Chương 696
Chương 696: Cút mẹ mày Thiên Đạo! Giết
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bên cạnh Thiên Đế, Như Lai Phật Tổ ngồi trên đài sen khổng lồ bay tới.
"A di đà Phật. Tu đạo giả chốn nhân gian Tần Dạ, ngươi làm thế e là quá phận rồi. Đệ tử đi Tây Thiên thỉnh kinh của ta bị ngươi mê hoặc, xúi giục phản nghịch; Đại Lôi Âm Tự cũng bị ngươi đập cho nát bấy. Ngươi làm như vậy là nghịch lại thiên đạo."
"Cút mẹ ngươi cái thứ thiên đạo!" Tần Dạ chỉ thẳng mặt Như Lai Phật Tổ chửi rủa, "Đồ chó má Như Lai! Ngươi tưởng bản thân cao thượng lắm sao? Mấy tỷ lê dân chốn nhân gian bị các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, các ngươi hưởng thụ hương hỏa phụng dưỡng và sự sùng bái của họ để vơ vét sức mạnh!"
"Ngươi dung túng Thiên Đế thả mười mặt trời lên trời, thiêu chết biết bao nhiêu bách tính. Ngươi bày trò Tây Thiên thỉnh kinh, dọc đường thả bầy chim muông dã thú mình nuôi xuống hạ giới làm yêu quái. Bao nhiêu yêu ma cướp bóc, giết chóc, ăn thịt người, ngươi từng đoái hoài tới chưa?"
"Như Lai, tọa kỵ của ngươi cuối cùng rõ ràng đã bị tóm, ngươi lại sai đám thủ hạ Phật đà tới mang yêu quái về! Người của mình gây ra bao nhiêu nghiệt sát lại không đáng chết sao?"
Tần Dạ chỉ tay về phía vô số oan hồn quỷ phách sau lưng.
"Ngươi có biết, rất nhiều cô hồn ở đây năm đó đều chết dưới tay chư Phật Tây Thiên các ngươi không?"
"Tần Dạ!" Như Lai Phật Tổ bắt đầu nổi giận.
"Câm miệng! Ta nói cho ngươi biết, bản tọa Như Lai đường đường là cảnh giới Thiên Tôn ngũ phẩm. Chỉ bằng chút cảnh giới Địa Tôn của ngươi mà dám buông lời ngông cuồng, chẳng phải tự tìm đường chết sao! Ta và Thiên Đế vốn tưởng sau lưng ngươi có thế lực lớn chống lưng nên mới bàn bạc đối sách. Đến giờ xem ra ngươi chỉ là kẻ cô độc không nơi nương tựa, tám mươi vạn yêu ma quỷ quái sau lưng ngươi đối với chư Phật Tây Thiên ta hoàn toàn chẳng có nửa phần uy hiếp."
Thiên Đế cũng đằng đằng sát khí bay vọt lên:
"Hôm nay chúng ta tạm không động tới đại quân. Thiên Đế ta cùng Như Lai Phật Tổ muốn khiêu chiến một mình Tần Dạ ngươi! Để xem bọn ta đánh chết tươi ngươi thế nào. Chỉ sợ ngươi không có lá gan đó!"
Thiên Đế vừa dứt lời.
Trong đầu Tần Dạ chợt vang lên giọng nói của Nữ Đế.
[Ting! Ca ca ký chủ, lại có kẻ dám khiêu chiến uy nghiêm của ca ca, quản hắn là Thiên Đế hay Như Lai, đều phải đập cho tơi bời hoa lá!]
[Phần thưởng: Nâng cấp tu vi của ca ca ký chủ lên cảnh giới Thiên Tôn bát phẩm. Ca ca cứ việc tùy ý ra tay đập bọn chúng, muội muội hệ thống sắp sống lại rồi. Đám lão già cổ hủ của Thiên Đình và Tây Thiên kia mà dám manh động, muội tuyệt đối không tha cho chúng!]
Tiếng hệ thống vừa dứt.
Tần Dạ chắp hai tay sau lưng, đạp mây lướt thẳng lên giữa không trung.
Đây là hai đối thủ mạnh nhất hắn từng đối mặt kể từ khi xuyên không qua các thế giới phim ảnh.
Một là Thiên Đế của Thiên Đình! Cảnh giới Thiên Tôn ngũ phẩm.
Một là Như Lai Phật Tổ của Tây Thiên! Cảnh giới Thiên Tôn ngũ phẩm.
Vì linh khí ở thế giới này vô cùng nồng đậm.
Cho nên tu vi của bọn họ vượt xa các thế giới khác!
Thiên Đế khoác chiến bào hoàng kim chói lọi, keng một tiếng tuốt Thiên Tử Kiếm ra khỏi vỏ.
Kiếm mang vàng rực bùng phát chói lòa.
Trong chớp mắt, cả đất trời như được dát một tầng ánh sáng rực rỡ.
Còn Như Lai Phật Tổ vẫn an tọa trên đài sen, thần thái ung dung tự tại.
Ngón tay to lớn của hắn tỏa ra từng đốm sáng trắng đục như sữa.
Khí tức Phật môn nồng đậm đến mức khiến đám người Tôn Ngộ Không nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.
Ngay lúc này, thấy Tần Dạ phải một mình đối đầu.
Thiết Phiến Công Chúa, Tam Thánh Nữ, Thất Tiên Nữ đều lo lắng khôn nguôi, đứng từ xa cất tiếng gọi Tần Dạ.
"Tướng công, cẩn thận!"
"Ha ha ha..." Thiên Đế cười lớn.
"Bây giờ mới bảo hắn cẩn thận thì muộn rồi! Đắc tội với Thiên Đình nhiều như thế, hôm nay phải cho hắn biết thủ đoạn của cảnh giới Thiên Tôn rốt cuộc lợi hại ra sao!"
Dứt lời.
Thiên Đế siết chặt Thiên Tử Kiếm, lao thẳng tới giết Tần Dạ trong chớp mắt!
