Chương 453
Chương 453: Tử Huyên phong tình vạn chủng
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Con đồng ý với sư phụ! Bọn chúng tuy có Thiên Đình chống lưng, nhưng cũng không thể làm xằng làm bậy như thế!"
"Muội cũng đồng ý với Tần Dạ ca ca. Hắn đã là yêu vật thì mặc kệ có bối cảnh gì, chúng ta đều phải chém sạch."
"Muội ủng hộ Tần đại ca."
"Thế thì ta hết đường chọn rồi." Tử Huyên phẩy phẩy tay.
"Dĩ nhiên ta cũng đi theo hắn, chứ còn biết đi đâu nữa?"
Tần Dạ khẽ cười.
"Dưới Lôi Châu Thành này có một lối ra dẫn thẳng tới Quỷ Giới. Tính toán của ta là chém chết Yêu Hoàng ở Lôi Châu Thành xong sẽ lập tức sang Quỷ Giới tìm Hỏa Linh Châu. Hiện tại tu vi các nàng vẫn cần tăng lên, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Lục Địa Thần Tiên!"
Tần Dạ khẽ phất tay, trong nháy mắt!
Hắn tiêu hai mươi điểm tích luỹ trong không gian hệ thống, mua cả một đống linh thảo, linh dược, linh hoa!
Toàn bộ đặt lên bàn.
Còn kèm theo bốn cuốn bí kíp công pháp tu luyện.
Khiến Đường Tuyết Kiến, Tử Huyên, Long Quỳ và Hoa Doanh nhìn mà ngơ ngác!
"Cuốn này là pháp môn tu luyện hệ Thủy, trong số này cũng có mấy loại linh thảo linh dược hệ Thủy. Tử Huyên, nàng lại đây, đống này giao hết cho nàng. Ta thấy khí tức trong người nàng đang rối loạn, đã lâu không chuyên tâm tu luyện, tranh thủ hai ngày này tăng cường thực lực đi."
Tử Huyên nhìn đống đồ tốt ngút ngàn cùng pháp thuật hệ Thủy trân quý.
Nàng mím môi, trong lòng dâng lên chút cảm động.
"Tuyết Kiến, qua đây." Đường Tuyết Kiến vui vẻ nép sát bên người Tần Dạ.
"Chỗ này là khẩu quyết pháp thuật hệ Lôi cùng linh thảo linh dược tương ứng, con cứ tùy ý dùng, mau chóng tăng cường thực lực!"
"Vâng, sư phụ."
"Long Quỳ, ta dò ra trong cơ thể muội tràn ngập thuộc tính hệ Hỏa. Chỗ pháp thuật và linh thảo linh dược hệ Hỏa này muội tranh thủ thời gian tu luyện, đợi cảnh giới đột phá Thượng Tiên, ta sẽ đúc lại thân thể cho muội."
Long Quỳ mừng rỡ trong lòng.
"Đa tạ Tần Dạ ca ca."
Thật ra Tần Dạ biết rõ, Long Quỳ áo lam dùng pháp thuật hệ Hỏa chưa hề thuần thục.
Nhưng Long Quỳ áo đỏ ẩn bên trong nàng lại sở hữu thiên phú tu luyện pháp thuật hệ Hỏa cực kỳ xuất chúng.
Đợi các nàng đạt tới cảnh giới Thượng Tiên, Tần Dạ sẽ đúc thân thể riêng cho cả Long Quỳ áo lam lẫn Long Quỳ áo đỏ!
"Tần đại ca, chẳng lẽ muội cũng có phần sao?"
"Muội mới chui ra khỏi đất mà."
"Muội trốn trong củ khoai tây tưởng ta không biết chắc? Bản thân muội là Ngũ Độc Thú, bản thể là củ khoai tây lớn lên trong lòng đất. Pháp thuật hệ Thổ cùng vật phẩm tu luyện ở đây muội cứ dùng thỏa thích. Hơn nữa Thổ Linh Châu đang ở trong tay ta, ta sẽ dùng nó khai mở linh căn pháp thuật hệ Thổ cho muội!"
Hoa Doanh mừng rỡ vỗ tay nhảy cẫng lên.
Nàng tuy dáng vẻ có phần gầy gò, nhưng lại cực kỳ linh động đáng yêu.
"Tần đại ca, huynh tốt thật đấy, hèn gì muội cảm nhận được tình ý sâu đậm trong lòng chủ nhân Đường Tuyết Kiến."
Lời vừa thốt ra, mặt Đường Tuyết Kiến đỏ bừng ngay tắp lự!
Nàng vội quay lưng đi.
Tần Dạ dành cho mấy người bọn họ trọn vẹn mười ngày để tu luyện.
Trong mười ngày này, Tần Dạ ngoại trừ việc không ngừng đích thân chỉ điểm, cùng các nàng trò chuyện, thưởng trà, uống rượu, dùng bữa.
Hắn còn quanh quẩn dạo khắp Lôi Châu Thành!
Ngay cả nơi ở của đại yêu Yêu Hoàng, Tần Dạ cũng đã thăm dò rõ ràng.
Tần Dạ biết rõ: Lần này chém chết Yêu Hoàng xong là sẽ hoàn toàn đối đầu sinh tử với Thiên Đình!
Kể cả đám đạo sĩ Thục Sơn Phái nơi nhân gian, chuyên thói bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Có điều chính bọn chúng đã tự rước lấy tai họa, Tà Kiếm Tiên chính là cơn ác mộng của chúng.
Thế giới Tiên Kiếm 3 càng lúc càng thú vị rồi!
Xong chỗ này sẽ lập tức sang Quỷ Giới, rồi tiến vào Thần Giới và Ma Giới.
Nhất là Thần Giới, Tần Dạ muốn tới bên Thần Thụ xem Tịch Dao còn ở đó hay không.
Đây chính là nữ tử mà Tần Dạ cực kỳ yêu thích trong thế giới Tiên Kiếm 3!
Bất kể lòng nàng có hướng về Phi Bồng hay không, Tần Dạ cũng phải bẻ ngoặt nó lại cho bằng được.
……
Đêm xuống, ánh trăng cuối thu đẹp tựa làn nước biếc.
Tần Dạ nhìn Đường Tuyết Kiến, Long Quỳ cùng Hoa Doanh đang tu luyện trong phòng.
Hắn thấy hơi buồn chán bèn bước ra ngoài, tản bộ lên ngọn đồi nhỏ nằm ven Lôi Châu Thành.
Ngọn núi này so với những rặng núi khác thì thấp hơn nhiều.
Nhưng nhờ quanh năm đón nhận linh khí nồng đậm từ Lôi Châu Thành.
Cỏ cây bên trong xanh tốt um tùm, vô cùng đẹp mắt.
Tần Dạ vừa đi tới bờ hồ.
Đã thấy giữa hồ trong một ngôi đình hóng mát, một bóng hồng vận váy dài sắc tím, tay cầm bầu rượu đang ngửa cổ trút rượu ừng ực vào miệng.
Khi nàng uống, giọt rượu men theo cánh môi tràn ra, trượt dài trên cần cổ trắng ngần rồi chảy sâu xuống bên dưới.
Phong tình vạn chủng, mị hoặc say lòng người!
Chính là Tử Huyên!
