Chương 674
Chương 674: Gả Thất Tiên Nữ cho Sinh Súc Thần Linh?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tần Dạ ngồi uống rượu, ăn bàn đào ở góc khuất chếch về phía tây.
Hắn không hề nghe thấy chuyện bọn Đông Hải Long Vương đang bàn tán lúc này.
Bình rượu trước mặt hắn đã cạn sạch.
Thất Tiên Nữ lại bưng tới một bình rượu khác, đặt bên cạnh Tần Dạ.
Bọn họ không nhận ra hắn.
Bảy nàng chỉ quanh quẩn xung quanh, châm rượu, dâng bàn đào cho chư vị tiên gia.
Xong xuôi, bảy vị tiên nữ liền đứng phía sau Vương Mẫu nương nương.
Tần Dạ nhìn bảy người vợ của mình từ đằng xa.
Khi còn ở nhân gian đã là trang tuyệt sắc, không ngờ sau khi lên Thiên Đình, thấm đẫm linh khí nơi này lại càng thêm phần động lòng người!
Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến cố.
Từ vị trí chính giữa bên phải bước ra một vị thần tiên đầu ngựa mình người.
Gã hành lễ rồi cất lời:
"Khởi bẩm Thiên Đế, Tây Vương Mẫu, nhân dịp thịnh hội Bàn Đào hôm nay, vi thần có việc muốn thỉnh tấu."
"Sinh Súc Thần Linh cứ nói."
"Thiên Đế, Tây Vương Mẫu, Sinh Súc Thần Linh ta bấy lâu nay luôn trấn thủ nhân gian, cai quản chó ngựa, lợn dê, gà vịt cùng các loài gia súc nơi trần thế. Bao năm qua luôn tận tụy làm tròn bổn phận, nhưng ngặt nỗi năm tháng dưới trần dài đằng đẵng, quá đỗi cô đơn quạnh quẽ.
Hôm nay tại Thiên Đình, ta thấy bảy vị tiên nữ đứng sau Tây Vương Mẫu, người nào cũng xinh đẹp tuyệt trần. Nếu có thể ban cho tiểu tiên một nàng làm thê tử, ngày sau xuống nhân gian ta nhất định sẽ dốc sức hơn nữa."
Lời này vừa thốt ra, Tần Dạ cũng phải kinh ngạc.
Mặt mũi xấu xí đến thế mà gan dạ thật, nghĩ cũng đẹp gớm.
Quả nhiên, chư tiên xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
"Tên Sinh Súc Thần Linh này cũng dám có ý nghĩ đó sao, nhìn cái bộ dạng đầu ngựa xấu xí của gã kìa. Tiên nữ của Tây Vương Mẫu người nào cũng là bậc tuyệt sắc, sao có thể gả cho gã được?"
"Suỵt suỵt suỵt! Ngươi tuyệt đối đừng nói bậy, chức vị cai quản gia súc nhân gian là một vị trí vô cùng then chốt. Nơi đó quyết định Thiên Đình có uy nghiêm dưới nhân gian hay không đấy. Tây Vương Mẫu và Thiên Đế xưa nay đều rất coi trọng."
Còn Thất Tiên Nữ đứng sau Tây Vương Mẫu thì trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng.
Tây Vương Mẫu im lặng trong hai nhịp thở.
"Sinh Súc Thần Linh nói cũng có lý! Việc dưới nhân gian ngươi cai quản có công. Nhờ gia súc mà bách tính càng thêm sùng bái kính sợ Thiên Đình ta, ngươi quả thật khổ cực công cao! Vậy bảy vị tiên nữ này, ngươi vừa mắt ai?"
Còn chưa đợi Sinh Súc Thần Linh lên tiếng.
Đông Hải Long Vương từ chỗ ngồi phía sau đã đứng bật dậy.
"Thiên Đế, Tây Vương Mẫu, thần có việc muốn thỉnh tấu."
"Đông Hải Long Vương có việc gì cứ nói."
"Thiên Đế, Tây Vương Mẫu, Đông Hải ta đất rộng của nhiều, xưa nay vẫn luôn cung cấp đồ ăn thức uống cho Thiên Đình. Tính ra cũng có rất nhiều khổ lao to lớn. Lão rồng ta năm nay đã năm ngàn ba trăm tám mươi ba tuổi. Nhưng ngặt nỗi đến tuổi này rồi mà trong lòng vẫn thèm muốn chuyện âm dương giao hòa.
Bởi vậy rất mong Tây Vương Mẫu ban một vị tiên nữ cho ta làm thiếp."
"Đông Hải Long Vương, theo ta được biết ngươi đã nạp ba mươi tám phòng thiếp rồi, cớ sao lần này lại muốn nạp thêm?"
"Khởi bẩm Vương Mẫu, thần nạp ba mươi tám thiếp thất, nhưng phần lớn đều là phàm nữ nhân gian và tinh linh dưới biển, hạng tiên tử thần tiên trên trời thì lão rồng ta chưa có một ai. Nay ở tuổi gần đất xa trời, chỉ mong Tây Vương Mẫu tác thành."
Tây Vương Mẫu do dự giây lát, rồi khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc này.
Bảy vị tiên nữ đứng sau lưng bà lập tức đứng ngồi không yên, vội vã chạy lên phía trước.
Bọn họ khoác trên mình tiên váy bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, lộng lẫy khôn cùng.
Vừa đến trước mặt Tây Vương Mẫu, Thất Tiên Nữ đồng loạt quỳ rạp xuống.
"Khởi bẩm Vương Mẫu, Thiên Đế, chuyện này không được đâu."
"Hửm, có gì mà không được? Các ngươi là tiên nữ, Sinh Súc Thần Linh và Đông Hải Long Vương coi trọng các ngươi chính là phúc phận của các ngươi. Họ người nào cũng khổ cực công cao, lập bao cống hiến lớn lao cho Thiên Đình, có gì mà không được? Bảy người các ngươi tự bàn bạc rồi chọn ra hai người đi."
Bảy vị tiên nữ đưa mắt nhìn nhau, cõi lòng vô cùng chua xót.
Khoan hãy nói đến chuyện đối phương là một kẻ đầu trâu mặt ngựa vô cùng xấu xí như Sinh Súc Thần Linh.
Lại còn có gã Đông Hải Long Vương đã nạp ba mươi tám người thiếp kia nữa.
Mấu chốt là Thất Tiên Nữ ai cũng hiểu rõ, trên danh nghĩa, bọn họ đã có trượng phu rồi.
