Chương 555
Chương 555: Bước vào giang hồ, quyết chiến Động Đình Hồ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bốn tên đệ tử bị trói bên cạnh sợ đến mức sắp vãi cả ra quần.
Thân thể chúng run lẩy bẩy, vội vàng rạp người xuống đất.
"Bang chủ tha mạng, bang chủ tha mạng! Bọn thuộc hạ chưa từng làm gì cả!"
"Thành thật trả lời câu hỏi của ta, Bối Hải Thạch hiện đang ở đâu?"
"Báo bang chủ, Bối trưởng lão hiện đang cùng các môn phái khác trên giang hồ tham gia thảo phạt Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ."
Tần Dạ thầm buồn cười. Hai anh em Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ cả đời điên điên khùng khùng, đi khắp nơi đánh nhau gây sự, hành xử chẳng ra đâu vào đâu.
Thế nhưng bọn họ trước nay chưa từng dính vào ân oán giang hồ.
Cớ sao lại bị cả giang hồ vây giết?
"Nói cho rõ, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Báo bang chủ, sự thể là thế này. Chưởng môn Hoa Sơn Phái định hôn sự cho con trai. Nhưng Đinh Đinh Đang Đang, cháu gái của Đinh Bất Tam, lại bảo tên con trai chưởng môn kia phẩm hạnh đồi bại, rồi đại náo hôn lễ, giết luôn tân lang."
Tần Dạ bật cười.
Con nha đầu Đinh Đinh Đang Đang vừa rời khỏi chỗ hắn chưa bao lâu, sao đã gây ra chuyện tày đình thế này rồi.
"Thế nên Hoa Sơn Phái mới kết thù với Đinh Bất Tam. Bối trưởng lão muốn nâng cao uy vọng của mình nên cũng theo chân người trong giang hồ kéo tới ven bờ Động Đình Hồ để thảo phạt Đinh Bất Tam."
Thú vị, cái giang hồ này quả thật thú vị!
Lần nào có chuyện xảy ra cũng kéo theo cả đám a dua bám đuôi.
Bọn giang hồ này đúng là ăn no rỗi việc.
Cho dù thằng con ngu xuẩn của Hoa Sơn Phái bị giết thì đó cũng là việc riêng của Hoa Sơn Phái, liên quan quái gì tới các môn phái khác.
Tần Dạ ngẫm nghĩ, dù sao mình ở lại Trường Lạc Bang cũng đã quá lâu.
Vừa hay nhân dịp này ra giang hồ dạo chơi một vòng.
Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ cũng sắp sửa đặt chân đến Trung Nguyên.
Màn kịch lớn chốn giang hồ đang dần mở ra!
Tần Dạ quay sang bảo mấy vị trưởng lão cùng Thị Kiếm:
"Ta đi giang hồ xem sao. Thời gian này mọi việc trong bang đều phải nghe theo Thị Kiếm. Kẻ nào dám không phục tùng mệnh lệnh, cãi lại ý nàng, đợi ta về ắt băm vằn thành trăm mảnh."
Bốn vị trưởng lão lập tức quỳ rạp xuống.
Đã từng chứng kiến thủ đoạn giết chóc khủng khiếp của Tần Dạ, ai nấy đều run như cầy sấy, chẳng một kẻ nào dám trái lệnh.
"Xin bang chủ yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định nghe theo mệnh lệnh của phu nhân.
Bang chủ, vậy bốn tên thủ hạ này của Bối trưởng lão, chúng ta nhốt lại hay thả ra?"
"Nhốt lại? Lần sau đừng hỏi mấy câu thiểu năng như thế. Cứ giết sạch hết cho ta, chặt đầu treo trước cổng! Cho tất cả người trong bang thấy rõ, kẻ nào dám phản bội ta thì kết cục chỉ có thế!"
"Rõ! Bang chủ."
Giờ phút này, toàn bộ người của Trường Lạc Bang chung quanh càng thêm kinh hãi.
……
Một canh giờ sau, Thị Kiếm vốn đã thu dọn xong một tay nải cho Tần Dạ.
Nhưng Tần Dạ lại chẳng mang theo bất cứ thứ gì.
"Bang chủ, em đã xếp quần áo thay đổi cùng lương khô nước uống cho ngài rồi."
"Trên người ta có rồi, mấy thứ này ta đều mang đủ."
"Trên người ngài làm sao có được chứ? Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu ngày qua, mỗi ngày áo quần trong ngoài của ngài em đều nắm rõ mồn một, làm gì có chỗ nào giấu được."
Tần Dạ ôm Thị Kiếm vào lòng, xoa mái tóc nàng rồi cười bảo:
"Bang chủ của em đâu phải người phàm. Chỗ ta cất đồ em không nhìn thấy được đâu, đợi sau này ta về sẽ dạy kỹ cho em. Đám người trong Trường Lạc Bang, em cứ quản cho chắc. Kẻ nào không nghe lời cứ thẳng tay giết, không cần báo lại với ta. Ngoài ra..."
Tần Dạ thầm nghĩ, cũng nên cho Thị Kiếm chút thủ đoạn phòng thân.
Tần Dạ mở không gian hệ thống, lật đi lật lại trong cửa hàng.
[Ting, ca ca ký chủ đẹp trai thế này, lúc chàng cần đồ lẽ nào lại nỡ bắt chàng tốn điểm tích lũy để mua? Đương nhiên là muội tặng rồi. Tặng ca ca ký chủ Đại Lực Hoàn ×1. Đại Lực Hoàn có thể giúp võ công của một người lập tức đạt tới cảnh giới Cửu Phẩm Võ Giả, không có bất kỳ tác dụng phụ nào.]
Tần Dạ sướng rơn trong lòng, cái Hệ Thống Nữ Đế này quả thật quá sức tri kỷ.
Hắn mới chỉ vừa nảy ra ý nghĩ muốn Thị Kiếm quản lý Trường Lạc Bang tốt hơn mà thôi.
Tần Dạ rút từ trong tay áo ra viên Đại Lực Hoàn.
"Lại đây, há miệng ra, ăn thứ này vào."
Thị Kiếm ngoan ngoãn nuốt viên Đại Lực Hoàn màu trắng vào bụng, thuốc vừa chạm lưỡi đã tan ngay.
Chỉ trong chớp mắt, nàng cảm nhận rõ rệt cơ thể mình đang phát sinh biến chuyển dữ dội.
Tựa như trong thoáng chốc đã đốn ngộ toàn bộ võ học vậy.
"Hiện tại em đã bước vào cảnh giới Cửu Phẩm Võ Giả, khắp cả Trường Lạc Bang chẳng còn ai là đối thủ của em nữa. Kẻ nào đáng giết thì cứ giết, tuyệt đối đừng nương tay."
Lúc này, Thị Kiếm ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ.
Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.
Mãi đến khi bóng dáng Tần Dạ vụt biến mất qua khung cửa sổ, bay vút về phía chân trời, Thị Kiếm mới sực tỉnh.
Nàng điều tức lại chân khí của bản thân, quả nhiên là Cửu Phẩm Võ Giả!
Chuyện này cũng quá mức kinh khủng rồi!
Chỉ một viên đan dược đơn giản mà mình đã đạt tới Cửu Phẩm Võ Giả!
Thị Kiếm nhìn theo bóng hình Tần Dạ vừa khuất, khẽ thì thào:
"Bang chủ, người cứ yên tâm. Em nhất định bắt bọn họ tăng cường luyện tập. Nhưng nếu em nghe thấy người gặp nguy hiểm ở bên ngoài, em sẽ lập tức dẫn người tới trợ chiến!"
……
Vừa vặn một canh giờ sau khi Tần Dạ rời đi.
Thị Kiếm nhận được mật báo do thám tử bên ngoài của Trường Lạc Bang truyền về.
Trên thư viết.
Do Tần Dạ đã hạ sát đại hiệp giang hồ Thạch Thanh ngay tại Trường Lạc Bang, cả trăm môn phái võ lâm đang rục rịch liên thủ thảo phạt Tần Dạ.
Bởi vậy ngay trong buổi chiều tà hôm đó, Thị Kiếm bàn bạc với bốn vị trưởng lão rồi quyết định dẫn theo đông đảo nhân lực Trường Lạc Bang, giục ngựa gấp rút chạy về hướng Động Đình Hồ.
Đối với Thị Kiếm, toàn bộ địa vị cùng thân phận nàng có được lúc này đều do Tần Dạ ban cho.
Dù có phải liều mạng nàng cũng quyết không để Tần Dạ gặp bất trắc.
Còn đối với bốn vị trưởng lão.
Trong người bọn họ trúng kịch độc, nếu Tần Dạ thực sự xảy ra chuyện thì tất cả đều phải chôn cùng.
Chi bằng cấp tốc chạy tới đó để bày tỏ lòng trung thành!
……
Sau khi rời Trường Lạc Bang, ban đầu Tần Dạ còn bay trên không trung chừng nửa canh giờ.
Về sau hắn nhận thấy khí hậu trong thế giới Hiệp Khách Hành này quả thực lạnh buốt thấu xương.
Bay trên không, chốc lại đón gió, lát lại hứng tuyết, Tần Dạ tuy chẳng thấy rét mướt gì nhưng quả thật mất hết cả cảm giác hưởng thụ ung dung.
Hắn liền hạ mình đáp xuống mặt đất.
Tại một tửu lầu tấp nập khách khứa, Tần Dạ nghe ngóng được tin tức:
Nghe đâu quần hùng giang hồ đã hẹn với Đinh Bất Tam sẽ quyết đấu tại Động Đình Hồ.
Thời hạn là ba ngày sau.
Nghe thấy còn những ba ngày, Tần Dạ lập tức chẳng buồn vội vã.
Hắn ngủ lại tửu lầu một đêm, thưởng thức toàn cao lương mỹ vị nổi tiếng nhất vùng, nhắm cùng rượu ngon thượng hạng.
Quả thật sảng khoái vô cùng.
……
Nước hồ Động Đình đệ nhất thiên hạ.
Lúc này, một chiếc thuyền mui đen nho nhỏ dài chừng năm mét đang lững lờ trôi trên mặt nước Động Đình Hồ.
Đinh Đinh Đang Đang vẻ mặt sốt ruột đứng ở mũi thuyền.
