Chương 421
Chương 421: Ngươi thế này là ta hết buồn ngủ rồi đấy
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đúng lúc này.
Nơi vừa bắn ra vụn đá bỗng lăn ra một quả trứng phượng hoàng ánh vàng rực rỡ.
"Rắc", quả trứng phượng hoàng khẽ nứt một tiếng.
Một cái vuốt vươn ra, rồi cái thứ hai cũng thò ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, một con phượng hoàng màu hồng phấn đã bay vút ra khỏi quả trứng vàng nhỏ bé kia.
Thân nó dài chừng hai thước, lông vũ phủ kín đôi cánh lộng lẫy phi thường.
Vừa bay ra ngoài, nó lượn một vòng trên không trung, lập tức nhìn thấy Tần Dạ đang đứng cách đó trăm mét.
Phượng hoàng nhỏ vỗ đôi cánh non nớt.
Nó chẳng chút phòng bị, cứ thế bay thẳng tới rồi đậu ngay lên vai Tần Dạ.
Tần Dạ cũng bị cảnh này làm cho dở khóc dở cười.
Chẳng lẽ đây là con của phượng hoàng?
Kiếm được dễ dàng đến thế ư!
Chuyến đi Thập Vạn Sâm Lâm lần này quả thực thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.
Tự dưng thu nạp được một mỹ nữ làm hộ vệ.
Giờ lại có thêm một con thú cưng!
Tần Dạ bật cười thành tiếng.
"Đi thôi, Hỏa Kỳ Lân."
Tần Dạ mang theo Độc Cô Mộng, cưỡi Hỏa Kỳ Lân lao thẳng về phía cửa động.
……
Tại một trấn nhỏ nằm ở phía bắc Thập Vạn Đại Sơn, người qua lại vô cùng đông đúc.
Kinh tế nơi đây tuy chẳng mấy phát triển, nhưng người đến kẻ đi tấp nập, hàng quán bày bán đủ trò mới lạ.
Lúc vào thành, Tần Dạ đã thu cả Hỏa Kỳ Lân lẫn phượng hoàng vào trong nhẫn trữ vật.
Hắn không muốn hai con dị thú thần kỳ này lại gây chấn động khắp cái trấn nhỏ.
Tần Dạ tìm tới một tửu quán tên Phong Vân Khách Sạn.
Hắn men theo cầu thang bước lên tầng hai, Độc Cô Mộng tay cầm Kinh Tịch Đao cũng bám sát sau lưng, theo chân hắn lên tận nơi.
Tần Dạ ngồi xuống một bàn trống, Độc Cô Mộng cũng ngồi xuống theo.
Tiếp đó, Tần Dạ gọi cơm, gọi thức ăn, lại thêm hai vò rượu.
Hắn cứ cầm đũa gắp thức ăn thì Độc Cô Mộng cũng cầm đũa gắp theo.
Tần Dạ nâng chén uống rượu, Độc Cô Mộng cũng nâng chén uống rượu.
"Nàng trúng ma đao sâu đến mức này rồi sao? Không lẽ ta đi vệ sinh nàng cũng muốn bám theo đấy chứ?"
Tần Dạ vừa dứt lời đã thấy hối hận.
Hắn vừa than thở xong thì bụng dạ bỗng quặn lên khó chịu.
Tần Dạ đi vòng ra nhà xí phía sau khách sạn.
Ai ngờ Độc Cô Mộng vẫn bám sát đằng sau.
"Ta bảo này, một cô nương như nàng đứng ở ngoài có được không? Nói cho nàng biết, còn không nghe lời là ta đánh đòn đấy."
Độc Cô Mộng vẫn im bặt như cũ.
Tần Dạ dứt khoát nhân lúc nàng không để ý, vươn tay điểm liền bốn huyệt đạo trước ngực nàng.
Lúc này Độc Cô Mộng mới chịu đứng yên bất động.
Đêm đã khuya, Tần Dạ quay về phòng trọ.
Hắn vừa ngả lưng xuống giường, chẳng ngờ Độc Cô Mộng vận trường bào màu đen cũng tiến lại gần, nằm thẳng xuống giường hắn.
"Ta nói này Độc Cô Mộng, nàng tuyệt đối đừng làm thế, ta không phải người tốt lành gì đâu." Tần Dạ quay đầu nhìn Độc Cô Mộng, cười trêu chọc.
Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra véo nhẹ tai nàng một cái.
Ai ngờ chớp mắt sau, bàn tay trắng nõn của Độc Cô Mộng cũng vươn tới, véo lấy tai Tần Dạ.
"Nàng mà làm thế, ta lại chẳng buồn ngủ nữa đâu đấy!"
Tần Dạ lập tức bật dậy.
"Lại đây, đại ca dạy nàng vài động tác lặp đi lặp lại rất thú vị, chú ý mà học theo."
Dứt lời, Tần Dạ cởi phăng áo ngoài ném sang một bên.
Ngay sau đó, hắn chui tọt vào trong chăn.
Chỉ một thoáng sau, một thân hình mềm mại cũng làm theo y hệt, chui thẳng vào nằm cạnh hắn.
Tần Dạ hít sâu một hơi, hai tay vươn ra.
Đêm dài đằng đẵng.
Có một mỹ nhân bầu bạn thế này, cũng xem như một thú vui vô cùng tao nhã ở chốn nhân gian.
……
Sáng sớm hôm sau, Tần Dạ vừa cùng Độc Cô Mộng dùng điểm tâm xong ở tửu lầu thì nghe đám đông xôn xao bàn tán về một chuyện kinh thiên động địa.
Tuyệt Thế Hảo Kiếm do Danh Kiếm Sơn Trang rèn đúc đã chính thức xuất hiện trên giang hồ.
Về thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm này, Tần Dạ biết rất rõ. Trong cốt truyện gốc, thanh kiếm đã bị Bộ Kinh Vân đoạt mất.
Nó cũng nằm trong danh sách mười thanh danh kiếm mà hắn cần thu thập.
Ngay trong buổi sáng, Tần Dạ liền dẫn Độc Cô Mộng cưỡi Hỏa Kỳ Lân, phía sau có phượng hoàng bay theo, cùng hướng về Danh Kiếm Sơn Trang.
Đến khi chỉ còn cách Danh Kiếm Sơn Trang chừng hai dặm.
Tần Dạ lập tức thu Hỏa Kỳ Lân lại.
Độc Cô Mộng bám theo sau lưng, hai người cùng sải bước tiến về phía sơn trang.
Theo những gì Tần Dạ nắm được.
Lần này Danh Kiếm Sơn Trang mở đại hội đoạt kiếm, các phe phái đổ về rất đông đảo.
Ở thế giới hiện tại, ngoài Vô Danh và Tuyệt Vô Thần ra, còn có những tuyệt đỉnh cao thủ như Đế Thích Thiên.
Tần Dạ tính toán sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho thật rõ ràng rồi mới lấy tĩnh chế động.
Danh Kiếm Sơn Trang uy danh lẫy lừng khắp chốn giang hồ.
Rất nhiều nhân vật thành danh trong thiên hạ đều sử dụng binh khí xuất xứ từ nơi này.
Sơn trang tọa lạc ở lưng chừng núi Danh Kiếm.
Ngọn núi này cao chừng ba trăm mét, thế núi hùng vĩ, lầu các cung điện nguy nga, vô cùng khí phái.
Lúc Tần Dạ và Độc Cô Mộng tới trước cổng lớn Danh Kiếm Sơn Trang, chỉ thấy binh sĩ và võ giả đứng chật kín khắp triền núi.
Hai người lướt vào rừng trúc rậm rạp bên sườn phải núi Danh Kiếm, triển khai thân pháp, lao nhanh lên đỉnh núi với tốc độ xé gió.
Cùng lúc đó.
Độc Cô Mộng cũng bám sát sau lưng Tần Dạ, thân pháp cực nhanh tiến thẳng vào Danh Kiếm Sơn Trang.
Chính giữa Danh Kiếm Sơn Trang có một quảng trường rộng lớn.
Ngay giữa quảng trường đặt một lò lửa đường kính chừng bốn mét.
Nắp lò được đậy kín bằng một chiếc lư đồng màu vàng kim.
Lúc này, hai bên quảng trường đã ngồi kín vô số nhân sĩ giang hồ.
Thiếu chủ Danh Kiếm Sơn Trang là Ngạo Thiên mặc một bộ y phục màu vàng kim, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo tự phụ.
Tần Dạ liếc mắt nhìn tu vi của hắn, ước chừng chỉ ở mức sơ kỳ Kim Cương Cảnh.
Ngạo Thiên cất bước đi thẳng ra chính giữa quảng trường.
"Chư vị! Hôm nay Danh Kiếm Sơn Trang ta có Tuyệt Thế Hảo Kiếm xuất thế, rất hoan nghênh chư vị đã tới thưởng kiếm. Trước đó, Tuyệt Thế Hảo Kiếm vẫn nằm trong kiếm lô bên trong trang. Hôm nay là đạo hỏa hầu cuối cùng, thanh kiếm bắt buộc phải hấp thụ tinh hoa của trời đất, bởi vậy chúng ta mới chuyển nó ra quảng trường lộ thiên này.
Mục đích cũng là để tất cả anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng nhau chứng kiến phong thái oai hùng lúc Tuyệt Thế Hảo Kiếm đắc đạo xuất thế!"
"Khá lắm! Danh Kiếm Sơn Trang quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm này, ta chỉ đứng ngoài lò lửa thôi cũng đã cảm nhận được sát khí cuồn cuộn bên trong, đúng là một thanh tuyệt thế thần binh xưa nay hiếm có!"
"Danh Kiếm Sơn Trang truyền thừa ngàn năm, đúc ra vô số danh kiếm cho thiên hạ, tin chắc Tuyệt Thế Hảo Kiếm lần này sẽ lại tạo nên một kỳ tích mới!"
