Chương 681
Chương 681: Khai chiến với Thiên Đình!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ngay lúc này.
Tại Sư Đà Lĩnh cách Nữ Nhi Quốc trăm dặm.
Tôn Ngộ Không dẫn theo lũ khỉ Hoa Quả Sơn, đám yêu quái Hỏa Diễm Sơn cùng toàn bộ yêu ma Sư Đà Lĩnh.
Lại thêm yêu quái nhân gian cùng một bộ phận người tu đạo.
Còn có những tiên thần từng bị tiên giới biếm truất từ khắp nơi, toàn bộ đã tề tựu chỉnh tề.
Tổng quân số lên đến gần mười tám vạn.
Tần Dạ dẫn theo Thiết Phiến Công Chúa, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm, Thường Nga, Tam Thánh Nữ cùng Thất Tiên Nữ, đạp mây hạ xuống không trung Sư Đà Lĩnh.
Thiết Phiến Công Chúa đặc biệt mang theo một chiếc ghế lớn chạm rồng cho trượng phu Tần Dạ, vừa đến nơi liền đặt ngay lên một áng mây.
Tần Dạ ngả lưng tựa vào ghế lớn, khoan khoái phóng mắt nhìn ra xa.
Trên trời có tia chớp nổ lẹt đẹt, ai nấy đều hiểu rõ mười vạn đại quân Thiên Đình sắp sửa kéo đến từ hướng đó.
Chớp mắt một cái.
Tên thiên binh thiên tướng đầu tiên xoát một tiếng lao ra khỏi mây đen.
Ngay sau đó, mây đen dần dần rẽ lối.
Từng tốp thiên binh thiên tướng giáp trụ chỉnh tề, tay lăm lăm binh khí, uy phong lẫm liệt xuất hiện.
Bọn chúng bắt đầu dàn trận trên không.
Tiếng giáp trụ cọ xát rền vang khắp vòm trời.
Thế nhưng, có Tần Dạ tọa trấn giữa không trung.
Đa phần liên quân yêu quái chẳng hề có lấy nửa phần sợ hãi.
Bách tính nhân gian từ đằng xa quanh vùng Sư Đà Lĩnh cũng trông thấy dị biến trên trời, ai nấy đều kinh hãi tột độ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Thiên Đình lại xuất hiện nhiều thiên binh thiên tướng đến thế?"
"Trời đất ơi! Sống ngần này tuổi đầu chưa từng thấy thiên binh thiên tướng bao giờ, đùng một cái cả đạo quân dày đặc trên trời, trông ít nhất cũng phải mười vạn, các người mau nhìn xem, còn có rất nhiều thần tiên nữa kìa!"
"Quan trọng là, sao ta lại thấy trên trời phía Sư Đà Lĩnh có một người đang ngồi. Hắn trông phóng đãng bất kham, tiêu sái vô cùng."
"Mắt mũi ngươi có vấn đề à, chẳng lẽ không thấy cả đám mỹ nữ đứng sau lưng hắn sao?"
"Trời ạ, toàn là tuyệt thế giai nhân, người nào người nấy toát ra tiên linh khí. Tên nam nhân kia rốt cuộc phóng khoáng đến mức nào, sướng đến mức nào chứ!"
Mười vạn thiên binh thiên tướng vừa dàn trận xong xuôi trên không trung.
Ngay sau đó, hàng ngũ giáp binh liền tản ra hai bên.
Nhường ra một lối đi ở giữa.
Từng vị thần tiên từ phía trên bay ra, đạp trên tầng mây.
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, bốn vị thần Phong Vũ Lôi Điện, Thủy Đức Chân Quân, Hỏa Đức Chân Quân, Trung Đẩu Tinh Quân, Tây Đẩu Sinh Tinh Quân, Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ...
Lại có cả Đại Lực Kim Cương, Vĩnh Trú Kim Cương cùng Hàng Long La Hán dưới trướng Phật Tổ.
Tất cả đều bay ra.
Ban đầu khi chỉ có thiên binh thiên tướng, đám người bên dưới còn chưa thấy ghê gớm đến mức nào.
Nhưng dàn thần tiên này vừa lộ diện, trong lòng rất nhiều kẻ lập tức dấy lên nỗi lo sợ.
Ngay cả những người hiểu rất rõ về Thiên Đình như Thường Nga, Tam Thánh Nữ, Thiết Phiến Công Chúa, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cũng không ngoại lệ.
Phải biết rằng phần lớn những thần tiên xuất hiện lần này đều có cảnh giới pháp lực tu vi ở Đại La Kim Tiên.
Chỉ có số ít thần tiên cảnh giới nằm giữa tiểu tiên và Tiên Nhân.
Đa số thiên binh thiên tướng có cảnh giới dưới cửu phẩm tiểu tiên.
Nhìn lại phía Tần Dạ.
Ngoài Tần Dạ, Tôn Ngộ Không đạt cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên.
Tam Thánh Nữ đạt cảnh giới tam phẩm Đại La Kim Tiên.
Tất cả những người còn lại đều ở dưới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên.
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh tay cầm Linh Lung Bảo Tháp tiến lên một bước.
Chư thần phía sau cũng đồng loạt bước theo.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc.
Chỉ thấy ngay trên đỉnh Sư Đà Lĩnh lúc này.
Tần Dạ đang ngồi trên chiếc ghế lớn giữa tầng mây.
Sau lưng hắn là hàng loạt mỹ nhân tuyệt thế.
Đáng nói nhất là Tần Dạ tay trái cầm chén rượu, tay phải kẹp quả nho, vừa nhắm rượu vừa ăn quả, vẻ mặt lười nhác bất cần.
Hắn dường như hoàn toàn chẳng thèm để mười vạn thiên binh thiên tướng cùng chư thần vào mắt.
Cảnh tượng đó khiến Lý Tịnh cực kỳ chấn động.
"To gan Tần Dạ, ngươi là kẻ tu đạo chốn nhân gian, dám làm phản Thiên Đình, chống đối chư Phật Tây Thiên. Ngươi có biết tội chưa?"
Tần Dạ nhai nốt quả nho trong miệng.
Phì một tiếng, hắn nhổ toẹt vỏ nho ra ngoài.
Hắn nhìn Lý Tịnh, thản nhiên buông lời chửi mắng.
"Muốn đánh thì đánh, nói nhảm lắm lời."
