01/10/2026
19
Dù Tần Dạ đã ôm nàng vào lòng không biết bao nhiêu lần, lúc này vẫn yêu thích không thôi.
"Muội Muội Hệ Thống, ta chuẩn bị xong rồi." Tần Dạ thầm nhủ.
Dứt lời, Tần Dạ lập tức biến mất không chút tăm hơi khỏi thế giới Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1.
[Chúc mừng ký chủ đã không ngại gian khổ tu luyện Hỗn Độn Kinh tại thế giới Tiên Kiếm 1.]
[Âm Dương Hỗn Độn Kinh thượng thiên gồm chín tầng, đã luyện đến tầng thứ năm: Thọ ngang trời đất, phòng ngự thân thể tăng gấp bội, da thịt miễn nhiễm các loại băng hỏa độc, đao thương kiếm kích, đạn bắn, tên bay đều không thể xuyên thủng, lỗ chân lông có thể hấp thu linh khí trời đất bất cứ lúc nào...]
[Quỷ Ảnh Mê Tung tự động tu luyện tới tầng thứ ba...]
Tần Dạ mừng thầm trong bụng, lúc này cảm thấy thể trạng của mình đã vô cùng sung mãn!
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành tâm nguyện thứ nhất: Đập tơi bời lũ đạo mạo Thục Sơn, độc giả "Sách Còn Chẳng Dám Viết Thế": Gửi tặng ngài xe lắc x10!]
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành tâm nguyện thứ ba: Đoạt lấy Ngũ Linh Châu, làm thịt sạch lũ thích làm màu, độc giả "Ý Thần Tinh Diệu": Gửi tặng ngài xích đu tự động ngoài trời x5!]
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành tâm nguyện thứ tư: Dùng đạo lý khiến Bái Nguyệt hộc máu, thu làm đàn em. Độc giả "Diệc Tiên" gửi tặng ngài chứng nhận Đại Thần!]
[Ký chủ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đạt chuẩn yêu cầu của hệ thống Giang Sơn Mỹ Nhân, sau khi trừ điểm tích lũy đã dùng, tổng tích lũy của ca ca ký chủ là 2200 điểm.]
Tâm trạng Tần Dạ cực kỳ sảng khoái! Quả thực càng lúc càng đã!
[Ca ca ký chủ đã có 2200 điểm tích lũy, có thể mua đồ rồi.]
Tần Dạ lướt qua cửa hàng một lượt, dứt khoát mua Hồng Mông Vạn Kiếm Quyết đã chọn từ lần trước.
[Hồng Mông Vạn Kiếm Quyết (2000 điểm tích lũy): Sinh ra từ thuở hồng hoang hỗn độn, bao hàm toàn bộ kiếm pháp chiêu thức trong thiên hạ! Gồm chín tầng, luyện tới đại thành, một kiếm có thể chém đứt nhật nguyệt, cắt đứt thời gian! Phá toái không gian!]
Tần Dạ nhấn mua ngay!
[Mời ca ca ký chủ chọn thế giới phim ảnh xuyên không tiếp theo.]
[Nếu ca ca ký chủ nhất thời chưa nghĩ ra, Hệ Thống Nữ Đế có thể cung cấp ba lựa chọn.]
Tần Dạ thầm đồng ý.
[Ba thế giới phim ảnh ca ca ký chủ có thể chọn gồm: A Tiếu Ngạo Giang Hồ, B Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ, C Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3.]
"Muội Muội Hệ Thống, công pháp trên người ta giờ đã rất lợi hại rồi, đi thế giới võ hiệp thì có vẻ không hợp lắm nhỉ."
[Ca ca ký chủ ở thế giới nào cũng là vô địch, dùng trạng thái hiện tại đến thế giới võ hiệp chẳng phải sẽ càng điên cuồng hơn sao?]
[Hơn nữa lựa chọn B Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ là thế giới dung hợp giữa phim điện ảnh và truyền hình của Phong Vân 1 cùng Phong Vân 2, võ công và tâm pháp bên trong đã chạm tới ngưỡng cửa tu tiên rồi.]
Tần Dạ chợt nhớ lại lúc trước xem phim truyền hình và điện ảnh Phong Vân. Giang hồ bên trong cực kỳ thú vị, mỹ nữ lại nhiều vô kể.
"Được, chọn mục B, Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ!"
[Chúc mừng ca ca ký chủ chọn mục B "Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ" thành công.]
[Lựa chọn lần này do hệ thống ký chủ đặc biệt cung cấp, không cần tiêu tốn điểm tích lũy mua cỏ may mắn.]
[Muội Muội Hệ Thống nhắc nhở, Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ là thế giới tổng hợp từ Phong Vân 1 và Phong Vân 2. Bao gồm cốt truyện của cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, nhân vật phong phú đa dạng, công pháp muôn màu muôn vẻ, thế giới vô cùng kỳ diệu, mỹ nữ như mây!]
Tần Dạ trong lòng cực kỳ vui vẻ.
[Ca ca ký chủ đã chuẩn bị sẵn sàng xuyên không chưa?]
"Được rồi, chuẩn bị xong, đi thôi!"
Giây tiếp theo, xoẹt một tiếng!
Tần Dạ lập tức biến mất tăm biến mất tích khỏi thế giới này.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn dường như thoáng hiện lên một bóng hình.
Bóng hình ấy có làn da trắng tựa tuyết sương, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió.
Sáng trong thánh khiết, phong thái vô cùng diễm lệ!
Váy dài đỏ thắm, trên cổ tay thêu mấy cánh phượng hoàng, vạt váy viền chỉ vàng sợi bạc phác họa vài đóa tường vân.
Một hàng vân hải màu lam trải trên dải yếm gấm vàng nhạt quây trước ngực.
Nàng nhấc tay cất bước thướt tha mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ đến cực điểm.
Thế nhưng cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt.
Rồi lập tức tan biến khỏi tâm trí Tần Dạ.
Tần Dạ thầm đoán, đây nhất định là hình bóng của Nữ Đế!
Chỉ là lúc này, nàng vẫn chưa tu thành chân thân hoàn chỉnh.
Nhưng chỉ một thoáng tương ngộ ban nãy đã khắc sâu vào đáy lòng Tần Dạ!
Bóng người Tần Dạ lại đi tới vùng đất ngập tràn tinh tú vũ trụ.
Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh giữa muôn vàn vì sao.
Rất nhanh đã tới trước hàng loạt khung cảnh của phim ảnh, tiểu thuyết.
Tần Dạ bất ngờ tìm thấy Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ ngay tại điểm giao thoa giữa thế giới võ hiệp và tiên hiệp.
Xuất hiện trên màn ảnh là một mỹ nhân áo trắng dịu dàng khả ái.
Tần Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, đây chính là U Nhược, con gái Hùng Bá.
Nối tiếp đó, Độc Cô Mộng, Mộng, Đệ Nhị Mộng, từng mỹ nhân lần lượt hiện lên trên khung hình.
Điều khiến Tần Dạ kinh ngạc nhất là khi khung hình của Khổng Từ xuất hiện.
Thế mà lại chẳng phải cô nàng nhan sắc bình thường trong bản truyền hình Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ.
Dung mạo nàng vậy mà lại mang nét thuần khiết quyến rũ như phiên bản của Dương Cung Như trên màn ảnh rộng!
Nhìn thấy cảnh này, Tần Dạ tâm trạng cực kỳ sảng khoái!
Muội Muội Hệ Thống của Nữ Đế quả thực quá chu đáo!
Hắn không chút do dự lao thẳng vào khung hình của Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ.
Tần Dạ vừa bước vào thế giới này.
Âm thanh của Hệ Thống Nữ Đế liền khẽ vang lên trong đầu hắn.
[Thân phận của ca ca ký chủ ở thế giới này là một cô nhi, một lòng dốc sức dùng sát phạt chứng đạo, chỉ cầu trở thành kẻ mạnh nhất trần đời. Săn đón mỹ nữ thiên hạ, tận hưởng thú vui nhân gian, tiêu dao trên con đường giang hồ.]
[Sau đây sẽ kết nối với khán giả may mắn để công bố tâm nguyện của độc giả may mắn tại thế giới này.]
[Tâm nguyện thứ hai: Thích Ăn Bánh Kem Vị Nguyên Bản Hà Giang Hiểu: Tần Dạ, đập nát cái tên thánh mẫu Nhiếp Phong đi, đừng nể mặt! Còn cả gã Bộ Kinh Vân bị cắm sừng nuôi con cho kẻ khác nữa, xem mà ức chế muốn chết.]
[Tâm nguyện thứ ba: Thích Ăn Hoành Thánh Em Bé Vũ An Ninh: Tần Dạ, duy ngã độc tôn! Giang hồ này kích thích lắm, Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần, Phá Quân, Kiếm Nhị Thập Nhị, tuyệt đối đừng nương tay! Còn có tên Vô Danh "đầy máu kéo nhị, tàn máu quẩy nát map", tối ngày ra vẻ mà chẳng đánh lại ai, đập tơi bời cho ta! Lấy sát chứng đạo!]
[Tâm nguyện thứ tư: Bốn Đồng Rưỡi: Tần Dạ, ta nghe nói ở giang hồ này Đế Thích Thiên vẫn còn sống, tuyệt đối đừng khinh địch, lão này sống mấy ngàn năm rồi đấy! Nhất định phải giết chết lão!]
[Tâm nguyện thứ sáu: Tạc Thiên Bang_Quân Mạc Thần: Thần binh tuyệt thế của thế giới Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ cực kỳ ngon: Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Tuyết Ẩm Cuồng Đao, Anh Hùng Kiếm, Hỏa Lân Kiếm, Vô Song Kiếm, Bại Vong Chi Kiếm, Kinh Tịch Đao, Thiên Nhận Đao, Tham Lang Đao, Tà Vương Kiếm. Đoạt hết về tay! Tin tưởng ngươi đấy nhé!]
[Sáu tâm nguyện kết nối cùng độc giả may mắn đã công bố xong, mời ca ca ký chủ chọn có tiếp nhận hay không? Nếu ca ca ký chủ không thích thì đừng nhận, cứ thoải mái mà làm. Muội Muội Hệ Thống chẳng nỡ để huynh vất vả đâu nha.]
"Thế giới trước bao nhiêu người tặng quà tốt cho ta, sao có thể để mọi người thất vọng? Nhận hết."
[Ca ca ký chủ, cảnh giới của thế giới Phong Vân hiện tại được phân chia từ Nhất Phẩm Võ Giả đến Cửu Phẩm Võ Giả, trên Cửu Phẩm Võ Giả là Kim Cương Cảnh, Chỉ Huyền Cảnh, Thiên Tượng Cảnh, Lục Địa Thần Tiên Địa Tiên Cảnh, Lục Địa Thần Tiên Thiên Nhân Cảnh, Thiên Nhân Đại Trường Sinh Cảnh. Cảnh giới từ Cửu Phẩm Võ Giả trở lên, mỗi cảnh giới lại chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.]
[Tham chiếu cảnh giới: Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân lúc mới bước chân vào giang hồ trong phim truyền hình tương đương cảnh giới Bát Phẩm Võ Giả!]
[Đinh, chúc mừng ca ca ký chủ đạt cảnh giới võ giả Kim Cương Cảnh sơ kỳ!]
[Đinh! Chúc mừng ca ca ký chủ nhận được vũ khí chí tôn Huyết Ma Đao! Huyết Ma Đao: Bảo vật thượng cổ do Huyết Ma Lão Tổ để lại. Khi cấp độ tăng lên, chiều dài của đao sẽ thay đổi! Uy lực ngày càng mạnh!]
[Đinh! Chúc mừng ca ca ký chủ nhận được Diệt Thần Quyết: Pháp môn đao kiếm song tu! Theo quá trình trưởng thành, đao kiếm pháp quyết bao hàm vạn tượng, uy lực vô cùng!]
[Đinh, chúc mừng ca ca ký chủ nhận được kỹ năng Điểm Danh Chân Tâm Của Nữ Tử, mỗi khi có một nữ tử phải lòng huynh, kỹ năng và tu vi của huynh sẽ tăng vọt!]
[Ca ca ký chủ, giang hồ này thú vị lắm, huynh cứ việc thoải mái tận hưởng, vả mặt thị uy, chém giết thăng cấp! Còn rất nhiều mỹ nhân đang chờ huynh đó.]
Lời hệ thống vừa dứt, Tần Dạ mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Lúc này, Tần Dạ đang ngồi trong một quán trà nhỏ nơi ngã ba ngoài thành.
Màn đêm vừa mới buông xuống.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo phủ xuống, khiến thế giới dường như cũng tĩnh lặng hơn vài phần.
Mỗi bàn trong quán trà nhỏ đều thắp một ngọn đèn dầu.
"Khách quan, trà của ngài đây. Ngài từ nơi khác tới phải không? Giờ này người trong thành đã vào hết bên trong từ sớm rồi."
"Vậy sao ngươi còn chưa dẹp quán?"
"Ta đang đợi người mà."
Tần Dạ rót một chén trà nóng, vừa nhấp một ngụm.
Chủ quán trà liền chỉ về phía ngã rẽ bên tay phải cười nói:
"Ngài xem, rốt cuộc cũng đợi được rồi. Ngày thường nàng về sớm lắm, chẳng hiểu hôm nay có chuyện gì mà giờ này mới từ trong núi trở về."
Tần Dạ nhìn theo hướng chủ quán trà chỉ sang bên phải.
Chỉ thấy đằng xa có một nữ tử vận áo trắng, sau lưng mang chiếc gùi trúc nhỏ, tay trái nắm chặt một thanh kiếm.
Dưới ánh trăng chỉ thấy rõ vóc dáng thon thả yểu điệu.
"Minh Nguyệt cô nương!" Lão bản cất giọng gọi về phía xa.
"Sao hôm nay muộn thế? Lát nữa trời tối hẳn, mạn này có chó sói đấy!"
"Minh Nguyệt?"
Tần Dạ nghe thấy cái tên quen thuộc này.
Hắn lập tức hiểu ra ngay.
Chẳng phải đây chính là Minh Nguyệt của Vô Song Thành sao.
Cũng chính là nữ tử được Nhiếp Phong gọi là Mộng?
Đợi đến khi Minh Nguyệt lại gần hơn một chút, Tần Dạ mới nhìn rõ.
Nàng xinh đẹp thanh tú lại lộ vẻ anh khí, rạng rỡ động lòng người.
Dù sau lưng đeo gùi trúc, nhưng dáng người vẫn vô cùng tuyệt mỹ, cử chỉ thướt tha tựa cành liễu đón gió.
