Chương 620
Chương 620: Đập nát vụn! Vô địch
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tàn hồn Phong Thần vừa run rẩy thoát ra ngoài...
...liền bị Đại Hồng Mông Chưởng tóm chặt lấy.
Càng bóp càng siết! Càng siết càng chặt!
Hồn phi phách tán triệt để.
Giờ khắc này, Lôi Thần, Điện Thần cùng Vũ Thần triệt để hoảng loạn.
Bọn chúng cũng như Phong Thần, đều là cảnh giới Ngũ Phẩm Thượng Tiên.
Vậy mà Phong Thần lại bị Tần Dạ giết chết dễ dàng đến mức ấy.
Ngồi trên vòm trời, Nam Thiên Môn chiến thần, Tảo Bả Tinh cùng Tây Vương Mẫu thấy cảnh này liền lớn tiếng quát tháo.
"Thư sinh phàm trần to gan! Dám ngỗ nghịch thiên đạo! Phong Vũ Lôi Điện thượng thần là chấp pháp giả thiên đạo, ngươi dám to gan sát hại Phong Thần!"
Điều khiến Tây Vương Mẫu vừa kinh ngạc vừa giận dữ là...
...trong lúc bà ta mở miệng...
...Tần Dạ căn bản chẳng buồn lọt tai lấy nửa lời.
Thân ảnh hắc y thoắt ẩn thoắt hiện khắp đất trời, tung hoành chớp nhoáng bốn phương đông tây nam bắc.
Lôi Thần, Vũ Thần, Điện Thần kinh hồn bạt vía toan bỏ trốn.
Nhưng Đại Hồng Mông Chưởng đã giáng xuống, nghiền nát thân xác bọn chúng thành huyết nhục.
Linh hồn cũng bị bóp nát bấy, đoạn tuyệt luân hồi!
Tây Vương Mẫu kinh hãi bật dậy khỏi bảo toạ.
"Muốn chết! Nam Thiên Môn chiến thần, Tảo Bả Tinh, mau giết hắn cho ta!"
Lúc này.
Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cùng Cửu Vĩ Hồ phường chủ đứng trên không trung Tây Hồ, vừa bàng hoàng vừa lo lắng.
"Chưa từng nghĩ có ngày, ngay cả chấp pháp giả thiên đạo như Phong Vũ Lôi Điện thượng thần cũng bị chém gọn."
"Lòng thiếp giờ chỉ có niềm vui, dẫu chết ngay lập tức cũng cam lòng. Đời này lấy được phu quân cái thế vô song như chàng, đúng là phúc phận của Cửu Vĩ Hồ phường chủ ta."
"Tiểu Bạch tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, Vương Mẫu nương nương đã phái Tảo Bả Tinh và Nam Thiên Môn chiến thần xuất trận. Cảnh giới của Tảo Bả Tinh hình như là Bát Phẩm Thượng Tiên, còn Nam Thiên Môn chiến thần đã là Cửu Phẩm Thượng Tiên rồi, giờ phải làm sao?"
Nam Thiên Môn chiến thần bước tới một bước giữa không trung, giáp vàng chói mắt, tay nắm trường kích.
Tảo Bả Tinh khoác đạo bào xám, tay cầm cán chổi, dáng vẻ bỉ ổi vô cùng.
"Thư sinh Tần Dạ, bọn ta đã nhìn thấu, cảnh giới của ngươi lúc này chẳng qua cũng chỉ là Cửu Phẩm Thượng Tiên. Ta, Nam Thiên chiến thần, cũng là Cửu Phẩm Thượng Tiên!"
"Còn có ta! Bát Phẩm Thượng Tiên! Một mình ngươi sao đấu nổi hai người bọn ta? Giờ ngoan ngoãn đầu hàng, quy phục Thiên Đình, may ra bọn ta còn xử nhẹ!"
[Ting! Ca ca ký chủ, muội vừa nghe thấy cái gì thế này? Dám nói xử nhẹ chàng sao? Đây là ca ca của muội, là phu quân của muội cơ mà! Có kẻ dám đòi xử chàng, muội nuốt trôi cục tức này thế nào được?]
[Ting! Ca ca ký chủ điểm danh thành công trên không trung Thiên Đình. Thưởng ca ca ký chủ: Tu vi tăng vọt lên cảnh giới Tam Phẩm Thượng Thần! Thưởng ca ca ký chủ: Kỹ pháp One Punch Man nâng lên tầm cao mới, quyền kình cuồn cuộn dũng mãnh!]
Đáy lòng Tần Dạ rộn ràng niềm vui, mỗi phen ngàn cân treo sợi tóc thế này...
...Muội Muội Hệ Thống chưa từng khiến hắn thất vọng.
Thiên đạo cái thá gì?
Chiến thần cái thá gì?
Dưới nắm đấm của Tần Dạ hắn, hết thảy chỉ là hư vô!
Thấy Tần Dạ hơi ngẩn người, Nam Thiên Môn chiến thần cùng Tảo Bả Tinh Quân ngỡ rằng hắn đã khiếp đảm.
Hai kẻ đó càng thêm đắc ý, vừa áp sát vừa cao giọng:
"Tần Dạ, thư sinh nhân gian mau nhận thua! Ngoan ngoãn giao nương tử Bạch Tố Trinh, Cửu Vĩ Hồ phường chủ cùng con Thanh Xà kia ra đây để bọn ta giải về Thiên Đình!"
Giữa lúc Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh và Cửu Vĩ Hồ phường chủ đang lo thắt ruột...
...toan liều mình xông lên chi viện cho Tần Dạ...
...thì đột nhiên...
...Tần Dạ đã động thủ.
"Lắm lời vớ vẩn!"
Tần Dạ vươn vai, xoay eo giãn gân cốt.
Hắn ngang nhiên ưỡn lưng vặn người ngay trước mặt một Cửu Phẩm Thượng Tiên như Nam Thiên Môn chiến thần.
Thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn Tảo Bả Tinh Quân đang tập kích bên sườn.
Bạch Tố Trinh kinh ngạc trợn tròn mắt.
Tiểu Thanh vừa thán phục vừa mừng rỡ.
Cửu Vĩ Hồ phường chủ rạng rỡ mặt mày.
"Trời đất ơi, rốt cuộc thiếp đã gả cho đấng trượng phu thần thánh phương nào, sao mỗi lần hiểm nguy kề cận, chàng chưa từng nao núng hay sợ hãi dù chỉ nửa phần?"
"Thật không ngờ nổi, vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà tướng công lại thong thả vươn vai vặn người. Trời hỡi!"
Giây tiếp theo.
Nam Thiên Môn chiến thần cùng Tảo Bả Tinh giận sôi máu, đồng loạt áp sát trước mặt Tần Dạ.
Ngay sau đó.
Toàn bộ yêu ma lớn nhỏ khắp Tiền Đường Giang đều tận mắt chứng kiến.
Tần Dạ vặn người xong xuôi, nắm tay khẽ siết lại.
Khoảnh khắc nắm đấm ấy siết chặt, tim Tiểu Thanh đứng giữa trời đập thịch một tiếng.
Cảnh tượng nơi Tu La Địa Ngục, khi Tần Dạ đấm chết tươi Tu La Vương lại hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng!
Nàng còn chưa kịp thốt nên lời, Tần Dạ trên tầng không đã tung một quyền nổ vang!
"Oanh!"
Nắm đấm nện thẳng vào sọ não Tảo Bả Tinh Quân, một Tiên Nhân cảnh giới Bát Phẩm Thượng Tiên.
Nửa trên đầu của vị Bát Phẩm Thượng Tiên này lập tức nổ tung toé!
Đáng sợ nhất là...
...ngay cả tàn hồn Tảo Bả Tinh Quân toan trốn chạy cũng bị Tần Dạ đánh cho tan xương nát thịt, vỡ vụn thành tro!
"Trời ơi, rốt cuộc đây là nắm đấm quái quỷ gì? Trên đời... sao lại có thứ quyền pháp bạo ngược đến mức này? Thật không thể tin nổi!"
Không một ai hiểu nổi!
Một Tiên Nhân đạt tới Bát Phẩm Thượng Tiên, sao có thể bị người ta đấm một phát nát bấy cả thể xác lẫn linh hồn!
Dẫu đối phương là cảnh giới Thượng Thần, chí ít cũng phải giằng co được vài chiêu chứ!
Trời hỡi.
Cửu Vĩ Hồ phường chủ bàng hoàng ngây dại.
Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh kinh hãi đến mức cánh môi run rẩy.
Còn Nam Thiên Môn chiến thần vốn đang đằng đằng sát khí cầm trường kích xông tới trước mặt Tần Dạ...
...thì thình lình tận mắt chứng kiến...
...Tần Dạ chỉ bằng một quyền đã nghiền nát Tảo Bả Tinh Bát Phẩm Thượng Tiên thành bọt máu!
