Chương 562
Chương 562: Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ sắp đến?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong chớp mắt, loạt soạt mấy tiếng vang lên.
Hơn ba ngàn bang chúng còn lại của Trường Lạc Bang đồng loạt quỳ rạp xuống.
Nửa canh giờ sau, Tần Dạ phân phó bốn vị trưởng lão tiếp tục cho xây dựng, tu sửa các công trình xung quanh của Trường Lạc Bang.
Bốn vị trưởng lão dù không hiểu vì sao Tần Dạ lại bắt họ xây bốn tòa cung điện với phong cách hoàn toàn khác nhau.
Nhưng chẳng một ai dám hé nửa lời oán thán.
Nhận lệnh xong, họ liền dẫn theo ba ngàn bang chúng quay về.
Còn Thị Kiếm thì ở lại bên cạnh Tần Dạ.
Ngay từ lúc mới đến, nàng đã nhận ra Tần Dạ và Đinh Đinh Đang Đang vốn quen biết nhau từ trước.
Vì thế Thị Kiếm cũng sớm nghĩ thông suốt.
Nữ tử ở đời, phần lớn đều mong trượng phu chỉ yêu duy nhất một mình mình.
Nhưng nếu trượng phu quá mức ưu tú, các nàng hiểu rất rõ người xuất chúng bực này tuyệt đối không thể nào chỉ trói buộc bên một bóng hồng.
Cho nên sau khi trò chuyện một hồi, Thị Kiếm và Đinh Đinh Đang Đang đã thân thiết như tỷ muội.
Lúc này, bên trong khoang thuyền ô bồng, Đinh Đinh Đang Đang và Thị Kiếm đang nhóm bếp lò nhỏ nấu cơm.
Còn Tần Dạ cùng Đinh Bất Tam ngồi ở mũi thuyền uống rượu.
Không lâu sau, từ phía bên kia Động Đình Hồ.
Một chiếc thuyền ô bồng đang lướt nhanh về phía này.
Từ đằng xa đã vẳng lại tràng cười ha hả đầy vẻ ngông cuồng.
Tần Dạ chẳng cần ngẩng đầu cũng đoán ra được.
Tiếng cười này chính là Đinh Bất Tứ trong nguyên tác, cũng tức là đệ đệ của Đinh Bất Tam.
Cách thuyền chừng trăm thước, Đinh Bất Tứ đã tung người vận khinh công, hai chân sải bước giữa không trung, vừa cười lớn vừa đáp thẳng xuống bên cạnh Đinh Bất Tam.
"Xem ra ta đến đúng lúc đấy chứ. Tam ca, trên thuyền huynh ăn ngon uống say thế này, mau để ta nếm thử chút rượu ngon nào."
Đinh Bất Tứ vừa thò tay qua, Đinh Bất Tam đã vung tay phải gạt phắt đi.
"Xéo, cút xa ta ra một chút, cái lão Tứ thối tha này. Trốn tít bên kia Động Đình Hồ, đừng tưởng ta không biết ngươi chờ bên này đánh xong mới mò sang."
"Ấy dà, Tam ca nói năng kiểu gì thế, ta vừa mới tới thôi mà! Trước đó ta ra biển tìm Tiểu Thúy, tìm mãi chẳng thấy nên mới vội quay về tìm huynh đấy chứ.
Đúng rồi Tam ca, ta nghe nói Bối Hải Thạch dẫn theo cả đống người trong giang hồ tới đuổi giết huynh, tình hình thế nào rồi? Võ công Bối Hải Thạch cao cường lắm, ta thấy hai huynh đệ mình hợp sức chưa chắc đã đánh lại lão."
Đinh Bất Tam hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía bãi cát phía đông nam Động Đình Hồ.
"Thấy đằng kia chưa?"
Đinh Bất Tứ liếc nhìn sang, lập tức sững sờ.
Hắn đúng thật là vừa mới tới.
Cảnh tượng ngoài bờ bãi đằng kia hắn chưa kịp để ý.
Giờ nhìn rõ rồi, cả người hắn toát mồ hôi lạnh.
Trên bãi cát ngổn ngang la liệt xác chết, ngay cả nước hồ cũng loang lổ máu tươi.
Xem chừng ít nhất cũng có tới mấy trăm người bỏ mạng tại đây.
Đinh Bất Tứ có chút ngỡ ngàng khó hiểu.
Vốn định hỏi tiếp, nhưng đúng lúc này Thị Kiếm cùng Đinh Đinh Đang Đang đã bưng thức ăn vừa nấu xong ra, đặt ngay ngắn lên bàn.
Đinh Bất Tứ lập tức thèm thuồng nhỏ dãi, quên béng cả những điều mình vừa định hỏi.
Đinh Đinh Đang Đang cầm hai đôi đũa tới.
Đôi thứ nhất đưa cho Tần Dạ, đôi thứ hai đưa cho gia gia của nàng là Đinh Bất Tam.
Khiến Đinh Bất Tứ sốt ruột gào lên:
"Đũa của Tứ gia gia con đâu, mau đem qua cho Tứ gia gia! Cái con bé Đinh Đinh Đang Đang này, một dạo không gặp mà chẳng có phép tắc gì cả."
Tần Dạ gắp một miếng nếm thử, hương vị cực kỳ ngon.
Tuy điều kiện sơ sài, nhưng Thị Kiếm và Đinh Đinh Đang Đang vẫn nấu được món ăn mỹ vị thế này.
Hắn mỉm cười ngẩng đầu lên.
Trong khoang thuyền, hai mỹ nhân dáng dấp yểu điệu đang bận rộn tới lui.
Ngày tháng thế này quả thực sung sướng!
Tần Dạ thầm nghĩ, đợi sau này mọi chuyện êm xuôi, gom tất cả các nàng lại một chỗ, ngày ngày thảnh thơi thưởng thức mỹ vị, ngủ nghê dưỡng thần, rồi sinh con đẻ cái.
Nghĩ thôi đã thấy khoan khoái rồi.
Mãi Đinh Bất Tứ mới gắp được miếng ăn.
"Tam ca, giới thiệu chút đi. Vị công tử trẻ tuổi này là ai thế?"
Chưa đợi Đinh Bất Tam mở miệng.
Đinh Đinh Đang Đang đã bưng một đĩa lạc rang lên, đặt ngay chính giữa bàn.
"Đây là người đàn ông của con, người mà Đinh Đinh Đang Đang này muốn gả!"
"Chà chà, vị công tử này ta nhìn qua là biết khí vũ bất phàm, lọt vào mắt xanh của Đinh Đinh Đang Đang nhà ta thì tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Ừm, được lắm!
Có điều tướng mạo này nếu so với Đinh Bất Tứ ta thì vẫn còn kém một chút."
Tần Dạ nghe vậy vừa định bật cười.
Thì Đinh Đinh Đang Đang đã từ phía sau lao tới, giật phắt đôi đũa trong tay Đinh Bất Tứ.
"Nói nhăng nói cuội gì thế hả Tứ gia gia? Tần ca ca của con đẹp trai gấp vạn lần ông, còn cái bản mặt của ông ấy à, trong thiên hạ có đàn bà nào thèm ngó ngàng tới chứ!"
"Ăn nói kiểu gì đấy? Tam ca, có một dạo ta không về mà huynh chiều con bé Đinh Đinh Đang Đang thành ra nông nỗi này rồi à, haizz."
Năm nhịp thở trôi qua, Đinh Bất Tứ như sực nhớ ra điều gì.
Hắn tròn mắt, vô cùng nghiêm túc nói với mọi người:
"Phải rồi, hôm nay lúc ta từ biển quay về có nghe được một tin tức. Nghe bảo Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ của Hiệp Khách Đảo đã đến Trung Nguyên."
Đinh Bất Tam đặt đũa ngang miệng bát.
"Lời ngươi nói là thật sao?"
"Tam ca, ta lừa huynh làm gì? Hoàn toàn là thật. Nghe nói Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ đang ở Ngưu Gia Trang chuẩn bị mở Thưởng Thiện Phạt Ác đại hội. Đại hội này chủ yếu có hai mục đích: thứ nhất là phát Thưởng Thiện Phạt Ác Lệnh cho chưởng môn các môn phái sắp sửa lên Hiệp Khách Đảo ăn Cháo Lạp Bát.
Thứ hai là công khai những chuyện dơ bẩn của các môn phái làm càn làm bậy trước bàn dân thiên hạ, tiến hành thưởng thiện phạt ác."
Đinh Bất Tam nghe xong liền vuốt cằm, mày nhíu chặt.
