Chương 564
Chương 564: Tần Dạ này không biết trời cao đất dày
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ tiếp tục hỏi:
"Chúng ta từ Hiệp Khách Đảo đến đây chuyên để thưởng thiện phạt ác. Vừa rồi nghe người bên này nói muốn thảo phạt một kẻ ác tên Tần Dạ. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Nói ra nghe xem."
"Nói!"
Trương Tam Lý Tứ đặt mông ngồi lên chiếc đài lớn phía trước.
Mẫn Nhu bắt đầu rơi lệ như mưa, kể lại ngọn ngành sự việc.
Giới giang hồ xung quanh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tiếp cận Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ, lập tức hùa theo đầy vẻ căm phẫn.
"Mong nhị sứ trả lại công đạo cho giang hồ!"
"Từ khi Tần Dạ xuất hiện, giang hồ chúng ta chẳng hiểu sao lại có rất nhiều người mất mạng, nghe nói đều do tên Tần Dạ này hạ thủ. Xin Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ trả lại công bằng cho chúng ta!"
Trương Tam ngồi trên bàn, khẽ giơ tay vẫy nhẹ.
Hắn nhìn đám người giang hồ bên dưới, chẳng khác nào người lớn nhìn con nít.
Đối với người của Hiệp Khách Đảo, võ công của bọn họ đa phần đã sớm bước vào cảnh giới Lục Địa Thần Tiên.
Còn vùng Trung Nguyên này cùng lắm chỉ là Đại Tông Sư, căn bản không đáng để bận tâm.
"Mọi người cứ yên tâm, chỉ cần những lời các ngươi nói là thật, Tần Dạ này quả đúng là kẻ thập ác bất xá, thì ta cùng Tứ đệ sẽ thay mọi người chủ trì công đạo. Chúng ta sẽ trả lại sự công bằng cho giang hồ."
"Công đạo!" Lý Tứ nhả chữ cực kỳ ngắn gọn!
Đúng lúc này.
Từ đằng xa, một cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh tiến lại.
Người đánh xe phía trước chính là Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ.
"Tam ca, huynh thấy chưa, Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ cùng biết bao nhân sĩ giang hồ đều đang trừng trừng nhìn chúng ta kìa."
"Kệ cho bọn họ nhìn. Chúng ta phong độ ngời ngời thế này, còn sợ người ta nhìn chắc?"
"Đệ đương nhiên không lo cho chúng ta. Tam ca, Tần Dạ chẳng phải đang ở trong xe ngựa cùng Đinh Đinh Đang Đang và cô nương Thị Kiếm kia sao."
"Ở bên trong thì đã sao, ban ngày ban mặt chẳng lẽ bọn họ còn làm được chuyện gì?"
"Tam ca, huynh nói câu này là sai rồi. Trước đó trên đường huynh kể với đệ, con bé Đinh Đinh Đang Đang dám đứng trước mặt bàn dân thiên hạ hô to rằng nó muốn sinh cho Tần Dạ ba đứa con trai. Ba đứa con trai dễ sinh thế chắc? Nó nhất định là bắt đầu cố gắng từ bây giờ rồi!"
Đinh Đinh Đang Đang ngồi trong xe ngựa phía sau thật sự chịu không nổi mấy lời của hai lão già.
Nàng vén rèm xe phía trước lên.
"Ta bảo hai lão già các người có câm miệng lại được không? Y phục của ta mặc đàng hoàng, y phục của Tần ca ca cũng mặc đàng hoàng, bọn ta thì làm được chuyện gì chứ?"
Đinh Đinh Đang Đang vừa mắng xong một câu mới chợt nhận ra.
Lúc này, xe ngựa đã sắp tiến vào quảng trường lớn ở Ngưu Gia Trang.
Chỉ thấy ngay dưới đài cao đang có hàng trăm hàng ngàn nhân sĩ giang hồ tụ tập.
Ngay chính giữa đài lớn là hai nhân vật uy phong lẫm liệt đang an tọa.
Đinh Đinh Đang Đang chỉ nhìn thoáng qua là đoán được ngay, đó tuyệt đối chính là Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ khiến cả giang hồ phải nghe danh khiếp vía.
Nàng vội vàng buông rèm xe xuống.
Đinh Đinh Đang Đang lay lay Tần Dạ đang nằm ngủ say trong xe ngựa.
"Tần ca ca, đến nơi rồi! Tần ca ca."
Tần Dạ vẫn ngủ say như chết, Thị Kiếm bên cạnh liền kéo tay Đinh Đinh Đang Đang lại.
Nàng làm một cử chỉ ra hiệu im lặng.
"Đinh Đang muội muội, chúng ta đừng làm ồn huynh ấy nữa, cứ để bang chủ ngủ thêm một lát, chúng ta xuống trước xem rốt cuộc có chuyện gì."
Đinh Đinh Đang Đang nghĩ cũng thấy có lý.
"Chúng ta xuống trước. Ta không tin Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ này lại dám lạm sát kẻ vô tội. Nếu bọn họ dám gây bất lợi cho Tần ca ca, Đinh Đinh Đang Đang ta liều mạng với bọn họ!"
Dứt lời, Đinh Đinh Đang Đang cầm hai thanh đoản đao, Thị Kiếm xách theo thanh trường kiếm màu xanh biếc.
Hai người vén rèm xe, nhảy xuống đất.
Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ cũng nhảy xuống.
Trương Tam trong Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ đứng dậy khỏi ghế.
"Người tới có phải Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ trên giang hồ?"
"Là bọn ta thì đã sao, hai người bọn ta không môn không phái, cũng chẳng phải chưởng môn."
"Đúng thế, Đinh Bất Tứ ta ghét nhất là uống Cháo Lạp Bát, ta thèm vào đến cái Hiệp Khách Đảo đáng ghét của các ngươi."
"Hai vị, điều ta muốn hỏi là bang chủ Trường Lạc Bang Tần Dạ có phải đi cùng các ngươi tới đây không?"
Đinh Bất Tam ngồi xuống một tảng đá bên cạnh.
Hắn lấy tẩu thuốc ra, gõ gõ lên mặt đá.
Sau khi nhét một nhúm thuốc lá từ túi vào nõ tẩu, hắn đánh đá lửa châm lên, rít mạnh một hơi.
Xong xuôi mới ngẩng lên nói với Trương Tam trên đài:
"Chính ngươi cũng vừa nói Tần Dạ là bang chủ Trường Lạc Bang, người ta là bang chủ một bang, liên quan quái gì đến Đinh Bất Tam ta? Làm sao ta biết hắn ở đâu được."
"Đinh Bất Tam." Trương Tam cười nhạt.
"Ngươi ăn nói cho cẩn thận, đắc tội với Hiệp Khách Đảo bọn ta thật sự chẳng phải việc khôn ngoan gì đâu. Vừa rồi nhân sĩ giang hồ ở đây đã có người nói, nghe đâu Đinh Đinh Đang Đang bảo muốn sinh cho Tần Dạ ba đứa con trai, vậy hắn chẳng phải là cháu rể của ngươi rồi sao? Hắn rốt cuộc đang ở đâu?"
"Hừ." Lý Tứ ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy, mặt mày bốc hỏa.
"Tìm chết! Còn nói dối, giết."
Trương Tam mỉm cười:
"Lý Tứ sư đệ của ta tính tình không tốt đâu. Bất Tam Bất Tứ, các ngươi không thể nói dối nữa, bằng không hậu quả khó lường đấy."
Đinh Bất Tứ vội vàng bước lên hai bước:
"Để ta nói, Tần Dạ đúng là đi cùng bọn ta tới đây. Nhưng mà hắn đang ngủ trong xe ngựa."
Lời vừa thốt ra, toàn trường lập tức xôn xao.
"Mẹ kiếp, Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ từ Hiệp Khách Đảo đích thân tới, hai người này tàn nhẫn khét tiếng, người trong giang hồ nghe danh đều hồn phi phách tán. Thế mà tên Tần Dạ này lại dám ngủ trong xe ngựa!"
"Xem ra Tần Dạ này đúng là một tên trẻ ranh không biết trời cao đất dày, hắn hoàn toàn không biết tính khí của Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ hay sao?"
"Thật chẳng hiểu cái thằng nhóc Tần Dạ này làm thế nào leo lên được chức bang chủ Trường Lạc Bang, không có chút đầu óc nào, lúc này mà còn dám ngủ. Chọc giận Trương Tam Lý Tứ nhị sứ thì toi đời chắc rồi."
Mẫn Nhu, nữ hiệp của Hắc Bạch Song Hiệp vừa tố cáo một hồi trên đài, siết chặt thanh trường kiếm màu đỏ rồi phóng mình nhảy xuống.
Nàng lao thẳng tới vị trí cách cỗ xe ngựa mười thước.
"Tần Dạ, cút mau ra đây cho ta! Hiện giờ Thưởng Thiện Phạt Ác Nhị Sứ có mặt tại đây, các đại môn phái giang hồ cũng đều ở đây, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao ngươi lại giết con trai ta và trượng phu Thạch Thanh của ta?"
Đúng lúc này, rèm cửa cỗ xe ngựa của Tần Dạ bỗng khẽ động đậy.
Ai nấy trong lòng đều giật thót.
Giây tiếp theo, Tần Dạ đẩy cửa xe, lững thững bước ra ngoài.
Hắn ngái ngủ dụi dụi mắt, vươn vai, duỗi chân, rồi lại lắc lắc cái eo.
Cảnh tượng đó làm Đinh Đinh Đang Đang đứng cạnh cỗ xe cũng phải phì cười thành tiếng!
