Chương 429
Chương 429: 《Tiên Kiếm 3》
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Đinh, chúc mừng ký chủ ca ca đã sử dụng hai cọng Cỏ May Mắn, chọn thành công thế giới phim ảnh ưng ý: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3."
"Ký chủ ca ca, chúng ta chuẩn bị xuất phát đây."
"Xuất phát, ta rất mong đợi."
Xoạt một tiếng.
Tần Dạ lập tức biến mất không dấu vết khỏi thế giới Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ.
Giây tiếp theo, hắn lại lơ lửng giữa biển sao vũ trụ.
Tốc độ của Tần Dạ lướt đi nhanh hơn trước, thân thể cũng cứng cáp hơn bội phần.
Khi tới khu vực Tiên Hiệp, xếp ở vị trí thứ hai chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3.
Trên màn hình lớn, một nữ tử mặc Quảng Tụ Lưu Tiên Váy, cả người toát ra tiên khí lượn lờ, làn da trắng nõn, mày liễu cong cong, bờ môi đỏ nhạt, chính là Long Quỳ trong Tiên Kiếm 3.
Kế đó hình ảnh chớp lóe, Tịch Dao váy dài trắng muốt, Đường Tuyết Kiến tinh nghịch đáng yêu.
Lại thêm Nữ Oa hậu nhân Tử Huyên si tình lay động lòng người, lần lượt hiện lên màn hình.
Lòng Tần Dạ tràn ngập mừng vui, hắn chẳng nói nửa lời, lao thẳng vào trong màn hình.
Giây tiếp theo.
Mọi sự kiện liên quan đến Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 lũ lượt hiện lên trong tâm trí Tần Dạ.
Tần Dạ như thể bước vào một không gian hỗn độn.
Trong lúc bay lượn, hắn cảm nhận được linh khí nồng đậm quanh thân mỗi lúc một dày đặc.
Đồng thời, bên tai hắn vang lên giai điệu quen thuộc của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện.
Qua ký ức thân phận giản đơn, Tần Dạ đã hiểu rõ.
Lục Giới trong thế gian gồm có: Thần Giới, Tiên Giới, Nhân Giới, Yêu Giới, Ma Giới, Quỷ Giới.
Tần Dạ là một tu tiên giả bình thường chốn Nhân Giới.
Ôm chí lớn từ ngày cầm kiếm bước lên đỉnh cao, tiêu dao giang hồ, thỏa sức tầm mộng truy hoan.
"Hệ thống nhắc nhở thân thiện: Thế giới Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 này là thế giới độc lập, khác biệt diện vị so với thế giới Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1 mà ký chủ ca ca từng xuyên qua trước đây."
"Đặc biệt nhấn mạnh: Ở thế giới Tiên Kiếm 3 này, ký chủ có thể thả lỏng tâm thái, vui chơi nhân gian nhiều hơn, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, che chở mỹ nhân nhiều hơn, khám phá thế giới thú vị chưa từng biết nhiều hơn!"
"Dưới đây bắt đầu kết nối với độc giả may mắn, rút thăm nhiệm vụ tâm nguyện."
"Độc giả tâm nguyện thứ nhất 'Người đâu, ban tọa cho Tú nhi': Tần Dạ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 là bộ phim tiên hiệp ta thích nhất, giang hồ tiên kiếm trong đó cực kỳ thú vị. Tần Dạ, ngươi thả lỏng chút, sống một đời tiêu sái, ta đặt trọn niềm tin vào ngươi!"
"Độc giả tâm nguyện thứ ba 'Đọc truyện không mang não': Tần Dạ có thể thỏa mãn một tâm nguyện của ta không? Xem nguyên tác thấy nghẹn khuất quá. Ta hy vọng ngươi có thể một đường thăng cấp đánh quái, tiêu dao khoái lạc, vui vẻ ngập tràn!"
"Độc giả tâm nguyện thứ tư 'Lưu Nhược Tuyết thích ăn bánh mạt chược': Không nói nhiều, đập chết tên Cảnh Thiên nhát gan, đập chết tên Từ Trường Khanh đầu gỗ, đập nhiệt tình vào cho ta!"
"Độc giả tâm nguyện thứ năm 'Gran Grant của Na Khúc': Tần Dạ, Ma tôn Trọng Lâu không phải tự xưng là kẻ mạnh nhất Lục Giới sao? Ta hy vọng ngươi đập nát hắn ra. Cái thá gì mà đệ nhất Lục Giới? Dưới sự trợ giúp của Hệ Thống Nữ Đế vô địch thế này, nhân vật chính của chúng ta mới là chúa tể nơi đây. Đúng rồi, còn cả tên cặn bã Tà Kiếm Tiên kia nữa, nhất định phải làm thịt hắn!"
"Độc giả tâm nguyện thứ sáu 'Nghịch/Phong': Tần Dạ, thế giới Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 thú vị lắm, khắp nơi đầy rẫy sự mới lạ và niềm vui, ngươi phải khám phá cho đã, tận hưởng cho sướng, đi khắp Thần Giới, Tiên Giới, Nhân Giới, Yêu Giới, Ma Giới, Quỷ Giới để xem cho biết, rồi trở thành kẻ mạnh nhất."
"Độc giả tâm nguyện thứ bảy 'U Minh Dạ Nguyệt Hồn': Tần Dạ, ta thấy ở mấy thế giới trước ngươi lạnh lùng quá, thế giới này nhớ để lại nhiều niềm vui và tiếng cười nhé."
"Ký chủ ca ca, bảy tâm nguyện của độc giả đã công bố xong, xin hãy lựa chọn tiếp nhận hay không. Hoặc tiếp nhận vài điều trong số đó cũng được, ký chủ ca ca không cần miễn cưỡng."
"Tiếp nhận toàn bộ. Độc giả của ta ai nấy đều đẹp trai ngời ngời, xinh đẹp tuyệt trần, lý do gì mà từ chối?"
"Đinh, cảnh giới của thế giới tiên giới này chia thành: Võ Giả, Địa Linh, Địa Tiên, Thượng Tiên, Thượng Thần. Mỗi cảnh giới lại chia thành cửu phẩm."
"Sơ lược cảnh giới: Cảnh giới Võ Giả là những người luyện võ nơi trần thế Tiên Kiếm 3. Địa Linh giới: chạm tới rìa tu tiên, sờ được ngưỡng cửa. Địa Tiên giới: tương đương đệ tử tu luyện Thục Sơn Phái và các tán tu khác trên giang hồ. Thượng Tiên giới: Tiên Nhân đắc đạo phi thăng của Thục Sơn. Thượng Thần giới: người của Thần Giới, các chưởng môn Thục Sơn đắc đạo thăng cao. Người đạt cảnh giới ngũ phẩm Thượng Thần vô cùng hiếm hoi."
"Thế giới này, đẳng cấp tiên thảo linh dược và vũ khí có linh khí được chia thành: Phàm phẩm, Linh phẩm, Tiên phẩm, Thần phẩm, Chí Tôn phẩm giai. Mỗi đẳng cấp chia làm cửu giai."
"Đinh, chúc mừng ký chủ ca ca nhận được phần thưởng điểm danh thế giới Tiên Kiếm: công pháp, tu vi, kỹ năng và vật phẩm thú vị."
"Đinh, chúc mừng ký chủ ca ca nhận được: độ thân thiện với mỹ nữ tăng gấp đôi."
"Đinh, chúc mừng ký chủ ca ca nhận được công pháp: Thần Ma Kiếm Pháp. Thần Ma Kiếm Pháp: đệ nhất kiếm pháp Lục Giới, sinh ra từ quy tắc hỗn độn. Vũ khí tương thích nhất với Thần Ma Kiếm Pháp: Thần Ma Kiếm. Thần Ma Kiếm vốn do Trấn Yêu Kiếm và Ma Kiếm trong Tiên Kiếm 3 hợp nhất mà thành."
"Đinh, chúc mừng ký chủ ca ca đạt tới cảnh giới Thượng Tiên nhất phẩm."
"Ký chủ ca ca, thế giới Tiên Kiếm 3 ngập tràn kỳ ảo và cơ duyên. Mỹ nhân vô số, nhân vật thú vị. Hãy thỏa sức tận hưởng niềm vui vả mặt thể hiện, đánh quái thăng cấp, tán gái hằng ngày, uống rượu ăn thịt, mây mưa hoan lạc, nhặt trang bị, trộm linh châu trong thế giới mới lạ và sảng khoái này nhé."
Âm thanh hệ thống vừa dứt.
Hình bóng Hệ Thống Nữ Đế tuyệt mỹ lại hiện lên trong tâm trí Tần Dạ.
Nàng nở nụ cười dịu dàng say đắm lòng người, chăm chú nhìn hắn.
Đôi mắt trong veo sáng ngời, cánh môi mỏng đỏ thắm như đang muốn nói điều gì đó với Tần Dạ.
Hắn nghe không rõ.
Chỉ nhìn thấy ánh mắt chan chứa hy vọng cùng mong chờ của nàng.
Dần dần, bóng hình Hệ Thống Nữ Đế như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, tan biến không còn tăm tích.
