Chương 691
Chương 691: Thác Tháp Lý Thiên Vương
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ngay thời khắc này.
Mười vạn thiên binh thiên tướng bị đánh cho vứt mũ cởi giáp.
Ngay cả Na Tra, con trai của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, cũng bị Tần Dạ đánh cho đau đớn khôn xiết.
Lục Tiên Nữ quay về, sà vào bên cạnh Tần Dạ.
"Tướng công, chuyện này... lợi hại quá vậy. Thiếp chỉ ném ra một cái bình mà lại gây sát thương lớn đến thế sao?"
"Lục muội, muội không nhìn xem tướng công là ai à. Thật khiến người ta bội phục quá chừng."
Lý Tịnh cùng chúng tiên bó tay hết cách.
Cuối cùng, bọn họ đồng thanh bàn bạc rồi chặt phăng hai chân Na Tra.
Thế nhưng chân Na Tra vừa bị chặt, cơn đau chỉ dịu đi được chừng hai nhịp thở.
Liên Hoa Chân Thân của hắn lại mọc ra hai chân mới.
Mà trên hai chân này vẫn hừng hực Bát Muội Chân Hỏa đáng sợ vô cùng.
Tiếng gào thét thảm thiết vì đau đớn của Na Tra vang vọng thấu trời.
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đã hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu.
Trong cơn hoảng loạn, hắn dẫn theo đám thần tiên và thiên binh thiên tướng vội vã muốn rút quân.
"Tần Kiếm Tiên, lần sau tái chiến! Hôm nay sơ suất để ngươi chiếm thế thượng phong, ngươi chớ vội đắc ý!"
Cũng chính lúc này, Tần Dạ từ trên ghế đứng bật dậy.
"Ta đã nói cho ngươi đi chưa?"
"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bọn ta tới thảo phạt ngươi, giờ không thảo phạt nữa muốn rút lui, ngươi còn muốn nói gì? Không cho chúng ta đi, ngươi muốn làm gì?"
Tần Dạ đưa mắt nhìn ra sau lưng, búng tay một cái với Tôn Ngộ Không, khẽ quát.
"Giết cho ta! Toàn bộ kẻ nào tới hôm nay chém sạch không sót một mống!"
Tôn Ngộ Không vừa nghe Tần Dạ hạ lệnh.
Trong chớp mắt, hắn dẫn theo Trư Bát Giới cùng bầy yêu ma ào ào bay vọt lên trời.
Bọn chúng vung đủ loại binh khí, điên cuồng lao tới chém giết!
Lũ yêu ma phát cuồng!
Mặt mũi đứa nào đứa nấy phấn khích tột độ, nghìn trăm năm qua chưa từng có chuyện yêu quái tàn sát thiên binh thiên tướng!
Đám thiên binh thiên tướng và thần tiên do Lý Tịnh mang tới vừa rồi bị Tần Dạ quần cho mấy lượt, kẻ chết người bị thương la liệt.
Thấy bầy yêu lao tới, bọn họ sợ hãi tột cùng, vừa lùi vừa liều mạng chống đỡ.
Lũ yêu quái Tôn Ngộ Không dẫn theo ngót nghét mười tám vạn.
Đám thiên binh thiên tướng tàn dư chẳng mấy chốc đã bị đồ sát hàng loạt.
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh thấy tình hình không ổn.
Hắn lập tức tế Linh Lung Bảo Tháp trong tay ra, ném thẳng lên không trung, quát lớn.
"Linh Lung Bảo Tháp trấn hà yêu!"
Tần Dạ từ xa nhìn thấy tòa Linh Lung Bảo Tháp này chính là Cửu phẩm thượng cổ linh bảo.
Tòa Linh Lung Bảo Tháp cấp bậc Cửu phẩm thượng cổ linh bảo này bay vọt lên không, càng lúc càng phình to.
Xung quanh tỏa ra từng luồng khí tức hoàng kim rực rỡ.
Trong thoáng chốc, vô số yêu quái theo chân Tôn Ngộ Không đều bị Linh Lung Bảo Tháp hút ngược về phía tháp.
Rất nhiều yêu quái né tránh không kịp, liên tục rú lên thảm thiết.
Lý Tịnh cười ha hả.
"Chỉ bằng lũ tiểu yêu các ngươi mà cũng dám đối đầu với chính quy quân của Thiên Đình, đúng là tự tìm đường chết!"
Hắn vừa dứt lời, chợt thấy Tần Dạ ở đằng xa vụt một cái đã biến mất tăm tại chỗ.
Mấy người thê thiếp của Tần Dạ còn chưa kịp nhận ra.
Một giây sau, Tần Dạ đã sừng sững xuất hiện ngay sau lưng Thác Tháp Lý Thiên Vương.
Lý Tịnh kinh hãi tột độ.
Bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên cửu phẩm.
Thế nhưng không ngờ Tần Dạ lại có thể áp sát bên người hắn mà không hề gây ra một tiếng động.
Đủ thấy Tần Dạ chắc chắn đã bước vào Địa Tôn cảnh giới!
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh không dám tin vào mắt mình, lập tức giục phát bảo tháp.
Luồng hào quang sắc bén đầy khủng bố tức khắc nhắm thẳng về phía Tần Dạ.
